Sự Hiểu Lầm Tai Hại Giữa Tiền Của chemgio Và Tiền Quỹ mmo4me charity

Status
Not open for further replies.
mình thấy thu chi rất rõ ràng mà :)

em góp ý với anh @chemgio chút là có vẻ luôn là thu nhiều hơn chi, nên chỉ để 1 khoản cố định VD là 10, 20tr để dành cho các trường hợp "khẩn cấp" cần được quyên góp ngay. Còn các hoạt động hàng tháng nên chi sao cho gần bằng hoặc bằng với thu (tức là tăng chi lên) để giúp đỡ người khác hiệu quả hơn :)
thật ra số tiền trong quỹ là a định để nhiều nhiều rồi làm 1 chuyến đi xa khoảng 200km trở lại, đến những vùng đồng bào dân tộc hoặc những nơi xa xôi ít người thăm viếng ,vì họ rất cần được giúp đỡ ,và đi như vậy thường kinh phí nhiều chứ ko ít ,hoặc cái thứ 2 là nếu những trường hợp nào kêu gọi mà không đủ thì sẽ trích quỹ

,còn quà hàng tháng là a tùy theo nhu cầu của người vô gia cư xem họ thiếu thốn và cần cái gì ,quà luôn thay đổi tùy điều kiện thời tiết và mùa mưa hay mùa nắng

qua đến mấy tháng mùa mưa lần này quà tặng sẽ hơi bị nặng đô ,a cũng lo lo không biết góp đủ tiền hay không để có thể làm những món quà đó ,vì mùa mưa ,chuột ,bọ ,rắn ,rít ,mưa gió đủ thứ, làm ảnh hưởng đến họ mà món quà của a thì có thể giúp cho họ tránh được những cái đó ,mà chi phí thì hơi bị cao :D ,a cũng xem xét coi tình hình quyên góp thế nào, thì mới thực hiện được món quà đó,hiện tại các nhóm từ thiện hoạt động rất nhiều nhưng quà thì tương đối giống nhau ,cho nên sẽ tạo ra tình trạng có cái thì dư quá ,có cái thiếu quá ,cho nên anh luôn chọn những món quà phù hợp cho họ hoặc không giống các nhóm khác ,làm sao để họ có những cái họ cần thiết ,a luôn theo dõi giao lưu với các nhóm khác để biết thêm tình hình và cũng là cập nhật hoàn thiện hơn cho những món quà nhóm mình tặng cho người vô gia cư :D
 
thật ra số tiền trong quỹ là a định để nhiều nhiều rồi làm 1 chuyến đi xa khoảng 200km trở lại, đến những vùng đồng bào dân tộc hoặc những nơi xa xôi ít người thăm viếng ,vì họ rất cần được giúp đỡ ,và đi như vậy thường kinh phí nhiều chứ ko ít ,hoặc cái thứ 2 là nếu những trường hợp nào kêu gọi mà không đủ thì sẽ trích quỹ

,còn quà hàng tháng là a tùy theo nhu cầu của người vô gia cư xem họ thiếu thốn và cần cái gì ,quà luôn thay đổi tùy điều kiện thời tiết và mùa mưa hay mùa nắng

qua đến mấy tháng mùa mưa lần này quà tặng sẽ hơi bị nặng đô ,a cũng lo lo không biết góp đủ tiền hay không để có thể làm những món quà đó ,vì mùa mưa ,chuột ,bọ ,rắn ,rít ,mưa gió đủ thứ, làm ảnh hưởng đến họ mà món quà của a thì có thể giúp cho họ tránh được những cái đó ,mà chi phí thì hơi bị cao :D ,a cũng xem xét coi tình hình quyên góp thế nào, thì mới thực hiện được món quà đó,hiện tại các nhóm từ thiện hoạt động rất nhiều nhưng quà thì tương đối giống nhau ,cho nên sẽ tạo ra tình trạng có cái thì dư quá ,có cái thiếu quá ,cho nên anh luôn chọn những món quà phù hợp cho họ hoặc không giống các nhóm khác ,làm sao để họ có những cái họ cần thiết ,a luôn theo dõi giao lưu với các nhóm khác để biết thêm tình hình và cũng là cập nhật hoàn thiện hơn cho những món quà nhóm mình tặng cho người vô gia cư :D


:D đi Long An đi thớt..... xuống Tây Thạnh- Long An-:cool: Khu đó là dân kinh tế mới:confused: khổ lém.... Sẵn anh em mình xuống đó câu cá lun ( kinh phí tự túc khoảng 300k):D chương trình kế hoạch em lo
 
:D đi Long An đi thớt..... xuống Tây Thạnh- Long An-:cool: Khu đó là dân kinh tế mới:confused: khổ lém.... Sẵn anh em mình xuống đó câu cá lun ( kinh phí tự túc khoảng 300k):D chương trình kế hoạch em lo
conheo có vẻ hăng hái nhỉ ,chỗ đó cách sài gòn bao nhiêu km,,cần hình ảnh về những gì conheo nói vì đi những nơi xa thì mình đã chọn được 1 vài nơi mà tập trung rất nhiều người bất hạnh ,cho nên những gì conheo nói thì phải có hình ảnh để xem coi thế nào :D
 
conheo có vẻ hăng hái nhỉ ,chỗ đó cách sài gòn bao nhiêu km,,cần hình ảnh về những gì conheo nói vì đi những nơi xa thì mình đã chọn được 1 vài nơi mà tập trung rất nhiều người bất hạnh ,cho nên những gì conheo nói thì phải có hình ảnh để xem coi thế nào :D
Nó rủ anh đi Picnic balo thôi anh ơi... đừng tin.
Còn anh muốn thì dzìa Cần Thơ em dẫn vào Trung Tâm chăm sóc người già neo đơn và Trung Tâm nuôi dạy trẻ mồ côi nè.
Còn sau chuyến đi thì anh cần gì nữa em lo.
CHi phí đi từ Sài Gòn về Cần Thơ 125.000 đ/lượt => Đi về mất 250.00 đ.
Chạy xe 2 bánh ra Bến Xe Miền Tây gửi (nhà xe mới an ninh lắm, qua đêm chỉ 8.000đ) rồi mua vé xe Thành Bưởi hay Phương Trang cũng được.
Lên xe ngồi tầm 3 tiếng 30 phút là tới.
 
Nó rủ anh đi Picnic balo thôi anh ơi... đừng tin.
Còn anh muốn thì dzìa Cần Thơ em dẫn vào Trung Tâm chăm sóc người già neo đơn và Trung Tâm nuôi dạy trẻ mồ côi nè.
Còn sau chuyến đi thì anh cần gì nữa em lo.
CHi phí đi từ Sài Gòn về Cần Thơ 125.000 đ/lượt => Đi về mất 250.00 đ.
Chạy xe 2 bánh ra Bến Xe Miền Tây gửi (nhà xe mới an ninh lắm, qua đêm chỉ 8.000đ) rồi mua vé xe Thành Bưởi hay Phương Trang cũng được.
Lên xe ngồi tầm 3 tiếng 30 phút là tới.
hehe nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ nhưng để từ từ anh tính sau nhé ,thanks em :D
 
conheo có vẻ hăng hái nhỉ ,chỗ đó cách sài gòn bao nhiêu km,,cần hình ảnh về những gì conheo nói vì đi những nơi xa thì mình đã chọn được 1 vài nơi mà tập trung rất nhiều người bất hạnh ,cho nên những gì conheo nói thì phải có hình ảnh để xem coi thế nào :D
:( tiếc là mỗi lần đi câu cá dưới đó thì ko mang theo máy ảnh hay diện thoại:mad: tại hay ngã sông lém nên ko mang theo người

:) thị trấn Tây Thạnh- Long An= 110 Km đi hướng Đức Hòa - Đức Huệ- Chạy qua khu kinh tinh mới....cách mộc hóa 20 km... đường vào trại giam tân thạnh 1, 2...
;) hàng năm cứ trước mùa lũ là :D em cùng 1 số bạn câu xuống duối câu sẵn đem áo quần cũ cho mấy hộ xung quanh... Cuộc sống ở dưới rất khổ:( thấy nhà nào cũng như nhau toàn dựng cái cột rùi lót lá thui:D

:) Nếu bác chemgio thích câu cá thì đi với heo 1 bữa thực địa:D
 
chiều nay đi lm vài ve đê :D
17h20 quán Điểm trên Nguyễn Văn Linh.
Ok thì ra đấy, chiều nay anh nhậu ở đấy :D
 
17h20 quán Điểm trên Nguyễn Văn Linh.
Ok thì ra đấy, chiều nay anh nhậu ở đấy :D
biết quán đó rồi :D....lão nhậu với ai mà ta ra trời :D
 
:D nhậu đông vui, mai mốt tu họp cho e ké với
 
:( tiếc là mỗi lần đi câu cá dưới đó thì ko mang theo máy ảnh hay diện thoại:mad: tại hay ngã sông lém nên ko mang theo người

:) thị trấn Tây Thạnh- Long An= 110 Km đi hướng Đức Hòa - Đức Huệ- Chạy qua khu kinh tinh mới....cách mộc hóa 20 km... đường vào trại giam tân thạnh 1, 2...
;) hàng năm cứ trước mùa lũ là :D em cùng 1 số bạn câu xuống duối câu sẵn đem áo quần cũ cho mấy hộ xung quanh... Cuộc sống ở dưới rất khổ:( thấy nhà nào cũng như nhau toàn dựng cái cột rùi lót lá thui:D

:) Nếu bác chemgio thích câu cá thì đi với heo 1 bữa thực địa:D
do hơi xa nên nếu được lần sau đi vào đó thì làm vài phát hình ảnh và video về làm report trước rồi mình xem xét và quyết định sau hen ,nếu có dịp thì cũng làm 1 chuyến nhưng do đi công tác nhiều nên chắc phải đợi chữ duyên thôi hihi ,dù sao cũng thanks nhiều nha :D
 
em chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với bác chemgio nhưng luôn tin tưởng tuyệt đối ở các bạn trong nhóm từ thiện. Chỉ có những tâm hồn trong sáng và biết thương yêu mọi người mới có thể nỗ lực, bỏ công sức tâm huyết ra làm từ thiện, khi xã hỗi bận rộn và quá nhiều việc cần làm thế này.
Còn về thu chi trong quỹ em thấy số tiền góp được quá ít, nhóm cũng chỉ giúp được các trường hợp khó khăn nhất thời, em rất hi vọng một ngày nhóm có thể phát triền lên 1 tầm cao mới. Có đủ vốn để tạo ra một nghề cho các trường hợp khó khăn làm, lao động, chỉ có thế mới giải quyết và giúp được triệt để hơn phần nào nhưng hoàn cảnh khó khăn. Ý tưởng này rất khó thực hiện vì cần rất nhiều vốn và tâm huyết. Nghề MMO cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn riêng em sẽ cố đồng hành với nhóm. Chúc các bác luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn trong cuộc sống :)
 
em chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với bác chemgio nhưng luôn tin tưởng tuyệt đối ở các bạn trong nhóm từ thiện. Chỉ có những tâm hồn trong sáng và biết thương yêu mọi người mới có thể nỗ lực, bỏ công sức tâm huyết ra làm từ thiện, khi xã hỗi bận rộn và quá nhiều việc cần làm thế này.
Còn về thu chi trong quỹ em thấy số tiền góp được quá ít, nhóm cũng chỉ giúp được các trường hợp khó khăn nhất thời, em rất hi vọng một ngày nhóm có thể phát triền lên 1 tầm cao mới. Có đủ vốn để tạo ra một nghề cho các trường hợp khó khăn làm, lao động, chỉ có thế mới giải quyết và giúp được triệt để hơn phần nào nhưng hoàn cảnh khó khăn. Ý tưởng này rất khó thực hiện vì cần rất nhiều vốn và tâm huyết. Nghề MMO cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn riêng em sẽ cố đồng hành với nhóm. Chúc các bác luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn trong cuộc sống :)
cảm ơn bạn đã đồng hành với mmo4me charity,ý tưởng của bạn cũng đã từng được suy nghĩ nhưng điểm khó thì bạn cũng đã nêu rồi cho nên giờ suy nghĩ của mình chỉ là hướng đến sự phát triển và được nhiều sự ủng hộ hơn để làm những việc lớn hơn như xây nhà tình thương ,đào giếng ,xây cầu ,nhưng chắc ước mơ đó hơi bị lâu thành hiện thực thôi thì bây giờ có bao nhiêu làm bấy nhiêu ,giúp được cái nào hay cái đó vậy :D
 
cảm ơn bạn đã đồng hành với mmo4me charity,ý tưởng của bạn cũng đã từng được suy nghĩ nhưng điểm khó thì bạn cũng đã nêu rồi cho nên giờ suy nghĩ của mình chỉ là hướng đến sự phát triển và được nhiều sự ủng hộ hơn để làm những việc lớn hơn như xây nhà tình thương ,đào giếng ,xây cầu ,nhưng chắc ước mơ đó hơi bị lâu thành hiện thực thôi thì bây giờ có bao nhiêu làm bấy nhiêu ,giúp được cái nào hay cái đó vậy :D
Tiền nào cũng là tiền, tiền dùng để giúp đỡ người khác thì nó còn đc gọi là " tiền có ý nghĩa ", vậy cần gì phải thắc mắc làm chi?

Em thấy nhìu ng` còn hỉu nhầm " Quỹ Charity " thành " Quỹ 4rum ", 4rum mình làm gì có quỹ chỉ có tiền BH của mấy anh/chị kinh doanh thôi.

Thời buổi khó khăn nên ai nghèo càng nghèo hơn, muốn giúp hết những gì mình muốn thì hơi khó. Nếu anh có ước mơ lớn thì hãy xây lun 1 cái làng " MMO Charity " như cái làng tình thương hay từ thiện gì của chị người nước ngoài tên " TIM " đấy. Nếu có em sẽ đầu quân vô liền :).
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,429
Messages
7,058,742
Members
169,772
Latest member
dataanalyticsvsb

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom