[Mod ký sự] -

Status
Not open for further replies.

HourlyMonitor

Ancient
Verified
Joined
Jun 25, 2013
Messages
5,320
Reactions
2,221
MR
10.255
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
Đang loay hoay tìm ý tưởng kiếm 50$ của Shin thì gặp mấy topic hỏi về cách kiếm tiền. Lại nhớ ngày xưa khi mình mới bước chân vào MMO, ngơ ngơ ngác ngác. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về sống động như mới ngày hôm qua vậy. Mới thế đã 7 năm trôi qua rồi....
  1. Biết tới MMO
Ngày đó chàng sinh viên nghèo (là mềnh) còn đang mài đũng quần trên ghế trường đại học. Chàng đem lòng thương 1 người con gái học cùng khóa nhưng khác khoa. Nàng là con nhà giàu (nghe đâu là bố mẹ còn có cái biệt thự to lắm ở Đà Lạt, Hè nàng hay về đó nghỉ ngơi), với gương mặt đoan trang và phúc hậu. Nàng nhí nhảnh, hồn nhiên và mỗi khi nàng cười chàng cảm thấy như đất trời cũng chao đảo.

Chàng chờ rất lâu mới thấy cái thằng ku ở đối diện phòng nàng chuyển đi. Thế là chàng dọn ngay tắp lự đến ở đối diện phòng nàng. Vậy là ngày ngày chàng được nhìn thấy nàng mỗi sớm mai thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Thế nhưng không hiểu sao có những lúc đang ngủ, trái tim chàng bỗng giật mình thổn thức loạn nhịp vì nhớ nàng. Thời gian cứ thế trôi. Đã 2 năm dài đằng đẵng chàng ôm trong mình 1 nối niềm, một nối niềm không sao bật thành lời.

Nàng dường như cũng đoán được tình cảm của chàng nên cũng luôn gần gũi chăm sóc cho chàng, mua đồ ăn cho chàng. Rồi mỗi khi chàng ốm (tiêu chảy) nàng lại lật đật đi mua sữa Ông Thọ về pha mang sang bắt chàng uống hết (Biết chết vẫn phải uống). Nàng cũng hay cùng chàng đi dạo ra bờ biển. Những lúc ở bên chàng, nàng rất nhí nhảnh và hồn nhiên. Có lúc nàng chợt hỏi chàng “ Thử đoán xem H đã có người yêu chưa?!”. Chàng thì chỉ lắc đầu không biết. Nàng lại bảo “ H đã từng yêu 1 người rồi 2 đứa đã chia tay …bla…bla….” Sau một hồi nàng chợt hỏi chàng: “P đã yêu ai chưa?” Chàng lại lắc đầu: “P tính ra trường, kiếm được tiền rồi mới yêu”…

Mấy hôm sau chàng chợt thấy có một chàng trai hay đến chở nàng đi chơi rồi lại trở về. Thằng đó đã đi làm, lại có xe máy, có nhiều tiền, mua cho nàng những món quà đắt tiền. Hai người quấn quýt thân mật. Lòng chàng đau nhói. Có những lúc chàng đã muốn nói ra điều chàng đã giấu trong lòng nhưng khi đứng trước nàng chàng lại run lên và muốn ngã quỵ. Và điều bí mật đã được chôn vùi trong lòng từ đó.

Chàng chuyển đến ở một khu trọ khác để khỏi chúng kiến cảnh người mình dành trọn tình cảm thân mật bên một người khác không phải là mình. Chàng chạy trốn nàng hay chạy chốn cái thằng nghèo trong bản thân mình. Ngày ngày chàng chơi game online cho đỡ chán nản. Thời bấy giờ Võ lâm mới ra còn nổi như cồn. Suốt ngày chinh chiến, bang hội làm chàng đỡ nhớ nàng và cũng làm túi tiền của chàng ngày càng nông hơn và có nhiều lúc chàng phải ăn cháo. Vậy là chàng bắt đầu tìm hiểu có cách gì kiếm được tiền ở trên mạng hay ko? Vừa chơi game vừa kiếm tiền để trả tiền game.

Cái thời bầy giờ hình như chỉ có mỗi "Cashfiesta" thì phải. với cụm từ kiếm tiền trên mạng thì đâu đâu cũng ra "Cashfiesta". Rồi cái trò “Gso-media” online đa cấp (còn đến giờ) xem quảng cáo kiếm tiền ... Vậy là chàng biết đến “Kiếm tiền trên mạng” từ đó.

Chàng vừa chơi game vừa treo máy, thi thoảng cho cái thằng ku nó chạy. nhưng chẳng đc bao nhiêu rồi chàng nản, chàng bỏ luôn ý định kiếm được tiền trên mạng. Làm gì có chuyện kiếm được hàng ngàn $ mỗi tháng mà không phải làm gì.

Thế rồi chàng ra trường, nàng ra trường hai người còn liên lạc với nhau 1 thời gian rồi thưa dần và không liên lạc nữa.

Một năm sau chàng tìm được một công việc ở quê và về gần nhà làm. Chàng liên lạc lại với nàng với ý định nếu nàng còn chưa lấy chồng thì sẽ mạnh dạn cho nàng biết chàng dành tình cảm cho nàng nhiều đến thế nào. Nhưng hỡi ôi trời xanh đâu có chiều lòng người. Nàng đã lấy chồng và sinh con. Lòng chàng quặn thắt và lại tìm vui trong thế giới online.

Chàng có liên lạc với người bạn thân của nàng và biết rằng ngày xưa nàng chỉ chờ 1 câu nói của chàng. Nàng chỉ dùng người kia để thử chàng. Thất vọng và chán chường. Thế đấy! Cái sự nghèo nó khiến ta mất mát bao nhiêu cơ hội.

"Sao khi xưa người đã ước mơ muôn đời ta mãi đẹp đôi
Nhưng hôm nay người đi cho hạnh phúc tan vỡ rồi
Trăng cô đơn lặng lẽ nhớ ai qua từng góc phố ngày xưa
Nghe trong tim vụn vỡ bao lần nát tan vì ai"



Còn tiếp.....
 
Last edited:
2. Thời kỳ đen tối (thời gian không thể quên)

Sau cú sốc đầu đời chàng mất một thời gian dài chán nản. Còn gì đau khổ hơn nhận ra một sự thật mình đã mất đi cơ hội được chung con đường đời với một người mà mình yêu tha thiết. Yêu thương thật quá mong manh!

Giờ đây chàng chìm sâu hơn trong thế giới online. Ban ngày chàng đi làm với facebook, viết blog về mối tình đã qua. Tự trách mình nghèo hèn, gàn dở, tự ti và vô dụng.
Quá buồn chán, chàng hay lang thang bờ hồ nhìn những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Càng nhìn càng đau lòng. Chán! Rồi chàng không ra bờ hồ nữa mà tìm đến quán café

Tối tối, chàng tìm đến quán cafe và ngồi uống một mình với những suy tư. Chàng cứ ngồi đó ngồi một mình nghe nhạc du dương, nhấm nháp những giọt đắng và trầm ngâm nghĩ vè quãng đời đã qua, nghĩ về mối tình đầu dang dở. Chưa một lần nắm đôi bàn tay ấy, chưa một lần được tay trong tay sánh bước với người mà sao trọn vẹn con tim này của chàng đã dâng hết cho nàng.

Khách vào quán café quen thuộc tối nào cũng thấy một chàng trai người nhỏ thó, gày gò, ốm yếu ngồi uống cafe một mình. Người ta xì xào, người ta bàn tán. Chàng thấy người ta nói với nhau: “Cái thằng kia như kiểu điên tình ấy nhỉ. Cứ ngồi một mình ở đây cả tháng nay rồi”

Chàng tự dưng cười phá lên. “Ừ! Điên thật đúng là điên tình thật rồi” Xong rồi chàng tỉnh queo ra thanh toán tiền và đi về trước những ánh mắt tròn tròn, dẹt dẹt của chủ lẫn khách trong quán. Từ sau hôm đó chàng không quay lại quán café ấy lần nào nữa.

Sau hôm đó chàng tỉnh hẳn cơn mê. Chàng bình thường trở lại. Chàng tự thề với lòng mình: “Người con gái nào khiến chàng quên đi “nàng” thì chàng sẽ tìm mọi cách để giữ người đó ở bên mình mãi mãi”

*
* *
Rồi cũng có một người khiến chàng quên đi được “nàng”. Nói là quên thì không hẳn - vì bây giờ nhắc đến tên “nàng” tim chàng vẫn đập loạn nhịp – nhưng về cơ bản thì chàng cũng xác định được đâu mới là cuộc sống thật của mình. Thực tế là một người đàn ông dù có cả giang sơn cũng vẫn đau đáu xót xa về một mối tình không trọn vẹn, huống chi trong tay chàng chẳng có gì thì cái mối tình đầu (không chính thức) ấy đã là cả cuộc sống của chàng rồi.

Người con gái đã khiến trái tim nàng đập lại với đúng nhịp của mình lại chính là cô bạn đồng nghiệp cùng phòng với chàng....

Sau khi xác định được cái gì là thực, cái gì là ảo thì chàng đã bắt đầu chú ý hơn đến những người xung quanh chàng. Thực ra cô ấy không đẹp (mà thời điểm ấy có thể gọi là xấu vì có hàm răng hơi hô) nhưng hình như cô có một nét duyên ngầm mà không hiểu sao chàng lại vô cùng thích.

Ở bên cô ấy, làm việc với cô ấy gần 1 năm trời mà chàng không hề để ý có cô bên cạnh. Thế nhưng chỉ 1 ngày, buổi tối chàng đi tán gái ở bên kia sông (đi đò nhá! Còn chưa có cầu) về có kể lại cho cô nghe. Chàng đã nhìn thấy nét đượm buồn trong ánh mắt và cái cười gượng của cô. Chả có nhẽ!.....

Vậy là chàng để ý cô nhiều hơn và nhận ra hình như cô cũng thích mình (Cái đời trai đơn gái chiếc lại cùng làm 1 phòng với nhau kiểu gì chả có chuyện). Nhưng một điều đặc biệt là khi ở bên cô, nói chuyện với cô anh thấy ấm áp và bình yên đến lạ. Vậy là yêu! Từ khi có cô chàng không còn cảm giác nhớ “nàng”.

Khi chàng quyết định đến với cô cũng là lúc gia đình chàng phản đối quyết liệt. Thực ra không ai nói trắng ra là do răng cô không được bình thường. mà chỉ viện lý do “tuổi không hợp” hay “nó gầy quá”....

Sau đó cả nhà quyết định “tách chúng nó ra” bằng việc nhờ bác trong miền Nam xin cho chàng vào ngân hàng Techcombank (đúng ngành nghề và mong ước của chàng mà không mất tiền chạy nữa). Đã có lúc chàng định buông xuôi đi vào miền Nam lập nghiệp nhưng nghĩ đến lời thề chàng quyết định không đi. Đúng là một quyết định khiến bao nhiêu trận cãi vã, bao nhiêu người phiền lòng. Cô ấy biết điều đó và quyết định chia tay chàng để chàng không phải mắc tội bất hiếu với mẹ cha. Chàng như người chết đuối. Cố gắng níu giũ cô nhưng không thể được. Cô quay lại với người yêu cũ (Lúc đó người yêu cũ của cô tận trong Nha Trang cũng bỏ công việc để ra Bắc làm lại với cô). Vậy là chàng một mặt chịu áp lực từ gia đình, một mặt áp lực của người mình yêu và áp lực từ tình địch đã quyết định từ bỏ và buông xuôi và chuẩn bị đi vào Nam. Chàng xin nghỉ việc ở công ty cũ.

Trước khi đi, chàng hẹn gặp nàng lần cuối. Và đó là lúc chàng mới trao nụ hôn đầu đời cho cô, cũng là cái kết cho mối tình chính thức đầu đời của chàng.

Chả hiểu làm sao mà sau nụ hôn ấy cô quyết định không cho chàng đi nữa và yêu lại từ đầu...

Mình tạm chia tay nhau nhé em
Để ta biết đc có yêu nhau không?
Mình tự cho nhau hai lối đi
Để xem quãng đường của ai xa hơn...
Thời gian sẽ nói lên tất cả
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về...
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim...
Và cùng cho nhau....
Yêu lại từ đầu….

*
* *
Lần thứ 2 thay đổi quyết định chàng đã nhận được một sự trừng phạt thích đáng của gia đình. Tối hậu thư đã được đưa ra: “Một là gia đình-hai là nó”. “nếu mày vẫn muốn đến với nó thì bảo bố mẹ nó xuống đây gặp sẽ làm 1 bản cam kết là sẽ có cưới hỏi cho đẹp mặt nhưng ngay ngày hôm sau 2 đứa bước chân ra khỏi nhà và không bao giờ nó được bước chân vào nhà”

Thực sự thì bố mẹ chàng có làm một bản cam kết như vậy thật!

Chàng một lần nữa rơi vào thế phải lựa chọn và chàng đã quyết định là nhất quyết sẽ đến với cô. Tuy nhiên chàng nhất quyết không chịu ký vào bản cam kết.

Đúng lúc đó người yêu cũ của cô (người đã bỏ cả công việc đang làm ra Bắc để có thể nối lại tình cảm với cô) bắt đầu nổi giận và bắt đầu điên cuồng phá hoại chuyện tình cảm của hai người. Người đó khủng bố tinh thần cô bằng việc dọa nạt đưa clip quay lúc 2 người tình cảm trước kia cho chàng và gia đình chàng rồi nhắn tin giễu cợt chàng ăn thừa đổ vỏ. Lúc đó cả chàng và cô đều trong trạng thái căng như dây đàn và có thể đứt bất cứ lúc nào.

Thế rồi dần dần người yêu cũ của cô cũng nản vì không lay chuyển được tình thế đã quay lại miền Nam để sống. Nhưng thỉnh thoảng vẫn tạo ra song gió cho cuộc tình của chàng.

Chuyện tình địch đã giải quyết xong giờ đến chuyện gia đình. Chàng bây giờ đã quyết định ra ngoài, ở trọ và sống tách khỏi ra đình. Chỉ thứ 7, chủ nhật mới về nhà một lần. Nhờ cô mà chàng cũng đã tìm được một việc làm khác khá khẩm hơn. Còn cô cũng nghỉ việc chỗ cũ và đi tìm một công việc khác. Nhưng với hàm răng không được đẹp của mình cô không tìn được một công việc nào phù hợp và thất nghiệp tới gần 1 năm trời. Chàng đã động viên cô đi niềng răng để cải thiện vẻ đẹp của mình.

Lúc này chàng bước vào thời kỳ vô cùng khổ sở và khó khăn.

Lương của chàng hàng tháng phải chia ra. Vẫn như trước: Một phần gửi về phụ giúp gia đình, một phần gửi nuôi thằng em trai đang học cao đẳng, Phần còn lại chàng phải cân đối tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng xe, điện thoại hàng tháng, Còn lại bao nhiêu dành dụm để đỡ cho người yêu thi thoảng đi Hà Nội chỉnh nha. Nhiều hôm chàng không còn tiền mà chỉ biết nấu cơm lên rồi chan nước mắm để ăn.

Sau 2 tháng chịu đựng khổ sở chàng trở thành một con nghiện đúng nghĩa. Quyết định phải tìm 1 công việc để làm và kiếm thêm thu nhập. Bắt đầu lên Google tìm lại từ khóa “kiếm tiền trên mạng


Còn tiếp....
 
Last edited:
Mấy hôm nay bận quá. Hẹn viết tiếp mà chưa viết đc. Đành viết 1 đoạn ngắn ngắn rùi viết tiếp nữa trong ngày mai.

3. Con đường MMO

Và từ đây chặng đường MMO của chàng trai bắt đầu. Lần trước, mục tiêu của chàng trai khi đến với MMO đơn giản chỉ là kiếm tiền để chơi game. Và chàng trai cũng chỉ nghĩ kiếm tiền trên mạng tức là treo cái "Cashfiesta" và kick cho cái thằng đó chạy trên màn hình. Lần này chàng quay lại với cái "Cashfiesta" nhưng với mục đích cao cả hơn nhiều: Kiếm tiền lấy vợ.

Thế rồi một loạt các tite về "Cashfiesta" hiện ra. Nhưng bây giờ nó gắn them chữ Scam. Vốn đã có kiến thức về mạng cũng khá khẩm sau mỗi lần lên mạng chơi game. Chàng nhanh chóng tìm ra nghĩa của từ Scam. Vậy là hết hi vọng cưới vợ rùi. Chàng thốt lên như vậy.

Rồi lần mò, chàng tìm ra cái tite bắt mắt “một bà mẹ thất nghiệp kiếm 120tr mỗi tháng. Lừa tình chăng?! Chao ôi cái thế giới này điên đảo rùi. Ở nhà nội trợ mà kiếm được 120tr thì những thằng như chàng học lòi mắt ra, mài nhẵn mấy chục cái quần bò trên ghế nhà trường là phí rùi. Và bắt đầu đọc.

À hóa ra là cái trò khảo sát kiếm $. Cũng có khả năng là thật vì nếu tính theo lý thuyết thì bà mẹ đó phải giới thiệu rất nhiều người thì mới có được thu nhập nhiều như vậy.

Vậy là bắt đầu tìm kiếm với tiêu đề: ”khảo sát kiếm tiền” Chàng vô cùng thích thú với kết quả đưa ra. Rất nhiều trang. Trang khảo sát nào chàng cũng tham gia và làm. Nhưng chàng vô cùng thất vọng vì mỗi site 1 ngày chỉ đc 1-2 khảo sát. Có trang 1 vài tháng mới đc 1 cái khảo sát. Xem ra cái ước mơ 120tr/tháng đúng là viển vông.

Nhưng lần này với quyết tâm cưới vợ chàng nhất định không từ bỏ. Chàng kiên trì chờ đợi mỏi mòn và sau 6 tháng chàng đã rút đc 4.31$ từ trang khảo sát Ipanel. Chẳng phải nói đến độ sung sướng của chàng trai nghèo khi 4$ đầu tiên kiếm được từ cái thế giới ảo ấy.

Tiếp nữa chàng tìm đến với Neobux. Thời bấy giờ đi đến đâu cũng neobux nhưng mỗi ngày kiếm đc bao nhiêu. Thế chàng đăng ký 1 loạt các trang Click kiếm tiền khác để kiếm thêm. Nhưng 1 tháng trời chàng chỉ rút đc từ đó gần 1$. Bây giờ chàng đã có khái niệm MMO không chỉ có "Cashfiesta" và “khảo sát”mà còn có PTC. Xem ra chơi PTC nhiều, đầu tư công sức cũng nhiều mà chẳng đc bao nhiêu. Chàng quayết định từ bỏ PTC để đến với một hình thức mới mẻ hơn: Captcha

Đây là lúc captcha vô cùng thịnh hành với rất nhiều Group thuê gõ. Chàng tìm hiểu và biết rằng đa số đều gõ pix nhưng ko hiểu tại sao lại có cái trò gõ gõ thế này. Và chàng cũng hiểu rằng nếu chỉ có gõ thuê thế này thì ko ổn. Phải làm người làm chủ thì mới kiếm được nhiều. Vậy là chàng lần mò đăng ký 1 nick chứ không nhận acc về để gõ. Thế là cứ tự gõ và nuôi ước mơ trở thành 1 chủ group lớn thuê người gõ captcha. Nghe đâu chàng gõ hoài gõ mãi cũng đc hơn 5$ thì phải.

Rồi bác google lại chỉ anh đến với Danhlode.com và md5game.com. Cái này gọi là tặng tiền mỗi mười phút. Thời bấy giờ LR còn thịnh lắm. Ngồi canh 2 cái trang ấy khoảng hơn 1 tháng. Trừ lúc ngủ ra, lúc nào thức là cầm con Galaxy Y và canh cứ 10 phút 1 lần nhập captcha một lần chầu trực. Nói không ngoa chứ lúc ra WC chàng cũng cầm theo con Y để trông chừng không nhỡ nó qua giờ Bonus. Người yêu chàng cũng ko thèm đoái hoài đến. Trong đầu chàng bây giờ lúc nào cũng chỉ Y và danhlode, md5game.

Thứ 7, chủ nhật chàng về nhà cũng chỉ vùi đầu vào canh giờ kiếm tiền như thế. Bỗng thấy thằng bé suốt ngày vào những trang web lô đề đâm ra các cụ cũng lo.

Người yêu chàng sốt ruột đã có lúc phải nhắn tin cho chàng: Dạo này anh không còn quan tâm em nữa. Hay là anh chán em rồi. Tối nay em sang hâm nóng lại tình cảm:p ….Bla… bla.

Lúc đó cô mới biết chàng khổ đến nhường nào và chàng dành tình cảm cho cô nhiều thế nào. Bỏ qua những lời gièm pha, bỏ qua sự phản đối kịch liệt của gia đình, chàng quyết tâm kiếm tiền để cưới cô….!

Thế rồi trong hơn 1 tháng trời đó chàng kiếm đc hơn 5LR. Có vẻ hình thức này kiếm cũng đc hơn là khảo sát.
Thế rồi bất chợt 1 ngày đang lang thang trên mạng chàng biết tới MMO4ME. Nghe nói là diễn đàn kiếm tiền trên mạng lớn nhất VN. Chàng bắt đầu tìm hiểu và biết rằng có nhiều cách để kiếm tiền chứ ko phải chỉ có PTC, captcha hay khảo sát. Chàng bắt đầu tìm hiểu HYIP.

Lúc này chàng ko hiểu HYIP nó nguy hiểm thế nào. Chàng chỉ quan tâm làm thế nào để kiếm đc tiền một cách nhanh nhất và nhiều nhất. Bởi chàng chỉ đinh ninh một điều. Chàng phải cưới vợ trong năm sau vì 2 người đã yêu nhau đc hơn 1 năm rùi. Không thể để lâu hơn được nữa.

Vậy là chàng đăng ký 1 trang lãi 3%/ngày lúc đó và đưa 10$ chàng kiếm được vào để hi vọng hưởng lãi. Bây giờ chàng chính thức bước chân vào HYIP mà không biết.

RỒi chàng trai nhờ may mắn cũng kiếm đc 1 ít từ HYIP. Lúc này chàng ước mơ trở thành Pro HYIP, và lấy cái nick khác hoành tráng hơn là HourlyMonitor nuôi hi vọng một ngày trở thành Montor. Nhưng xem ra đến bây giờ ước mơ cũng chỉ là ước mơ.

Rồi chàng lân la tìm đến Matrix Investment. Quả thật khi bước vào box này chàng mới thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu trước những bác Rùa, SharingTB, VietSu, Makermoneycuoivo, DarkForest.... Nếu Ngày xưa ở box HYIP chàng thỉ thấy DEP 10$, 20$, căng lắm là 200$ đã to lắm rùi thì qua đây chàng mới hiểu thế nào là đẳng cấp khi các bác DEP vài k $ cho 1 site. Quá choáng trước một chân trời mới. Với bản năng khám phá, chàng quyết định tham gia vào sân chơi đẳng cấp này (mặc dù chàng chỉ là con tép trên mép con mèo)

Chàng lặng lẽ tìm hiểu về Matrix Investment và tham gia một số site Revshare. Với kinh nghiệm non yếu chàng đã bị Scam gần như toàn bộ số tiền kiếm được từ HYIP.

Nhưng chàng không nản và bắt đầu xem xét những gì mà các Pro đã làm, cách mà họ đầu tư, cách mà họ check site, cách mà họ rút chân ra và tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Có một điều chàng ngộ ra: "Newbie nếu chỉ núp bóng mà đầu tư theo những ông lớn trong giới invest thì chỉ làm vật tế và lót đường cho họ mà thôi. Nhưng nếu chàng đi trước họ thì chính họ thì chàng sẽ được họ đẩy đi càng nhanh hơn chứ không hè bị họ nghiền nát" Chính vì thế chàng quyết định solo và tự mình tìm site, check site và lập topic tuyển ref

Rồi đần dần chàng cũng tích lũy được một số vốn nho nhỏ rút về.\

Lúc này tim vui đến với chàng. Sau hơn 1 năm trời phản đối kịch liệt, gia đình đã chấp nhận cho chàng lấy người con gái mình yêu. Hạnh phúc đã đến với chàng sau bao nhiêu gian nan thử thách. Với một số vốn nho nhỏ tích lũy được nhờ tham gia MMO, chàng cũng có thể sắm sửa một ít và lo được một phần cho đám cưới của 2 người (hoàn toàn là tiền kiếm được từ MMO nhé)

4. Hành trình lên T-MOD

Thực tế là từ khi lập cái nick đến bây giờ mới được 3 tháng và 5 ngày (từ 25/06/2013) mới được 3 tháng và 5 ngày. Sau khoảng hơn 2 tháng mình đã được Set T-Mod, tất cả cũng là nhờ may mắn và một phần cũng là mình có thể khẳng định được bản thân mình.

Lúc đó Mod cũ của Matrix Investment là hanhyes chuyển qua quản lý box khác đâm ra mọi người post bài tràn lan mà không có ai kiểm soát. Mình hơi bức xúc với một số người mở nhiều topic về 1 chương trình và clone nick rồi tung hứng lung tung. Cái đó các Mod khác có vào cũng ko xử lý vì ko phải lĩnh vực của họ nên mình muốn ứng tuyển Mod để lập lại trật tự cho box.

Rất may là Shin đã đồng ý Set cho mình thử việc

Có nhiều người không biết mình đã ngạc nhiên khi thấy 1 nick mới lập 3 tháng mà có tới gần 1000 post (không Spam một bài nào nhé) và được set lên T-Mod. Nhưng thực tế là mình hoạt động rất tích cực ở box matrix vì thực sự mình cảm thấy nó rất hợp với mình.

5. Cảm nhận khi làm T-Mod

Thời gian mình được lên nick hồng này chưa lâu (chưa được 1 tháng) nhưng cũng có một chút cảm nhân:

- Thực sự khi là Mem nick đen thì mình rất thoải mái và không cần giữ ý tứ. Toàn thời gian của mình dành cho việc tìm kiếm site mới, giới thiệu site và đầu tư cũng như tuyển ref nên thu nhập mình cũng khá

- Đến khi được Set T-Mod thì cảm giác gánh nặng đè lên vai. Hàng ngày phải vào kiểm tra box mình 1 lượt khi online rồi sau đó mới làm gì thì làm đâm ra lại chểnh mảng việc chính của mình là kiếm tiền. Nên tháng này đói meo.

- Khi comment bất cứ điều gì đều phải nhìn trước, ngó sau xem có sai gì không. Nhỡ lỡ lời 1 câu là ăn đòn với mem.

- Tiếp đến là những comment mang tính thù địch và kích động của một số mem khi nói chuyện với mình mặc dù mình chẳng làm gì họ. Trong mắt họ thành viên BQT không bao gồm những nick hồng (T-Mod) nên tỏ ý khinh không coi T-Mod ra gì. Nhiều lúc điên máu lắm nhưng không dám comment bậy bạ

- Khi lên T- Mod đã trảm 1 vài mem vì vụ clone + Spam nhiều bài về 1 chương trình nhưng thực ra cách làm việc của mình tương đối ôn hòa nên chưa bị Report :rolleyes: (tương lai thì không biết. Nhiều lúc nóng mặt lên thì coi trời bằng vung)

- Nhiều người không biết mình nên Event này coi như là tham gia cho mọi người biết mình và tự trải lòng chứ chắc chẳng được cơm cháo gì. Hihi. Hi vọng sau event này mình sẽ nổi tiếng. :D

Và cuối cùng xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc hết những dòng tâm sự của mình.

Chấm Hết!
 
Last edited:
Em đã đọc và đã rất buồn vì "sự thật quá đau lòng" anh nhĩ
 
Em đã đọc và đã rất buồn vì "sự thật quá đau lòng" anh nhĩ
Những gì mình viết tiếp theo sẽ còn đau lòng hơn và sốc hơn nữa
Chờ nhé!
 
híc híc. qua giờ đọc hết các topic của các mod - tmod rồi mà thấy có tmod này hơi lạ nhưng viết hay quá :D vote ủng hộ :D
 
Em đã đọc và đã rất buồn vì "sự thật quá đau lòng" anh nhĩ
Hãy viết nhanh anh nhé.Em đang rất thích đọc tự truyện như thời mối tình gì đó rất hot bên box máy bay f17 :D
 
lót mông hóng :confused:
 
Rồi mỗi khi chàng ốm (tiêu chảy) nàng lại lật đật đi mua sữa Ông Thọ về pha mang sang bắt chàng uống hết (Biết chết vẫn phải uống)
crazy-monkey-emoticon-088.gif
crazy-monkey-emoticon-088.gif
crazy-monkey-emoticon-088.gif
Mình bắt đầu thích cái độ bựa của bạn rồi đấy, hãy về đội của mình
image.gif
 
crazy-monkey-emoticon-088.gif
crazy-monkey-emoticon-088.gif
crazy-monkey-emoticon-088.gif
Mình bắt đầu thích cái độ bựa của bạn rồi đấy, hãy về đội của mình
image.gif

Sự thật 100% đấy bác ạ. Em đang viết về chính những gì em đã trải qua đó. Hi vọng không bựa như bác nghĩ
 
Đã viết xong phần 2 ( thời kỳ đen tối) Mời mọi người vào đọc tiếp. Hơi dài nhưng đó là cuộc đời thật mình đã trải qua. Mong đừng gạch đá :p
 
Hóng update, truyện hay :D:D:D:D
 
hay.có khi mai được lên báo. ^^ o_O
 
Rất thông cảm với bác vì có 1 mối tình đầu tương tự vậy :) Đến giờ e vẫn chưa thể vượt qua được. Em tin vào 1 kết thúc có hậu cho câu chuyện của bác, nhanh viết tiếp nhé, vote bác 1 phiếu ;)
 
Đã like vì bài viết hay, cuộc đời bạn như 1 cuốn phim buồn :D
 
Thanks mọi người đã bỏ thời gian đọc những gì mình viết. Trưa hoặc chiều mai mình sẽ viết tiếp.
 
Đoạn 1 thì không phải tại nghèo đâu, hèn...
Nghèo được nhưng không được hèn.
Câu trên cũng sai luôn, không được nghèo và không được hèn mới đúng :)

Sang đoạn 2 thì thanh niên cứng :D
 
Có 1 sự thật đau lòng là để thành công trong mmo giai đoạn đâu thì phải đầu tư nhiều thời gian công sức và nó phù hợp với ....thanh niên thất nghiệp và thanh niên thất tình :D
 
đừng nhắc lại quá khứ đau buồn của mình được không thớt ?:( mình chưa từng kể mà :(
 
Đoạn 1 thì không phải tại nghèo đâu, hèn...
Nghèo được nhưng không được hèn.
Câu trên cũng sai luôn, không được nghèo và không được hèn mới đúng :)

Sang đoạn 2 thì thanh niên cứng :D

Bác ơi. Cái nghèo nó làm cho ngưuời ta hèn. Người ta nói nghèo đi đôi với hèn. Thật sự là cho đến khi bản thân mình làm ra tiền rồi mình mới có đủ tự tin để chứng tỏ bản thân mình.
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
418,512
Messages
7,072,599
Members
170,605
Latest member
linhphanvan1211

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom