Xin đừng bỏ qua! Hãy giúp đỡ ... Chưa đầy 1 tuần 3 lần phẫu thuật nguy kịch!

Status
Not open for further replies.

PhamHongViEHG

Junior
Joined
Jun 15, 2014
Messages
282
Reactions
269
MR
0.010
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Mình chả biết làm gì hơn nên share lại để mọi người + các ace trong hội có thể giúp đỡ bạn ấy.. Hiện tại bạn ấy đã được chuyển xuống bệnh viện chợ Rẫy TP.HCM

nguồn: https://www.facebook.com/TayNguyenUni.BeautifulGirl/posts/711278815675169

10h40 ngày 11/1/2016 trờ về phòng trọ sau buổi học đầu tiên của học kỳ 6, định sẽ ngủ 1 giấc cho đỡ mệt thì ngay lập tức tôi nhận được một cuộc điện thoại: “mày đang ở đâu đấy? Lên bệnh viện tỉnh nhanh nhé, Nga lớp mình đi bộ qua đường bị xe máy đâm phải, mà giờ chưa có người thân trên đấy, đi xe cẩn thận”. Tôi vội vơ ví tiền, rồi chạy xe lên bệnh viên, tự an ủi để bình tĩnh hơn, chắc không sao đâu đi bộ qua đường thì chắc bị trầy xước hay cùng lắm là gãy tay gãy chân thôi. Tới phòng cấp cứu tôi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm cô bạn, thực sự lúc đó, người tôi mềm nhũn không nói được từ nào. Con bé mới cách đấy chưa được 1 tiếng chúng tôi còn nói chuyện, bảo rằng: “ dạo này gầy lắm đấy Nga nhé!” Giờ nằm đây, máu me đầy mặt, người đã vốn dĩ gầy gò, nước da ngăm đen mọi khi bây giờ đã xanh lét. Tôi đứng đó không biết phải làm gì ngoài việc gọi điện cho bạn bè và người thân của Nga lên. Theo như tôi được nghe lại từ Dung người chứng kiến rõ nhất về vụ tai nạn này kể lại thì lúc đó là khoảng hơn 10h30 trên đường đi học về Nga đi bộ qua đường gần con hẻm 155 đường Y Wang, do đã tới sát bên phía vỉa hè bên kia đường nên Nga chỉ để ý những chiếc xe đi cùng chiều mà không hay có 1 chiếc xe máy Airblade chở hai đâm phải. Nga bị ngã và va đập phần đầu mạnh nên bất tỉnh, sau đó được đưa lên bệnh viên đa khoa tỉnh Đak Lak cấp cứu.
Cô điều dưỡng cầm kéo lên và gọi tôi lại gần, nhẹ nhàng cô túm phần tóc của Nga cắt nhanh chóng, tôi tròn mắt cầm nắm tóc trong tay mà run lẩy bẩy. Một hồi mới phát hiện ra tóc của Nga đã được cạo sạch. Bác sĩ nói rằng Nga nguy kịch lắm do bị va đập manh nên hộp sọ của bạn bị nứt, phần não bị phù, nên phải nhanh chóng phẫu thuật mở hộp sọ. Gia đình cậu ấy ở Buôn Trấp, khoảng hơn 1 tiếng sau khi biết tin, ba mẹ Nga đã có mặt. 2 người tuổi đã lớn, dáng người lam lũ. Gia đình Nga thuộc diện hộ nghèo, sống chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, có 4 người con, chị cả đã lấy chồng, 1 chị song sinh với Nga hiện đang học công nghệ may mặc dưới Tp HCM, cùng với 1 em trai hiện đang học cấp 3. Biết hoàn cảnh gia đình mình như vậy nên Nga rất cố gắng trong học tập, vừa rồi bạn được nhà trường trao học bổng Tây Nguyên Xanh về sinh viên nghèo vươn lên trong học tập. Ngoài những buổi học, bạn còn đi làm thêm kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống của mình để đỡ đần cho ba mẹ. Trong lớp bạn là một sinh viên gương mẫu, hòa đồng và thân thiện với mọi người, tích cực tham gia các hoạt động của lớp.
12h45 Nga được đưa lên phòng phẫu thuật, được biết rằng người đâm phải Nga do chạy với vận tốc nhanh đi ngược chiều và cũng đã có hơi men, lúc xảy ra tai nạn cũng được đưa vào nhập viện và được các bác sĩ kiểm tra và thông báo rằng không có gì đáng ngại. Đó là 1 người đàn ông đứng tuổi, làm nghề thợ xây. Gia đình bên đó cũng có hỏi thăm và trợ giúp gia đình Nga một khoản tiền hơn 13 triệu.
18h tối Nga đã được phẫu thuật xong và nằm trong phòng hồi sức. Bạn bè cùng với cô cố vấn học tập lên động viên gia đình Nga, ba cô ấy rưng rưng nước mắt kể chuyện về Nga, rồi tôi mới hiểu vết sẹo trên bụng Nga do đâu mà có, rằng trước đây Nga đã từng 1 lần phẫu thuật cắt bỏ mật do bị sỏi mật bẩm sinh. Cái thân hình nhỏ bé vậy mà đã phải chịu bao nhiêu tổn thương. Lần này do đầu va đập quá mạnh khiến hộp sọ bị nứt và não phù lên nên các bác sĩ mở 1 phần hộp sọ. Sáng ngày hôm sau tức ngày 12/1/2016 lớp tôi vẫn có tiết học, nhưng được sự cho phép của gv nên có 1 bạn ở lại trực với gia đình Nga, thì lớp trưởng nhận được cuộc gọi báo rằng Nga phải chuẩn bị mổ thêm 1 lần nữa do phần máu bầm trong não khá nhiều. Được sự giúp đỡ của các bạn trong lớp và các bạn tình nguyện viên trong CLB hiến máu nhân đạo trường ĐHTN hiến máu cùng đội ngũ y bác sĩ. Lần phẫu thuật này diễn ra tốt đẹp. Nga nằm trên bệnh viện đa khoa tỉnh Đak Lak 2 ngày thì đến 2h ngày 14/1/2016, gia đình bạn quyết định chuyển viện cho bạn xuống Bệnh viện Chợ Rẫy. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên vẫn chưa tỉnh. Sắp tới các bác sĩ tại đây sẽ mổ thông khí quản, do bạn nằm quá lâu, và chuẩn bị phẫu thuật não lại một lần nữa.
Với mức viện phí mà tôi được biết từ cô Thúy mẹ của Nga cho hay là 5 triệu đồng/ngày. Thì quả thật gia đình Nga không thể chống chọi nổi. Hiện nay đã có rất nhiều các mạnh thường quân, các cá nhân và tập thể ủng hộ tiền giúp gia đình bạn trên tinh thần lá lành đùm lá rách, mặc dù không biết bạn là ai. Tuy nhiên với chi phí điều trị mà gia đình Nga phải trả thì vẫn còn là một số tiền nhỏ. Tôi viết câu chuyện này với mong muốn có thêm nhiều sự giúp đỡ từ mọi người, và để cho mọi người hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình của bạn ấy.
Mọi giúp đỡ xin liên lạc với sđt: 0914607331 (chị Hằng, chị ruột của Nga) Hoặc 01665947300 (Tú, Ban cán sự lớp QLTNR & MTK13)
Địa chỉ gia đình Nga: 14 Nguyễn Trung Trực, tổ dân phố 3, Buôn Trấp, Krong Ana. Đăk Lăk.
Xin chân thành cám ơn!!!
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,514
Messages
7,072,668
Members
170,617
Latest member
handsomeMan

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom