Trade Crypto không học, sớm muộn cũng trả học phí
Mình trade Crypto cũng được một thời gian, không phải cao thủ gì, chỉ là người còn trụ lại được sau vài đợt thị trường quăng quật. Lúc mới vào, chắc nhiều anh em cũng giống mình: thấy giá chạy mạnh là nhảy vào, thấy group khoe lãi là nóng ruột, sợ lỡ sóng. Mấy lệnh đầu ăn được thì tự tin hẳn, nghĩ mình cũng “có duyên” với Crypto.
Nhưng thị trường không cho mình mơ mộng lâu. Chỉ cần một đợt quay xe là tài khoản đi nhanh hơn lúc nó lên. Khi đó mới nhận ra, thắng vài lệnh chẳng nói lên điều gì, vì mình thực sự không hiểu mình đang trade cái gì.
Crypto chạy rất nhanh, tin ra là giá giật, tâm lý đám đông đổi là chart đổi theo liền. Nếu vào lệnh chỉ vì thấy giá nhúc nhích, không có kế hoạch, không research, thì khác gì đoán giá. Thắng thì hên, còn thua thì cũng không biết sai ở đâu để rút kinh nghiệm.
Sau vài lần “đóng học phí”, mình bắt đầu chậm lại. Không còn vào lệnh vì FOMO, không all-in theo cảm xúc. Mình quay về học mấy thứ cơ bản: quản lý vốn để còn tiền trade tiếp, kiểm soát tâm lý khi thua, và quan trọng nhất là biết lý do vì sao mình vào lệnh đó. Từ lúc đó, tài khoản không tăng mạnh, nhưng ít nhất là đỡ bay.
Một điều mình thấy rất rõ: học và research không giúp giàu nhanh, nhưng giúp mình đỡ sai trong những lúc thị trường khó. Biết bối cảnh chung, biết thị trường đang ở giai đoạn nào, ít nhất cũng không bị cuốn theo mấy cú giật giá vô tội vạ.
Mình trade Crypto cũng được một thời gian, không phải cao thủ gì, chỉ là người còn trụ lại được sau vài đợt thị trường quăng quật. Lúc mới vào, chắc nhiều anh em cũng giống mình: thấy giá chạy mạnh là nhảy vào, thấy group khoe lãi là nóng ruột, sợ lỡ sóng. Mấy lệnh đầu ăn được thì tự tin hẳn, nghĩ mình cũng “có duyên” với Crypto.
Nhưng thị trường không cho mình mơ mộng lâu. Chỉ cần một đợt quay xe là tài khoản đi nhanh hơn lúc nó lên. Khi đó mới nhận ra, thắng vài lệnh chẳng nói lên điều gì, vì mình thực sự không hiểu mình đang trade cái gì.
Crypto chạy rất nhanh, tin ra là giá giật, tâm lý đám đông đổi là chart đổi theo liền. Nếu vào lệnh chỉ vì thấy giá nhúc nhích, không có kế hoạch, không research, thì khác gì đoán giá. Thắng thì hên, còn thua thì cũng không biết sai ở đâu để rút kinh nghiệm.
Sau vài lần “đóng học phí”, mình bắt đầu chậm lại. Không còn vào lệnh vì FOMO, không all-in theo cảm xúc. Mình quay về học mấy thứ cơ bản: quản lý vốn để còn tiền trade tiếp, kiểm soát tâm lý khi thua, và quan trọng nhất là biết lý do vì sao mình vào lệnh đó. Từ lúc đó, tài khoản không tăng mạnh, nhưng ít nhất là đỡ bay.
Một điều mình thấy rất rõ: học và research không giúp giàu nhanh, nhưng giúp mình đỡ sai trong những lúc thị trường khó. Biết bối cảnh chung, biết thị trường đang ở giai đoạn nào, ít nhất cũng không bị cuốn theo mấy cú giật giá vô tội vạ.
- Cá nhân mình khá đồng tình với hướng tiếp cận của Phòng Học Tài Chính Giao Dịch XM. Nội dung thiên về phân tích, nghiên cứu, quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch, chứ không phải kiểu hô hào vào kèo là thắng. Với trader lâu dài, mấy thứ đó thực tế hơn nhiều. Các bạn có thể tham gia học thử tại đây.
- Nói chung, Crypto không phải cuộc chơi ăn nhanh. Ai xác định đi đường dài thì sớm muộn cũng phải học, phải research. Học trước có thể thấy chậm, nhưng trade kiểu đó đỡ mệt đầu và ít “đau ví” hơn.


.gif)












