[Mr MMO 2014] - F5kupi - Mong mọi người ủng hộ :D

Status
Not open for further replies.

F5kupi

Hero
Joined
Oct 15, 2012
Messages
606
Reactions
313
MR
0.000
Trước khi bắt đầu mình xin thú thật là mình lấy hết can đảm mới dám dự thi :p từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên ;)
Nick dùng ở MMO4ME : F5kupi
Họ & tên thật: Vũ Thanh Tùng
Ngày tháng năm sinh: 26/06/1990
Đã từng hoạt động ở thể loại nào trong giới MMO : PTC, Forex, Matrix Investment, Offer, Others.

Hiện đang làm gì ( học gì ) : Make Money Online
Sở thích: Kiếm tiền - xem phim- nấu ăn - nghe nhạc
Địa chỉ : Thanh Hóa
Số điện thoại : 0123.......123
Yahoo: thanhtung.vtt90
Thành tích của bản thân, tài năng hay năng khiếu: Học hỏi mò móc tận cùng :D nản quả thì bỏ :D


Đôi nét về con đường MMO: Mình bắt đầu biết đến máy tính từ cuối năm lớp 10, vì thấy bạn bè đổ xô ra quán nét để tạo nick yahoo chát chít thì cũng đua đòi học theo, và từ đó là biết đến cái máy tính nó như thế nào, và tất cả chỉ dừng lại ở cái nick chát yahoo và biết bắn Hép Lai :D, lúc đó chưa bao giờ mình nghĩ sẽ kiếm được tiền trên mạng, và cũng chưa nghe ai nói bao giờ :). Chỉ biết cố gắng học để sau này thi đậu đại học để có cái ngành cái nghề. Đăng ký thi đại học luật Tp HCM và đã trượt, thất vọng và buồn chán, sau đó mình đã nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào Đại học Thành Đô Hà Nôi, và đã đậu.Ban đầu học thì cũng thấy vui vì chưa thấy lo lắng gì nhiều, nhưng sau đó được 4 tháng thì mình thẩy 4 từ cơm- áo- gạo- tiền đè nặng trên vai, mỗi lần gọi điện về xin tiền Bố Mẹ thì được nghe " Ôi nhanh hết tháng nha" lúc đó chỉ mới nghe chưa cảm nhận được gì từ câu nói của Bme, rồi có lần mình về quê thăm nhà và tiện thể xin tiền tháng luôn thì thấy trên mặt Bme có cái gì đó lo lắng vì chưa lo đủ số tiền cho mình, " con cầm tạm 1 triệu đi, vài hôm nữa Bố gửi xe cho con tiếp". Lúc đó tôi đã ứa nước mắt vì biết thực sự khó khăn khi lo cho tôi ăn học :) . Ra học nhưng tôi đã chán học vì trong đầu lúc nào cũng luẩn quẩn với từ Tiền.Thế là tôi đã quyết định bỏ học để vào Bình Dương với chị gái để làm công ty, và tôi đã tự ý bắt xe từ Hà Nội vào Bình Dương, đi xin công ty thì họ không nhận cũng ko hiểu lý do, hỏi chị tôi thì chị nói " chắc nhìn em gày gày họ sợ không làm được việc", và chị nói tôi thử đến trung tâm học tiếng trung đăng ký học, sau này có tiếng trung sẽ dễ xin công ty hơn, thế là tôi đã học tiếng trung đc 1 khóa, cũng chính thời gian học tiếng trung đó mà tôi có thời gian mượn máy tính anh ( người yêu của chị ) để online tìm tòi cách kiếm tiền, và tôi biết đến với Cashfiesta, cày cuốc rồi cũng chỉ nhận được $0, và tôi lại mò đến được với PTC, được 1 anh ở Tp HCM hướng dẫn tận tình, sau 1 thời gian tôi đã kiếm đc 175.000 đồng :D rồi tôi bỏ luôn. Không dừng lại ở đó tôi tiếp tục mò tiếp xem còn cách khác không và tôi đã biết đến Forex, tôi tự học qua video youtube 1 thời gian rồi tự trade, ban đầu thì lấy tiền được tặng của site trade và dần dần có đầu tư chút ít, cuối cùng tôi nhận được kết quả từ forex là 2 mắt đã cận thị , tiền ko có nhưng có 1 số vốn về kinh tế :) .Nản nhưng không phục tôi mò tiếp và biết đến Zeek, JSS, HIYP, và cũng chính lúc này tôi mới biết được MMO4YOU và MMO4ME. Sau khi zeek ra đi, thì lần lượt mọi thứ cũng ra đi, tôi lao đầu vào Aditnetwork, fanbox nhưng cũng chỉ mang tính chất thêm kinh nghiệm chứ không được gì, và tôi được biết đến offer, làm cả tuần rồi bị các anh quỵt tiền không trả, từ đó tôi đã tự mò và tím hướng đi riêng và biết đến PPD, ban đầu từ chỉ vứt công qua cửa sổ chứ không được 1 xu nào cả, nhưng đến bấy giờ tôi đã thành công 1 phần nào. Thành công của tôi là do tôi cố gắng tìm tòi, rút kinh nghiệm, nhưng tôi cũng xin gửi đến lời cảm ơn tất cả anh em 4rum, tồn tại cá nhân sẽ không có thành công lâu dài mà phải tồn tại với cả cộng đồng mới là thành công mãi mãi.Để tâm sự hết chắc dài lắm nên mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc.

PS: VÀI TẤM HÌNH
okoiuii.jpg





oklipe.jpg
 
Last edited:
@ Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ ...
@LightningPrince: 1 hình là cận cảnh , 1 hình chụp xa thì phải khác nhau tí chứ, nếu PTS cam đoan chịu phạt band nick vĩnh viễn :D
 
Trước khi bắt đầu mình xin thú thật là mình lấy hết can đảm mới dám dự thi :p từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên ;)
Nick dùng ở MMO4ME : F5kupi
Họ & tên thật: Vũ Thanh Tùng
Ngày tháng năm sinh: 26/06/1990
Đã từng hoạt động ở thể loại nào trong giới MMO : PTC, Forex, Matrix Investment, Offer, Others.

Hiện đang làm gì ( học gì ) : Make Money Online
Sở thích: Kiếm tiền - xem phim- nấu ăn - nghe nhạc
Địa chỉ : Thanh Hóa
Số điện thoại : 0123.......123
Yahoo: thanhtung.vtt90
Thành tích của bản thân, tài năng hay năng khiếu: Học hỏi mò móc tận cùng :D nản quả thì bỏ :D


Đôi nét về con đường MMO: Mình bắt đầu biết đến máy tính từ cuối năm lớp 10, vì thấy bạn bè đổ xô ra quán nét để tạo nick yahoo chát chít thì cũng đua đòi học theo, và từ đó là biết đến cái máy tính nó như thế nào, và tất cả chỉ dừng lại ở cái nick chát yahoo và biết bắn Hép Lai :D, lúc đó chưa bao giờ mình nghĩ sẽ kiếm được tiền trên mạng, và cũng chưa nghe ai nói bao giờ :). Chỉ biết cố gắng học để sau này thi đậu đại học để có cái ngành cái nghề. Đăng ký thi đại học luật Tp HCM và đã trượt, thất vọng và buồn chán, sau đó mình đã nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào Đại học Thành Đô Hà Nôi, và đã đậu.Ban đầu học thì cũng thấy vui vì chưa thấy lo lắng gì nhiều, nhưng sau đó được 4 tháng thì mình thẩy 4 từ cơm- áo- gạo- tiền đè nặng trên vai, mỗi lần gọi điện về xin tiền Bố Mẹ thì được nghe " Ôi nhanh hết tháng nha" lúc đó chỉ mới nghe chưa cảm nhận được gì từ câu nói của Bme, rồi có lần mình về quê thăm nhà và tiện thể xin tiền tháng luôn thì thấy trên mặt Bme có cái gì đó lo lắng vì chưa lo đủ số tiền cho mình, " con cầm tạm 1 triệu đi, vài hôm nữa Bố gửi xe cho con tiếp". Lúc đó tôi đã ứa nước mắt vì biết thực sự khó khăn khi lo cho tôi ăn học :) . Ra học nhưng tôi đã chán học vì trong đầu lúc nào cũng luẩn quẩn với từ Tiền.Thế là tôi đã quyết định bỏ học để vào Bình Dương với chị gái để làm công ty, và tôi đã tự ý bắt xe từ Hà Nội vào Bình Dương, đi xin công ty thì họ không nhận cũng ko hiểu lý do, hỏi chị tôi thì chị nói " chắc nhìn em gày gày họ sợ không làm được việc", và chị nói tôi thử đến trung tâm học tiếng trung đăng ký học, sau này có tiếng trung sẽ dễ xin công ty hơn, thế là tôi đã học tiếng trung đc 1 khóa, cũng chính thời gian học tiếng trung đó mà tôi có thời gian mượn máy tính anh ( người yêu của chị ) để online tìm tòi cách kiếm tiền, và tôi biết đến với Cashfiesta, cày cuốc rồi cũng chỉ nhận được $0, và tôi lại mò đến được với PTC, được 1 anh ở Tp HCM hướng dẫn tận tình, sau 1 thời gian tôi đã kiếm đc 175.000 đồng :D rồi tôi bỏ luôn. Không dừng lại ở đó tôi tiếp tục mò tiếp xem còn cách khác không và tôi đã biết đến Forex, tôi tự học qua video youtube 1 thời gian rồi tự trade, ban đầu thì lấy tiền được tặng của site trade và dần dần có đầu tư chút ít, cuối cùng tôi nhận được kết quả từ forex là 2 mắt đã cận thị , tiền ko có nhưng có 1 số vốn về kinh tế :) .Nản nhưng không phục tôi mò tiếp và biết đến Zeek, JSS, HIYP, và cũng chính lúc này tôi mới biết được MMO4YOU và MMO4ME. Sau khi zeek ra đi, thì lần lượt mọi thứ cũng ra đi, tôi lao đầu vào Aditnetwork, fanbox nhưng cũng chỉ mang tính chất thêm kinh nghiệm chứ không được gì, và tôi được biết đến offer, làm cả tuần rồi bị các anh quỵt tiền không trả, từ đó tôi đã tự mò và tím hướng đi riêng và biết đến PPD, ban đầu từ chỉ vứt công qua cửa sổ chứ không được 1 xu nào cả, nhưng đến bấy giờ tôi đã thành công 1 phần nào. Thành công của tôi là do tôi cố gắng tìm tòi, rút kinh nghiệm, nhưng tôi cũng xin gửi đến lời cảm ơn tất cả anh em 4rum, tồn tại cá nhân sẽ không có thành công lâu dài mà phải tồn tại với cả cộng đồng mới là thành công mãi mãi.Để tâm sự hết chắc dài lắm nên mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc.

PS: VÀI TẤM HÌNH
okoiuii.jpg


Ở vòng 1 cuộc thi, để chứng nhận hình chụp là của bạn, trong ít nhất 1 tấm hình phải có bảng ( giấy hay bảng hay bất cứ cái gì có thể viết lên đó ) ghi nick của bạn trên MMO và phải có chữ MMO4ME . Càng sáng tạo và ảnh chụp rõ nét bài dự thi càng được đánh giá cao.

em up thêm cái ảnh này nhé ,ảnh này quan trọng lắm đấy
 
Vote cho e nhé
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,906
Messages
7,103,193
Members
172,992
Latest member
igo88one

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom