Đôi dòng tâm sự của 1 scam

Status
Not open for further replies.
ngụy biện,cố vớt vát lại cái j cho mình a??tui mà là chủ nợ,tìm ra đc info thì tới nhà chém chết mia luôn
nếu thực sự mún xử th c hó scamer đó thì inbox và qua đây "góp vui"
http://mmo4me.com/threads/1-so-thong-tin-lien-quan-den-scammer-quangdx-d.131172/
del cần là chủ nợ nhưng vẫn có thể xử, hoan nghênh những ai nói đc làm đc





đm bạn quang chứ bạn dân chùa Láng lâu năm á xin lỗi theo tớ cậu chỉ là cái thằng ở trọ thôi. Quê cậu ở Hạ Long cơ mà. Đừng có lấy mác Hà Nội ra dọa anh em nhá. Ngày nào tôi cũng đi qua chùa Láng đó có cần tôi pub hình lên để kêu anh em cậu úp tôi không. Đi làm công ty 300$ không có trả cho ng ta nực cười vãi. :)) ô tô bus hả
có hình c hó scamer thì cứ pub đi, cất làm gì




Mấy bạn vào chém dữ quá, dù gì việc đã xảy ra rồi. Chém dữ quá thì các nạn nhân ko có "ngày chủ nhật" như trong bài viết đâu :eek:

Còn vấn đề bảo hiểm thì ko phải chủ topic nói thì admin sẽ làm theo, cứ ai có yêu cầu refund thì sẽ đều được chia BH đền bù cả, và tất nhiên là phải qua khâu xác minh tính thật giả của proof rồi:D

tất cả mọi người đang mỏi cmn mòn chờ anh và MOD tranau thông báo tình hình vụ th rinny đây
 
HÃY LÀM CHỦ NHÂN, ĐỪNG LÀ NÔ LỆ CỦA TIỀN BẠC

Khi tiền bạc là chủ nhân của con người .

* Khi tiền bạc là chủ nhâncủa con người, thì con người sẽ bị tiền bạc sai khiến.... sẵn sàng làm tất cả các việc tồi tệ nhất.... vì tiền bạc ....Các bạn cũng đã từng nghe hay đọc được những tin tức về những vụ lường gạt.....vô tiền khoáng hậu... của vài tài phiệt, tại các thị trường tài chánh của Mỹ, trong những năm gần đây, với số tiền kếch sù ....đã lên đến vài tỷ USD. Đó cũng là mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu nạn nhân, có phải chăng tiền bạc đã là nguyên nhân..... sai khiến những tài phiệt này hành động như vậy ? và cũng chính vì lòng tham một chút lợi nhỏ...! mà những nạn nhân ....đã bị mất mát quá lớn...? Hay những vụ giết người thật kinh hoàng và dã man để cướp của....Những án mạng thật kinh tởm của những tên cướp...Tại sao ? Có phải những con người đó ? đã bịtiền bạc sai khiến...... làm lu mờ lý trí.... và mất hết nhân tính ....
*Nếu tiền bạc là chủ nhân của một thương gia thì những thương gia này có thể vì tìền, mà sẵn sàng làm những việc như, mua đồ giả ... nhưng bán lại với giá của đồ thật .....

* Hoặc nếu tiền bạc là chủ nhân của một luật sư, thì tiền bạc sẽ sai khiến luật sư kia phải tranh cãi cho một tên giết người có nhiều tiền.. được trắng án, trở thành vô tội, còn người vô tội..... biến thành kẻ sát nhân ....

* Tiền bạc cũng sai khiến một người bạn, sẵn sàng.... hãm hại một người bạn, để chiếm đoạt những lợi lộc hay quyền thế....

* Cũng vì tiền bạc..... không hiếm những kẻ lừa thầy, phản bạn, những kẻ đã giết cha, hại mẹ, giết vợ, giết chồng, hay hãm hại chính con cái của họ để có được tiền bạc mà họ mong muốn .......rồi hậu quả của những việc làm tồi tệ do tiền bạc sai khiến đó..... sẽ đưa những con người như vậy ....đi đến sự hủy diệt của chính bản thân họ....

Nếu bạn là chủ nhân của tiền bạc và biết sai khiến tiền bạc thì thế nào ?

Nếu bạn có nhiều tiền bạc và bạn muốn là chủ nhân của tiền bạc, thay vì làm nô lệ của nó, vậy thì bạn hãy ra lệnh và sai khiến tiền bạc phục vụ cho bạn .....

* Hãy ra lệnh cho tiền bạc phục vụ những nhu cầu cần thiết hằng ngày của bạn như : hãy mang một quãn gia đến để săn sóc chồng, vợ, con cái của bạn, nấu nướng, dọn dẹp và giúp nhà cửa của bạn luôn sạch sẽ, ngăn nắp để mỗi khi đi làm về, bạn có thể nghỉ ngơì và hưởng thụ cuộc sống. Đó là bạn đã làm chủ của tiền bạc và dùng tiền bạc để phục vụ cho gia đình bạn . Hãy dùng tiền bạc để được phục vụ và chia sẻ công việc của bạn cho nhiều người khác.

Có nhiều người tuy họ có rất nhiều tiền, có thể mướn được một hay nhiều người phụ giúp cho họ, nhưng họ đã không làm như vậy, họ luôn muốn tự họ làm tất cả mọi việc, để có thể tiết kiệm được mỗi tháng, thêm một số tiền nhỏ, họ không muốn tiêu xài gì cho chính bản thân ! mà chỉ muốn dành dụm, tiếp tục làm việc và cất giữ tiền bạc, rồi cố gắng làm việc nhiều hơn.... để hy vọng có thêm nhiều tiền bạc và tiếp tục dành dụm......

Thật là một suy nghĩ nông cạn..... cho đến một ngày ! Khi họ có thật nhiều của cải và tiền bạc .....nhưng họ lại nằm trên đống tiền bạc của cải đó ....với đủ mọi thứ bệnh tật và không thể nào tiêu xài..... hay hưởng thụ cuộc sống được...... vì sức khỏe đã cạn kiệt .....Tại sao bạn lại có thể đối xử quá khắc nghiệt với chính bản thân của bạn như vậy ? Bạn luôn muốn bản thân bạn làm việc không ngưng nghỉ, để kiếm được thật nhiều tiền.....nhưng lại không cho chính bản thân bạn được nghỉ ngơi và hưởng thụ bất cứ một điều gì ! Thật là một việc vô cùng phi lý.....

* Hãy dùng tiền bạc để mang đến những gì mà bản thân bạn và những người thân của bạn ao ước và mong muốn

* Hãy dùng tiền bạc để bạn có thể sống ở một ngôi nhà thích hợp.... với những tiền bạc mà bạn có

* Hãy dùng tiền bạc để làm cho những người thân yêu của bạn được hạnh phúc và sung sướng

* Hãy dùng tiền bạc để chia sẻ cho những người hoạn nạn...đói khổ..... tật bệnh

* Hãy dùng tiền bạc để bố thí và chia sẻ cho những người thiếu thốn

* Hãy dùng tiền bạc để nhân cách của bạn luôn được tỏa sáng.......

Dù bạn có thật nhiều tiền bạc và của cải.......Thì cuối cùng .....khi từ giã cõi đời giả tạm này..... bạn cũng chỉ ra đi với hai bàn tay trống rỗng, có chăng là những tội lỗi và phước đức mà bạn đã tạo ra khi sinh thời..... thì có thể đem theo được mà thôi .
Sưu tầm.
 
vâng, tôi là virusfifa01 đây

xin thưa với cụ quangdx rằng:

số tiền kinh doanh của bác chưa chắc nhiều hơn tui đâu mà lên giọng này kia

Giờ nói nhiều cũng bằng ko;

Tôi chí tóm tắt 1 câu là: Gieo gió thì gặt bão

Tôi tự hào vì đã cảm hóa được người mà tôi làm ăn ko đàng hoàng với họ, và chính họ đã xin lỗi tôi vì lúc đó họ quá nóng nảy và dùng lời lẽ thô tục khiến tới ko bảo hành hàng hóa cho họ

Tôi biết rất rõ, forum này cũng có nhiều người ghét tôi và cũng ko ít người thương tôi

Nhưng dù sao tôi vẫn tự hào là tôi hơn cậu, tôi biết sai tôi sửa, cho dù cái sai đó có nhục nhã thế nào đi nữa thì tôi cũng phải đối diện

Còn cậu tự xem lại mình đi, giờ tôi nghĩ mọi người xem cậu là chờ hó nhiều hơn là người đấy
 
Nếu là mình, trong trường hợp này mình sẽ trả tiền lại cho người ta, vì dù sao chất lượng dịch vụ của mình không tốt thì phải trả lại cho người ta mặc cho người ta nói gì hay làm gì thì cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của mình là trả lại tiền cho người ta, chứ không thể nào vì người ta nói này nói kia mà không trả tiền được. Bạn nên nghĩ theo hướng đó :D

bản chất là một con người xấu xa và nham hiểm, biết sai mà ko chịu sửa, thì chịu thôi bạn ơi
 
tôi không chẳng biện hộ, tôi là scam, tôi là lừa đảo .
sống nốt chút tình với anh em thôi .
hết .
còn mấy bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ tôi viết bài cũng chẳng để cứu vãn cái gì cả .

vậy sao ko xuống hầm mà ở với dế đi, lôi cái mặt dẻ rách và bẩn thỉu lên làm gì để ô uế forum thế
 
mấy bác vui quá thằng scam nó comment vài câu rùi bỏ đi ! các bác ở lại đây chửi cho nhau nghe chứ có ảnh hưởng gì nó đâu.
tội nghiệp người bị hại kìa...qua vụ này chắc k dám tin ai nữa.
 
xem topic thấy 2 câu ....
Code:
 uhm đến đi mình dân đường láng chợ búa quen rồi , cứ vào không cần call trước đâu
Code:
tôi đã nói rồi . đã scam thì trả làm gì vì có trả tôi cũng dc đâu cứu dc gì nữa .
 
các mod vào giải quyết cái để ae 4rum mạt sát nhau vậy àh dù gì thì cũng cho người ta đường sống với .cuộc sống ai mà đi mãi được 1 con đường bằng ,biết đâu dx bị như vậy thì sao .
nhưng dx cũng phải làm gì với số tiền 300$ kia chứ ko lẽ để như vậy dù gì thì cũng trả cho người ta ít nhiều biết đâu ae thông cảm nhau thì số 300$ kia cũng đâu là gì

ko phải 300$, số tiền có thể hơn 10 triệu nên nó êm cho qua chuyện thôi
 
uhm .nói gì nhỉ ??? 12h 35 p vừa tắm xong .sau 1 chuyến đi công tác 3 ngày trên tuyên quang để kí cái hợp đồng mua bán linh kiện máy tính
tối nay vào forum mới thấy mình bị ban nick rồi . có topic report mình scam, với refun tiền bảo hiểm .
uh . mình lần đầu tiên lừa đảo . cũng vui .
tôi là quangdx .
hôm đó có giao dịch với cậu gì đó 300 Pm . sr quên nick chủ bị hại cậu thông cảm chút đang bối rối .
đúng lúc đó 8h thì phải hôm đó đang cần tiền để dep site nên mua gấp .lúc lập lệnh chuyển vcb thì nó báo bảo trì .đen
8h 10 khách gọi phóng xe chạy ra sân bay đón đi ăn rồi hát karaoke mất mịa con iphone đi cả sim cả máy . đen tiếp
sáng hôm sau chạy ô tô lên tuyên quang kí gấp cái hợp đồng do công ty mới thành lập còn non trẻ nên vội quên hết việc khác .
thực ra tôi cũng ko biện minh gì cho mình nói cho anh em rõ chút thôi .
nói đôi lời với những anh em trong nhóm reg face
thực ra chúng ta đã trải qua quãng thời gian quá dài hợp tác làm ăn với nhau . kiếm cũng nhiều .
chưa để anh em đói bao giờ phải ko ??
tháng nhiều thì 4,5 triệu tháng ít cũng 3 củ . vui
có lúc có gần 20 anh em cùng reg trụ đến cuối cùng còn 4 anh em làm với nhau gần nửa năm .
gần đây bị 1 khách scam 2k acc . mất gần 4 củ . ko dám kêu với anh em . bảo chậm tiền
lần pay cuối mỗi anh em 1 củ đấy là tiền vay cô bạn gái muốn anh em không đói thôi
. rep riêng cho thằng ku em :
anh vẫn nợ mày 390k ?? uhm sáng mai anh chuyển cho mail baokim chú anh nhớ rồi .
còn các anh em khác trong group . thôi dù gì tớ cũng scam rồi cố gắng chuyển cho mỗi anh em 500k gọi là chia tay lần cuối chúc anh em làm ăn tốt đẹp
vẫn pay theo đúng dự kiến chủ nhật tuần này. hứa với các cậu hai tuần mà anh em đừng có đụng vào tiền bảo hiểm của tớ cái đấy tớ nói riêng sau .
uh, tiếp định nói gì nhỉ
à cậu bạn hàng xóm .trieuhuyhoang .
cảm ơn cậu ông bạn tốt của tôi , cũng chào cậu thân ái 1 lần vì thời gian sau này ko làm mmo nữa đâu . cố gắng lên nhé . 500 k tiền góp đóng bảo hiểm tớ sẽ thanh toán cho cậu vào chủ nhật đừng lo .
rất nhớ những lời động viên của cậu , mấy bài hát cậu gửi hay lắm .
rảnh khi nào tớ làm lại dc sim tớ call cho vì cái sim đứng tên anh tớ ổng đang ở hcm nên bảo ông ấy làm lại hộ .
nói tiếp đến dangtuyenhuan tớ không có scam cậu số mail của cậu bán chưa dc đến 1k5 . do dạo này bận chuyện cũng ko online thường xuyên nên ko bán dc nhiều cậu lấy số còn lại mang bán đi 1k5 mail cũng ko đang là bao coi như cho tớ xin .
à tranhoangnam cảm ơn đã coi tôi là bạn tôi ko có scam ông đâu . 50 $ của ông chủ nhật này tôi trả ông luôn .hi , bảo ông thêm dep ít vào HIP thôi ông chậm toàn mất tiền thôi .
à nói thêm nhỉ legialoc , người bạn tốt của tôi , xin lỗi cậu nhiều anh em mình lại đứng về hai chiến tuyến rồi . chúc cậu bắt dc nhiều scam nhé

thêm gì nữa nhỉ . à info của tôi :
đoàn xuân quảng 21/5/1989
hiện thường trú tại số 3 ngõ 1096 láng đống đa hà nội
vừa vào đọc thấy có cậu muốn dao búa với mình .
uhm đến đi mình dân đường láng chợ búa quen rồi , cứ vào không cần call trước đâu
tiếp , còn anh em là khách mua hàng của mình trong thời gian qua có gì bỏ quá cho . cũng ko có gì nhiều tốt thì chẳng ai khen xấu thì cứ bới móc . tính tớ bốp chát quen rồi hì
giờ đến nạn nhân nhỉ .
uhm, ko lừa đảo sao gọi là scam đúng không ???
tôi là lừa đảo bạn là nạn nhân . có 1 cậu cho bạn thôi . "Bạn Quá Đen "
tôi cũng xin lỗi vì đã lừa bạn .sang nay về định on yaHoo buzz cậu để chuyển tiền nhưng thấy mấy cái topic này .
nói chung là cảm giác chán .
mong bạn cẩn thận trong giao dịch sau này nhé
tớ mong shin refun toàn bộ tiền bảo hiểm của tôi cho cậu nạn nhân .
còn những người kia là bạn bè , anh em của tôi . tôi tự giải quyết
kính bút scamer quangdx
còn riêng thằng virus
bản chất rẻ rách của mày vẫn vậy .
cả cuộc chơi mày vẫn là thằng thua cuộc hahahaha

Liệu có thể tin được lời hứa của 1 scamer???????????
Xin lỗi cậu này chắc có vấn đề về thần kinh hoặc thành phần bỉ ổi tột cùng.
Đã Scam còn lên đây lớn tiếng như vậy.
Xấu hổ thay cho bạn bè của bạn, xấu hổ thay cho bố mẹ bạn đã sinh ra cái thằng khốn nạn như bạn.
(định không comment nhưng mà đọc xong tức lòi kèn nên cũng phải nói vài câu cho đỡ tức)
 
@emxinloi1155
binhsua167.gif
 
Liệu có thể tin được lời hứa của 1 scamer???????????
Xin lỗi cậu này chắc có vấn đề về thần kinh hoặc thành phần bỉ ổi tột cùng.
Đã Scam còn lên đây lớn tiếng như vậy.
Xấu hổ thay cho bạn bè của bạn, xấu hổ thay cho bố mẹ bạn đã sinh ra cái thằng khốn nạn như bạn.
(định không comment nhưng mà đọc xong tức lòi kèn nên cũng phải nói vài câu cho đỡ tức)

ai cũng tức như bạn
 
Lần trước có mua của anh 200 mail để chơi coin, ảnh gửi cho mình gần 300 mail... giao dịch rất nhanh gọn lẹ. Về sau có mấy chục mail không dùng đc nên mình nói ảnh cho ảnh biết. Thế là ảnh tặng mình thêm hẳn 100 mail...
Dù chả biết có chuyện gì nhưng mình cũng muốn viết đôi lời thế thôi ^^
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,866
Messages
7,091,425
Members
171,918
Latest member
Nameep
Back
Top Bottom