nói chung chiến tranh xảy ra,việt nam thua chắc.còn trung quốc thì què quặt,còn què thế nào thì chưa ai biết,ngày xưa còn rừng đánh du kích,giờ lâm tặc,đốt rừng,cháy rừng!rừng đâu mà du kích???chưa kể trung quốc hơn mình về kt,quân sự... :binhsua27:
xưa khác nay rồi,nói chung cái này mỗi người 1 quan điểm:m131: vậy mà mấy ngàn đời vẫn chả chiếm được
dân việt nam là thế,nước đến chân mới nhảy,khi nước đất nước bị xâm lược,bị đàn áp,thì tinh thần dân tộc của Việt Nam mới dâng cao lên,chứ khi hòa bình,thì mọi người ai cũng hiểu nó thế nào rồi đấy,không phủ nhận những cái tốt đẹp,nhưng quan liêu rồi đủ thứ khiến xã hội phát triển không nhanh đượcphát nản, xàm vãi, đi nghĩa vụ thì trốn chui trốn lủi, lực lượng đâu đánh, đánh = niềm tin, chỉ có nhờ mấy thánh chém gió vào thổi bay tụi nó qá