Tâm sự MMO chuyện đời và chuyện nghề !

Bác xuất ngũ nghe nói cũng hỗ trợ nhiều phải không bác ! Công việc,nhà ở,tiền cũng vài chục củ sướng quá rồi !
Tiền xuất ngũ được 18.3m . Giấy học nghề. 3 phần quà tết hết. Bác nói như lính mỹ không bằng v đó
 
Em thì vẫn học ĐH bình thường, kết quả vẫn ổn, chỉ là làm MMO tốn nhiều thời gian thôi.
Còn MMO cực nhất là anh Google cứ vui vui lại bắt verify này nọ... Anh muốn em sống sao. Làm mấy vố đau.
 
làm cty 4 năm trời tháng 7 củ mấy... bị đau khớp nên nghĩ thất nghiệp bị gia đình làng xóm nói này nói kia.. nói nhác ko muốn đi làm... mà thôi kệ ai nói gì nói... giờ lên đây xem kiếm dc miếng cơm nào ko :D... còn ko thì cứ bịt tai nghe tiếp :D
 
bạn đừng lo người ta nghĩ gì về mình, mình làm ra tiền thì mình tự hào, tới khi mình có được villa + audi, tài sản hơn ngàn tỉ thì họ sẽ nhìn mình khác thôi, cứ cài và cài đến khi đạt được mục tiêu bạn nhé.
 
mình có 1 việc văn phòng, ngồi máy tính được cả ngày, mạng ngon, máy tính ngon, đã từng làm offer, hiện giờ nên làm gì hả các anh chị em?
 
Em thì tìm hiểu mmo cũng đã 8 năm, nhưng ko làm, bây h làm thì k biết bât đầu từ đâu thành ra làm newbie luôn, em thử dấn vào PTC neobux xem có khá khẩm gì ko, định hướng của e là 1 năm thì có thu nhập ổn từ nó. Nhưng vừa mới làm thì ghệ bắt em cưới chứ cũng 26 rồi :(((((((( làm sao đây anh em, em còn đang thất nghiệp huhu
 
Em thì tìm hiểu mmo cũng đã 8 năm, nhưng ko làm, bây h làm thì k biết bât đầu từ đâu thành ra làm newbie luôn, em thử dấn vào PTC neobux xem có khá khẩm gì ko, định hướng của e là 1 năm thì có thu nhập ổn từ nó. Nhưng vừa mới làm thì ghệ bắt em cưới chứ cũng 26 rồi :(((((((( làm sao đây anh em, em còn đang thất nghiệp huhu
thử PTC neobux , thì thử luôn clixsense đi bác . 1 tuần cũng được 10-20$ :rolleyes:
 
Mình tham gia MMO từ đầu những năm 2009, thời đó làm Mod ở bên diễn đàn SinhvienIT.Net mà Vũ Thanh Lai làm admin ấy. Cái thời đó vui lắm, suốt ngày học mấy thứ như Local Attack, D Dos linh tinh, rồi cũng bày đặt order VPS, Domain, Hosting để shares cho mem lấy thương hiệu riêng, mới đó mà thấm thoắt đã 9-10 năm trôi qua.
Thời đó mình còn là sinh viên năm nhất, cũng có làm 1 diễn đàn riêng rồi chạy quảng cáo kiếm tiền, thời đó facebook chưa ra và chưa phổ biến ở Việt nam nên website mình cũng có nhiều đơn đặt hàng quảng cáo banner, textlink, pop up ở site, năm nhất mình đã bắt đầu kiếm được tiền nuôi thân, bắt đầu quá trình ngừng xin tiền từ gia đình.
Mấy năm sau đó mình có mở lớp nhỏ dạy lập trình website ở các buổi cuối tuần, làm đồ án thuê, .... nhưng công việc chính vẫn là làm MMO, hầu như 2/3 thời gian dành cho MMO
Cái thời đỉnh cao đợt đó, làm ra hàng mấy chục website, kéo rank lên rồi bán quảng cáo cũng kiếm về thu nhập ổn định và lấy vốn làm về sau này
Mình chính thức gia nhập MMO4ME từ 2010 với tên khác, sau mới đổi thành tên nick như giờ, thời đó topic Paid To Click cũng hot lắm, tham gia mấy site PTC như Neobux, Probux, Fusebux, Zapbux... rồi tự nhủ, sau này sẽ phải tự lập ra 1 website riêng cho mem Việt Nam chơi, chứ thấy Scam đầy rẫy ra mà kiếm tiền từ PTC có được nhiều đâu, lại toàn sinh viên tham gia nên bị scam là coi như hết vốn.

Rồi youtube xuất hiện, thời 2013,2014 reup còn mới, mình cũng dẫn thân vào làm Youtube hàng chục kênh, kiếm cũng tàm tạm, thấy bớt khó khăn dần
Bỏ youtube thì mình chuyển sang làm Affilate 1 thời gian, nhưng do cũng lười dần nên hình thức này không phù hợp với mình, mình bỏ
Chuyển sang trade coin từ 2014, 2015, lúc Bitcoin còn rẻ tầm 250$/BTC. Đợt đó có vốn cũng mua được kha khá BTC nhưng do trình kém nên trade cứ dần dần tụt hết số BTC đó
Sau này quyết định học hành trade cho ra trò nên số mất mát ít hơn, hiện tại vẫn trade theo phương pháp riêng và tự nhận thấy , mỗi người có 1 phương pháp trade riêng, tự học và tự trade theo phương pháp riêng của bản thân là tốt nhất.
Nhảy sang đào coin từ 2017, tầm tháng 3-4 gì đó, lúc đó thị trường đào coin thực sự sốt khi giá máy đào cứ tăng ào ào, đặt mua hầu như không được, chậm 1 ngày là tăng 1 giá.
Cũng bị thua lỗ 1 số lần do mấy dòng máy như A900, A2000, D3... do lạm phát hashrate cao quá dẫn tới giá máy tụt thảm hại, sau này thấm thì bây giờ chỉ đào duy nhất dòng S9

Cuộc đời MMO còn nhiều thăng trầm nhưng mình cũng chỉ nhớ sơ sơ đó, để đi đến hiện tại thì cũng đã từng mất rất nhiều, nhưng mình không bỏ cuộc và cố gắng từng ngày.

Còn về việc gia đình và bạn bè dị nghị thì chả sao, bạn nên đi ra thành phố gần nhà, thuê 1 nhà rồi ở đó mà làm việc, thi thoảng thì về nhà thăm nhà sẽ tốt hơn.
Chứ nếu ở quê mà ăn rồi cứ ngồi trong nhà, ko đi ra ngoài, dị nghị là điều đương nhiên.
Cũng ko thể trách họ được, nếu vào hoàn cảnh bạn là họ thì bạn cũng sẽ nghĩ vậy thôi, đừng đi ngược suy nghĩ, tuỳ biến nó đi thì mọi sự đều ok
 
Last edited:
Mình tham gia MMO từ đầu những năm 2009, thời đó làm Mod ở bên diễn đàn SinhvienIT.Net mà Vũ Thanh Lai làm admin ấy. Cái thời đó vui lắm, suốt ngày học mấy thứ như Local Attack, D Dos linh tinh, rồi cũng bày đặt order VPS, Domain, Hosting để shares cho mem lấy thương hiệu riêng, mới đó mà thấm thoắt đã 9-10 năm trôi qua.
Thời đó mình còn là sinh viên năm nhất, cũng có làm 1 diễn đàn riêng rồi chạy quảng cáo kiếm tiền, thời đó facebook chưa ra và chưa phổ biến ở Việt nam nên website mình cũng có nhiều đơn đặt hàng quảng cáo banner, textlink, pop up ở site, năm nhất mình đã bắt đầu kiếm được tiền nuôi thân, bắt đầu quá trình ngừng xin tiền từ gia đình.
Mấy năm sau đó mình có mở lớp nhỏ dạy lập trình website ở các buổi cuối tuần, làm đồ án thuê, .... nhưng công việc chính vẫn là làm MMO, hầu như 2/3 thời gian dành cho MMO
Cái thời đỉnh cao đợt đó, làm ra hàng mấy chục website, kéo rank lên rồi bán quảng cáo cũng kiếm về thu nhập ổn định và lấy vốn làm về sau này
Mình chính thức gia nhập MMO4ME từ 2010 với tên khác, sau mới đổi thành tên nick như giờ, thời đó topic Paid To Click cũng hot lắm, tham gia mấy site PTC như Neobux, Probux, Fusebux, Zapbux... rồi tự nhủ, sau này sẽ phải tự lập ra 1 website riêng cho mem Việt Nam chơi, chứ thấy Scam đầy rẫy ra mà kiếm tiền từ PTC có được nhiều đâu, lại toàn sinh viên tham gia nên bị scam là coi như hết vốn.

Rồi youtube xuất hiện, thời 2013,2014 reup còn mới, mình cũng dẫn thân vào làm Youtube hàng chục kênh, kiếm cũng tàm tạm, thấy bớt khó khăn dần
Bỏ youtube thì mình chuyển sang làm Affilate 1 thời gian, nhưng do cũng lười dần nên hình thức này không phù hợp với mình, mình bỏ
Chuyển sang trade coin từ 2014, 2015, lúc Bitcoin còn rẻ tầm 250$/BTC. Đợt đó có vốn cũng mua được kha khá BTC nhưng do trình kém nên trade cứ dần dần tụt hết số BTC đó
Sau này quyết định học hành trade cho ra trò nên số mất mát ít hơn, hiện tại vẫn trade theo phương pháp riêng và tự nhận thấy , mỗi người có 1 phương pháp trade riêng, tự học và tự trade theo phương pháp riêng của bản thân là tốt nhất.
Nhảy sang đào coin từ 2017, tầm tháng 3-4 gì đó, lúc đó thị trường đào coin thực sự sốt khi giá máy đào cứ tăng ào ào, đặt mua hầu như không được, chậm 1 ngày là tăng 1 giá.
Cũng bị thua lỗ 1 số lần do mấy dòng máy như A900, A2000, D3... do lạm phát hashrate cao quá dẫn tới giá máy tụt thảm hại, sau này thấm thì bây giờ chỉ đào duy nhất dòng S9

Cuộc đời MMO còn nhiều thăng trầm nhưng mình cũng chỉ nhớ sơ sơ đó, để đi đến hiện tại và không dừng thì cũng mất rất nhiều, nhưng mình không bỏ cuộc và cố gắng từng ngày.

Còn về việc gia đình và bạn bè dị nghị thì chả sao, bạn nên đi ra thành phố gần nhà, thuê 1 nhà rồi ở đó mà làm việc, thi thoảng thì về nhà thăm nhà sẽ tốt hơn.
Chứ nếu ở quê mà ăn rồi cứ ngồi trong nhà, ko đi ra ngoài, dị nghị là điều đương nhiên.
Cũng ko thể trách họ được, nếu vào hoàn cảnh bạn là họ thì bạn cũng sẽ nghĩ vậy thôi, đừng đi ngược suy nghĩ, tuỳ biến nó đi thì mọi sự đều ok
trong giới MMO chắc ko ai giàu qua bác rồi :D
 
Mình tham gia MMO từ đầu những năm 2009, thời đó làm Mod ở bên diễn đàn SinhvienIT.Net mà Vũ Thanh Lai làm admin ấy. Cái thời đó vui lắm, suốt ngày học mấy thứ như Local Attack, D Dos linh tinh, rồi cũng bày đặt order VPS, Domain, Hosting để shares cho mem lấy thương hiệu riêng, mới đó mà thấm thoắt đã 9-10 năm trôi qua.
Thời đó mình còn là sinh viên năm nhất, cũng có làm 1 diễn đàn riêng rồi chạy quảng cáo kiếm tiền, thời đó facebook chưa ra và chưa phổ biến ở Việt nam nên website mình cũng có nhiều đơn đặt hàng quảng cáo banner, textlink, pop up ở site, năm nhất mình đã bắt đầu kiếm được tiền nuôi thân, bắt đầu quá trình ngừng xin tiền từ gia đình.
Mấy năm sau đó mình có mở lớp nhỏ dạy lập trình website ở các buổi cuối tuần, làm đồ án thuê, .... nhưng công việc chính vẫn là làm MMO, hầu như 2/3 thời gian dành cho MMO
Cái thời đỉnh cao đợt đó, làm ra hàng mấy chục website, kéo rank lên rồi bán quảng cáo cũng kiếm về thu nhập ổn định và lấy vốn làm về sau này
Mình chính thức gia nhập MMO4ME từ 2010 với tên khác, sau mới đổi thành tên nick như giờ, thời đó topic Paid To Click cũng hot lắm, tham gia mấy site PTC như Neobux, Probux, Fusebux, Zapbux... rồi tự nhủ, sau này sẽ phải tự lập ra 1 website riêng cho mem Việt Nam chơi, chứ thấy Scam đầy rẫy ra mà kiếm tiền từ PTC có được nhiều đâu, lại toàn sinh viên tham gia nên bị scam là coi như hết vốn.

Rồi youtube xuất hiện, thời 2013,2014 reup còn mới, mình cũng dẫn thân vào làm Youtube hàng chục kênh, kiếm cũng tàm tạm, thấy bớt khó khăn dần
Bỏ youtube thì mình chuyển sang làm Affilate 1 thời gian, nhưng do cũng lười dần nên hình thức này không phù hợp với mình, mình bỏ
Chuyển sang trade coin từ 2014, 2015, lúc Bitcoin còn rẻ tầm 250$/BTC. Đợt đó có vốn cũng mua được kha khá BTC nhưng do trình kém nên trade cứ dần dần tụt hết số BTC đó
Sau này quyết định học hành trade cho ra trò nên số mất mát ít hơn, hiện tại vẫn trade theo phương pháp riêng và tự nhận thấy , mỗi người có 1 phương pháp trade riêng, tự học và tự trade theo phương pháp riêng của bản thân là tốt nhất.
Nhảy sang đào coin từ 2017, tầm tháng 3-4 gì đó, lúc đó thị trường đào coin thực sự sốt khi giá máy đào cứ tăng ào ào, đặt mua hầu như không được, chậm 1 ngày là tăng 1 giá.
Cũng bị thua lỗ 1 số lần do mấy dòng máy như A900, A2000, D3... do lạm phát hashrate cao quá dẫn tới giá máy tụt thảm hại, sau này thấm thì bây giờ chỉ đào duy nhất dòng S9

Cuộc đời MMO còn nhiều thăng trầm nhưng mình cũng chỉ nhớ sơ sơ đó, để đi đến hiện tại và không dừng thì cũng mất rất nhiều, nhưng mình không bỏ cuộc và cố gắng từng ngày.

Còn về việc gia đình và bạn bè dị nghị thì chả sao, bạn nên đi ra thành phố gần nhà, thuê 1 nhà rồi ở đó mà làm việc, thi thoảng thì về nhà thăm nhà sẽ tốt hơn.
Chứ nếu ở quê mà ăn rồi cứ ngồi trong nhà, ko đi ra ngoài, dị nghị là điều đương nhiên.
Cũng ko thể trách họ được, nếu vào hoàn cảnh bạn là họ thì bạn cũng sẽ nghĩ vậy thôi, đừng đi ngược suy nghĩ, tuỳ biến nó đi thì mọi sự đều ok
Có nhận đệ tử không bác???
 
Mình tham gia MMO từ đầu những năm 2009, thời đó làm Mod ở bên diễn đàn SinhvienIT.Net mà Vũ Thanh Lai làm admin ấy. Cái thời đó vui lắm, suốt ngày học mấy thứ như Local Attack, D Dos linh tinh, rồi cũng bày đặt order VPS, Domain, Hosting để shares cho mem lấy thương hiệu riêng, mới đó mà thấm thoắt đã 9-10 năm trôi qua.
Thời đó mình còn là sinh viên năm nhất, cũng có làm 1 diễn đàn riêng rồi chạy quảng cáo kiếm tiền, thời đó facebook chưa ra và chưa phổ biến ở Việt nam nên website mình cũng có nhiều đơn đặt hàng quảng cáo banner, textlink, pop up ở site, năm nhất mình đã bắt đầu kiếm được tiền nuôi thân, bắt đầu quá trình ngừng xin tiền từ gia đình.
Mấy năm sau đó mình có mở lớp nhỏ dạy lập trình website ở các buổi cuối tuần, làm đồ án thuê, .... nhưng công việc chính vẫn là làm MMO, hầu như 2/3 thời gian dành cho MMO
Cái thời đỉnh cao đợt đó, làm ra hàng mấy chục website, kéo rank lên rồi bán quảng cáo cũng kiếm về thu nhập ổn định và lấy vốn làm về sau này
Mình chính thức gia nhập MMO4ME từ 2010 với tên khác, sau mới đổi thành tên nick như giờ, thời đó topic Paid To Click cũng hot lắm, tham gia mấy site PTC như Neobux, Probux, Fusebux, Zapbux... rồi tự nhủ, sau này sẽ phải tự lập ra 1 website riêng cho mem Việt Nam chơi, chứ thấy Scam đầy rẫy ra mà kiếm tiền từ PTC có được nhiều đâu, lại toàn sinh viên tham gia nên bị scam là coi như hết vốn.

Rồi youtube xuất hiện, thời 2013,2014 reup còn mới, mình cũng dẫn thân vào làm Youtube hàng chục kênh, kiếm cũng tàm tạm, thấy bớt khó khăn dần
Bỏ youtube thì mình chuyển sang làm Affilate 1 thời gian, nhưng do cũng lười dần nên hình thức này không phù hợp với mình, mình bỏ
Chuyển sang trade coin từ 2014, 2015, lúc Bitcoin còn rẻ tầm 250$/BTC. Đợt đó có vốn cũng mua được kha khá BTC nhưng do trình kém nên trade cứ dần dần tụt hết số BTC đó
Sau này quyết định học hành trade cho ra trò nên số mất mát ít hơn, hiện tại vẫn trade theo phương pháp riêng và tự nhận thấy , mỗi người có 1 phương pháp trade riêng, tự học và tự trade theo phương pháp riêng của bản thân là tốt nhất.
Nhảy sang đào coin từ 2017, tầm tháng 3-4 gì đó, lúc đó thị trường đào coin thực sự sốt khi giá máy đào cứ tăng ào ào, đặt mua hầu như không được, chậm 1 ngày là tăng 1 giá.
Cũng bị thua lỗ 1 số lần do mấy dòng máy như A900, A2000, D3... do lạm phát hashrate cao quá dẫn tới giá máy tụt thảm hại, sau này thấm thì bây giờ chỉ đào duy nhất dòng S9

Cuộc đời MMO còn nhiều thăng trầm nhưng mình cũng chỉ nhớ sơ sơ đó, để đi đến hiện tại thì cũng đã từng mất rất nhiều, nhưng mình không bỏ cuộc và cố gắng từng ngày.

Còn về việc gia đình và bạn bè dị nghị thì chả sao, bạn nên đi ra thành phố gần nhà, thuê 1 nhà rồi ở đó mà làm việc, thi thoảng thì về nhà thăm nhà sẽ tốt hơn.
Chứ nếu ở quê mà ăn rồi cứ ngồi trong nhà, ko đi ra ngoài, dị nghị là điều đương nhiên.
Cũng ko thể trách họ được, nếu vào hoàn cảnh bạn là họ thì bạn cũng sẽ nghĩ vậy thôi, đừng đi ngược suy nghĩ, tuỳ biến nó đi thì mọi sự đều ok


Bác chiến chắc ăn đc cú bcc cũng khá ngon đấy chứ, k biết lúc nó chết bác có mất nhiều k @@
 
Công an xã gửi giấy mời mình lên nhắc nhở nhớ làm ăn đàng hoàn, đừng dính pháp luật nề.. Tại mấy mẹ dog gần nhà nói sảng mình là Hacker các kiểu

Ông trùm JAVa đây mà :))), cũng nên cẩn thận nha bác. Chơi hàng này dễ đi lắm đó :D
 
Em chuyển ra Tp thuê nhà để yên tâm Upload rồi.... Thuê người lắp mạng Viettel + Thuê người nhận tièn rồi
hâm mộ bác, inbox địa chỉ để em qua xin chữ ký :D
 
thử PTC neobux , thì thử luôn clixsense đi bác . 1 tuần cũng được 10-20$ :rolleyes:
cảm ơn đại ca, cho em hỏi em đầu tư thuê ref thì có khả quan hơn ko, vì em tính def cỡ 500 ref vào neobux ạ, vấn đề hồi vốn sau 6 tháng 1 năm là bt nên chỉ cần sau khi hồi vốn có thu nhập ổn thì tốt ạ, cảm ơn bác :3
 
tâm sự với các bác em mém chết vụ game bài online .
giờ đang chuyên tu làm ăn có ý tưởng khởi nghiệp vốn cũng không có nhiều khoảng 10 triệu
bác nào rảnh rổi có am hiểu về web thì cùng phát triển hay làm bán thời gian cho em để thực hiện ý tưởng của em
ưu tiên ở TP Hồ Chí Minh hoặc Lâm Đồng và Miền Tây nha các bác.
cảm ơn các bác trên diễn đàn nhiều
 
Nghề MMO này có bác nào hay bị gia đình và hàng xóm,mọi người xung quanh hỏi chuyện không ?
Điển hình là những câu hỏi và ánh mắt đầy nghi ngờ hoặc coi thường mình ấy mấy bác !

Đi đâu họ hàng đều hỏi Cháu làm nghề gì ?

Hàng xóm người xung quanh tỏ ra nghi ngờ : Chả thấy học hành hay làm gì ! Thấy nó ngồi máy tính chơi suốt chắc nó nghiện game rồi !Thằng đó chả ra gì ! Anh chị có con cháu đừng chơi với nó !

Rồi họ lại khoe con cháu họ học đại học bằng cấp này nọ,cho đi du học sẽ giỏi hơn cả khối người lao động tay chân họ nói ví von bóng gió để cho mình nghe thấy tủi thân !

Mình thì hồi trước đi làm ngoài công việc bên hàn sắt thép sau thấy nghề không phù hợp nên ở nhà gõ Captcha !

Còn các bạn thì sao ? Có ai trong hoàn cảnh giống mình không ?

Có công việc mmo nào khác mong mấy bác định hướng cho em với ạ !

Bác thuê nhà chỗ khác mà ở, cho thoải mái đầu óc. Kiếm chỗ nào mà người ta ít quan tâm để ý nhau ấy.
Còn nếu bác không chuyển chỗ ở được thì bác cứ mặc kệ họ, họ bảo thủ, thích tự cho mình là đúng thì đâu cần phải thân thiện với họ làm gì. Chọn đúng người mà thân thiện, chứ thân thiện với những người cố tình không hiểu mình thì không được lợi ích gì, còn khó chịu thêm. Bác chỉ cần giữ đúng phép lịch sự với họ, ai hỏi gì thì trả lời nấy, không cần giải thích bất cứ điều gì, vì một khi họ đã không muốn nghe mình nói thì mình có nói gì cũng là vô ích.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,364
Messages
7,070,612
Members
170,488
Latest member
beptugiovani

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom