Ủng Hộ Quỹ Từ Thiện Tháng 3

Status
Not open for further replies.

chemgio

Moderator
Joined
Nov 7, 2010
Messages
3,404
Reactions
4,468
MR
20.042
Insuree Balance
2242|100
27.jpg

nhiepanhcoban.com-mai-am-phan-sinh-14.jpg

3.jpg

13.jpg

26.jpg


sau đây chúng ta hãy cùng xem 2 video giới thiệu sơ lược về nơi mà các bạn sẽ đến


Như Các bạn Đã Biết Tháng 3 Này ,Nhóm MMO4ME CHARITY chúng ta ,sẽ đến 1 mái ấm, nơi mà những con người bất hạnh, khổ đau cần lắm 1 tình thương ,1 bàn tay để chăm sóc ,vỗ về ,ôm ấp ,an ủi để chia sẻ với họ cô đơn ,đau đớn ,khổ sở do bệnh tật hành hạ cũng như sự lẻ loi trong tâm hồn

sau đây mình xin trích 1 vài đoạn trong vài bài báo nói về nơi các bạn sẽ đến :
mái ấm Phan Sinh (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) vốn chứa đầy ngác ngơ của hàng chục đứa trẻ bị bệnh tâm thần, đầy bất lực của những đôi tay, chân bại liệt...
mái ấm đang nuôi gần 30 miệng ăn, trong đó đa số là em bé tàn tật ko thể di chuyển và cụ già tâm thần
“Thầy tới kìa!” - cô Niềm khẽ reo lên với đứa bé sơ sinh mắc hội chứng Down đang mút chùn chụt bình sữa trên tay,Trong hơn 20 đứa trẻ đủ độ tuổi đủ loại khuyết tật chỉ mình Việt là có khả năng nhìn ông mỉm cười trả lời rành rọt “Dạ, con ngủ được”, còn lại là những gục gặc vặn vẹo, những nắm níu vô thức, những nụ cười ngơ ngác.
Phước gần 2 tuổi bi bô tập nói, thỉnh thoảng lại cười khoe đôi má bụ bẫm. Sang 9 tuổi, tay chân khỏe mạnh nhưng không ý thức được gì, luôn miệng cười ngu ngơ và bắt chước Phước thỉnh thoảng lại giơ hai tay đòi bế
Đêm ở mái ấm Phan Sinh không yên tĩnh như vị trí nằm sâu trong đồi bạch đàn của nó phải thế. Đêm ở đây luôn bị khuấy động bởi tiếng hú hét của Thọ, tiếng giậm nhảy bình bịch của Danh, tiếng khua giường đòi ra của Sang, tiếng ú ớ của Nam, Cường vì bị thức giấc... Cô Niềm, anh Tân luôn phải thức giấc vì bé Trà My đòi sữa, một em nào đó không tự chủ được bài tiết cần thay tã, một em nữa lên cơn động kinh.
những người cha, người mẹ mang đứa con tật nguyền đến đây với nước mắt và những lời khẩn khoản gửi nhờ, cam kết sẽ đến thăm, sẽ đóng góp và rồi... biến mất
Bé Phước là đứa trẻ duy nhất lành lặn, mạnh khỏe mà thầy được gọi đến nhận khi có người gặp bé bị bỏ dưới một gốc cây với cuống rốn còn chưa cắt.



Lại 1 tháng nữa trôi qua lần này chúng ta lại đến với mái ấm phan sinh, để chia sẻ những phần quà ,mang lại niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh, việc làm thường xuyên này của nhóm mmo4me charity có thực hiện được không, là phụ thuộc rất nhiều vào sự quyên góp, ủng hộ của các mạnh thường quân ,xin các mạnh thường quân hãy nhín ra 1 chút phần tiền của mình kiếm được, để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh ,cuộc đời này ,cần lắm những tấm lòng để sẻ chia tình yêu thương, đến những hoàn cảnh bất hạnh ,để trong cuộc đời tăm tối bất hạnh của họ còn có niềm tin ,niềm tin vào con người niềm tin vào cuộc sống ,để họ có thể vững bước trên con đường đời đầy chông gai ,cảm ơn tất cả mọi người

mọi sự ủng hộ các bạn vào topic này để xem nhé :
Hướng Dẫn Ủng Hộ Quỹ Từ Thiện


http://mmo4me.com/threads/huong-dan-ung-ho-quy-tu-thien.130732/

Kế hoạch từ thiện tháng 3/2014 & kết hợp giải trí
http://mmo4me.com/threads/ke-hoach-tu-thien-thang-3-2014-ket-hop-giai-tri.162049/


Đăng Ký Đi Từ Thiện Trực Tiếp Tháng 3
http://mmo4me.com/threads/dang-ky-di-tu-thien-truc-tiep-thang-3.162115/
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
418,511
Messages
7,072,521
Members
170,602
Latest member
NAMHAIRTT

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom