Chưa có Valentin nào lại buồn và thê thảm như năm nay !!! người tôi yêu đi lấy chồng đúng vào ngày lễ tình nhân này mới buồn chứ
( . sau khi tôi post xong bài này là tôi đi đám vui người ấy, yêu nhau đã 4 năm , chúng tôi mới chia tay nhau 1 năm nay , và bầy giờ cô ấy lên xe hoa,................... [ ko say ko về ]
tối nay bắt đầu câu chuyện Valentin 2012
Phần 1 : đi đám vui
bước vào cửa . cả hội trường quay lại nhìn , toàn bộ bạn bè cô dâu ko có ai ko biết mình , anh em , họ hàng ai cũng biết ,vào ngồi mà ko giám lên tiếng , mặt vẫn cười , may có 2 cô bạn thân của cô dâu chạy tới mời vào uống nước ,gặm hạt dưa , và bắt đầu có tiềng xì xào bàn tán , ngồi đc 15 phút ko biêt làm sao nên tìm cách rút lui ,
cô dâu tới và nói : sao anh về sớm vậy ? ah hôm nay ngày 14/2 chắc còn phải đi tặng hoa chứ gì ? ( nghe câu này xong lặng thầm bước ra cửa về thẳng nhà )
Phần 2 : đi ăn cưới .
hôm nay mình được mời tới dự bữa cơm thật mật cùng gia đình em vào lúc 9 giờ !! . sáng mai sắm sửa chỉnh tề , đi cùng mấy người bạn đến đúng 9 giờ , bước vào rất đông người đang ăn nhậu , có người say người tỉnh , mình vào thẳng nhà chào hỏi ông bà và làm thủ tục gửi phong bì
mời chúc mừng , cũng tay bắt mặt vui ( có vui chăng ?) .
bắt đầu ngôi vào bàn ăn thì được chào đón nhiệt tình bởi bạn bè cô dâu , ko phải chào đón ko đâu nhé !! đi kèm lời chào là 1 chén rượu , lần lượt từng người bạn , rồi đến anh em chú bác cũng đến chiến đấu ( nghĩ trong đầu chẳng lẽ cho mình rụng tại trận sao ? ) . hi hi nhưng tiểu lượng mình cũng ko kém !! tiếp đãi từng người 1 cũng xong ! ( trước khi đến cũng tranh thủ đi ăn lót dạ rồi mà ) ! ngồi 1 lúc cũng đến giờ đón dâu ! , mình cũng đi đón dâu ,
Khi đến nhà trai !! ai nấy đều vui vẻ !! có 1 người đại diện bên nhà trai ra đón khách bắt tay rất vui vẻ ! ôm mình lại hỏi thăm ! Người yêu đi lấy chồng vui chứ ? ! Choáng !!!.
bước vào hội trường ngồi với mấy con em khá xinh ! , ngồi đối diện với bố vợ HỤT nhưng vẫn vui cười với mọi người !!
. ngồi được 15 phút , đến đoạn hay nhất của buổi lễ !! cô dâu chú rể chụt nhau thì mình chào mọi người và về !!!! .
.
HẾT HẾT !!!!!!!!!!!!!!!!!

tối nay bắt đầu câu chuyện Valentin 2012
Phần 1 : đi đám vui
bước vào cửa . cả hội trường quay lại nhìn , toàn bộ bạn bè cô dâu ko có ai ko biết mình , anh em , họ hàng ai cũng biết ,vào ngồi mà ko giám lên tiếng , mặt vẫn cười , may có 2 cô bạn thân của cô dâu chạy tới mời vào uống nước ,gặm hạt dưa , và bắt đầu có tiềng xì xào bàn tán , ngồi đc 15 phút ko biêt làm sao nên tìm cách rút lui ,
cô dâu tới và nói : sao anh về sớm vậy ? ah hôm nay ngày 14/2 chắc còn phải đi tặng hoa chứ gì ? ( nghe câu này xong lặng thầm bước ra cửa về thẳng nhà )
Phần 2 : đi ăn cưới .
hôm nay mình được mời tới dự bữa cơm thật mật cùng gia đình em vào lúc 9 giờ !! . sáng mai sắm sửa chỉnh tề , đi cùng mấy người bạn đến đúng 9 giờ , bước vào rất đông người đang ăn nhậu , có người say người tỉnh , mình vào thẳng nhà chào hỏi ông bà và làm thủ tục gửi phong bì

bắt đầu ngôi vào bàn ăn thì được chào đón nhiệt tình bởi bạn bè cô dâu , ko phải chào đón ko đâu nhé !! đi kèm lời chào là 1 chén rượu , lần lượt từng người bạn , rồi đến anh em chú bác cũng đến chiến đấu ( nghĩ trong đầu chẳng lẽ cho mình rụng tại trận sao ? ) . hi hi nhưng tiểu lượng mình cũng ko kém !! tiếp đãi từng người 1 cũng xong ! ( trước khi đến cũng tranh thủ đi ăn lót dạ rồi mà ) ! ngồi 1 lúc cũng đến giờ đón dâu ! , mình cũng đi đón dâu ,
Khi đến nhà trai !! ai nấy đều vui vẻ !! có 1 người đại diện bên nhà trai ra đón khách bắt tay rất vui vẻ ! ôm mình lại hỏi thăm ! Người yêu đi lấy chồng vui chứ ? ! Choáng !!!.
bước vào hội trường ngồi với mấy con em khá xinh ! , ngồi đối diện với bố vợ HỤT nhưng vẫn vui cười với mọi người !!


HẾT HẾT !!!!!!!!!!!!!!!!!
Last edited by a moderator: