Ask [Event MMO] Tâm sự chuyện đời, chuyện nghề MMO và sự mặc cảm tự ti của bản thân

H
Created at
Index progress
Complete

Tổng hợp các bài tham dự Event
Linked contents
Hành Trình MMO từ 0 -> $999999 :D [Event MMO] Hưởng ứng Event 60$ [Event MMO] Từ MMO đến DEV [Event MMO] Con Đường MMO đầy chông gai của lovechess [EVENT MMO] Hành trình MMO của Kulteam [Event MMO] Hành trình MMO-Hành trình làm lại cuộc đời. [Event MMO] Thăng Trầm MMO [Event MMO] Chặng Đường 5 Năm Và Kiếm Hơn 2K$ - Cố Gắng Không Ngừng Nghỉ!!! [Event MMO] Loser lang thang [Event MMO] - 10 năm may mắn với MMO [Event MMO] Hành trình gian nan !!! [EVENT MMO] Hành trình tái nghèo nhờ MMO [Event MMO] 10 Năm MMO của LENHI426 [Event MMO] 2013 - 2020 Thành Quả Hay Thất bại ? [Event MMO] MMO duyên và nợ [Event MMO] Hành Trình MMO vật vã vật vờ [Event MMO] Con đường MMO phê cần của Psm [Event MMO] - Con đường MMO khi mỡi chập chững 13 tuổi đầu [EVENT MMO] Hành trình MMO của 1 người lính. [Event MMO] Cầu người không bằng cầu mình. [Event MMO] 10 năm sóng gió MMO [EVENT MMO] MMO kiếm tiền và đốt tiền. [Event MMO] Bạn kiếm được bao nhiêu từ MMO? [EVENT MMO] con đường MMO có dễ như tưởng tượng? [Event MMO] Con đường bắt đầu của niềm đam mê chưa chín tới [Event MMO] - 2020 Con đường nào cho người mới bắt đầu??? [Event MMO] Hành trình MMO của trxcoin2020 [Event MMO] Con đường solo phải thay đổi không ngừng của Buitientung [Event MMO] - [2013-2020]Con đường từ 1 gà mờ thành gà què [Event MMO] Tâm sự chuyện đời, chuyện nghề MMO và sự mặc cảm tự ti của bản thân [Event MMO] Con đường MMO từ gian khổ đến sung sướng tê tờ rim của mrsimple0909 [Event MMO] Nổ lực không ngừng vì cuộc sống khó khăn của pipi [Event MMO] - MMO Từ năm 14 tuổi và sau 6 năm có được những gì [Event MMO] Hành trình 10 năm MMO từ vốn 0 đồng [Event MMO] 2010 - 2020 đi tiếp hay dừng lại ??? [Event MMO] 2 bàn tay trắng làm ăn cái đ gì [Event MMO] Tình yêu, bạn bè và sự nghiệp trên con đường MMO của viking88hp [Event MMO] Biết đến MMO, có cơ hội mà không biết tận dụng [Event MMO] Dấu ấn và Những chuỗi ngày Event muộn - Tâm sự từ 1 sinh viên bỏ học đến con đường MMO hiện tại

mmo20102020

Newbie
Joined
Nov 26, 2020
Messages
1
Reactions
19
MR
0.003
Thân chào toàn thể anh em trong 4rum MMO, không biết khu vực anh em đang sống giờ thời tiết ra sao, nóng lạnh thế nào rồi. Chứ ngoài Bắc dạo này về đêm có chút se lạnh rồi. Đặc biệt khi màn đêm buông xuống thì cái lạnh cộng với sự cô đơn lại làm em hoài niệm tới nhiều thứ để viết ra mấy dòng tâm sự này. Thật ra cũng chẳng biết nó có đúng với cấu trúc của Envent không nhưng thôi cứ coi như được một lần nói ra hết những gì mình đang nghĩ vậy.

Thật sự để mà nói thì đời em cũng đen lắm các bác ạ, người ta vẫn bảo Chẳng ai có quyền được lựa chọn cái cách mà mình được sinh ra sẽ như thế nào, xấu đẹp ra sao. Ai may mắn thò được sinh ra trong một cơ thể khỏe mạnh, một hình hài đẹp đẽ. Nhưng đối với em thì ngược lại, cuộc sống khắc nghiệt quá khi ban cho em một số thứ không bằng mọi người. Ngay từ lúc mới sinh ra em đã hay bị trêu chọc vì vẻ bề ngoài khác thường của mình nên dường như nó tạo cho em cái tâm lý tự ti quá các bác ạ.

Nhưng có lẽ cũng bởi vậy mà nó biến em trở thành một con người mạnh mẽ hơn. Em chưa bao giờ nghĩ mình kém cỏi hơn mọi người một điều gì cả, vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng cái gì mọi người làm được thì mình cũng làm được, thậm chí mình còn có thể làm tốt hơn nữa là đằng khác. Có thể mọi người đi nhanh hơn nhưng em thì tự nhủ mình sẽ đi được xa hơn.

Em cứ cố gắng dần dần từng bước từng bước một. Học hết phổ thông rồi thậm chí là học đại học gần như em toàn tự tìm hiểu, tự học là chính. Nhưng bên cạnh đó thì cũng thật may mắn khi bên cạnh em cũng có khá nhiều những người bạn tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ em trong cả việc học tập cũng như cuộc sống.

Nhưng sự thật thi đời không như là mơ khi em ra trường và lọ mọ đi xin việc thì cũng gặp muôn vàn khó khăn để có thể được mọi người công nhận, bởi cái đập vào mắt họ là một ngoại hình khác người. Khoảng thời gian đầu thật sự vô cùng khó khăn để em có thể tìm được một công việc, và cũng là vì không muốn lệ thuộc vào gia đình và muốn chứng minh rằng mọi người làm được thì tôi cũng làm được nên em chấp nhận làm cả những công việc chân tay vô cùng nặng nhọc Lang thang xin việc chỗ này chỗ kia mãi không được e chấp nhận làm phụ hồ, đi làm ở nhà máy gạch để ít nhất là được làm việc và thấy bản thân mình không quá vô dụng. Lúc đó em chỉ nghĩ một thằng học đại học ra mà phải chấp nhận làm mấy công việc chân tay nặng nhọc như này là em lại rớt nước mắt.

Và rồi, nhờ chút mối quan hệ gia đình em cũng xin được một công việc văn phòng, và có lúc em đã nghĩ cuộc đời mình sẽ êm đềm trôi như thế và trời cũng không phụ lòng người sau những gì mình đã lỗ lực và cố gắng.

Nhưng không, thực sự thì đời không như là mơ một lần nữa khi mà mới êm đềm và yên bình trôi qua được hơn 2 năm thì gia đình em lại xẩy ra những biến cố lớn mà nhờ nó em bỗng dưng trở thành trụ cột trong gia đình. Từ một người chưa từng phải lo nghĩ gì cho gia đình thì bỗng chốc những lỗi lo toan của cơm áo gạo tiền bỗng đặt nặng lên vai em, rồi những ánh mắt dòm ngó, khinh bỉ và coi thường của xã hội đổ dồn vào gia đình em với cái suy nghĩ kiểu “qua biến cố này thì nhà nó chắc cơm không có mà ăn” hay như “với thằng như nó thì để xem có tự nuôi được thân không mà đòi lo gánh nặng gia đình”. Mọi người nhìn em với ánh mắt coi thường có, đá đểu có, nói móc máy có, thương hại có. Và điều cay đắng nhất đó là Nó xuất phát không chỉ từ những người dưng nước lã trong xã hội mà còn đến từ cả những người trong họ hàng làng xóm khiến em càng cảm thấy cơ cực và tủi thân.

Với công việc văn phòng lúc đó, lương có 3tr sau khi đã đóng bảo hiểm à thì làm sao để lo được cho gia đình, làm sao lo được cho bố mẹ già đau ốm, rồi còn ti tỉ thứ khác cần phải nghĩ tới.

Và rồi sự tình cờ đưa em đến với công việc hiện tại, MMO công việc thực sự đúng với sở trường, sở thích của em. Thật ra em biết đến 4rum MMO từ thời còn là sinh viên những năm 2010 lận, nhưng hồi đó đa phần chỉ xem và đọc rồi cày cuốc thử với mấy trò free à. Mãi đến khi gặp biến cố gia đình hồi năm 2017 thì em mới quan tâm và nghiêm túc hơn với MMO. Ban đầu là cày offer rồi PTC và đặc biệt là mấy site invest huyền thoại thời đó như ACX, Webtranfer, Boot auto, bitconnect, ... Và có lẽ là em cũng khá gặp may mắn khi đa phần các site em chơi thì đến khi nó scam thì đều đã có lãi hoặc đã rút được hết về rồi à.

Nhưng mấy thứ đó không phải là công việc hiện tại em đang làm, tuy nhiên cũng nhờ có nó mà em cũng tích góp đc một số vốn nho nhỏ để gây dựng nên công việc hiện tại bây giờ.

Chắc các bác sẽ thắc mắc là em đang làm công việc gì ở MMO đúng không? Nhưng mà lại là cái bản tính tự ti về bản thân mà em lại ko dám nói ra việc em đang làm trên MMO này là gì, ngay cả đến việc viết mấy dòng tâm sự này em cũng không dám sử dụng nick thật của mình trên MMO mà phải clone một nick mới.

Để nói về công việc hiện tại trên MMO thì em đã cố gắng, lỗ lực để làm tốt và tốt hơn nữa, rồi cũng như một cái duyên nên dù mới chân ướt chân ráo vào làm nhưng lại gặp được rất nhiều những người đi trước tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đặc biệt là có rất nhiều anh em nổi tiếng trong 4rum MMO mình nữa. Nhưng mà em cũng chỉ biết gửi lời cảm ơn chung chung thôi chứ cũng không dám nêu tên các bác ở đây vì em sợ em nêu ra các bác lại đoán ra được em là ai mất. E cảm thấy khá là tự ti về bản thân và có lẽ sẽ không nói chuyện được tự nhiên nữa nếu như mọi người biết được hoàn cảnh thật sự của mình. Rồi trong quá trình làm việc, cũng rất nhiều anh em rủ đi offline, mời đi ăn cưới, hay mời cafe các thứ mà thật lòng trong tâm em rất rất muốn được đi để giao lưu gặp gỡ với anh em cho vui. Cơ mà đến sau cùng em lại ngại ko dám đi, toàn kiếm cớ để từ chối không à.

Rồi cũng từ ngày ổn định với công việc hiện tại thì cuộc sống của em và gia đình cũng đã khá là ok rồi các bác ạ, chuyện cơm áo gạo tiền không phải là vấn đề quá to tát hiện tại nữa. Vấn đề hiện tại của em là chuyện tình cảm cá nhân nữa thôi. Cơ mà bài viết thì lan man quá rồi chả biết có ai đọc không nên thôi em cũng không kể nốt nữa.

Dù sao thì MMO cũng đã cho em quá nhiều, mà điểm xuất phát MMO của em lại chính là từ 4rum MMO nữa. Nên e cũng không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn chân thành tới BQT 4rum, chúc 4rum MMO của mình ngày càng phát triển hơn nữa và chúc toàn thể anh em member MMO sức khỏe và kiếm được nhiều tiền nhé.


SỐ MAY MẮN CỦA EM LÀ 912
 
Thân chào toàn thể anh em trong 4rum MMO, không biết khu vực anh em đang sống giờ thời tiết ra sao, nóng lạnh thế nào rồi. Chứ ngoài Bắc dạo này về đêm có chút se lạnh rồi. Đặc biệt khi màn đêm buông xuống thì cái lạnh cộng với sự cô đơn lại làm em hoài niệm tới nhiều thứ để viết ra mấy dòng tâm sự này. Thật ra cũng chẳng biết nó có đúng với cấu trúc của Envent không nhưng thôi cứ coi như được một lần nói ra hết những gì mình đang nghĩ vậy.

Thật sự để mà nói thì đời em cũng đen lắm các bác ạ, người ta vẫn bảo Chẳng ai có quyền được lựa chọn cái cách mà mình được sinh ra sẽ như thế nào, xấu đẹp ra sao. Ai may mắn thò được sinh ra trong một cơ thể khỏe mạnh, một hình hài đẹp đẽ. Nhưng đối với em thì ngược lại, cuộc sống khắc nghiệt quá khi ban cho em một số thứ không bằng mọi người. Ngay từ lúc mới sinh ra em đã hay bị trêu chọc vì vẻ bề ngoài khác thường của mình nên dường như nó tạo cho em cái tâm lý tự ti quá các bác ạ.

Nhưng có lẽ cũng bởi vậy mà nó biến em trở thành một con người mạnh mẽ hơn. Em chưa bao giờ nghĩ mình kém cỏi hơn mọi người một điều gì cả, vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng cái gì mọi người làm được thì mình cũng làm được, thậm chí mình còn có thể làm tốt hơn nữa là đằng khác. Có thể mọi người đi nhanh hơn nhưng em thì tự nhủ mình sẽ đi được xa hơn.

Em cứ cố gắng dần dần từng bước từng bước một. Học hết phổ thông rồi thậm chí là học đại học gần như em toàn tự tìm hiểu, tự học là chính. Nhưng bên cạnh đó thì cũng thật may mắn khi bên cạnh em cũng có khá nhiều những người bạn tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ em trong cả việc học tập cũng như cuộc sống.

Nhưng sự thật thi đời không như là mơ khi em ra trường và lọ mọ đi xin việc thì cũng gặp muôn vàn khó khăn để có thể được mọi người công nhận, bởi cái đập vào mắt họ là một ngoại hình khác người. Khoảng thời gian đầu thật sự vô cùng khó khăn để em có thể tìm được một công việc, và cũng là vì không muốn lệ thuộc vào gia đình và muốn chứng minh rằng mọi người làm được thì tôi cũng làm được nên em chấp nhận làm cả những công việc chân tay vô cùng nặng nhọc Lang thang xin việc chỗ này chỗ kia mãi không được e chấp nhận làm phụ hồ, đi làm ở nhà máy gạch để ít nhất là được làm việc và thấy bản thân mình không quá vô dụng. Lúc đó em chỉ nghĩ một thằng học đại học ra mà phải chấp nhận làm mấy công việc chân tay nặng nhọc như này là em lại rớt nước mắt.

Và rồi, nhờ chút mối quan hệ gia đình em cũng xin được một công việc văn phòng, và có lúc em đã nghĩ cuộc đời mình sẽ êm đềm trôi như thế và trời cũng không phụ lòng người sau những gì mình đã lỗ lực và cố gắng.

Nhưng không, thực sự thì đời không như là mơ một lần nữa khi mà mới êm đềm và yên bình trôi qua được hơn 2 năm thì gia đình em lại xẩy ra những biến cố lớn mà nhờ nó em bỗng dưng trở thành trụ cột trong gia đình. Từ một người chưa từng phải lo nghĩ gì cho gia đình thì bỗng chốc những lỗi lo toan của cơm áo gạo tiền bỗng đặt nặng lên vai em, rồi những ánh mắt dòm ngó, khinh bỉ và coi thường của xã hội đổ dồn vào gia đình em với cái suy nghĩ kiểu “qua biến cố này thì nhà nó chắc cơm không có mà ăn” hay như “với thằng như nó thì để xem có tự nuôi được thân không mà đòi lo gánh nặng gia đình”. Mọi người nhìn em với ánh mắt coi thường có, đá đểu có, nói móc máy có, thương hại có. Và điều cay đắng nhất đó là Nó xuất phát không chỉ từ những người dưng nước lã trong xã hội mà còn đến từ cả những người trong họ hàng làng xóm khiến em càng cảm thấy cơ cực và tủi thân.

Với công việc văn phòng lúc đó, lương có 3tr sau khi đã đóng bảo hiểm à thì làm sao để lo được cho gia đình, làm sao lo được cho bố mẹ già đau ốm, rồi còn ti tỉ thứ khác cần phải nghĩ tới.

Và rồi sự tình cờ đưa em đến với công việc hiện tại, MMO công việc thực sự đúng với sở trường, sở thích của em. Thật ra em biết đến 4rum MMO từ thời còn là sinh viên những năm 2010 lận, nhưng hồi đó đa phần chỉ xem và đọc rồi cày cuốc thử với mấy trò free à. Mãi đến khi gặp biến cố gia đình hồi năm 2017 thì em mới quan tâm và nghiêm túc hơn với MMO. Ban đầu là cày offer rồi PTC và đặc biệt là mấy site invest huyền thoại thời đó như ACX, Webtranfer, Boot auto, bitconnect, ... Và có lẽ là em cũng khá gặp may mắn khi đa phần các site em chơi thì đến khi nó scam thì đều đã có lãi hoặc đã rút được hết về rồi à.

Nhưng mấy thứ đó không phải là công việc hiện tại em đang làm, tuy nhiên cũng nhờ có nó mà em cũng tích góp đc một số vốn nho nhỏ để gây dựng nên công việc hiện tại bây giờ.

Chắc các bác sẽ thắc mắc là em đang làm công việc gì ở MMO đúng không? Nhưng mà lại là cái bản tính tự ti về bản thân mà em lại ko dám nói ra việc em đang làm trên MMO này là gì, ngay cả đến việc viết mấy dòng tâm sự này em cũng không dám sử dụng nick thật của mình trên MMO mà phải clone một nick mới.

Để nói về công việc hiện tại trên MMO thì em đã cố gắng, lỗ lực để làm tốt và tốt hơn nữa, rồi cũng như một cái duyên nên dù mới chân ướt chân ráo vào làm nhưng lại gặp được rất nhiều những người đi trước tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đặc biệt là có rất nhiều anh em nổi tiếng trong 4rum MMO mình nữa. Nhưng mà em cũng chỉ biết gửi lời cảm ơn chung chung thôi chứ cũng không dám nêu tên các bác ở đây vì em sợ em nêu ra các bác lại đoán ra được em là ai mất. E cảm thấy khá là tự ti về bản thân và có lẽ sẽ không nói chuyện được tự nhiên nữa nếu như mọi người biết được hoàn cảnh thật sự của mình. Rồi trong quá trình làm việc, cũng rất nhiều anh em rủ đi offline, mời đi ăn cưới, hay mời cafe các thứ mà thật lòng trong tâm em rất rất muốn được đi để giao lưu gặp gỡ với anh em cho vui. Cơ mà đến sau cùng em lại ngại ko dám đi, toàn kiếm cớ để từ chối không à.

Rồi cũng từ ngày ổn định với công việc hiện tại thì cuộc sống của em và gia đình cũng đã khá là ok rồi các bác ạ, chuyện cơm áo gạo tiền không phải là vấn đề quá to tát hiện tại nữa. Vấn đề hiện tại của em là chuyện tình cảm cá nhân nữa thôi. Cơ mà bài viết thì lan man quá rồi chả biết có ai đọc không nên thôi em cũng không kể nốt nữa.

Dù sao thì MMO cũng đã cho em quá nhiều, mà điểm xuất phát MMO của em lại chính là từ 4rum MMO nữa. Nên e cũng không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn chân thành tới BQT 4rum, chúc 4rum MMO của mình ngày càng phát triển hơn nữa và chúc toàn thể anh em member MMO sức khỏe và kiếm được nhiều tiền nhé.


SỐ MAY MẮN CỦA EM LÀ 912
Cảm ơn bạn đã chia sẻ .
 
