Truyện: Đại An và Si Trách( 1)

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
531
Solutions
1
Reactions
890
MR
1.208
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Truyện: Đại An và Si Trách( 1)

Si Trách:" Người ta bị bệnh như vậy mà tôi không giúp được, cứu chữa được cho họ, thật là buồn đau." - Si Trách học ngành nghề khác, làm việc ở lĩnh vực khác. ( Si Trách thường quan tâm về các ngành nghề khác, về các khó khăn và tự trách bản thân, rồi buồn đau. Không phải thuộc ngành nghề của bản thân)

Đại An:" Si Trách làm nghề gì? Có phải nghề Bác Sĩ, Thầy Thuốc không, trình độ kiến thức Y khoa bạn như thế nào? Bạn có thấy có khi nào Quả Tim trách mình khi không làm được việc của Quả Gan hay Quả Thận hay bộ phận khác không? Có khi nào Quả Tim trách: Ôi buồn đau quá, Tim không được thay vào vị trí hoạt động của Quả Gan? Thay Quả Tim vào vị trí Quả Gan, Quả Gan vào vị trí Quả Tim thì cơ thể hoạt động được không. Mỗi người mỗi ngành nghề, mỗi trách nhiệm, nghĩa vụ, chức năng riêng biệt. Chia sẻ, đồng cảm, cảm thông với người bệnh là được rồi. Bạn buồn đau như vậy thì tâm trí đâu để hoàn thành tốt công việc của bạn. Bạn đừng tự trách mình ngu si như thế; ảnh hưởng không tốt đến bản thân bạn và người khác; cố gắng làm tốt việc trong ngành nghề của mình là tốt rồi."



Giải nghĩa:

( 1) Từ Trách: nói ra những lời không bằng lòng về người có quan hệ gần gũi nào đó, cho là đã có hành vi, thái độ không đúng, không hay, không tốt đối với mình hoặc có liên quan đến mình.

 
Mông lung quá bác ạ, em chưa rõ lắm @@
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,427
Messages
7,058,727
Members
169,772
Latest member
dataanalyticsvsb

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom