Journey animax1991 - Con đường Forex - Đơn giản mà không cầu kỳ

R la j ??
Cám ơn Idol đã ghé thăm,

R là Risk/Reward. Rủi ro/Phần thưởng. Thường tui đặt 1 ăn 2 thì tỉ lệ R:R là 1:2. Thua thì thua 1, ăn thì ăn 2.
 
Cám ơn Idol đã ghé thăm,

R là Risk/Reward. Rủi ro/Phần thưởng. Thường tui đặt 1 ăn 2 thì tỉ lệ R:R là 1:2. Thua thì thua 1, ăn thì ăn 2.
lại theo bài bản , đó là kiến thức do sàn no vẽ ra và nó muốn người chơi đi vào đó , mà sao ông đánh tệ thế , tui mà đánh là ăn ầm ầm rồi , ông đánh sclap thì đánh khung 5' ấy
 
lại theo bài bản , đó là kiến thức do sàn no vẽ ra và nó muốn người chơi đi vào đó , mà sao ông đánh tệ thế , tui mà đánh là ăn ầm ầm rồi , ông đánh sclap thì đánh khung 5' ấy
Kệ, sàn vẽ gì thì mình học đó, không sao.

Ừ, công nhận là tệ. Ông đánh ăn ầm ầm chắc giờ giàu sụ rùi, show tài khoản tui học hỏi với :popo_adore: :popo_adore: :popo_adore:
 
Kệ, sàn vẽ gì thì mình học đó, không sao.

Ừ, công nhận là tệ. Ông đánh ăn ầm ầm chắc giờ giàu sụ rùi, show tài khoản tui học hỏi với :popo_adore: :popo_adore: :popo_adore:
tui ko chơi vì bọn này đủ các chiêu trò cả , cứ ăn đc là nó chơi xóa lệnh , hay chặn vào lệnh .................... làm sao để mình mất tiền về lại hòa vốn , ông nghĩ nó để cho ông ăn đơn giản vậy hả , thực ra là đánh bạc thôi , nhưng nó cho mình chơi với cái tên gọi rất là mĩ miều là " NHÀ ĐẦU TƯ "
 
Kệ, sàn vẽ gì thì mình học đó, không sao.

Ừ, công nhận là tệ. Ông đánh ăn ầm ầm chắc giờ giàu sụ rùi, show tài khoản tui học hỏi với :popo_adore: :popo_adore: :popo_adore:
nhiều khi ông đánh xong , giá nó cứ đứng yên , ông nghĩ rớt mạng hay lagg kiểm tra thấy ok cả , trong khi các sàn khác giá đã chạy về đích và mình nghĩ chắc là ăn đc rồi do lag thôi , cái chờ lâu quá ông tắt máy nằm tí , mở lên lại thấy thua trắng bụng , ông có nghĩ là minh bạch ko
 
tui ko chơi vì bọn này đủ các chiêu trò cả , cứ ăn đc là nó chơi xóa lệnh , hay chặn vào lệnh .................... làm sao để mình mất tiền về lại hòa vốn , ông nghĩ nó để cho ông ăn đơn giản vậy hả , thực ra là đánh bạc thôi , nhưng nó cho mình chơi với cái tên gọi rất là mĩ miều là " NHÀ ĐẦU TƯ "
nhiều khi ông đánh xong , giá nó cứ đứng yên , ông nghĩ rớt mạng hay lagg kiểm tra thấy ok cả , trong khi các sàn khác giá đã chạy về đích và mình nghĩ chắc là ăn đc rồi do lag thôi , cái chờ lâu quá ông tắt máy nằm tí , mở lên lại thấy thua trắng bụng , ông có nghĩ là minh bạch ko
Cho tới thời điểm hiện tại thì tui chưa thấy sàn ăn gian. Chắc tại đang thua, để chừng nào thắng coi Idol nói đúng ko nha :popo_sweet_kiss: :popo_sweet_kiss: :popo_sweet_kiss:
 
Cho tới thời điểm hiện tại thì tui chưa thấy sàn ăn gian. Chắc tại đang thua, để chừng nào thắng coi Idol nói đúng ko nha :popo_sweet_kiss: :popo_sweet_kiss: :popo_sweet_kiss:
vì ông làm event cho nó mà , ông đang quảng cáo cho nó mà , sao nó cho ông ăn hành đươc :popo_big_smile: :popo_big_smile: :popo_big_smile: :popo_big_smile: :popo_big_smile: ,ông là chim mồi mà , nó còn mong cho ông ăn đc để có nhiều ngưới theo ông ấy chứ
 
Cho tới thời điểm hiện tại thì tui chưa thấy sàn ăn gian. Chắc tại đang thua, để chừng nào thắng coi Idol nói đúng ko nha :popo_sweet_kiss: :popo_sweet_kiss: :popo_sweet_kiss:
ông ăn nhiều vào, là lập tức lũ nhân viên , kĩ thuật viên nó vào cuộc liền lúc đó ông sẽ hiểu những j tui nói , bọn nó nuôi cả 1 đội hacker để kiếm soát tất cả chứ ko đơn giản đâu
 
vì ông làm event cho nó mà , ông đang quảng cáo cho nó mà , sao nó cho ông ăn hành đươc :popo_big_smile: :popo_big_smile: :popo_big_smile: :popo_big_smile: :popo_big_smile: ,ông là chim mồi mà , nó còn mong cho ông ăn đc để có nhiều ngưới theo ông ấy chứ
ông ăn nhiều vào, là lập tức lũ nhân viên , kĩ thuật viên nó vào cuộc liền lúc đó ông sẽ hiểu những j tui nói , bọn nó nuôi cả 1 đội hacker để kiếm soát tất cả chứ ko đơn giản đâu
Cũng đúng, đang quảng cáo cho nó mà nó cho tui thua te tua luôn. Nhà cái chừa đường cho tui ăn để quảng cáo mà cũng không ăn nổi. Đúng là tui đánh tệ thật rùi ... :popo_too_sad: :popo_too_sad: :popo_too_sad:
 
Cũng đúng, đang quảng cáo cho nó mà nó cho tui thua te tua luôn. Nhà cái chừa đường cho tui ăn để quảng cáo mà cũng không ăn nổi. Đúng là tui đánh tệ thật rùi ... :popo_too_sad: :popo_too_sad: :popo_too_sad:
vì ông k biết cách thôi , quảng cáo thì từ từ đi lên chứ , rứa họ mới tin là nó minh bạch chứ vào cái ăn ầm ầm thì khác liền , nhưng ăn thì dễ cái chí là sàn nó có chiêu trò ko thôi , ông nghĩ nó muốn để ông ăn ah , nó luôn muốn người chơi thua vì nó ôm lệnh
 
vì ông k biết cách thôi , quảng cáo thì từ từ đi lên chứ , rứa họ mới tin là nó minh bạch chứ vào cái ăn ầm ầm thì khác liền , nhưng ăn thì dễ cái chí là sàn nó có chiêu trò ko thôi , ông nghĩ nó muốn để ông ăn ah , nó luôn muốn người chơi thua vì nó ôm lệnh
Rứa thua nhiều quá cái nản bỏ ngang luôn thì sao quảng cáo đa ?
 
Rứa thua nhiều quá cái nản bỏ ngang luôn thì sao quảng cáo đa ?
ông đã đăng bài lên là cái tên nó tồn tại trên này rồi , rồi dựa vào tương tác để để dần người đọc vào bài viết này , dựa vào sự uy tín của mmo4me để quảng bá đó
 
1639611975890.png

Hôm nay thua lệnh G/U. Tính nhồi thêm lệnh buy, may mà không nhồi, ko là banh xác tiếp 1 lệnh. :popo_burn_joss_stick: :popo_burn_joss_stick: :popo_burn_joss_stick:
 
1639748011133.png


Xém tí dính stop loss rùi :D chắc 1 pip :popo_bye:
 
Cám ơn Idol đã ghé thăm,

R là Risk/Reward. Rủi ro/Phần thưởng. Thường tui đặt 1 ăn 2 thì tỉ lệ R:R là 1:2. Thua thì thua 1, ăn thì ăn 2.
Không phải tham nhưng tui có nhớ có tỉ lệ 1:3 ( thua 01 ăn 03) vào từng tuần tự hết lệnh này đến lệnh kia đủ 3 lệnh mà! Rớt hết 03 lệnh thì coi như ngày đó đen và đóng cửa nghỉ sớm!
 
Không phải tham nhưng tui có nhớ có tỉ lệ 1:3 ( thua 01 ăn 03) vào từng tuần tự hết lệnh này đến lệnh kia đủ 3 lệnh mà! Rớt hết 03 lệnh thì coi như ngày đó đen và đóng cửa nghỉ sớm!
Bạn giải thích thêm được không, mình không hiểu ý lắm. Theo kế hoạch của mình là 1 tuần chơi 1-3 lệnh đó. Tỉ lệ R/R thường là 1:2, 1:3
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,685
Messages
7,074,768
Members
170,777
Latest member
linkiwinfun

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom