____RX____
Banned
Tình hình là vào ngày 3/6 mình đã nhậu từ 3h đến 9h, sức đã cạn kẹt nhưng men đã tăng quá cao + ảnh hưởng cả SÉT (trời đang mưa lớn:binhsua38 nên bỗng dưng hứng chí muốn đi chơi xa ngay trong đêm ).
Nói là làm, mình cùng 1 chiến hữu nữa đèo nhau trên chiếc xe cà tàn đến VT, từ chỗ mình đến VT là ~ 140km :binhsua45::binhsua45::binhsua45:
Lên đó gần 12h rồi nhậu thêm tăng nữa tới gần 4h sáng:binhsua31:
2 thằng chợp mắt đc 1 tí 6h dậy đón bình minh và chụp vài pô kỉ niệm :binhsua37:
Kết thúc chuyến đi chơi, xả đc biết bao nhiêu căng thẳng trong công việc
:binhsua43::binhsua43::binhsua43::binhsua43:
Các bạn có thời gian thì cũng nên dành 1 chút time đi đây đi đó cho thoải mái nhé
Nói là làm, mình cùng 1 chiến hữu nữa đèo nhau trên chiếc xe cà tàn đến VT, từ chỗ mình đến VT là ~ 140km :binhsua45::binhsua45::binhsua45:
Lên đó gần 12h rồi nhậu thêm tăng nữa tới gần 4h sáng:binhsua31:
2 thằng chợp mắt đc 1 tí 6h dậy đón bình minh và chụp vài pô kỉ niệm :binhsua37:
Kết thúc chuyến đi chơi, xả đc biết bao nhiêu căng thẳng trong công việc
:binhsua43::binhsua43::binhsua43::binhsua43:
Các bạn có thời gian thì cũng nên dành 1 chút time đi đây đi đó cho thoải mái nhé