Truyện: Hoa Nghiêm và Tham Si

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
535
Solutions
1
Reactions
890
MR
1.271
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Truyện: Hoa Nghiêm và Tham Si

Tham Si:” Hôm nay 14 âm lịch, tôi hứa giữ giới ăn chay mà tôi lỡ ăn bì mực Bento, trong thành phần có thịt mực. Bây giờ không biết phải làm sao hết, chắc tiếp tục ăn hết bì mực thôi chứ bỏ uổng phí?”

Hoa Nghiêm:” Bạn thật là tham lam ngu si. Nếu bạn suy niệm như vậy thì sẽ bị luân hồi tiếp diễn hành động phá giới trong tương lai đó. Đừng ăn nữa, gói lại cất để vào ngày không giữ giới lấy ăn hoặc đem phần còn lại cho động vật ăn để khỏi bỏ uổng phí; đã phạm giới rồi thì vừa ngay lúc phát hiện phạm giới thì phải liền dừng ngay hành động, không vì bất kì lí do gì mà vi phạm nữa, nhớ chưa và lạy Phật 100 lạy sám hối tội lỗi đi. Bữa sau vào ngày giữ giới thì nhớ tỉnh giác cẩn thận chú ý giữ gìn, đừng vì bất kì lí do gì mà phạm giới.”
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,597
Messages
7,073,511
Members
170,694
Latest member
MiracleThings
Back
Top Bottom