namdoitntn
Junior
Hello Ae,
Lâu lắm rồi mới vào group để chia sẻ, 1 phần cũng do công việc không có thời gian, 1 phần cũng chưa biết nên chia sẻ với ae như nào. Hi vong 1 chút kinh nghiệm trong thời gian làm FB ads của mình có thể định hướng phần nào cho ae.
Xuất thân từ dân black ads, kiếm được nhiều tiền rồi nhận ra tiền không phải đích đến của mình( cái này tùy ae nghĩ nha). Mình đã thay đổi hẳn từ Black > White, quay trở lại bán hàng, học thật từ việc kinh doanh bài bản, kiểm soát chi phí. Trước đây khi làm black, bỏ 1 kiếm 10 thậm chí vô hạn, nhưng mình cảm thấy mệt mỏi. 1 phần vì liên tục phải tìm kiếm cơ hội mới vì các dự án không có tính chất ổn định cũng như dựa vào thủ thuật nhiều nên khi bị fix là móm, 1 phần là mình muốn làm cái gì đó có ý nghĩa hơn là kiếm tiền đơn thuần. Mình bắt đầu xây dựng đội ngũ từ những năm 2015, luôn chú trọng vào đào tạo con người, luôn muốn có 1 đội ngũ ae cùng làm việc cùng cống hiến nhưng chưa bao giờ mình thành công. Đến cách đây 2 năm mình nhận ra 1 điều là mình đã đầu tư sai ngay từ đầu, ngay từ khâu tuyển chọn đồng đội, nơi mà môi trường mình làm việc toàn người cơ hội, nghĩ ngắn, thấy lợi ích là sẵn sàng đạp đổ... Mình không chê trách vì ai cũng có cuộc sống riêng, họ kiếm được tiền nuôi bản thân, gia đình thế là tốt r và mình luôn tâm niệm như vậy để bước tiếp, tự nhận sai về mình vì đã không nhận ra sớm hơn. Cuối cùng mình bỏ hết mình xây lại từ đầu chuyển đổi lại tâm thế, tư duy, mối quan hệ, cách làm việc và mình cảm thấy dần mình đang đi đúng hướng. Mình không kiếm được nhiều như trước nhưng mình nhận ra ngày mình càng có nhiều cơ hội hơn, nhiều mối quan hệ chất lượng hơn và quan trọng mình cảm thấy mình có thể "lớn" được.
Mình đọc nhiều bài của ae trên nhóm vẫn đang loay hoay với tút trick, black thậm chí có những ae không biết bắt đầu như nào rất mông lung nhưng mình nghĩ các bạn vẫn có thể làm nhưng nên suy nghĩ dài ra hơn 1 chút, đi chậm lại 1 chút để nhìn xa hơn rằng liệu con đường này sẽ đưa mình đến đâu? Kiếm được tiền xong, các b mục đích dùng tiền đó để làm gì( như bản thân mình kiếm tiền dễ, tiêu dễ ko tính toán gì tự nhiên nó rèn cho mình 1 thói quen xấu, đó là không kiếm soát được tài chính). Kiếm tiền về bản chất là việc cả đời, thanh xuân 5-10 năm đầu chưa là gì cả, nhiều tiền sớm chưa chắc đã hay mà cái cần xây mình nghĩ là cần 1 lộ trình phát triển đúng đắn về tài chính thì mới có thể bền vững được không thì trước sau cũng phải trả giá( cái giá phải trả có khi còn gấp nhiều lần nếu cứ kiếm tiền bất chấp).
2025 rồi, thông tin nhiều r, kiến thức nhiều r, nên chắt lọc, nên học tập từ những người thành công thực sự chứ đừng bắt trước sự thành công giả tạo bởi việc kiếm tiền fomo, những hình ảnh khoe sự thành công trên mạng. Kiếm gì thì kiếm nên giữ cho mình 1 đường lui và chọn con đường đúng đắn để đi, ngộ sớm thì sẽ rút ngắn được nhiều thời gian hơn đó các b.
Chúc ae trên con đường kiếm tiền chân cứng, đá mềm, mơ lớn nhưng kiên trì với mục tiêu nhỏ! Cám ơn ae đã dành thời gian đọc!
Lâu lắm rồi mới vào group để chia sẻ, 1 phần cũng do công việc không có thời gian, 1 phần cũng chưa biết nên chia sẻ với ae như nào. Hi vong 1 chút kinh nghiệm trong thời gian làm FB ads của mình có thể định hướng phần nào cho ae.
Xuất thân từ dân black ads, kiếm được nhiều tiền rồi nhận ra tiền không phải đích đến của mình( cái này tùy ae nghĩ nha). Mình đã thay đổi hẳn từ Black > White, quay trở lại bán hàng, học thật từ việc kinh doanh bài bản, kiểm soát chi phí. Trước đây khi làm black, bỏ 1 kiếm 10 thậm chí vô hạn, nhưng mình cảm thấy mệt mỏi. 1 phần vì liên tục phải tìm kiếm cơ hội mới vì các dự án không có tính chất ổn định cũng như dựa vào thủ thuật nhiều nên khi bị fix là móm, 1 phần là mình muốn làm cái gì đó có ý nghĩa hơn là kiếm tiền đơn thuần. Mình bắt đầu xây dựng đội ngũ từ những năm 2015, luôn chú trọng vào đào tạo con người, luôn muốn có 1 đội ngũ ae cùng làm việc cùng cống hiến nhưng chưa bao giờ mình thành công. Đến cách đây 2 năm mình nhận ra 1 điều là mình đã đầu tư sai ngay từ đầu, ngay từ khâu tuyển chọn đồng đội, nơi mà môi trường mình làm việc toàn người cơ hội, nghĩ ngắn, thấy lợi ích là sẵn sàng đạp đổ... Mình không chê trách vì ai cũng có cuộc sống riêng, họ kiếm được tiền nuôi bản thân, gia đình thế là tốt r và mình luôn tâm niệm như vậy để bước tiếp, tự nhận sai về mình vì đã không nhận ra sớm hơn. Cuối cùng mình bỏ hết mình xây lại từ đầu chuyển đổi lại tâm thế, tư duy, mối quan hệ, cách làm việc và mình cảm thấy dần mình đang đi đúng hướng. Mình không kiếm được nhiều như trước nhưng mình nhận ra ngày mình càng có nhiều cơ hội hơn, nhiều mối quan hệ chất lượng hơn và quan trọng mình cảm thấy mình có thể "lớn" được.
Mình đọc nhiều bài của ae trên nhóm vẫn đang loay hoay với tút trick, black thậm chí có những ae không biết bắt đầu như nào rất mông lung nhưng mình nghĩ các bạn vẫn có thể làm nhưng nên suy nghĩ dài ra hơn 1 chút, đi chậm lại 1 chút để nhìn xa hơn rằng liệu con đường này sẽ đưa mình đến đâu? Kiếm được tiền xong, các b mục đích dùng tiền đó để làm gì( như bản thân mình kiếm tiền dễ, tiêu dễ ko tính toán gì tự nhiên nó rèn cho mình 1 thói quen xấu, đó là không kiếm soát được tài chính). Kiếm tiền về bản chất là việc cả đời, thanh xuân 5-10 năm đầu chưa là gì cả, nhiều tiền sớm chưa chắc đã hay mà cái cần xây mình nghĩ là cần 1 lộ trình phát triển đúng đắn về tài chính thì mới có thể bền vững được không thì trước sau cũng phải trả giá( cái giá phải trả có khi còn gấp nhiều lần nếu cứ kiếm tiền bất chấp).
2025 rồi, thông tin nhiều r, kiến thức nhiều r, nên chắt lọc, nên học tập từ những người thành công thực sự chứ đừng bắt trước sự thành công giả tạo bởi việc kiếm tiền fomo, những hình ảnh khoe sự thành công trên mạng. Kiếm gì thì kiếm nên giữ cho mình 1 đường lui và chọn con đường đúng đắn để đi, ngộ sớm thì sẽ rút ngắn được nhiều thời gian hơn đó các b.
Chúc ae trên con đường kiếm tiền chân cứng, đá mềm, mơ lớn nhưng kiên trì với mục tiêu nhỏ! Cám ơn ae đã dành thời gian đọc!