Upvote 0
Mọi người nhìn em với ánh mắt coi thường có, đá đểu có, nói móc máy có, thương hại có. Và điều cay đắng nhất đó là Nó xuất phát không chỉ từ những người dưng nước lã trong xã hội mà còn đến từ cả những người trong họ hàng làng xóm khiến em càng cảm thấy cơ cực và tủi thân.
Mình thì may mắn hơn chút, cao to đẹp trai :popo_burn_joss_stick: body cũng được 1 nửa Bruce Lee (đủ tiêu chuẩn làm trai ngành hay dân chơi còn hay gọi là đĩ đực). Nhưng chỉ có cái mồ côi từ nhỏ. Mấy cái câu trên bạn nói mình cũng bị người khác nói y chang vậy luôn đó. Nhưng lúc mình lớn hơn xíu đứa nào mà nói thẳng mặt mình nghe mình chửi cho nó sml, đập vô mặt nó. Ai lịch sự dễ thương vs mình thì mình đáp lại cũng dễ thương y vậy. Còn gặp tụi mất dạy thì mình phải mất dạy hơn mới chịu được tụi nó.

Cố lên!!!!!

P/S: Miệng lưỡi người đời mình còn hay gọi là miệng loz. Bọn đó nó muốn nói thì dù bạn có lành lặn nó cũng nói, bạn đẹp nó cũng nói, may mắn hay nổi tiếng cũng bị tụi miệng loz lôi ra nói. Một câu bí kíp của mình với mấy tụi đó là "Kệ mẹ nó"
 
Upvote 0
Ráng lên bác . Ko ai đc lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng bác có cố gắng sẽ được đền đáp .. Chúc bác nhiều sức khỏe và thành công hơn
 
Upvote 0
Thân chào toàn thể anh em trong 4rum MMO, không biết khu vực anh em đang sống giờ thời tiết ra sao, nóng lạnh thế nào rồi. Chứ ngoài Bắc dạo này về đêm có chút se lạnh rồi. Đặc biệt khi màn đêm buông xuống thì cái lạnh cộng với sự cô đơn lại làm em hoài niệm tới nhiều thứ để viết ra mấy dòng tâm sự này. Thật ra cũng chẳng biết nó có đúng với cấu trúc của Envent không nhưng thôi cứ coi như được một lần nói ra hết những gì mình đang nghĩ vậy.

Thật sự để mà nói thì đời em cũng đen lắm các bác ạ, người ta vẫn bảo Chẳng ai có quyền được lựa chọn cái cách mà mình được sinh ra sẽ như thế nào, xấu đẹp ra sao. Ai may mắn thò được sinh ra trong một cơ thể khỏe mạnh, một hình hài đẹp đẽ. Nhưng đối với em thì ngược lại, cuộc sống khắc nghiệt quá khi ban cho em một số thứ không bằng mọi người. Ngay từ lúc mới sinh ra em đã hay bị trêu chọc vì vẻ bề ngoài khác thường của mình nên dường như nó tạo cho em cái tâm lý tự ti quá các bác ạ.

Nhưng có lẽ cũng bởi vậy mà nó biến em trở thành một con người mạnh mẽ hơn. Em chưa bao giờ nghĩ mình kém cỏi hơn mọi người một điều gì cả, vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng cái gì mọi người làm được thì mình cũng làm được, thậm chí mình còn có thể làm tốt hơn nữa là đằng khác. Có thể mọi người đi nhanh hơn nhưng em thì tự nhủ mình sẽ đi được xa hơn.

Em cứ cố gắng dần dần từng bước từng bước một. Học hết phổ thông rồi thậm chí là học đại học gần như em toàn tự tìm hiểu, tự học là chính. Nhưng bên cạnh đó thì cũng thật may mắn khi bên cạnh em cũng có khá nhiều những người bạn tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ em trong cả việc học tập cũng như cuộc sống.

Nhưng sự thật thi đời không như là mơ khi em ra trường và lọ mọ đi xin việc thì cũng gặp muôn vàn khó khăn để có thể được mọi người công nhận, bởi cái đập vào mắt họ là một ngoại hình khác người. Khoảng thời gian đầu thật sự vô cùng khó khăn để em có thể tìm được một công việc, và cũng là vì không muốn lệ thuộc vào gia đình và muốn chứng minh rằng mọi người làm được thì tôi cũng làm được nên em chấp nhận làm cả những công việc chân tay vô cùng nặng nhọc Lang thang xin việc chỗ này chỗ kia mãi không được e chấp nhận làm phụ hồ, đi làm ở nhà máy gạch để ít nhất là được làm việc và thấy bản thân mình không quá vô dụng. Lúc đó em chỉ nghĩ một thằng học đại học ra mà phải chấp nhận làm mấy công việc chân tay nặng nhọc như này là em lại rớt nước mắt.

Và rồi, nhờ chút mối quan hệ gia đình em cũng xin được một công việc văn phòng, và có lúc em đã nghĩ cuộc đời mình sẽ êm đềm trôi như thế và trời cũng không phụ lòng người sau những gì mình đã lỗ lực và cố gắng.

Nhưng không, thực sự thì đời không như là mơ một lần nữa khi mà mới êm đềm và yên bình trôi qua được hơn 2 năm thì gia đình em lại xẩy ra những biến cố lớn mà nhờ nó em bỗng dưng trở thành trụ cột trong gia đình. Từ một người chưa từng phải lo nghĩ gì cho gia đình thì bỗng chốc những lỗi lo toan của cơm áo gạo tiền bỗng đặt nặng lên vai em, rồi những ánh mắt dòm ngó, khinh bỉ và coi thường của xã hội đổ dồn vào gia đình em với cái suy nghĩ kiểu “qua biến cố này thì nhà nó chắc cơm không có mà ăn” hay như “với thằng như nó thì để xem có tự nuôi được thân không mà đòi lo gánh nặng gia đình”. Mọi người nhìn em với ánh mắt coi thường có, đá đểu có, nói móc máy có, thương hại có. Và điều cay đắng nhất đó là Nó xuất phát không chỉ từ những người dưng nước lã trong xã hội mà còn đến từ cả những người trong họ hàng làng xóm khiến em càng cảm thấy cơ cực và tủi thân.

Với công việc văn phòng lúc đó, lương có 3tr sau khi đã đóng bảo hiểm à thì làm sao để lo được cho gia đình, làm sao lo được cho bố mẹ già đau ốm, rồi còn ti tỉ thứ khác cần phải nghĩ tới.

Và rồi sự tình cờ đưa em đến với công việc hiện tại, MMO công việc thực sự đúng với sở trường, sở thích của em. Thật ra em biết đến 4rum MMO từ thời còn là sinh viên những năm 2010 lận, nhưng hồi đó đa phần chỉ xem và đọc rồi cày cuốc thử với mấy trò free à. Mãi đến khi gặp biến cố gia đình hồi năm 2017 thì em mới quan tâm và nghiêm túc hơn với MMO. Ban đầu là cày offer rồi PTC và đặc biệt là mấy site invest huyền thoại thời đó như ACX, Webtranfer, Boot auto, bitconnect, ... Và có lẽ là em cũng khá gặp may mắn khi đa phần các site em chơi thì đến khi nó scam thì đều đã có lãi hoặc đã rút được hết về rồi à.

Nhưng mấy thứ đó không phải là công việc hiện tại em đang làm, tuy nhiên cũng nhờ có nó mà em cũng tích góp đc một số vốn nho nhỏ để gây dựng nên công việc hiện tại bây giờ.

Chắc các bác sẽ thắc mắc là em đang làm công việc gì ở MMO đúng không? Nhưng mà lại là cái bản tính tự ti về bản thân mà em lại ko dám nói ra việc em đang làm trên MMO này là gì, ngay cả đến việc viết mấy dòng tâm sự này em cũng không dám sử dụng nick thật của mình trên MMO mà phải clone một nick mới.

Để nói về công việc hiện tại trên MMO thì em đã cố gắng, lỗ lực để làm tốt và tốt hơn nữa, rồi cũng như một cái duyên nên dù mới chân ướt chân ráo vào làm nhưng lại gặp được rất nhiều những người đi trước tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đặc biệt là có rất nhiều anh em nổi tiếng trong 4rum MMO mình nữa. Nhưng mà em cũng chỉ biết gửi lời cảm ơn chung chung thôi chứ cũng không dám nêu tên các bác ở đây vì em sợ em nêu ra các bác lại đoán ra được em là ai mất. E cảm thấy khá là tự ti về bản thân và có lẽ sẽ không nói chuyện được tự nhiên nữa nếu như mọi người biết được hoàn cảnh thật sự của mình. Rồi trong quá trình làm việc, cũng rất nhiều anh em rủ đi offline, mời đi ăn cưới, hay mời cafe các thứ mà thật lòng trong tâm em rất rất muốn được đi để giao lưu gặp gỡ với anh em cho vui. Cơ mà đến sau cùng em lại ngại ko dám đi, toàn kiếm cớ để từ chối không à.

Rồi cũng từ ngày ổn định với công việc hiện tại thì cuộc sống của em và gia đình cũng đã khá là ok rồi các bác ạ, chuyện cơm áo gạo tiền không phải là vấn đề quá to tát hiện tại nữa. Vấn đề hiện tại của em là chuyện tình cảm cá nhân nữa thôi. Cơ mà bài viết thì lan man quá rồi chả biết có ai đọc không nên thôi em cũng không kể nốt nữa.

Dù sao thì MMO cũng đã cho em quá nhiều, mà điểm xuất phát MMO của em lại chính là từ 4rum MMO nữa. Nên e cũng không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn chân thành tới BQT 4rum, chúc 4rum MMO của mình ngày càng phát triển hơn nữa và chúc toàn thể anh em member MMO sức khỏe và kiếm được nhiều tiền nhé.


SỐ MAY MẮN CỦA EM LÀ 912
Đến bây giờ em ko có nổi con số may mắn, bác thật may mắn khi có anh em, bạn bè chỉ lối, cuộc sống em chỉ mong vậy thôi. e thấy bản thân ko tài cán, ko xuất sắc chỉ mong có cái gọi là ổn định, ổn định để lo cho bản thân, lo cho cuộc sống, nhất là cha mẹ mình, tuổi cao mà phải làm việc cực nhọc, chưa được nghỉ ngơi. chả biết bao giờ e đủ tự tin lo cho họ, mạnh dạn nói câu cha nhiều tuổi rồi nghỉ đi đừng làm nữa @@
 
Upvote 0
Thân chào toàn thể anh em trong 4rum MMO, không biết khu vực anh em đang sống giờ thời tiết ra sao, nóng lạnh thế nào rồi. Chứ ngoài Bắc dạo này về đêm có chút se lạnh rồi. Đặc biệt khi màn đêm buông xuống thì cái lạnh cộng với sự cô đơn lại làm em hoài niệm tới nhiều thứ để viết ra mấy dòng tâm sự này. Thật ra cũng chẳng biết nó có đúng với cấu trúc của Envent không nhưng thôi cứ coi như được một lần nói ra hết những gì mình đang nghĩ vậy.

Thật sự để mà nói thì đời em cũng đen lắm các bác ạ, người ta vẫn bảo Chẳng ai có quyền được lựa chọn cái cách mà mình được sinh ra sẽ như thế nào, xấu đẹp ra sao. Ai may mắn thò được sinh ra trong một cơ thể khỏe mạnh, một hình hài đẹp đẽ. Nhưng đối với em thì ngược lại, cuộc sống khắc nghiệt quá khi ban cho em một số thứ không bằng mọi người. Ngay từ lúc mới sinh ra em đã hay bị trêu chọc vì vẻ bề ngoài khác thường của mình nên dường như nó tạo cho em cái tâm lý tự ti quá các bác ạ.

Nhưng có lẽ cũng bởi vậy mà nó biến em trở thành một con người mạnh mẽ hơn. Em chưa bao giờ nghĩ mình kém cỏi hơn mọi người một điều gì cả, vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng cái gì mọi người làm được thì mình cũng làm được, thậm chí mình còn có thể làm tốt hơn nữa là đằng khác. Có thể mọi người đi nhanh hơn nhưng em thì tự nhủ mình sẽ đi được xa hơn.

Em cứ cố gắng dần dần từng bước từng bước một. Học hết phổ thông rồi thậm chí là học đại học gần như em toàn tự tìm hiểu, tự học là chính. Nhưng bên cạnh đó thì cũng thật may mắn khi bên cạnh em cũng có khá nhiều những người bạn tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ em trong cả việc học tập cũng như cuộc sống.

Nhưng sự thật thi đời không như là mơ khi em ra trường và lọ mọ đi xin việc thì cũng gặp muôn vàn khó khăn để có thể được mọi người công nhận, bởi cái đập vào mắt họ là một ngoại hình khác người. Khoảng thời gian đầu thật sự vô cùng khó khăn để em có thể tìm được một công việc, và cũng là vì không muốn lệ thuộc vào gia đình và muốn chứng minh rằng mọi người làm được thì tôi cũng làm được nên em chấp nhận làm cả những công việc chân tay vô cùng nặng nhọc Lang thang xin việc chỗ này chỗ kia mãi không được e chấp nhận làm phụ hồ, đi làm ở nhà máy gạch để ít nhất là được làm việc và thấy bản thân mình không quá vô dụng. Lúc đó em chỉ nghĩ một thằng học đại học ra mà phải chấp nhận làm mấy công việc chân tay nặng nhọc như này là em lại rớt nước mắt.

Và rồi, nhờ chút mối quan hệ gia đình em cũng xin được một công việc văn phòng, và có lúc em đã nghĩ cuộc đời mình sẽ êm đềm trôi như thế và trời cũng không phụ lòng người sau những gì mình đã lỗ lực và cố gắng.

Nhưng không, thực sự thì đời không như là mơ một lần nữa khi mà mới êm đềm và yên bình trôi qua được hơn 2 năm thì gia đình em lại xẩy ra những biến cố lớn mà nhờ nó em bỗng dưng trở thành trụ cột trong gia đình. Từ một người chưa từng phải lo nghĩ gì cho gia đình thì bỗng chốc những lỗi lo toan của cơm áo gạo tiền bỗng đặt nặng lên vai em, rồi những ánh mắt dòm ngó, khinh bỉ và coi thường của xã hội đổ dồn vào gia đình em với cái suy nghĩ kiểu “qua biến cố này thì nhà nó chắc cơm không có mà ăn” hay như “với thằng như nó thì để xem có tự nuôi được thân không mà đòi lo gánh nặng gia đình”. Mọi người nhìn em với ánh mắt coi thường có, đá đểu có, nói móc máy có, thương hại có. Và điều cay đắng nhất đó là Nó xuất phát không chỉ từ những người dưng nước lã trong xã hội mà còn đến từ cả những người trong họ hàng làng xóm khiến em càng cảm thấy cơ cực và tủi thân.

Với công việc văn phòng lúc đó, lương có 3tr sau khi đã đóng bảo hiểm à thì làm sao để lo được cho gia đình, làm sao lo được cho bố mẹ già đau ốm, rồi còn ti tỉ thứ khác cần phải nghĩ tới.

Và rồi sự tình cờ đưa em đến với công việc hiện tại, MMO công việc thực sự đúng với sở trường, sở thích của em. Thật ra em biết đến 4rum MMO từ thời còn là sinh viên những năm 2010 lận, nhưng hồi đó đa phần chỉ xem và đọc rồi cày cuốc thử với mấy trò free à. Mãi đến khi gặp biến cố gia đình hồi năm 2017 thì em mới quan tâm và nghiêm túc hơn với MMO. Ban đầu là cày offer rồi PTC và đặc biệt là mấy site invest huyền thoại thời đó như ACX, Webtranfer, Boot auto, bitconnect, ... Và có lẽ là em cũng khá gặp may mắn khi đa phần các site em chơi thì đến khi nó scam thì đều đã có lãi hoặc đã rút được hết về rồi à.

Nhưng mấy thứ đó không phải là công việc hiện tại em đang làm, tuy nhiên cũng nhờ có nó mà em cũng tích góp đc một số vốn nho nhỏ để gây dựng nên công việc hiện tại bây giờ.

Chắc các bác sẽ thắc mắc là em đang làm công việc gì ở MMO đúng không? Nhưng mà lại là cái bản tính tự ti về bản thân mà em lại ko dám nói ra việc em đang làm trên MMO này là gì, ngay cả đến việc viết mấy dòng tâm sự này em cũng không dám sử dụng nick thật của mình trên MMO mà phải clone một nick mới.

Để nói về công việc hiện tại trên MMO thì em đã cố gắng, lỗ lực để làm tốt và tốt hơn nữa, rồi cũng như một cái duyên nên dù mới chân ướt chân ráo vào làm nhưng lại gặp được rất nhiều những người đi trước tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đặc biệt là có rất nhiều anh em nổi tiếng trong 4rum MMO mình nữa. Nhưng mà em cũng chỉ biết gửi lời cảm ơn chung chung thôi chứ cũng không dám nêu tên các bác ở đây vì em sợ em nêu ra các bác lại đoán ra được em là ai mất. E cảm thấy khá là tự ti về bản thân và có lẽ sẽ không nói chuyện được tự nhiên nữa nếu như mọi người biết được hoàn cảnh thật sự của mình. Rồi trong quá trình làm việc, cũng rất nhiều anh em rủ đi offline, mời đi ăn cưới, hay mời cafe các thứ mà thật lòng trong tâm em rất rất muốn được đi để giao lưu gặp gỡ với anh em cho vui. Cơ mà đến sau cùng em lại ngại ko dám đi, toàn kiếm cớ để từ chối không à.

Rồi cũng từ ngày ổn định với công việc hiện tại thì cuộc sống của em và gia đình cũng đã khá là ok rồi các bác ạ, chuyện cơm áo gạo tiền không phải là vấn đề quá to tát hiện tại nữa. Vấn đề hiện tại của em là chuyện tình cảm cá nhân nữa thôi. Cơ mà bài viết thì lan man quá rồi chả biết có ai đọc không nên thôi em cũng không kể nốt nữa.

Dù sao thì MMO cũng đã cho em quá nhiều, mà điểm xuất phát MMO của em lại chính là từ 4rum MMO nữa. Nên e cũng không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn chân thành tới BQT 4rum, chúc 4rum MMO của mình ngày càng phát triển hơn nữa và chúc toàn thể anh em member MMO sức khỏe và kiếm được nhiều tiền nhé.


SỐ MAY MẮN CỦA EM LÀ 912
Hay quá bạn ơi.Cảm ơn bạn đã chia sẻ nha
 
Upvote 0
Thân chào toàn thể anh em trong 4rum MMO, không biết khu vực anh em đang sống giờ thời tiết ra sao, nóng lạnh thế nào rồi. Chứ ngoài Bắc dạo này về đêm có chút se lạnh rồi. Đặc biệt khi màn đêm buông xuống thì cái lạnh cộng với sự cô đơn lại làm em hoài niệm tới nhiều thứ để viết ra mấy dòng tâm sự này. Thật ra cũng chẳng biết nó có đúng với cấu trúc của Envent không nhưng thôi cứ coi như được một lần nói ra hết những gì mình đang nghĩ vậy.

Thật sự để mà nói thì đời em cũng đen lắm các bác ạ, người ta vẫn bảo Chẳng ai có quyền được lựa chọn cái cách mà mình được sinh ra sẽ như thế nào, xấu đẹp ra sao. Ai may mắn thò được sinh ra trong một cơ thể khỏe mạnh, một hình hài đẹp đẽ. Nhưng đối với em thì ngược lại, cuộc sống khắc nghiệt quá khi ban cho em một số thứ không bằng mọi người. Ngay từ lúc mới sinh ra em đã hay bị trêu chọc vì vẻ bề ngoài khác thường của mình nên dường như nó tạo cho em cái tâm lý tự ti quá các bác ạ.

Nhưng có lẽ cũng bởi vậy mà nó biến em trở thành một con người mạnh mẽ hơn. Em chưa bao giờ nghĩ mình kém cỏi hơn mọi người một điều gì cả, vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng cái gì mọi người làm được thì mình cũng làm được, thậm chí mình còn có thể làm tốt hơn nữa là đằng khác. Có thể mọi người đi nhanh hơn nhưng em thì tự nhủ mình sẽ đi được xa hơn.

Em cứ cố gắng dần dần từng bước từng bước một. Học hết phổ thông rồi thậm chí là học đại học gần như em toàn tự tìm hiểu, tự học là chính. Nhưng bên cạnh đó thì cũng thật may mắn khi bên cạnh em cũng có khá nhiều những người bạn tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ em trong cả việc học tập cũng như cuộc sống.

Nhưng sự thật thi đời không như là mơ khi em ra trường và lọ mọ đi xin việc thì cũng gặp muôn vàn khó khăn để có thể được mọi người công nhận, bởi cái đập vào mắt họ là một ngoại hình khác người. Khoảng thời gian đầu thật sự vô cùng khó khăn để em có thể tìm được một công việc, và cũng là vì không muốn lệ thuộc vào gia đình và muốn chứng minh rằng mọi người làm được thì tôi cũng làm được nên em chấp nhận làm cả những công việc chân tay vô cùng nặng nhọc Lang thang xin việc chỗ này chỗ kia mãi không được e chấp nhận làm phụ hồ, đi làm ở nhà máy gạch để ít nhất là được làm việc và thấy bản thân mình không quá vô dụng. Lúc đó em chỉ nghĩ một thằng học đại học ra mà phải chấp nhận làm mấy công việc chân tay nặng nhọc như này là em lại rớt nước mắt.

Và rồi, nhờ chút mối quan hệ gia đình em cũng xin được một công việc văn phòng, và có lúc em đã nghĩ cuộc đời mình sẽ êm đềm trôi như thế và trời cũng không phụ lòng người sau những gì mình đã lỗ lực và cố gắng.

Nhưng không, thực sự thì đời không như là mơ một lần nữa khi mà mới êm đềm và yên bình trôi qua được hơn 2 năm thì gia đình em lại xẩy ra những biến cố lớn mà nhờ nó em bỗng dưng trở thành trụ cột trong gia đình. Từ một người chưa từng phải lo nghĩ gì cho gia đình thì bỗng chốc những lỗi lo toan của cơm áo gạo tiền bỗng đặt nặng lên vai em, rồi những ánh mắt dòm ngó, khinh bỉ và coi thường của xã hội đổ dồn vào gia đình em với cái suy nghĩ kiểu “qua biến cố này thì nhà nó chắc cơm không có mà ăn” hay như “với thằng như nó thì để xem có tự nuôi được thân không mà đòi lo gánh nặng gia đình”. Mọi người nhìn em với ánh mắt coi thường có, đá đểu có, nói móc máy có, thương hại có. Và điều cay đắng nhất đó là Nó xuất phát không chỉ từ những người dưng nước lã trong xã hội mà còn đến từ cả những người trong họ hàng làng xóm khiến em càng cảm thấy cơ cực và tủi thân.

Với công việc văn phòng lúc đó, lương có 3tr sau khi đã đóng bảo hiểm à thì làm sao để lo được cho gia đình, làm sao lo được cho bố mẹ già đau ốm, rồi còn ti tỉ thứ khác cần phải nghĩ tới.

Và rồi sự tình cờ đưa em đến với công việc hiện tại, MMO công việc thực sự đúng với sở trường, sở thích của em. Thật ra em biết đến 4rum MMO từ thời còn là sinh viên những năm 2010 lận, nhưng hồi đó đa phần chỉ xem và đọc rồi cày cuốc thử với mấy trò free à. Mãi đến khi gặp biến cố gia đình hồi năm 2017 thì em mới quan tâm và nghiêm túc hơn với MMO. Ban đầu là cày offer rồi PTC và đặc biệt là mấy site invest huyền thoại thời đó như ACX, Webtranfer, Boot auto, bitconnect, ... Và có lẽ là em cũng khá gặp may mắn khi đa phần các site em chơi thì đến khi nó scam thì đều đã có lãi hoặc đã rút được hết về rồi à.

Nhưng mấy thứ đó không phải là công việc hiện tại em đang làm, tuy nhiên cũng nhờ có nó mà em cũng tích góp đc một số vốn nho nhỏ để gây dựng nên công việc hiện tại bây giờ.

Chắc các bác sẽ thắc mắc là em đang làm công việc gì ở MMO đúng không? Nhưng mà lại là cái bản tính tự ti về bản thân mà em lại ko dám nói ra việc em đang làm trên MMO này là gì, ngay cả đến việc viết mấy dòng tâm sự này em cũng không dám sử dụng nick thật của mình trên MMO mà phải clone một nick mới.

Để nói về công việc hiện tại trên MMO thì em đã cố gắng, lỗ lực để làm tốt và tốt hơn nữa, rồi cũng như một cái duyên nên dù mới chân ướt chân ráo vào làm nhưng lại gặp được rất nhiều những người đi trước tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đặc biệt là có rất nhiều anh em nổi tiếng trong 4rum MMO mình nữa. Nhưng mà em cũng chỉ biết gửi lời cảm ơn chung chung thôi chứ cũng không dám nêu tên các bác ở đây vì em sợ em nêu ra các bác lại đoán ra được em là ai mất. E cảm thấy khá là tự ti về bản thân và có lẽ sẽ không nói chuyện được tự nhiên nữa nếu như mọi người biết được hoàn cảnh thật sự của mình. Rồi trong quá trình làm việc, cũng rất nhiều anh em rủ đi offline, mời đi ăn cưới, hay mời cafe các thứ mà thật lòng trong tâm em rất rất muốn được đi để giao lưu gặp gỡ với anh em cho vui. Cơ mà đến sau cùng em lại ngại ko dám đi, toàn kiếm cớ để từ chối không à.

Rồi cũng từ ngày ổn định với công việc hiện tại thì cuộc sống của em và gia đình cũng đã khá là ok rồi các bác ạ, chuyện cơm áo gạo tiền không phải là vấn đề quá to tát hiện tại nữa. Vấn đề hiện tại của em là chuyện tình cảm cá nhân nữa thôi. Cơ mà bài viết thì lan man quá rồi chả biết có ai đọc không nên thôi em cũng không kể nốt nữa.

Dù sao thì MMO cũng đã cho em quá nhiều, mà điểm xuất phát MMO của em lại chính là từ 4rum MMO nữa. Nên e cũng không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn chân thành tới BQT 4rum, chúc 4rum MMO của mình ngày càng phát triển hơn nữa và chúc toàn thể anh em member MMO sức khỏe và kiếm được nhiều tiền nhé.


SỐ MAY MẮN CỦA EM LÀ 912
Bác đã biết biến hoàn cảnh khó khăn thành động lực phấn đấu, chứ e mmo 6 năm nay rồi mà vẫn chưa biết làm gì cho ổn định đây :(
 
Upvote 0
Đọc bài này của chủ thớt học được ý tâm đắc '..có cơ hội vào ngay nhưng lại...Rút ra đúng lúc...' tới mình vẫn chưa làm được.
 
Upvote 0
Đọc bài viết của a mà thấy cảm kích trươc ý chí của anh. Chúc anh thật nhiều sức khỏe ạ. Em cũng đang gặp phải biến cố gia đình và phải là trụ cột sớm trong nhà.... giờ ngoài công việc chính ở công ty e vẫn âm thầm tìm kiếm những cơ hội từ mmo để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình nhưng e vẫn chưa may mắn tìm được hướng đi và có ng giúp đỡ như anh. Mong hữu duyên được nói chuyện và nghe chia sẻ từ anh ạ.
 
Upvote 0
Dau Nhat *** Tri Xuat Tinh Som So Mot Nhat Ban

******** *** Là sản phẩm tiên phong hàng đầu thế giới với chiết xuất hoàn toàn 100% từ các loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm tạo ra

******** *** dành cho quý ông bị xuất tinh sớm, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Giúp các quý ông đánh tan lỗi lo “chưa đến chợ đã hết tiền”…

******** *** là sản phẩm được nhiều chuyên gia y học, sinh lý học hàng đầu thế giới khuyên dùng và không cần kê toa khi sử dụng.

Qua kiểm nghiệm lâm sàng các chuyên gia cho biết ******** *** không để lại bất kỳ một tác dụng phụ không mong muốn nào cho cả nam và nữ khi sử dụng.

Đặc điểm nổi trội nhất của ******** *** đó là sử dụng về lâu dài mà không phải lo lắng bị ảnh hưởng hay tác dụng phụ gì đến sức khỏe sau này.


Trong khi các sản phẩm hỗ trợ kéo dài thời gian quan hệ khác có bán tràn lan trên thị trường nhưng đều có chung nguồn gốc từ tân dược,thành phần chủ yếu là chất gây tê thường hay sử dụng trong phẫu thuật y tế, giảm đau đó là Lidocaine nồng độ dưới hoặc bằng 10%.
Nếu sử dụng thường xuyên hoạt chất Lidocaine có trong các sản phẩm này về lâu dài ở nam giới sẽ gây ra hiện tượng bị rối loạn cương dương sớm, dương vật khó cương cứng, nhiều khi xịt vào đang cương cứng thì bị mất cương và khó cương cứng lên lại.
Đây chính là lý do tại sao các chuyên gia sinh lý cảnh báo nam giới không nên lạm dụng, sử dụng lâu dài các sản phẩm xịt, hỗ trợ kéo dài có nguồn gốc từ tân dược, hóa chất…rất có thể dẫn tới chứng liệt dương, suy giảm chức năng tình dục, yếu sinh lý sớm.

Sản Phẩm ******** *** Được Nhiều Chuyên Gia Khuyên Dùng

Từ nhu cầu thực tế của rất nhiều đàn ông trên thế giới bị lỗi lo xuất tinh sớm cho nên các nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản của tập đoàn Teikoma Group đã nghiên cứu cho ra đời sản phẩm ******** *** đặc trị xuất tinh sớm với các thành phần nổi trội từ thảo dược thiên nhiên như: Đông trùng hạ thảo tây tạng, hải sâm nhật bản, nấm tùng nhung,chiết xuất bạc hà…Đây chính là công thức đặc biệt tại sao khiến các nhà khoa học, chuyên gia y khoa sinh lý lại đưa ra lời khuyên sử dụng ******** *** Spray về lâu dài, không cần kê toa mà cũng không phải lo lắng tác dụng phụ bị ảnh hưởng sau này như các sản phẩm có nguồn gốc tân dược, tây y khác. Vì sức khỏe của chính bạn, hãy cân nhắc lựa chọn sản phẩm ưu việt, an toàn. ******** *** là sự lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ hạnh phúc gia đình bạn.


Hãng Sản Xuất: TEIKOMA GROUP JAPAN

Công Dụng Của ******** *** :

– Giúp kéo dài thời gian quan hệ lâu hơn (trên 30 phút), gạt bỏ lỗi lo xuất tinh sớm ở nam giới, chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên, không còn lỗi lo tác dụng phụ từ tân dược mang lại như tất cả các sản phẩm thuốc xịt kéo dài đang có lưu hành trên thị trường.

– Không còn phải lo lắng về tình trạng xuất tinh sớm sau mỗi lần lâm trận, giúp bạn luôn tự tin khi gần gũi với bạn tình, chủ động được thời gian xuất tinh khi quan hệ.

– An toàn tuyệt đối, không lo tác dụng phụ hay dị ứng cho cả nam và nữ khi sử dụng, phù hợp với cả những người có làn da nhạy cảm, dễ dàng rửa sạch với nước.

– Cảm giác cực the mát khi thoa lên dương vật, không gây cảm giác nóng rát, mang lại cho bạn cảm giác thăng hoa, khi rửa với nước cũng không làm mất tác dụng của sản phẩm.

******** ***

=================

SHOP TÌNH YÊU - PHÂN PHỐI TOÀN QUỐC
90 đường 79, phường Tân Quy, Quận 7
Điện thoại: 0938.662.685 - Hotline: 0961.920.167
Thoi bác ******** tha cho 4rum đi qua chỗ khác đi
 
Upvote 0

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,491
Messages
7,059,367
Members
169,817
Latest member
ngoctay

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom