Idol ngày trở về

thuylinh6817

Senior
Joined
Nov 21, 2020
Messages
608
Reactions
525
MR
0.077
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Thưa quý vị và các bạn , tâm trạng của tôi lúc này đang rất là xúc động kể từ khi idol Bim Bim đây nè về nước.
Phải nói là cuộc đời tôi trở nên ý nghĩa hơn từ khi biết Idol. Không còn chuỗi những ngày buồn chán ra ra vào vào forrum như 1 thói quen mà thay vào đó được nếm trải tất cả cung bậc cảm xúc.
Đối với cá nhân tôi mà nói mỗi bài đăng trở nên sinh động hơn mỗi lần Idol ghé quá. Đối với forum thì mọi hoạt động trở nên sôi nổi hơn, mang tính giải trí rất cao.
Với những đóng góp to lớn không gì chối cãi được,Idol góp phần gắn kết mọi người lại với nhau.
Nhắc đến Idol không thể không nhắc đến truyền thông 3 đời đóng gạch. Với bản tính sùng ngoại, hướng ngoại của mình, dựa trên cơ sở gia đình vốn có, Idol đã sang lập ra đế chế công nghiệp không khói mang bản sắc riêng của mình và mở ra 1 truyền thống mới cho gia đình : 3 đời comment dạo, thật vinh dự Idol là đời đầu tiên.
Vâng, phải nói cách làm của Idol rất độc đáo. Dám đi ngược lại đám đông nhận về bao gạch đá càng củng cố thêm đế chế công nghiệp không khói hùng mạnh.
Không dừng ở đó, tới đây Idol còn phát triển thêm nhiều showroom chuyên về dép, hứa hẹn tạo nên 1 chuỗi của hàng bán lẻ có 1 không 2 trên thế giới.
Anh chị em nào có như cầu về xây nhà hay guốc dép gì thì liên hệ ngay với Idol để có giá tụt quần
 
bôi nhọ quá , cứ thế này đi đâu họ cũng nói mình thế này thế nọ sao mà sống chứ
 
nói thật chứ tui ra đảo cũng bị "người ngoài bắc có lý luận" đua nhau rp nên mới ra đảo 7 ngày giờ mới đc tha
nên sợ lắm rồi
 
nói thật chứ tui ra đảo cũng bị "người ngoài bắc có lý luận" đua nhau rp nên mới ra đảo 7 ngày giờ mới đc tha
nên sợ lắm rồi
đi cải tạo về có kết quả rồi đấy
 
sao lại là bôi nhọ, Chẳng phải ông đang nổi tiếng theo cách này sao?
chả ai muốn nổi tiếng theo cách đó cả , thứ nhất là bị họ chửi , thứ 2 là bị ghét nên có xin xỏ hay học hỏi gì họ cũng k chia sẻ nhé bạn , như bạn tui đã góp ý rất nhiều như cái kiểu phong cách "người bắc " cứng đầu bảo thủ, k chịu tiếp thu nên nghi tiêu cực thôi , bạn nên bỏ cái tư duy thời bao cấp chậm tiến đó đi sẽ khá lên ngay
 
chả ai muốn nổi tiếng theo cách đó cả , thứ nhất là bị họ chửi , thứ 2 là bị ghét nên có xin xỏ hay học hỏi gì họ cũng k chia sẻ nhé bạn , như bạn tui đã góp ý rất nhiều như cái kiểu phong cách "người bắc " cứng đầu bảo thủ, k chịu tiếp thu nên nghi tiêu cực thôi , bạn nên bỏ cái tư duy thời bao cấp chậm tiến đó đi sẽ khá lên ngay
Nghe theo bạn liệu có nổi tiếng giống bạn không. Thấy có tương lai quá
 
Người bắc hay chơi chữ, trâu bò có hiểu được không
hiểu đc chứ , trâu bò là khỏe mạnh hơn , sức chịu đựng tốt hơn , phản dame tốt hơn , cà khịa mạnh hơn gây sốc tốt hơn hehehehe
 
Ông tướng này đi đâu cũng thấy dấu răng. Nhiều khi vô bài viết đọc mà thấy bực. Người ta nói gì thì có luận điểm chứng minh cho câu nói của mình còn ổng thì tối ngày nói chuyện như đúng rồi mà toàn là ngồi phán k, chắc bậc này phải kêu bằng THẦY cho phải đạo.
 
Ông tướng này đi đâu cũng thấy dấu răng. Nhiều khi vô bài viết đọc mà thấy bực. Người ta nói gì thì có luận điểm chứng minh cho câu nói của mình còn ổng thì tối ngày nói chuyện như đúng rồi mà toàn là ngồi phán k, chắc bậc này phải kêu bằng THẦY cho phải đạo.
Chí phèo 4.0 đó bạn?
 
Ông tướng này đi đâu cũng thấy dấu răng. Nhiều khi vô bài viết đọc mà thấy bực. Người ta nói gì thì có luận điểm chứng minh cho câu nói của mình còn ổng thì tối ngày nói chuyện như đúng rồi mà toàn là ngồi phán k, chắc bậc này phải kêu bằng THẦY cho phải đạo.
Idol lên tầm pháp sư rồi
 
Idol lên hẳn bản tin yt cơ đấy. Nổi lềnh phềnh nhé
 
Thế là idol lại sắp ra đảo nữa rồi :popo_pudency: Tạm biệt idol, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau anh nhé :popo_pudency:. Mỗi lần nhìn thấy anh em sợ lại làm tim mình đau hơn :popo_too_sad:. Em không biết em có vượt qua cú sốc này không nữa :popo_tire:. Chờ anh ra đảo nửa tháng, để rồi nhận trái đắng như vậy :popo_too_sad: . Em chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên em đành ích kỷ vậy thôi :popo_pudency:. Chưa được 1 tuần mà, anh có cần ra đi vội vã vậy không? :popo_pudency: Em cảm thấy như bị lừa vậy, công sức lo lắng cho anh thừa rồi vì anh chắc vẫn luôn hạnh phúc bên ai kia :popo_too_sad:. Vừa showcase gặp fan xong đã đi gặp bạn gái luôn, tình yêu của fan với anh chắc không đủ :popo_too_sad:. Anh thừa biết fan của anh là ntn mà, vậy mà anh vẫn như vậy :popo_too_sad:.

Tạm biệt anh, cho em ích kỷ lần này nhé. Hẹn gặp lại khi em đã mạnh mẽ hơn, em không quay lưng đi nhưng em sẽ dừng lại :popo_too_sad::popo_too_sad::popo_too_sad:.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,643
Messages
7,074,201
Members
170,743
Latest member
Bitscreener

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom