"Nó to lắm"

Lúc mới vào học, mình có thích 1 bạn nữ, mà năm đầu thì vào lớp nam nữ thọ thọ bất thân nên ko có cơ hội tiếp cận.

Cái có 1 bữa tình cờ sáng đi học, đi thang máy chung mà lại chỉ có mình với bạn ấy nên lợi dụng thời cơ thả dê.

Stalk FB bạn ấy 1 thời gian biết bạn ấy hay chụp hình với mèo, nên mình mở lời là:

- Bạn có vẻ thích nuôi thú vật nhỉ? Nhà có nhiều mèo phải ko?

- (Cười) Ừ có, nhà mình có nuôi 1 cặp. Sao biết hay vậy?

- (Cười nguy hiểm) Ừ thì quan tâm nên mới biết.

- Hì hì. Thế bạn có thích nuôi mèo ko?

Nhà mình thì có nuôi 1 con két, nên mình định bụng là nói nuôi con két chứ ko phải con mèo. Ma xui quỷ khiến sao đó, thang máy nó tưng 1 phát, lời nói của mình biến thành:

- Ko, nuôi con kẹt!

............
Rồi thang máy mở cửa, bạn ấy bước ra với tốc độ ánh sáng.

Rồi học hết cả năm học ko nói với mình thêm 1 lời nào....

Dở ghê. Lúc đó mình nói thêm "Nó to lắm" thì mọi việc đã khác rồi.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,364
Messages
7,070,622
Members
170,489
Latest member
childinyou

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom