Côg an họ làm việc rắc rối lắm bác ơi, ko đơn giản như mình nghĩ đâu. Ăn tiền bất nghĩa thì em nó cũng không giàu nổi đâu bác, đời có ai lừa đảo mà giàu đâu. CON nó mới tội uốg sửa từ tiền mình lì xì cho, nó nhìn mặt con nó nó không biết thẹn với con nó.
Nhiều người cũng nghĩ như bạn nên tụi nó cứ scam vài ba triệu xong chẳng ai làm gì nhau. Một mình bạn báo họ ko xử, nhưng bây giờ hở cái ai bị cũng lên báo riết họ cũng phải xử lý à chứ ko làm ngơ mãi được.
Bạn tưởng ít tiền ko xử hả, thử bạn qua nhà hàng xóm rinh cái xe đạp 500k xem chuyện gì xảy ra. Chẳng qua người đi làm đơn lại sợ phiền phức khác nào dung túng cho tội phạm.
Thằng bạn mình thời còn trẻ trâu lúc gần tết người ta bày mai kiểng ra bán nó đi ngang ôm 1 chậu chạy nghe nói giá khoảng 10tr mà nó bị người ta biết nhà xong báo lên đi 1 năm. Gia đình chạy đưa cho người bị rinh chậu mai 20tr bên đó coi như bồi thường năn nỉ người ta làm bãi nại mà ng ta từ chối xong còn cho thêm C.A 10tr làm thằng nhỏ rinh cái chậu mai xong bị dính án 1 năm mà ở 10 tháng là nó về rồi.
 
thằng đó nó ngu quá có một người bạn tốt như bác mà nó không biết gìn giữ . Bác là người quá tốt bụng . Ai là bạn của bác thật có phước
Cám ơn bác đã góp ý
 
Nhiều người cũng nghĩ như bạn nên tụi nó cứ scam vài ba triệu xong chẳng ai làm gì nhau. Một mình bạn báo họ ko xử, nhưng bây giờ hở cái ai bị cũng lên báo riết họ cũng phải xử lý à chứ ko làm ngơ mãi được.
Bạn tưởng ít tiền ko xử hả, thử bạn qua nhà hàng xóm rinh cái xe đạp 500k xem chuyện gì xảy ra. Chẳng qua người đi làm đơn lại sợ phiền phức khác nào dung túng cho tội phạm.
Thằng bạn mình thời còn trẻ trâu lúc gần tết người ta bày mai kiểng ra bán nó đi ngang ôm 1 chậu chạy nghe nói giá khoảng 10tr mà nó bị người ta biết nhà xong báo lên đi 1 năm. Gia đình chạy đưa cho người bị rinh chậu mai 20tr bên đó coi như bồi thường năn nỉ người ta làm bãi nại mà ng ta từ chối xong còn cho thêm C.A 10tr làm thằng nhỏ rinh cái chậu mai xong bị dính án 1 năm mà ở 10 tháng là nó về rồi.
Đó là cùng địa phương bác ạ. Còn vấn đề này là 2 phương trời xa lắc. Nếu thua kiện chi phí cũng trên 50 triệu bác à
 
Đó là cùng địa phương bác ạ. Còn vấn đề này là 2 phương trời xa lắc. Nếu thua kiện chi phí cũng trên 50 triệu bác à
Bạn cứ ra C.A trình báo vụ việc. Xong bỏ đi về thích thì xử ko thích thì xử. Ko tốn 1 đồng nào hết.

Không cần lấy lại 1 xu nào từ nó hết. Vấn đề là phải cho những tên lừa đảo như này bài học răn đe.
 
Sẳn đây thím cũng được 1 kinh nghiệm luôn. Mình ghét mượn tiền người khác lắm, mà mình cũng ghét người khác mượn tiền mình.
Bạn thân mình hết tiền, thất nghiệp qua mượn mình vài triệu mình còn ko cho. Mình nói nó là hết tiền qua tao ăn uống tao lo thích cafe gì đó t bao, xe ko có đi làm thì lấy xe tao đi, tiền nhà trọ thì đóng dùm trước mốt xin được việc làm trả lại từ từ.
Chứ tiền mặt 1 xu cũng ko cho mượn. Thà có xin thì cho luôn chứ ko cho mượn. Cho MƯỢN là mất bạn mất luôn tiền.
 
Sẳn đây thím cũng được 1 kinh nghiệm luôn. Mình ghét mượn tiền người khác lắm, mà mình cũng ghét người khác mượn tiền mình.
Bạn thân mình hết tiền, thất nghiệp qua mượn mình vài triệu mình còn ko cho. Mình nói nó là hết tiền qua tao ăn uống tao lo thích cafe gì đó t bao, xe ko có đi làm thì lấy xe tao đi, tiền nhà trọ thì đóng dùm trước mốt xin được việc làm trả lại từ từ.
Chứ tiền mặt 1 xu cũng ko cho mượn. Thà có xin thì cho luôn chứ ko cho mượn. Cho MƯỢN là mất bạn mất luôn tiền.
Chuẩn bác ạ. Cám ơm bác góp ý.
 
Bạn cứ ra C.A trình báo vụ việc. Xong bỏ đi về thích thì xử ko thích thì xử. Ko tốn 1 đồng nào hết.

Không cần lấy lại 1 xu nào từ nó hết. Vấn đề là phải cho những tên lừa đảo như này bài học răn đe.
Ra C.A mấy anh không hèm tiếp ấy chứ :popo_after_boom: đừng nói trình báo ... Chắc bạn chưa thử bao giờ nên nói thế, vì trước mình cũng từng nghĩ như bạn :popo_beat_shot:
 
đọc tn mà k hỉu...sao nó vừa nói mượn tiền là ô anh ck lun z..kiểu như đã bít nhau lâu lắm rồi ha
 
Ra C.A mấy anh không hèm tiếp ấy chứ :popo_after_boom: đừng nói trình báo ... Chắc bạn chưa thử bao giờ nên nói thế, vì trước mình cũng từng nghĩ như bạn :popo_beat_shot:
Đúng r k tiếp đâu vì bảo cái này k giải quyết . Đã thử 1 lần rồi k đc gì :v
 
đọc tn mà k hỉu...sao nó vừa nói mượn tiền là ô anh ck lun z..kiểu như đã bít nhau lâu lắm rồi ha
Quen biết nhau hơn 2 năm rồi pro. Ae cùng làm nghề dich vụ mxh. Cứ ngỡ gặp 1 người bạn tri kỷ ai dè. Tòi bại của xã hội
 
Đúng là chỉ là vẻ bề ngoài mà :v Tham vẫn là tham :v
Tớ post bài phốt nó đầy tring goup. Có thấy vào biện minh đâu. Bằng chứng quá rõ ràg sao lươn lẹo được. Ngược lại em nó trẻ con chụp mấy cái ảnh chả liên quan cái gì up lên zalo ẻm rồi bảo tớ thằng hack zalo nó lừa tiền. Vãi em nó thật pro à
 
Ra C.A mấy anh không hèm tiếp ấy chứ :popo_after_boom: đừng nói trình báo ... Chắc bạn chưa thử bao giờ nên nói thế, vì trước mình cũng từng nghĩ như bạn :popo_beat_shot:
tiếp thì vẫn tiếp. mà xử hay ko thì hên xui.
đợt trước gần tết mình có lên báo 1 vụ anh họ mình cho bạn nó mượn chiếc xe, mà thằng này làm chung nó mượn đi luôn xong nghĩ làm, gọi ko liên lạc được. Tới chỗ nhà trọ nó ở thì người ta kêu là nó vừa trả phòng về quê rồi. 2 thằng lên báo mấy a cũng tiếp nhận ừ ừ, để lại thông tin có gì mấy ảnh gọi. Mà cả năm vẫn chưa thấy gọi :popo_big_smile:
 
hóng, up tiếp
 
có mấy ae hà nội với ở gần đó có ngỏ lời giúp mà thôi bác ạ. lổi do mình tử tế quá mức nên ngu thì mình chịu, chứ phiền bạn bè ae nữa, chỉ phốt để ae cộng đồng biết và nhìn nhận rõ sự việc vì em nó ngạo ngược quá mức đến nổi đặc điều phốt lại mình mới cay hơn bác ạ
chuẩn cơm mẹ nấu rồi
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,480
Messages
7,059,256
Members
169,807
Latest member
vivianrichardson

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom