Truyện: Si và Chính Trực

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
535
Solutions
1
Reactions
890
MR
1.271
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Truyện: Si và Chính Trực

Si:” Không cần đội mũ bảo hiểm đâu, tôi lái tốt mà lo gì.”

Chính Trực:” Bạn thật ngu si. Tình hình đang dịch bệnh nguy hiểm, tất cả người đang phải cố gắng đề phòng dịch bệnh. Họ đang phải đề phòng dịch đó. Bạn có còn lòng thương người khác không? Bạn đi ngoài đường phải đội mũ bảo hiểm vào để bảo vệ thân mạng bạn, tạo không khí tốt, hòa thuận cho những người xung quanh. Để tất cả người xung quanh bạn luôn có tinh thần tốt để đề phòng dịch bệnh đi. Bảo vệ bạn chính là bảo vệ gia đình bạn; bạn gặp tai nạn thì ai sẽ là người chăm sóc gia đình bạn. Càng giảm thiểu được các vi phạm chừng nào càng tốt chừng đó. Bạn không vi phạm, sẽ không bị phạt, để tâm trí được an lành suy nghĩ công việc, nghiên cứu công việc, suy nghĩ các giải pháp cho vấn đề; vừa tốt cho bạn, tốt cho người khác. Sự vi phạm luôn ngăn cản, làm chậm sự phát triển của chúng ta. Nếu thế giới không còn tội phạm nữa, ai ai cũng tốt bụng, thiện lương thì tốt đẹp biết bao, rất nhiều điều tốt đẹp sẽ được nhanh chóng phát sinh. Bạn đừng ngu si, đừng làm việc vi phạm gây thêm phiền phức, đau khổ cho mọi người; trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ cho thấu tình đạt lý.”
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,571
Messages
7,073,217
Members
170,660
Latest member
anan0110
Back
Top Bottom