Hỏi thế gian tình ái là chi?

thuylinh6817

Senior
Joined
Nov 21, 2020
Messages
608
Reactions
525
MR
0.077
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Em không ngờ anh chỉ đến với em,
Bằng yêu thương long lanh mà giả dối
Khi em hỏi chỉ là câu đáp vội
Rồi những giận hờn kể tội vu vơ

Em yêu anh bằng cơn sóng vỗ bờ
Bằng mây trắng của đại ngàn cây cỏ
Chỉ cuồng yêu tình yêu và nhịp thở
Của sắc nắng trời khai mở sớm hừng đông

Còn anh yêu em chỉ cát bụi rỗng không
Giữa mênh mông tràn qua khe tay nhỏ
Dựng làm chi một lâu đài cát lở
Để đến thủy triều cơn sóng quét qua tim

Vậy thì anh đừng chỉ có lặng im
Thét vào em bằng ngôn từ chân thật
Rằng tình yêu anh chẳng qua là đáy vực
Của dối gian trộn với mật đầu môi

Thôi anh ơi đó chỉ mộng thường thôi
Em thức tỉnh làm chi cho đau khổ
Ôi cơn mê với nỗi đau ngưng thở
Giữa cuộc đời ai chở vội đi đâu?


AI muốn tìm tình yêu đích thực thì đi ngủ. Ai muôn kiếm tiền thì xem video này

 
Last edited:
1.jpg

đây nè. view content phải trả $30
 
Em không ngờ anh chỉ đến với em,
Bằng yêu thương long lanh mà giả dối
Khi em hỏi chỉ là câu đáp vội
Rồi những giận hờn kể tội vu vơ

Em yêu anh bằng cơn sóng vỗ bờ
Bằng mây trắng của đại ngàn cây cỏ
Chỉ cuồng yêu tình yêu và nhịp thở
Của sắc nắng trời khai mở sớm hừng đông

Còn anh yêu em chỉ cát bụi rỗng không
Giữa mênh mông tràn qua khe tay nhỏ
Dựng làm chi một lâu đài cát lở
Để đến thủy triều cơn sóng quét qua tim

Vậy thì anh đừng chỉ có lặng im
Thét vào em bằng ngôn từ chân thật
Rằng tình yêu anh chẳng qua là đáy vực
Của dối gian trộn với mật đầu môi

Thôi anh ơi đó chỉ mộng thường thôi
Em thức tỉnh làm chi cho đau khổ
Ôi cơn mê với nỗi đau ngưng thở
Giữa cuộc đời ai chở vội đi đâu?

ĐÁP VUI =))

Anh mặc kệ cách em đến với anh
Bằng bao lần cởi ra và mặc lại
Ta chỉ cần tập trung nơi đi đái
Để xong rồi lại nói bái bai nhau

Anh yêu em qua hình dáng con hàu
Bằng miệng khép và thân hình ngọt nước
Chúng ta yêu qua các trận quyền cước
Để so tài xem ai được ai thua ?

Em yêu anh qua cái cách móc cua
Bởi sinh ra đã theo nghề bắt ốc
Trong lúc yêu ta cùng nhau thở dốc
Lên đỉnh rồi ai kẻ ngốc của ai ?

Ta yêu nhau mặc kệ chuyện tương lai
Cái ngôn từ dù là chân hay thật
Ta yêu nhau bởi vì do quy luật
Giữa cung đường dừng lại gật là yêu

Mộng thường ư ? anh mặc kệ ít nhiều
Mê hay tỉnh , ngừng thở hay còn đập ?
Đã yêu nhau thì anh đây bất chấp
Giữa cuộc đời ta xan lấp mọi nơi …
 
ĐÁP VUI =))

Anh mặc kệ cách em đến với anh
Bằng bao lần cởi ra và mặc lại
Ta chỉ cần tập trung nơi đi đái
Để xong rồi lại nói bái bai nhau

Anh yêu em qua hình dáng con hàu
Bằng miệng khép và thân hình ngọt nước
Chúng ta yêu qua các trận quyền cước
Để so tài xem ai được ai thua ?

Em yêu anh qua cái cách móc cua
Bởi sinh ra đã theo nghề bắt ốc
Trong lúc yêu ta cùng nhau thở dốc
Lên đỉnh rồi ai kẻ ngốc của ai ?

Ta yêu nhau mặc kệ chuyện tương lai
Cái ngôn từ dù là chân hay thật
Ta yêu nhau bởi vì do quy luật
Giữa cung đường dừng lại gật là yêu

Mộng thường ư ? anh mặc kệ ít nhiều
Mê hay tỉnh , ngừng thở hay còn đập ?
Đã yêu nhau thì anh đây bất chấp
Giữa cuộc đời ta xan lấp mọi nơi …
Kiếm tiền giỏi, thơ ca cũng giỏi. Đọc thấy phảng phất thơ của Xuân Hương dù hơi trần tục hơn tí.
 
ĐÁP VUI =))

Anh mặc kệ cách em đến với anh
Bằng bao lần cởi ra và mặc lại
Ta chỉ cần tập trung nơi đi đái
Để xong rồi lại nói bái bai nhau

Anh yêu em qua hình dáng con hàu
Bằng miệng khép và thân hình ngọt nước
Chúng ta yêu qua các trận quyền cước
Để so tài xem ai được ai thua ?

Em yêu anh qua cái cách móc cua
Bởi sinh ra đã theo nghề bắt ốc
Trong lúc yêu ta cùng nhau thở dốc
Lên đỉnh rồi ai kẻ ngốc của ai ?

Ta yêu nhau mặc kệ chuyện tương lai
Cái ngôn từ dù là chân hay thật
Ta yêu nhau bởi vì do quy luật
Giữa cung đường dừng lại gật là yêu

Mộng thường ư ? anh mặc kệ ít nhiều
Mê hay tỉnh , ngừng thở hay còn đập ?
Đã yêu nhau thì anh đây bất chấp
Giữa cuộc đời ta xan lấp mọi nơi …
Hay quá a ơi :D
 
Kiếm tiền giỏi, thơ ca cũng giỏi. Đọc thấy phảng phất thơ của Xuân Hương dù hơi trần tục hơn tí.

fb toang rồi ông giáo ạ, đang thất thu 1 khoản mỗi tuần :popo_sweat: thế nên kiếm chỗ BÙ LỖ :popo_bye:
 
ĐÁP VUI =))

Anh mặc kệ cách em đến với anh
Bằng bao lần cởi ra và mặc lại
Ta chỉ cần tập trung nơi đi đái
Để xong rồi lại nói bái bai nhau

Anh yêu em qua hình dáng con hàu
Bằng miệng khép và thân hình ngọt nước
Chúng ta yêu qua các trận quyền cước
Để so tài xem ai được ai thua ?

Em yêu anh qua cái cách móc cua
Bởi sinh ra đã theo nghề bắt ốc
Trong lúc yêu ta cùng nhau thở dốc
Lên đỉnh rồi ai kẻ ngốc của ai ?

Ta yêu nhau mặc kệ chuyện tương lai
Cái ngôn từ dù là chân hay thật
Ta yêu nhau bởi vì do quy luật
Giữa cung đường dừng lại gật là yêu

Mộng thường ư ? anh mặc kệ ít nhiều
Mê hay tỉnh , ngừng thở hay còn đập ?
Đã yêu nhau thì anh đây bất chấp
Giữa cuộc đời ta xan lấp mọi nơi …
Hay . Xin các hạ nhận của tại hạ 1 lạy . Bái phục bái phục
 
thể loại râm đãng đi đâu cũng thấy :popo_amazed:
Tòm mò tại sao không phải "dâm đãng" mà lại là "râm đãng" nhỉ?
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,321
Messages
7,070,030
Members
170,450
Latest member
Gemshunter44

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom