TQ rúng động vụ cưỡng chế phá thai vì vi phạm chính sách dân số

Do anh chị không có đủ 4 vạn tệ để nộp phạt vì sinh con thứ 2, lúc 9h sáng 2/6 chị bị gần 30 người do chính quyền thị trấn Tăng Gia và huyện Trấn Bình kéo đến áp tải chị vào bệnh viện, 3 giờ chiều cùng ngày chị bị các bác sĩ cưỡng chế tiêm một mũi thuốc sổ thai.
Tư vấn Du học VIP miễn phí dịch vụ, hiệu quả, nhiều học bổng khuyến học nhất



Ngày 13/6 cổng thông tin điện tử Ủy ban Kế hoạch dân số tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đưa tin, cơ quan này đang vào cuộc điều tra vụ một thai phụ bị chính quyền địa phương cưỡng chế phá thai khi thai đã được 7 tháng tuổi do vi phạm chính sách dân số.


cuong_che_pha_thai_2.jpg
Chị Mai vẫn chưa hết bàng hoàng, sức khỏe và tinh thần đều suy sụp sau vụ cưỡng chế phá thai


Trước đó ngày 11/6 trên các diễn đàn ở Trung Quốc lan truyền thông tin chính quyền thị trấn Tăng Gia, Trấn Bình, An Khang thuộc tỉnh Thiểm Tây bất chấp luật pháp và đạo lý đã cưỡng chế một thai phụ phá bỏ bào thai đã 7 tháng tuổi khiến người dân địa phương vô cùng phẫn nộ.


Ngày 12/6 phóng viên tờ Nhân dân nhật báo nhận được phản hồi từ chính quyền thị trấn Tăng Gia cho rằng việc họ cưỡng chế thai phụ Phùng Kiến Mai phá bỏ bào thai thứ 2 là hoàn toàn đúng luật vì vợ chồng chị Mai đã vi phạm chính sách dân số mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh 1 con.

cuong_che_pha_thai_3.jpg

Người mẹ bất hạnh


Năm 2006 chị Phùng Kiến Mai (sinh năm 1989) kết hôn với anh Đặng Cát Nguyên (sinh năm 1982), một năm sau anh chị sinh được một bé gái. Theo chính sách kế hoạch dân số của Trung Quốc, cặp vợ chồng này không được sinh con thứ 2 nữa.


Khi tiếp xúc phỏng vấn đại diện chính quyền địa phương nơi vừa tổ chức cưỡng chế phá thai, phóng viên tờ Nhân dân nhật báo được biết, ngày 20/3 năm nay ban Kế hoạch dân số thị trấn Tăng Gia phát hiện chị Mai đã có thai hơn 3 tháng.


Theo văn bản của Ủy ban Kế hoạch dân số tỉnh Thiểm Tây, những cặp vợ chồng đủ tiêu chuẩn theo quy định muốn sinh con thứ 2 cần phải xuất trình đầy đủ tài liệu cho chính quyền nơi người vợ đăng ký hộ tịch kèm với đơn xin sinh con thứ 2, sau khi được cấp giấy phép thì họ mới được mang thai, sinh con.


Đối chiếu với trường hợp vợ chồng chị Mai, chính quyền địa phương cho hay họ đã nhiều lần thúc giục chị Mai chuyển hộ khẩu để được cấp phép sinh con và yêu cầu chị cung cấp các tài liệu chứng minh tình hình hôn nhân sinh nở của chị do địa phương nơi chị đăng ký hộ khẩu cung cấp nhưng cả hai vợ chồng đều tìm cách trì hoãn.


Chính quyền thị trấn Tăng Gia đã liên hệ với địa phương nơi chị Mai đăng ký hộ khẩu hộ tịch và xác nhận cặp vợ chồng này không đủ tiêu chuẩn sinh con thứ 2, cần phải cưỡng chế phá bỏ thai nhi theo quy định của pháp luật.


Lãnh đạo địa phương này cho hay, sau nhiều lần làm công tác tư tưởng, chị Mai đã đồng ý làm phẫu thuật bỏ bào thai và phẫu thuật này được tiến hành lúc 15h 30 phút ngày 2/6 vừa qua tại bệnh viện huyện Trấn Bình tỉnh Thiểm Tây, mặc dù bào thai đã 7 tháng tuổi.


Tờ QQ News đưa tin, sau khi các bác sĩ “cưỡng chế tiêm thuốc sổ thai” vào cơ thể chị Mai, 36 tiếng sau, sáng 4/6 hài nhi 7 tháng tuổi đã bị đào thải khỏi cơ thể người mẹ, cơ thể đứa bé gần như đã phát triển hoàn toàn. Một tuần sau đó, những bức ảnh chụp người mẹ đau khổ và đứa bé bị bức tử đã được tung lên mạng khiến dư luận hết sức kinh hoàng và phẫn nộ.


Anh Nguyên chồng chị Mai cho hay, những bức ảnh này là do chị gái của anh chụp lại trong lúc anh đang trên đường về nhà. Chị gái anh Nguyên cho biết bệnh viện không cho gia đình mang xác con anh về nhà nên chị buộc phải chụp lại hình ảnh đứa bé xấu số làm bằng chứng.


xac%20dua%20nho.jpg

Người mẹ đáng thương bên xác đứa con bị bức tử

Những ngày qua gia đình chị Mai anh Nguyên như sống trong cơn ác mộng, sau khi trấn tĩnh lại được một chút, chị Mai kể lại với phóng viên tờ QQ News trong tiếng nấc nghẹn ngào, câu được câu chăng. Để chị trấn tĩnh lại, phóng viên ghi lại các tình tiết vụ việc, 1 câu chuyện đau lòng bất chấp đạo lý như hiển hiện trước mắt.


Theo lời kể của người mẹ tội nghiệp ấy, do anh chị không có đủ 4 vạn tệ để nộp phạt vì sinh con thứ 2, lúc 9h sáng 2/6 chị bị gần 30 người do chính quyền thị trấn Tăng Gia và huyện Trấn Bình kéo đến áp tải chị vào bệnh viện, 3 giờ chiều cùng ngày chị bị các bác sĩ cưỡng chế tiêm một mũi thuốc sổ thai.


Trong lúc ngồi trên xe cưỡng chế đi viện phá thai, chị Mai phản ứng quyết liệt liền bị nhóm người này đánh đấm túi bụi. Lúc ở viện, lực lượng này ngăn cản không cho người nhà vào chăm sóc chị. Một người phụ nữ mang thai 7 tháng hoàn toàn thân cô thế cô không có cách nào chống lại cả một nhóm người hùng hổ.


Khi nghe tin dữ, bố chồng chị Mai lập tức chạy tới bệnh viện thì bị “lực lượng chức năng” địa phương này ngăn lại không cho gặp, trong lúc đó anh Nguyên vẫn đang làm thuê ở tận khu Nội Mông xa xôi. Anh chị em của anh Nguyên thì đang phải theo chăm sóc mẹ anh đang điều trị căn bệnh ung thư ở một bệnh viện tại Nam Kinh.


Anh Nguyên chồng chị Mai còn cung cấp cho phóng viên tờ QQ News tin nhắn của một cán bộ ban Dân số kế hoạch thị trấn Tăng Gia: “4 vạn tệ một hào cũng không được thiếu, tôi đã nói với bố anh rồi, ông ấy bảo không có tiền thì đã làm sao. Các người to gan thật, không coi ai ra gì.”

Vợ chồng anh chị cho biết thêm, những trường hợp sinh con thứ 2 ở Tăng Gia không phải là hiếm, nhưng họ có tiền nộp nên không việc gì. Con anh sắp đến ngày chào đời còn bị bức hại rốt cuộc cũng chỉ vì họ (cán bộ ban Dân số và chính quyền thị trấn) muốn "moi tiền" mà thôi!

Website Ủy ban Dân số kế hoạch tỉnh Thiểm Tây thông báo sẽ điều tra làm rõ vụ việc và xử lý tổ chức cá nhân vi phạm trong vụ cưỡng chế phá thai này được Nhân dân nhật báo trích dẫn


Ủy ban Dân số kế hoạch tỉnh Thiểm Tây cho biết họ đang vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc, sẽ xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm, kiên quyết ngăn chặn tình trạng cưỡng chế phá thai đối với những bào thai “đã lớn tháng tuổi” để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người phụ nữ đang độ tuổi sinh nở.

Nguồn : http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/TQ-rung-dong-vu-cuong-che-pha-thai-vi-vi-pham-chinh-sach-dan-so/178518.gd
 
Ko còn gì để nói .........
 
Một chính sách hà khắc của trung quốc...Ngày trước trường chiếu phim Cách mạng nhung của trung quốc mới thấy cái lý luận về sự hà khắc để giữ chính quyền của đất nước đông dân nhất này
 
VN làm ơn đừng bao h học theo bọn vừa hung vừa ác đó nhé
 
nó cũng muốn war cho giảm bớt dân số nữa kìa. mấy thằng xã hội đen đem vào war hết :))
 
TQ thì lạ gì nó nữa. Bình thường thôi mà, riêng cái dân tộc này thì còn tệ hơn cả lũ súc vật. Tụi nó đâu phải là người đâu. May, nó giết đồng loại của nó. Giá như dân số của nó bằng với VN nhỉ , oánh cho nó tuyệt chủng luôn. .... Bùm ,, bùm, chíu chíu,
 
Bọn này dân số nhìu quá rồi nên h coi mạng ng như cỏ rác đây mà..... :binhsua129:
 
thằng làm việc này chắc là đứa con thứ nhất. *** hiểu được tình người
chỉ có thể là tàu khựa
 
Tôi nói thật chứ mọi người ai cũng phê phán Trung Quốc thế này thế kia , nhưng cứ thử đến khi nào Việt Nam đông dân như Trung Quốc xem , rồi cũng như thế cho xem , Việt Nam cũng không kém cạnh gì đâu . Nhìn vào thực tế xã hội Việt Nam bây giờ là hiểu . Ngay như bây giờ ở Việt Nam , sinh thêm con thứ 3 thứ 4 , (ở vùng dân trí kém thì không nói ) mà không ném cục tiền vào mặt mấy ông bụng phệ thì nó cũng hành cho đủ kiểu , đến bệnh viện sinh con mà không đút tiền vào mồm thằng bác sĩ , con bác sĩ thì nó chửi cho như chó . (Ngay như tôi đưa người bị tai nạn tới bệnh viện , đầu tiên là tiền đâu , rồi mới làm thủ tục , (tai nạn cần cấp cứu mà làm xong thủ tục thì chết mẹ người ta rồi , còn cứu với vớt gì nữa ) .Đến bệnh viện mà không có người nhà lên nộp tiền gấp thì chỉ có xác định là nó để nằm như con chó ở một góc , chết người nhà lên làm thủ tục nhận xác .
 
TQ nó mà ko hà khắc trong việc đẻ đái này thì bây giờ dân số nước nó bằng cả nửa TG rồi chứ chả ít! Đấy cũng là 1 chính sách để ổn định đất nước, nó đông dân thế, pháp luật ko nghiêm để mà loạn à?
Đặt câu hỏi ngược lại: Tại sao 2 nhóc kia lại vi phạm pháp luật? Lúc sướng thì ai sướng cho? :binhsua117:
Còn ở mình, pháp luật chưa nghiêm, nên đi đâu cũng thấy vài đám TAM MAO sẵn sàng THỊT nhau ko thương tiếc! Hổ báo đầy đường! Có cho chúng nó vào VƯỜN BÁCH THÚ đc đâu?
 
giờ thấy có trật đâu. Đất rộng ng đông 2 ng là hợp lý. 1 đứa ra đường đua xe chết thì sao :D
 
giờ thấy có trật đâu. Đất rộng ng đông 2 ng là hợp lý. 1 đứa ra đường đua xe chết thì sao :D

:m070::m070::m070: . Nhà kinh tế không có , 1 đứa nuôi ăn học ở cái nhà nước này cũng vật vã . 1 tháng tiền ăn học cho 1 đứa con là tầm 4 m . 2 vợ chồng thu nhập cả 2 người mới được 4 m thì ..................................
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,438
Messages
7,058,847
Members
169,778
Latest member
0966203838

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom