Mỗi ngày một câu chuyện đạo, một bài học hay!

Status
Not open for further replies.
Chớ làm các điều Ác
Hãy làm các việc Lành
Giữ tâm ý trong sạch
Đó là điều Phật dạy !




Niệm Phật một câu Phước sanh vô lượng

Lạy Phật một lạy diệt Tội hằng sa


Nghe đã hiểu và thực hành Chính mình chỉ làm 1 vài phần còn chưa được rất nhiều tình huống éo le không áp dụng được! tội lỗi ! tội lỗi !

Tham - Sân - Si --> không bỏ được ! thì khó thành chánh quả rồi !
 
Hãy sống biết đủ. Khi biết đủ thì con người sống sẽ có thời gian nghĩ đến người khác; biết giúp đỡ và cho đi những gì mình có, mình dư; sống không keo kiệt, bủn xỉn; không tham lam tích trữ, để dành hay gom góp mọi thứ về riêng cho mình. Cách sống biết chia sẻ là cách diệt lòng ích kỷ, bủn xỉn hẹp hòi. Đức này là đức thiểu dục tri túc. (sưu tầm)
 
Các bạn cũ ra đi, các bạn mới xuất hiện. Cũng giống như ngày tháng. Khi ngày cũ trôi qua, ngày mới lại đến. Điều quan trọng là hãy làm cho mọi thứ có ý nghĩa: một người bạn có ý nghĩa, hoặc một ngày có ý nghĩa.

(Đức Đạt Lai Lạt Ma)
 
Người càng vị tha thì càng an lạc sung sướng, càng ích kỷ hẹp hòi thì càng bất an đau khổ. Nếu ta nhận thức sâu, thì đời ta không có kẻ thù.
(Thích Tuệ Chiếu)
 
Người càng vị tha thì càng an lạc sung sướng, càng ích kỷ hẹp hòi thì càng bất an đau khổ. Nếu ta nhận thức sâu, thì đời ta không có kẻ thù.
(Thích Tuệ Chiếu)
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,437
Messages
7,058,843
Members
169,778
Latest member
0966203838

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom