Kim Dotcom cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ đang bảo vệ “Nền thương mại độc quyền lỗi thời”

Kim Dotcom cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ đang bảo vệ “Nền thương mại độc quyền lỗi thời”

Geic9.jpg


Nhà sáng lập Megaupload - Kim Dotcom vừa tuyên bố rằng chính phủ Hoa Kỳ đang bảo vệ một nền thương mại lỗi thời bằng cách đóng cửa trang chia sẻ của ông và tống ông vào tù. Như chúng ta đều biết, doanh nhân lập dị này đã phải ngồi tù sau khi bị buộc tội kiếm lời phi pháp lên tới 175 triệu USD thông qua việc chia sẻ những nội dung vi phạm bản quyền trên website Megaupload của ông.

Trong tháng trước, nhà hành pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 50 triệu USD tài sản của công ty, tiến hành khám xét bất ngờ trụ sở Megaupload cũng như tư gia của Dotcom, bắt giữ Kim Dotcom cùng một số nhân viên Megaupload.
TorrentFreak đã tiến hành phỏng vấn Dotcom vào đầu tuần này:

“Dotcom nói rằng trong vài năm trở lại đây, Megaupload đã dành hàng triệu USD để tham khảo những chuyên gia pháp lý tốt nhất, và kết luận được đưa ra luôn là “sạch” – website đã hoàn thành giải quyết những vi phạm về bản quyền được bảo vệ bởi DMCA (Digital Millennium Copyright Act – Luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ) và Megaupload sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về những hành động chia sẻ của người dùng.
Kim Dotcom và đồng sự tin rằng Megaupload cũng có quyền tương tự như YouTube khi họ giải quyết tranh chấp với công ty truyền thông Viacom. Trong vụ việc này, vào năm 2010, thẩm phán tối cao của Tòa án Hoa Kỳ Louis L. Stanton đã đưa ra quyết định rằng nhà cung cấp dịch vụ không phải chịu trách nhiệm về việc chứa những nội dung vi phạm bản quyền – kể cả khi họ đã biết rằng nội dung đó là bất hợp pháp – miễn là họ sẽ xóa các nội dung đó theo yêu cầu của phía nắm giữ bản quyền.”

Vậy tại sao Dotcom đang phải đứng đằng sau song sắt, trong khi đứa con của Google vẫn được tự do?

81Rtg.jpg

Vụ tranh cãi bản quyền giữa YouTube và Viacom - Phần thắng thuộc về nhà cung cấp dịch vụ​

Dotcom chia sẻ với 3news

“Tôi là một mục tiêu dễ dàng. Tôi khoa trương, tôi từng là hacker, tôi lại không phải người Mỹ, tôi sống ở New Zealand. Tôi có mấy cái biển số xe khá là vui mắt. Đúng thế đấy, tôi là một mục tiêu quá dễ dàng. Tôi không phải Google. Tôi không có 50 tỉ USD trong tài khoản. Thậm chí bây giờ, 1 cắc cũng không còn. Tất cả luật sư của tôi về cơ bản là đang làm việc không công, nhưng cho dù vậy, họ vẫn đang làm việc hết sức mình bởi vì những gì họ và chúng ta đang thấy là sự thiên vị, vô lý và bất công.”

Thực chất của vấn đề, theo như Dotcom, là ông ta là hệ quả trong cuộc tranh chấp nghiêm trọng giữa mô hình thương mại cũ và mới.

“Nếu mô hình thương mại cho phép tất cả mọi người có thể truy cập đến cùng một nội dung trong cùng một thời điểm, thì đương nhiên chúng ta sẽ không còn phải lăn tăn về vấn đề bản quyền. Do vậy, theo quan điểm của tôi, chính phủ Hoa Kỳ đang ra sức bảo vệ một mô hình thương mại độc quyền đã lỗi thời, không còn hoạt động hiệu quả trong thời đại Internet. Đây chỉ là một nỗ lực làm hạ nhiệt Internet mà thôi.”

Hãy trở lại với bài viết về dự đoán của David Bowie rằng quyền tác giả sẽ “chết” vào năm 2012. Bowie đã có một cái nhìn sắc sảo về tương lai rằng sự bùng nổ của công nghệ sẽ thử thách và gây rắc rối cho tình trạng hiện thời về bản quyền. Bowie khuyến cáo các nghệ sĩ hãy tìm cho mình một phương thức khác để sinh lời từ những sản phẩm của họ, ví dụ như ca sĩ hãy đi tour nhiều hơn thay vì phụ thuộc vào việc bán đĩa. Vậy còn các công ty thu, những Studio ở Hollywood cũng như những thành viên khác của nền công nghiệp giải trí cũ thì sao? – Cũng giống như một cuộc đấu súng: Ra tay trước hoặc chết.
Đó chính là những gì chúng ta có thể thấy qua những dự luật như SOPA, PIPA và chắc chắn sẽ nhiều hơn nữa – những nỗ lực cuối cùng của nền công nghiệp cũ không chỉ tấn công vào vấn đề bản quyền trên Internet mà là toàn bộ mô hình thương mại kiểu mới – một mô hình có thể đưa nền công nghiệp cũ vào tình trạng giống như Kodak trong ngành nhiếp ảnh (Kodak đệ đơn phá sản vào tháng 1/2012 do không đánh giá đúng công nghệ kỹ thuật số).

KwFGJ.jpg

SOPA, PIPA đã thất bại​

Trong lúc này, Dotcom vẫn đang chờ đến phiên tòa. Tuy rằng như vậy, ông vẫn cho rằng công ty của ông đang đứng trước một cơ hội có một không hai. “Một công ty trị giá đến hơn 1 tỷ USD lại bị tuyên án tử hình không qua thẩm án, làm sao tôi có thể để như vậy mà bỏ chạy? Tôi sẽ thắng, bởi tôi không phải là tội phạm, và tôi không làm bất cứ điều gì phi pháp.”
Hy vọng rằng điều đó sẽ đến. Hy vọng rằng những SOPA, những PIPA, những ACTA sẽ tiêu tan. Đây không chỉ là về vấn đề quyền tác giả. Đây còn là cái chết của sự lỗi thời và sản sinh ra sự tiên tiến. Có những cách khá hài hước để dọa con người phải lo lắng, và đứng đầu bảng trong danh sách những mối đe dọa này thông thường chính là các đạo luật cứng rắn nhất.
Xét cho cùng, không thể đổ lỗi cho ngành công nghiệp giải trí khi cố gắng giữ lại những gì là quý giá nhất đối với họ - đó là điều mà bất cứ ai trong chúng ta đều làm. Những nghệ sỹ, những ca sĩ có thể tìm được cách thích nghi mới trong thời đại online, nhưng những “ông lớn”, nếu thất bại, họ không còn cách nào khác ngoại trừ bị loại bỏ ra khỏi guồng quay kinh tế…
Nguồn: Forbes​
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,323
Messages
7,070,048
Members
170,451
Latest member
bietthuquan2hcm

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom