Tình thân

thuylinh6817

Senior
Joined
Nov 21, 2020
Messages
608
Reactions
525
MR
0.077
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Một ông bố cho biết: Con trai ông đột ngột bỏ việc với mức lương hàng năm là 45.000 đô la Mỹ (tương đương khoảng 1 tỷ đồng), và sau đó ngỏ lời hỏi rằng anh có có thể chuyển về quê hương sống cùng ba mẹ không. Câu chuyện được ông bố chia sẻ trên mạng như sau:
"Giống như bao người, tôi đã rất sốc. Khi mới ra trường và nhận được công việc tốt này, con trai tôi đã rất phấn khởi, tôi và vợ cũng mừng cho nó. Nhưng những năm sau đó, tôi nhận ra nhiệt huyết với công việc của con giảm dần, tuy cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng con không còn nhiều khi vui vẻ, cười nói. Vào Lễ Tạ ơn, con trai mới than phiền với tôi rằng ở công ty, thời gian làm việc rất chặt chẽ, quản lý sát sao, lãnh đạo khó tính, con phải gánh vác rất nhiều trọng trách. Tôi cũng chỉ biết động viên con cố gắng.
Cuối tuần vừa rồi, con mới gọi điện và nói với tôi rằng đã cãi nhau một trận lớn với lãnh đạo và ngay lập tức từ chức. Sau khi nói xong, con bắt đầu khóc và xin lỗi. Điều khiến con bật khóc không phải chỉ vì sự cam chịu suốt quãng thời gian qua mà còn vì trách nhiệm với gia đình nhỏ của con, với vợ và cô con gái 2 tuổi. Con trai hỏi tôi liệu gia đình ba người có thể sống với chúng tôi vài tháng trước khi tìm được công việc mới không. Tôi nói không sao, nhà cửa chúng ta rộng rãi và mọi người đều được chào mừng. Con tiếp tục xin lỗi và hứa rằng sẽ tìm việc làm trong thời gian sớm nhất.
Ở một thời gian, tôi phát hiện con trai có những triệu chứng của trầm cảm, tôi khuyên con nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Sức khỏe tinh thần cần được ưu tiên trước hết, sau đó tiền bạc và công việc có thể kiếm sau. Con cứ ở đây tới khi nào cũng được, cứ yên tâm. Chắc chắn, không cha mẹ nào muốn thấy con mình vất vả vì công việc. Vì vậy, tôi muốn nói với tất cả các bậc cha mẹ khác rằng: Chúng ta cũng có thể là một cá nhân đóng góp vào phong trào chống bóc lột sức lao động. Chúng ta có thể là "nơi trú ẩn an toàn" cho con cái và khuyến khích chúng rời khỏi môi trường làm việc độc hại.
Chúng ta có thể tin tưởng để con cái đưa ra những lựa chọn đúng đắn và khuyến khích chúng làm bất cứ điều gì để có được cuộc sống hạnh phúc. Đối với tất cả các bậc cha mẹ, họ chỉ hy vọng một điều, đó là con cái của họ có thể sống một cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp theo ý chúng."
Dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, gia đình vẫn là nơi luôn sẵn sàng dang tay che chở cho những đứa con. Bên ngoài có thể nhiều sóng gió và bất công, nhưng cha mẹ không bao giờ từ bỏ con kể cả khi con có sai lầm.
Có thể nói, tình yêu cha mẹ dành cho con cái cao cả hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dẫu có chuyện gì xảy ra, họ vẫn luôn cho bạn một tổ ấm an toàn để trở về, ngay cả khi bạn tuyệt vọng nhất. Nhà là nơi ta sinh ra, đồng thời cũng là nơi để về. Ở đâu có cha mẹ, ở đó mãi là nhà.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,570
Messages
7,073,206
Members
170,660
Latest member
anan0110
Back
Top Bottom