giọng hát nhí vòng đối đầu tâp 1 quá hay

LINK VIDEO : VÒNG ĐỐI ĐẦU TẬP 1 FULL - GIỌNG HÁT VIỆT NHÍ 2014


VÒNG ĐỐI ĐẦU TẬP 1
Mở màn là phần đối đầu gay cấn của 3 chàng hot boys của đội của anh Hai Lam Trường qua bản mashup Ba kể con nghe và Nam Nhi. Cậu bé chăn dê Minh Trường thì sở hữu chất giọng lạ, anh chàng thư pháp Hoàng Sơn có chất giọng khỏe, còn cu Tí Gia Phúc là giọng ca nhí biết nhấn nhá và hát rất sâu ...
Phần thi thứ 1: ĐỘI LAM TRƯỜNG
Thí sinh: Minh Trường – Gia phúc – Hoàng Sơn
Ca khúc dự thi: Mashup Ba kể con nghe – Nam Nhi
Sáng tác: Nguyễn Hải Phong – Nguyễn Dân
Ca sĩ thể hiện trước đó: Nguyễn Hải Phong – Thiên Vương


10509524_672728622826540_948090822984102076_n.jpg


Mỗi thí sinh là mỗi đặc điểm riêng biệt đã thổi bùng không khí hào hứng cả trường quay và khiến Lam Trường phân vân không biết nên chọn ai. Cuối cùng, với chiến thuật đường dài anh đã quyết định chọn cậu bé 10 tuổi đến từ Vũng Tàu: Đào Gia Phúc.

Tiếp đến là phần đối đầu của các thí sinh của cặp đôi Giang Hồ với 3 cô gái nhóm Bánh mì – Xúc xích: Thiên Kim – Diệu Minh và Thanh Thảo. Thiên Kim với chất giọng đầy nội lực, Thanh Thảo biết cách xử lý bài hát với kỹ thuật rất tốt, còn Diệu Minh là thí sinh có chất giọng khỏe và đặc biệt là phong cách biểu diễn của em rất thu hút mọi người.
Phần thi thứ 2: ĐỘI HỒ HOÀI ANH – LƯU HƯƠNG GIANG
Thí sinh: Thiên Kim – Diệu Minh – Thanh Thảo
Ca khúc dự thi: Timber
Sáng tác: Pitbull
Ca sĩ thể hiện trước đó: Pitbull


10547457_672729149493154_8790986980661539822_n.jpg


Tiết mục đối đầu thứ 3 là của đội chị Tư Cẩm Ly với 3 gương mặt; bé điệu Bích Hằng, anh Sáu Đoàn Minh Tài và cô bé khiếm thị Ngọc Anh. Bé điệu nhí nhảnh, đáng yêu hòa mình qua ca khúc Cặp ba lá, anh Sáu tình cảm ngọt ngào với Chiếc áo bà bà và cô bé Ngọc Anh nhẹ nhàng, sâu lắng với ca khúc về Huế.
Phần thi thứ 3: ĐỘI CẨM LY
Thí sinh: Ngọc Anh – Minh Tài – Bích Hằng
Ca khúc dự thi: Liên khúc Bắc Trung Nam: Chiếc áo bà ba, Huế tình yêu của tôi, Mưa trên phố Huế, Cặp ba lá
Sáng tác: Trần Thiện Thanh – Trương Tuyết Mai& Đỗ Thị Thanh Bình, Minh Thùy& Thụy Khương, Lê Minh Sơn


10501589_672782939487775_1380497419466519727_n.jpg




10521331_672791849486884_1455405128385371439_n.jpg


Gia đình nọ có bà mẹ ghê gớm, áp đặt lên cậu con trai từ chuyện học hành tới tình cảm riêng tư. Con giun xéo lắm cũng oằn, một hôm giữa bữa ăn, cậu buông đũa đứng dậy:

- Con không thể chịu nổi mẹ nữa, con sẽ ra đi.

Ông bố thấy thế vội lớn tiếng:

- Thằng kia....

- Bố đừng cản con!

- Không. Cho tao theo với.

Ba cậu bé nói chuyện với nhau. Cậu bé thứ nhất nói: "Bố tớ chạy nhanh nhất. Ông bắn một mũi tên và chạy về đích trước nó".

Cậu thứ hai: - Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn.

Cậu bé thứ ba nghe xong, bĩu môi nói: - Bố tớ là một nhân viên Nhà nước. Ông hết giờ làm việc lúc 5h chiều và về đến nhà lúc 4h15.



 

Announcements

Forum statistics

Threads
427,886
Messages
7,220,643
Members
180,048
Latest member
nohu52art

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom