Truyện: Bảo Thịnh và Ngại Trong Khó Khăn

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
535
Solutions
1
Reactions
890
MR
1.271
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Truyện: Bảo Thịnh và Ngại Trong Khó Khăn

Ngại Trong Khó Khăn:" Tôi gặp khó khăn muốn nhờ anh việc này nhưng ngại ngùng không dám nói, không dám nhờ."

Bảo Thịnh:" Mình đều là người Việt Nam, đều là con cháu của Việt Nam, đều là người một nhà mà, có việc gì khó khăn muốn nhờ giúp đỡ thì anh cứ chia sẻ, nói cho tôi biết; nếu tôi xem xét đủ điều kiện thì tôi sẽ giúp đỡ anh ngay, còn trường hợp không đủ điều kiện thì mong anh thông cảm, hãy tự tìm cách lo cho mình, và trường hợp chưa đủ điều kiện này, tôi sẽ lưu thông tin anh lại, nếu trong tương lai tôi đủ điều kiện thì tôi sẽ liên lạc lại anh. Tôi nhờ anh việc này: Nếu anh gặp người nào khác cũng đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ thì hãy đưa thông tin liên lạc của tôi cho họ, để họ gửi thông tin khó khăn của họ cho tôi, tôi sẽ xem xét và giúp đỡ họ khi đủ điều kiện. Cảm ơn anh."
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,580
Messages
7,073,346
Members
170,676
Latest member
rhphan
Back
Top Bottom