Không ai nghèo đi khi cho đi lòng tốt và sự giúp đỡ!

Status
Not open for further replies.
clip hay và ý nghĩa. thanks thớt. hi vọng wa clip này sẽ có nhiều người đóng góp thêm cho quỹ từ thiện của 4rum mình :D
 
hay và ý nghĩa ở chỗ không những cứu người mà còn phải cứu vật nữa
 
Cẩn thận khi làm người tốt. Đây là chuyện thật cách đây chưa lâu, mình ra cửa hàng kêu anh mình về ăn cơm, lúc hai anh em đang chạy xe trên đường về rất vắng vẻ thấy một thanh niên té xe nằm bất động bên đường. Mình và anh dừng xe nhảy xuống đỡ người và xe dậy, cả xe và người đều bị trầy xước nhưng không nặng lắm. Thì ra thằng này xỉn rượu. Sau khi đỡ dậy thì thanh niên kia bắt đầu chửi rủa và đòi chém nên nên 2 anh em lên xe về. Say rượu mà nó nhớ biển số xe giỏi thật, đến chiều thì khoảng hơn 10 người nhà nó kéo đến nhà mình bắt đền tiền viện phí và nói do 2 anh em gây tai nạn rồi bỏ chạy! Làm ơn mắc oán.
Bài học: Khi gặp trường hợp như vậy phải có ai khác làm chứng cho mới được, không thì nghèo thật luôn vì tiền viện phí, sửa xe cho nó.
 
Cẩn thận khi làm người tốt. Đây là chuyện thật cách đây chưa lâu, mình ra cửa hàng kêu anh mình về ăn cơm, lúc hai anh em đang chạy xe trên đường về rất vắng vẻ thấy một thanh niên té xe nằm bất động bên đường. Mình và anh dừng xe nhảy xuống đỡ người và xe dậy, cả xe và người đều bị trầy xước nhưng không nặng lắm. Thì ra thằng này xỉn rượu. Sau khi đỡ dậy thì thanh niên kia bắt đầu chửi rủa và đòi chém nên nên 2 anh em lên xe về. Say rượu mà nó nhớ biển số xe giỏi thật, đến chiều thì khoảng hơn 10 người nhà nó kéo đến nhà mình bắt đền tiền viện phí và nói do 2 anh em gây tai nạn rồi bỏ chạy! Làm ơn mắc oán.
Bài học: Khi gặp trường hợp như vậy phải có ai khác làm chứng cho mới được, không thì nghèo thật luôn vì tiền viện phí, sửa xe cho nó.
ok cám ơn bạn đã góp ý.
 
Cẩn thận khi làm người tốt. Đây là chuyện thật cách đây chưa lâu, mình ra cửa hàng kêu anh mình về ăn cơm, lúc hai anh em đang chạy xe trên đường về rất vắng vẻ thấy một thanh niên té xe nằm bất động bên đường. Mình và anh dừng xe nhảy xuống đỡ người và xe dậy, cả xe và người đều bị trầy xước nhưng không nặng lắm. Thì ra thằng này xỉn rượu. Sau khi đỡ dậy thì thanh niên kia bắt đầu chửi rủa và đòi chém nên nên 2 anh em lên xe về. Say rượu mà nó nhớ biển số xe giỏi thật, đến chiều thì khoảng hơn 10 người nhà nó kéo đến nhà mình bắt đền tiền viện phí và nói do 2 anh em gây tai nạn rồi bỏ chạy! Làm ơn mắc oán.
Bài học: Khi gặp trường hợp như vậy phải có ai khác làm chứng cho mới được, không thì nghèo thật luôn vì tiền viện phí, sửa xe cho nó.

thì nói nó mình không gây tai nạn cho hắn , hắn say xỉn té xe mình đỡ lên đưa vào lề đường thôi
 
thì nói nó mình không gây tai nạn cho hắn , hắn say xỉn té xe mình đỡ lên đưa vào lề đường thôi
Nó cũng thừa biết thế nhưng người xấu thì giải thích gì được. Nó kêu người đông hơn đến mình mà làm căng với nó cũng thiệt. :((
 
hay. có ý nghĩa
 
Clip 2 rất tuyệt. Xem mà thấy xúc động.
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,287
Messages
7,069,587
Members
170,412
Latest member
fb68fund
Back
Top Bottom