Truyện: Si, Si Nghi, Sân Si, Si Mạn và Phú

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
535
Solutions
1
Reactions
890
MR
1.271
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Truyện: Si, Si Nghi, Sân Si, Si Mạn và Phú

Si:" Nhiều vấn đề tôi chưa biết rõ ràng, minh bạch nhưng tôi vẫn làm; và thường bị sai lầm, thất bại. Và có nhiều vấn đề tôi thắc mắc, cần biết, cần hiểu rõ ràng mà không biết phải làm cách nào."

Phú:" Bạn cần hiểu biết rõ ràng vấn đề gì thì tìm kiếm, liên hệ, hỏi với người, chuyên gia có chuyên môn bằng cấp, tài đức, danh tiếng tốt trong lĩnh vực đó; thì vấn đề nào cũng sẽ biết rõ ràng, minh bạch."

Si Nghi:" Nhận thông tin từ 1 người, 1 chuyên gia, có lúc tôi vẫn không tin tưởng, không yên tâm; cũng muốn tin tưởng chắc chắn vào thông tin từ người, chuyên gia đó mà không biết làm cách nào."

Phú:" Si Nghi, người, chuyên gia đã có chuyên môn bằng cấp, tài đức, danh tiếng tốt trong lĩnh vực đó rồi thì nên tin tưởng họ; họ đã được các hệ thống xét duyệt. Nếu lòng bạn còn nghi hoặc thì 1 vấn đề, bạn nên hỏi thêm từ nhiều người khác, nhiều chuyên gia khác có chuyên môn bằng cấp, tài đức, danh tiếng tốt trong lĩnh vực đó. Hãy ghi nhớ và làm theo lời khuyên của mình khi gặp vấn đề nan giải.”

Sân Si:" Khi nhận thông tin từ người khác mà thông tin đó không hợp ý của tôi và kiểu cách họ nói năng có vẻ bất kính, không vừa ý của tôi thì tôi sẽ dễ nổi nóng, bực bội sẽ muốn chửi rủa, đánh đập, dạy cho người đó một trận."

Phú:" Sân Si, bạn đã tốt nghiệp ngành giáo dục chưa, bạn đã đọc cuốn sách giáo dục công dân chưa mà muốn dạy người khác, nếu muốn dạy người khác thì nên đi học tốt nghiệp ngành giáo dục. Khi bạn nghe thông tin từ người, chuyên gia có chuyên môn bằng cấp, tài đức, danh tiếng tốt thì kiến thức họ nói đều từ tri thức, học thức đã được chứng nhận nên đều đúng đắn. Bạn nên bỏ cái tôi sang một bên và lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ họ."

Si Mạn:" Khi có vấn đề khó, tôi tự suy nghĩ vẩn vơ, không dựa vào kiến thức khoa học, không cần nghiên cứu cũng đoán biết chắc chắn; tôi luôn cho rằng thông tin của tôi là đúng, của họ là sai; cần gì phải hỏi ai. Hình như vì điều đó mà tôi luôn gặp nhiều thất bại trong công việc, trong cuộc sống.

Phú:" Si Mạn không lắng nghe tiếp thu ý kiến từ người, chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực của các vấn đề của bạn, nên làm việc gặp thất bại là đúng rồi. Những người, chuyên gia trong chuyên ngành lúc nào họ cũng cầm cuốn sách liên quan đến vấn đề, ngày nào họ cũng xử lý vấn đề liên quan đến chuyên ngành của họ. Trên tay bạn chẳng bao giờ tôi thấy có cuốn sách liên quan đến vấn đề mà bạn ngu si dám tự hào rằng mình có thể tự suy nghĩ cũng đoán biết chắc chắn và tự cho thông tin bạn luôn đúng, người khác sai. Bạn thật là ngu si, kiêu ngạo( 1); thất bại mà không biết sửa chữa, tìm cách để thành công. Khi bạn có vấn đề thì nên tìm kiếm, hỏi, tiếp thu thông tin từ người, chuyên gia có chuyên môn bằng cấp, tài đức, danh tiếng tốt để bảo đảm chính xác an toàn thông tin và làm theo hướng dẫn của họ để giải quyết vấn đề thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Hãy ghi nhớ và làm theo lời khuyên của mình khi gặp vấn đề nan giải."



Giải nghĩa:

( 1) Từ Kiêu Ngạo: tự cho là mình hơn người, sinh ra coi thường những người khác

 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,579
Messages
7,073,312
Members
170,674
Latest member
dinhkarate
Back
Top Bottom