Truyện: Đại An và Tội Lỗi Tà Ngã Mạn

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
534
Solutions
1
Reactions
890
MR
1.266
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook

Truyện: Đại An và Tội Lỗi Tà Ngã Mạn


Đại An:" Phạm tội lỗi rồi kìa."
Tội Lỗi Tà Ngã Mạn:" Việc làm của tôi có thể đem đến lợi ích này nọ cho người khác." - Nói về hành động tội lỗi của mình.
Đại An:" Việc bạn làm vi phạm pháp luật, làm gì có khái niệm vi phạm pháp luật mà đem đến lợi ích cho người khác, gây hại cho người khác thì có. Bạn nghĩ sai rồi đó, nghĩ như thế thì bản thân bạn sẽ càng sai lầm hơn đó. Trong pháp luật đã có quy định rõ, khi bạn có hành vi thì cứ tự chiếu theo luật định hiện tại đó mà định đoạt, nếu có vi phạm thì phải nhận phạt và chừa bỏ đi. Trường luật bạn còn chưa bước vào cổng trường, sách đạo đức đạo lý bạn còn chưa thông suốt, sách luật bạn đã cầm trên tay chưa? Mà tự cho rằng hành động tội lỗi của mình đem đến lợi ích này nọ cho người khác, đừng tự nghĩ sai như vậy. Xem xét hành vi tội lỗi của bản thân mình và sửa chữa lại đi, sẽ tốt cho bạn và mọi người."
 
Last edited:

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,364
Messages
7,070,612
Members
170,488
Latest member
beptugiovani

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom