Chat Tâm sự thầm kín 91 - Tân Mùi :)))

thickthick

Junior
Joined
Jul 3, 2016
Messages
130
Reactions
123
MR
0.899
Call me! Call me!
Chào các thím, nhân ngày xăng giảm, gió mùa nhâm nhi cốc trà đá tự thấy Đắng lòng.
Mình xuất thân tỉnh lẻ lên HN học rồi ở lại HN làm.
Mang theo bao ước mơ hoài bão bơi ra ngoài biển lớn, mình sẽ làm được mình sẽ giàu, nhưng đúng là đời vẫn không như mơ, cuộc sống nó vả cho Tỉnh cmn người.
Ngụp lặn ở phố thị, làm mấy công việc phổ thông, rồi cũng phải yên phận, lấy vợ giờ có 1 nhóc, nhà đi thuê thu nhập 2 vợ chồng khoảng 25tr, ko có dư...Làm cty này được gần 10 năm vị trí kỹ thuật nhưng đôi khi còn mệt hơn phụ hồ :))) Nhâm nhi cốc trà bỗng giật mình, 35t mk chẳng có cái bu gì trong tay, vẫn ảo giác chờ thời :)) trong khi lương thì lẹt đẹt, gửi CV loạn khắp nơi, nơi thì thấy tuổi hơi cao, nơi thì không đủ kinh nghiệm, mức lương cty đang làm này là 10tr8 :)) Nghĩ thấy mình hèn thật, ko dám bỏ để đổi việc khác, nhưng nhìn lại kỹ năng, kinh nghiệm khi đi làm đến giờ thì chẳng có mẹ gì dùng được, ngoại ngữ 1 chữ bẻ đôi ko biết. Thấy đúng nghĩa LOSER thật sự.
edit 1 :
Cũng như bao ae 91 mk bước chân vào con đường đi học lấy con chữ năm 2009, hồi ấy mk học trường Nông Nghiệp 1, chuyên ngành cây trồng :D
Lên đây học như được thả hổ về rừng, toàn đi net thâu đêm, đầu tháng thầy u gửi tiền thì làm 2 thùng mì, còn đâu đóng họ cho net hết, lần nào về quê thăm thầy u cũng cố gắng nhét nhiều nhất có thể để đỡ đói, để có tiền đi net, ngày ấy mk chơi game Trinh đồ, phong thần, guny, boom,... nhớ lại mà vui phết.
Tính mk hay nghịch cũng thích tìm tòi, nhớ chat yahoo, mấy diễn đàn kiểu như vnzoom, trieutraitim.info,..thích tìm tòi hack các thứ, rồi một ngày mk lạc vào diễn đàn HVA thì phải, cùng vs mấy ae cùng làm UG, lúc này kiếm được cũng bê tha đi xe đạp qua phố vọng, đường tàu Lê Duẩn, mấy chỗ gần bệnh viện 108,..tẩm quất,...hé hé, rồi thì có người bị đi tò, người bị quản thúc tại địa phương, cũng tan, bắt đầu làm Offer (khảo sát kiếm xeeng ), đêm gõ captra mờ mắt, sau thì kiếm acc fb, gmail làm mấy nhiệm vụ kyc, tuyển reg cũng kiếm đc kha khá, toàn được trả bằng bitcoin :D mk từng có trong tay ~6 bit, từ việc kyc tài khoản facebook +1 sđt để lấy token Stellar :)) (vào quán net nhờ mỗi máy 5p rồi cho chúng nó 20k ) năm 2014 thì phải bán mỗi bit 300$ trong đầu còn nghĩ thầm bảo méo hiểu mua bit làm gì, tiền đấy ai dùng :))) Hồi ấy chắc nhiều thím vozer kiếm cũng kha khá nhỉ. Mải kiếm xeeng thế là nợ môn, xuống khóa, học cao đẳng, chật vật cuối cùng cũng ra được trường, ra trường thì bập vào yêu đương, rồi cũng này lọ linh tinh, bê tha, nói thẳng ra là bị cám dỗ, sau xin việc trái ngành làm đến tận giờ :)))
Mọi thứ đều có nguyên do của nó cả, mk chỉ than thở tý thôi các thím, nhẹ nhàng cũng được, gay gắt cũng chẳng sao, chúc mọi người năm nay nhiều may mắn và sức khỏe.
 

Mmo01

Hero
Joined
May 28, 2011
Messages
1,329
Solutions
11
Reactions
1,640
MR
20.529
Post bài bên vOz :)) gạch đá ác quá, đành bê qua đây.
@thickthick

Cố gắng vươn lên nha bạn. Thời thế tạo anh hùng thôi. Chỉ cần bạn có chí thì 2 năm sau giàu sụ cũng có thể xảy ra.

Chúc bạn Mã Đáo Thành Công!
 

anhduc1403

Hero
Joined
Apr 10, 2018
Messages
902
Solutions
4
Reactions
411
MR
8.437
Chat with me via Yahoo Messenger
Post bài bên vOz :)) gạch đá ác quá, đành bê qua đây.
haha vozer đúng cái động tục khiếp, toàn thánh thu nhập tiền tỉ mà nhắn tin thuê dịch vụ thì mặc cả tới nái, báo 1m mặc cả còn 200k :)))))
 

likemoney87

Newbie
Joined
Sep 13, 2025
Messages
28
Reactions
17
MR
0.336
Chào các thím, nhân ngày xăng giảm, gió mùa nhâm nhi cốc trà đá tự thấy Đắng lòng.
Mình xuất thân tỉnh lẻ lên HN học rồi ở lại HN làm.
Mang theo bao ước mơ hoài bão bơi ra ngoài biển lớn, mình sẽ làm được mình sẽ giàu, nhưng đúng là đời vẫn không như mơ, cuộc sống nó vả cho Tỉnh cmn người.
Ngụp lặn ở phố thị, làm mấy công việc phổ thông, rồi cũng phải yên phận, lấy vợ giờ có 1 nhóc, nhà đi thuê thu nhập 2 vợ chồng khoảng 25tr, ko có dư...Làm cty này được gần 10 năm vị trí kỹ thuật nhưng đôi khi còn mệt hơn phụ hồ :))) Nhâm nhi cốc trà bỗng giật mình, 35t mk chẳng có cái bu gì trong tay, vẫn ảo giác chờ thời :)) trong khi lương thì lẹt đẹt, gửi CV loạn khắp nơi, nơi thì thấy tuổi hơi cao, nơi thì không đủ kinh nghiệm, mức lương cty đang làm này là 10tr8 :)) Nghĩ thấy mình hèn thật, ko dám bỏ để đổi việc khác, nhưng nhìn lại kỹ năng, kinh nghiệm khi đi làm đến giờ thì chẳng có mẹ gì dùng được, ngoại ngữ 1 chữ bẻ đôi ko biết. Thấy đúng nghĩa LOSER thật sự.
edit 1 :
Cũng như bao ae 91 mk bước chân vào con đường đi học lấy con chữ năm 2009, hồi ấy mk học trường Nông Nghiệp 1, chuyên ngành cây trồng :D
Lên đây học như được thả hổ về rừng, toàn đi net thâu đêm, đầu tháng thầy u gửi tiền thì làm 2 thùng mì, còn đâu đóng họ cho net hết, lần nào về quê thăm thầy u cũng cố gắng nhét nhiều nhất có thể để đỡ đói, để có tiền đi net, ngày ấy mk chơi game Trinh đồ, phong thần, guny, boom,... nhớ lại mà vui phết.
Tính mk hay nghịch cũng thích tìm tòi, nhớ chat yahoo, mấy diễn đàn kiểu như vnzoom, trieutraitim.info,..thích tìm tòi hack các thứ, rồi một ngày mk lạc vào diễn đàn HVA thì phải, cùng vs mấy ae cùng làm UG, lúc này kiếm được cũng bê tha đi xe đạp qua phố vọng, đường tàu Lê Duẩn, mấy chỗ gần bệnh viện 108,..tẩm quất,...hé hé, rồi thì có người bị đi tò, người bị quản thúc tại địa phương, cũng tan, bắt đầu làm Offer (khảo sát kiếm xeeng ), đêm gõ captra mờ mắt, sau thì kiếm acc fb, gmail làm mấy nhiệm vụ kyc, tuyển reg cũng kiếm đc kha khá, toàn được trả bằng bitcoin :D mk từng có trong tay ~6 bit, từ việc kyc tài khoản facebook +1 sđt để lấy token Stellar :)) (vào quán net nhờ mỗi máy 5p rồi cho chúng nó 20k ) năm 2014 thì phải bán mỗi bit 300$ trong đầu còn nghĩ thầm bảo méo hiểu mua bit làm gì, tiền đấy ai dùng :))) Hồi ấy chắc nhiều thím vozer kiếm cũng kha khá nhỉ. Mải kiếm xeeng thế là nợ môn, xuống khóa, học cao đẳng, chật vật cuối cùng cũng ra được trường, ra trường thì bập vào yêu đương, rồi cũng này lọ linh tinh, bê tha, nói thẳng ra là bị cám dỗ, sau xin việc trái ngành làm đến tận giờ :)))
Mọi thứ đều có nguyên do của nó cả, mk chỉ than thở tý thôi các thím, nhẹ nhàng cũng được, gay gắt cũng chẳng sao, chúc mọi người năm nay nhiều may mắn và sức khỏe.
mèn ơi, mua vé số mỗi ngày đi, mấy chóc là giàu rồi. kaka
 

YouAndIVN

Hero
Verified
Trusted 3
Joined
Aug 17, 2014
Messages
2,131
Reactions
1,777
MR
4.777
Services
Call me! Call me! Follow me on Facebook Chat with me via Teams
ngày xưa có lúc e sở hữu cả trăm bitcoin, nhớ đợt site nào ấy cứ reg 1 acc đc 0.1 (+0.1 cho acc chủ ref) , cheat đc hơn 100 bitcoin, bán đc gần 1k$ sướng , nghĩ hơi tiếc nhưng nghĩ lại cũng ko để đc đến giờ vì vất ở mấy sàn thì nó cũng sập từ lâu r >.<

Cố gắng lên nha a, thời buổi giờ giàu nghèo do số, đã qua rồi. Sức khỏe giờ là quan trọng nhất, gia đình cứ bình an , khỏe mạnh, vui vẻ mà sống là ok nhất r ^^
 

contentbg

Newbie
Joined
Feb 14, 2026
Messages
0
Reactions
1
MR
0.048
Mỗi người 1 thân thể, ko ai giống nhau. Thế nên xã hội sẽ đối xử với mỗi người mỗi khác, ko có một tiêu chuẩn nào có thể áp dụng. Cuộc đời như một vai diễn, thành công với người này hay thất bại với người kia ko hề giống nhau. Trong cuộc sống tỷ lệ thành công chỉ chiếm 20%, ai nằm trong số đó thật là có phước. Cuộc sống này cần rất nhiều may mắn, nhưng may mắn thì không chia đều cho mọi người! Em thấy cuộc sống qua con mắt mình nên nhận xét vậy, nên chúc cụ có nhiều may mắn!
 

Novor1

Junior
Joined
Sep 26, 2021
Messages
38
Reactions
16
MR
1.961
cũng khá giống mình. cũng từng cầm vài bit tưởng đâu đc tự do tài chính =)). bố bà toàn bánh vẽ các ông ạ. giờ 1 vk 2 con nhưng cũng như bác thớt. kỹ năng trung bình, mỗi thứ biết 1 tí nhưng k đặc biệt giỏi cái nào. haiz
 

Announcements

Today's birthdays

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom