Tại sao newber vẫn chưa kiếm được tiền online

thuylinh6817

Senior
Joined
Nov 21, 2020
Messages
608
Reactions
525
MR
0.076
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook

Xã hội phát triển, việc làm đa dạng. Con người ta bây giờ không chỉ còn tìm những việc offline mà còn tìm đến những công việc online để chủ động về thời gian, không gian làm việc. Tuy vậy có nhiều newber đến rồi lại ra đi mà chưa kiếm được đồng nào, vậy đâu là lý do?
Cùng với sự phát triển của công nghệ khiến cho việc tiếp cận của người lao động với việc làm dễ dàng hơn. Cũng chính bởi lẽ đó ngày càng có nhiều người nhảy việc vì tâm lý còn đầy việc để làm. Ofline như nào, online như vậy. Xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn, ranh giới giữa online và ofline đang mờ nhạt dần. Xã hội bên ngoài đang dần được đưa vào thế giới online. Chính bởi lẽ đó, lớp trẻ là lực lượng lao động hùng hậu nhất, với bản tính năng động, ưa tìm tòi họ dễ dàng tiếp cận với cái mới, các thể loại công việc trên đời, kể cả kiếm tiền trên mạng. Cũng bởi trẻ nên còn thích đứng núi này trông núi nọ, thích đi xin việc theo bầy đàn, làm gì cũng phải theo xu thế, làm gì cũng nhanh nản. Từ đời thường cho đến kiếm tiền trực tuyến tâm lý nhẩy việc khiến cho họ chưa kịp thành công đã bỏ cuộc. Nói tới đây các bạn niu bơ đã hiểu tại sao mình chưa kiếm được tiền online chưa? Không chỉ #kiemtienonline đâu mà ở xã hội bên ngoài nếu các bạn thích đứng núi này trông núi nọ kiểu như vậy thì làm gì cũng thất bại.
Đó là hiện tượng tâm lý phổ biến dẫn đến việc các #newber mmo hay bỏ cuộc. Còn 1 lý do nữa cũng khiến các bạn bỏ cuộc giữa chừng đó là tâm lý nóng vội. Phải công nhận rằng con đường MMO trải đầy hoa hồng. Tôi nhắc lại là con đường trải đầy hoa hồng, không hề có chuyện nhầm lẫn gì ở đây. Nhưng với người ngoài nhìn vào thì đó là những cánh hoa thơm ngát, còn đối với những ai đi qua nó còn có rất nhiều gai. Tất cả các cung bậc cảm xúc: cay đắng, ngọt bùi được cảm nhận rõ nhất ở đây, với những pha giật gân không giành cho kẻ yếu tim. Chính vì thế những ai yếu rơi rụng dần, những người trụ lại là những người đi qua cay đắng nhiều nhất. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì làm #MMO là các bạn phải chấp nhận việc có làm mà không có lương, không phải cứ làm việc chăm chỉ là có tiền. Có thể bạn kiếm được hàng nghìn $ nhưng có rút được hay không lại là chuyện khác. Công việc nó thế, chấp nhận thôi.

tải xuống (3).jpg


Chính bởi bức tranh quá đẹp mà người khác nhìn vào MMO, chính bản thân tôi cũng đã từng nghĩ như vậy đó là làm chơi ăn thật, ngủ cũng có tiền, tưởng làm MMO thì sướng cái thằng người lắm. Chính cái bệnh tưởng mà đến khi bắt tay vào làm online mới ngộ ra là hoàn toàn ngược lại. Đời không như mơ, giấc mơ khiến người ta thất vọng về cuộc đời cũng phải. Giấc mơ quá đẹp khiến cho bao thế hệ #newbia bỏ giấc mơ quay lại với cuộc đời. Các bạn phải nhớ không có bữa trưa nào miễn phí, miếng phomat miễn phí chỉ có trong những cái bẫy chuột. Tại sao bạn lại nghĩ ngồi chơi cũng có tiền, vậy tiền kia người ta lấy đâu trả cho các bạn. Đồng ý là có rất nhiều người tiền chảy về túi trong lúc ngủ, nhưng các bạn có nghĩ họ đã từng phải mất ngủ rất nhiều đêm trước đó không?

Hỡi các bạn newber, dù các bạn tham gia kiếm tiền trên mạng vì lý do gì, dù các bạn chưa kiếm được tiền, nhưng đừng vì thế mà ra ngoài kia tuyên truyền nhảm nhí nào là: kiếm tiền online là lừa đảo, bọn làm mmo toàn bọn rảnh háng, đừng tham gia kiếm tiền trực tuyến mất thời gian mệt người chả được cái vẹo gì...bala...bala... Chính những nhận định sai lầm cuả các bạn khiến cho những người làm online chân chính phải ẩn mình, không giám giới thiệu mình kiếm tiền ở nhà.
Kiếm tiền online thực chất cũng là 1 nghề. 1 nghề có nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực lại có đặc thù riêng. Có ai làm giỏi, làm tốt mà không phải học đâu. Đến làm công nhân còn phải trải qua giai đoạn đào tạo nghề mà. Nên việc các bạn không biết bơi mà 1 phát ra ngay biển lớn chết chìm là chuyện đương nhiên.
Qua bài viết này các bạn chắc đã có câu trả lời cho riêng mình tại sao tham gia kiếm tiền trực tuyến đã lâu mà các bạn vẫn chưa kiếm được tiền chưa?


 

Attachments

  • tải xuống (3).jpg
    tải xuống (3).jpg
    4.4 KB · Views: 1,283
 
 
Ở MMO4ME từ 2013 đến giờ vẫn chưa kiếm được đồng nào. Đọc xong bài viết cảm thấy buồn ơi là buồn!
 
Theo kinh nghiệm cá nhân rất chi là chủ quan thì nếu bắt đầu làm MMO nên chia ra thành 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Tìm thử xem mình thích, hợp với cái gì; làm càng nhiều càng tốt để tìm được cái hợp với mình nhất; mình chịu khó vì nó nhất.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Giai đoạn 2: Lúc này thì tìm được cái mình thích nhất rồi nhe (tìm được cô gái mình ưng ý nhất trong cả dàn mỹ nữ đang kiêu sa trước mặt), nhào vô đầu tư thời gian công sức đi; chấp nhận cảm giác chơi vơi, hoang mang, lo lắng khi chưa thu được quả ngọt nào hết;

Đang tưới nước, bón phân, thức đêm thức hôm chiếu sáng cho cái cây mà, làm sao mong quả ngọt được chứ, good things take time cơ mà ;))

Cái mình thu được đang là kinh nghiệm, phần chìm của tảng băng, quý lắm, ít người thấy được lắm, đa số họ chỉ thấy cái giá phải trả thôi: mệt mỏi, thất vọng, chán nản, bị coi thường, mất tiền, mà mất tiền là kéo theo nhiều cái mất khác nữa, quá rõ ràng :v, nhưng vẫn phải mỉm cười gật đầu rồi tưới nước tiếp cho cái cây mình đang chăm, chứ biết sao giờ ;))

Giai đoạn này rơi rớt nhiều người lắm, rụng như sung luôn ;))

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Giai đoạn 3: Bắt đầu có chút quả ngọt rồi đó, ăn thử để xem chua ngọt chát đắng thế nào, rồi điều chỉnh lại quy trình chăm bón của mình; chỗ này thêm chút nước nè, thêm chút phân, dời áng sáng ra xa xa cái cây chút xíu.

Xong chưa? Chưa! Phải tìm cách cho người khác biết quả của mình nó ngon thế nào, chứ không lẽ tự trồng tự ăn, cái này trong kinh tế gọi là Marketing, lúc này thì cần kiến thức về tiếp thị rồi đó.

Thật ra qua được giai đoạn 2 là đỡ khá nhiều rồi :popo_haha:

Chút kinh nghiệm cá nhân thôi :popo_spiderman:
 
Theo kinh nghiệm cá nhân rất chi là chủ quan thì nếu bắt đầu làm MMO nên chia ra thành 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Tìm thử xem mình thích, hợp với cái gì; làm càng nhiều càng tốt để tìm được cái hợp với mình nhất; mình chịu khó vì nó nhất.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Giai đoạn 2: Lúc này thì tìm được cái mình thích nhất rồi nhe (tìm được cô gái mình ưng ý nhất trong cả dàn mỹ nữ đang kiêu sa trước mặt), nhào vô đầu tư thời gian công sức đi; chấp nhận cảm giác chơi vơi, hoang mang, lo lắng khi chưa thu được quả ngọt nào hết;

Đang tưới nước, bón phân, thức đêm thức hôm chiếu sáng cho cái cây mà, làm sao mong quả ngọt được chứ, good things take time cơ mà ;))

Cái mình thu được đang là kinh nghiệm, phần chìm của tảng băng, quý lắm, ít người thấy được lắm, đa số họ chỉ thấy cái giá phải trả thôi: mệt mỏi, thất vọng, chán nản, bị coi thường, mất tiền, mà mất tiền là kéo theo nhiều cái mất khác nữa, quá rõ ràng :v, nhưng vẫn phải mỉm cười gật đầu rồi tưới nước tiếp cho cái cây mình đang chăm, chứ biết sao giờ ;))

Giai đoạn này rơi rớt nhiều người lắm, rụng như sung luôn ;))

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Giai đoạn 3: Bắt đầu có chút quả ngọt rồi đó, ăn thử để xem chua ngọt chát đắng thế nào, rồi điều chỉnh lại quy trình chăm bón của mình; chỗ này thêm chút nước nè, thêm chút phân, dời áng sáng ra xa xa cái cây chút xíu.

Xong chưa? Chưa! Phải tìm cách cho người khác biết quả của mình nó ngon thế nào, chứ không lẽ tự trồng tự ăn, cái này trong kinh tế gọi là Marketing, lúc này thì cần kiến thức về tiếp thị rồi đó.

Thật ra qua được giai đoạn 2 là đỡ khá nhiều rồi :popo_haha:

Chút kinh nghiệm cá nhân thôi :popo_spiderman:
Thấy bro hay được giải phụ MMOLOT. Cho xin tips để kiếm chác giải phụ với :popo_baffle: :popo_baffle:.
 
11 năm vào mmo chưa kiếm được 1 đồng đây nè :))
 
Thấy bro hay được giải phụ MMOLOT. Cho xin tips để kiếm chác giải phụ với :popo_baffle: :popo_baffle:.
mình chơi cho vui ấy, trúng được thì mừng, không thì thôi :popo_bye:

Tips chọn số thì cứ quan sát xung quanh cuộc sống hằng ngày của bro ấy.

Chẳng hạn nay ra khỏi nhà đi làm lúc 7h15, thì chọn số 715.

Bữa đi công trường tòa nhà CT Plaza Minh Châu trên đường Lê Văn Sỹ, thức đêm trực bê tông, mệt thấy bà cố, địa chỉ là 369 Lê Văn Sỹ, thì chọn số 369.

Chẳng hạn như giờ đang gõ mấy dòng này, đang là 11h58 phút, thì chọn 158.

Chọn bừa cho vui thôi :popo_still_dreaming:
 
tham gia cũng hơn 10 năm mà cũng chỉ thời gian đầu kiếm tiền dc từ captcha , sau rồi captcha khó quá thì bỏ , giờ lâu lâu vào hóng hớt xem có gì vui ko , mà cũng vậy :v
 
tham gia cũng hơn 10 năm mà cũng chỉ thời gian đầu kiếm tiền dc từ captcha , sau rồi captcha khó quá thì bỏ , giờ lâu lâu vào hóng hớt xem có gì vui ko , mà cũng vậy :v
chắc nha bạn giàu , đc mẹ cho tiền xài nên chả lo nghĩ , ko có nổ lực, chứ như mấy người sống vào nghề này thì cắm đầu làm , kiếm từng đồng 1 chứ k đơn giản đâu , chừng đó năm tham gia mà ko kiếm tiền thì sống bằng gì , nếu tính tình lười nhác , thì hay ăn ít lại , ăm đạm bạc lại , sẽ kích thích bản năng sinh tồn thôi
 
chắc nha bạn giàu , đc mẹ cho tiền xài nên chả lo nghĩ , ko có nổ lực, chứ như mấy người sống vào nghề này thì cắm đầu làm , kiếm từng đồng 1 chứ k đơn giản đâu , chừng đó năm tham gia mà ko kiếm tiền thì sống bằng gì , nếu tính tình lười nhác , thì hay ăn ít lại , ăm đạm bạc lại , sẽ kích thích bản năng sinh tồn thôi
Ko làm online thì làm ofline. Sao thím lại nói người ta lười nhác
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,427
Messages
7,058,720
Members
169,772
Latest member
dataanalyticsvsb

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom