Truyện: Vô Minh( Tham Si) và Quang Minh

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
535
Solutions
1
Reactions
890
MR
1.271
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Truyện: Vô Minh( Tham Si) và Quang Minh

Vô Minh( Tham Si):” Hôm nay là ngày ăn chay nhưng thèm ăn mặn quá, thôi ăn mặn một bữa, cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Bữa ăn cũng không có gì quan trọng, ăn món gì cũng được, không quan tâm đến chế độ dinh dưỡng.”

Minh:” Đừng suy niệm tham lam, ngu si như vậy. Phá giới là việc sai lầm, không được làm. Chúng ta quan niệm sai lầm như vậy sẽ tạo thành một dòng quan niệm sai lầm tương tục luân chuyển trong nhận thức, dòng quan niệm tương tục này sẽ làm bản thân chúng ta phá giới ở hiện tại và dễ dàng luân hồi việc phá giới tiếp diễn ở tương lai; ảnh hưởng rất tệ( 1) đó. Chúng ta đã phát tâm thiện lành giữ giới ăn chay thì phải nghiêm tịnh trì giới mà ăn chay cho đúng đạo tâm thiện lành chứ. Quan niệm ăn chay vào mỗi tháng giống như việc đang tích góp Phúc Đức Thiện Lành cho tâm linh( 2), cho cuộc sống của chúng ta. Ăn uống là một việc cần thiết và quan trọng để bổ sung dinh dưỡng, bổ sung năng lượng cho cơ thể và phòng tránh bệnh tật; khi ăn chay cũng phải chú trọng đến chế độ dinh dưỡng trong các món ăn để cơ thể luôn có đầy đủ( 3) năng lượng cho các hoạt động sống và phòng tránh được bệnh tật.”

Giải Thích:
( 1) Từ Tệ: thói quen xấu và có hại, hình thành tương đối phổ biến trong xã hội
( 2) Từ Tâm Linh: tâm hồn, tinh thần (thường có tính chất thiêng liêng)
( 3) Từ Đầy Đủ: tính từ- có đủ tất cả, không thiếu gì so với yêu cầu.


Giới thiệu: Mười Hai Nhân Duyên - Giáo lý trong Phật giáo. Mọi người đọc sẽ biết Vô Minh là gì.
 
Last edited:

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,521
Messages
7,072,764
Members
170,624
Latest member
dolsikaxpp777

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom