[Event] Like nhanh tay nhận ngay thẻ cào

Status
Not open for further replies.

collaburate

Hero
Verified
Joined
Jun 11, 2011
Messages
637
Reactions
414
MR
0.037
Skype
Chat with me via Skype
Chương trình kết thúc và 3 người may mắn với số thứ tự là 14, 20 và 33

Giải nhất : @lutuhu
Giải nhì : @AmanitaVirosa
Giải ba : @3kitu

Đầy là video mình quay random
https://vid.me/Kq0

P/S: Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia event. Chúc các bạn có một halloween rùng rợn :D



=-=-=-=--=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
B1: Mọi người like dùm mình trang này.
https://www.facebook.com/kysirongon...41829.297048337149507/312876012233406/?type=1

B2: Mỗi người comment 1 lần để lấy số post

B3: Tối 8h mình sẽ chốt danh sách để quay trên trang random.org

Giải thưởng là thẻ cào Viettel hoặc Mobifone hoặc Vinaphone nha.
Giải nhất là : 1 thẻ 50k
Giải nhì là : 1 thẻ 20k
Giải bét là : 1 thẻ 10k


======-=-----------=----------------=-=-=-=======================--=-=-
Sau đây là chém gió ai rãnh thì ngồi đọc cho vui :D

Em có người yêu rồi, nhưng có một con bé ở gần nhà làm em khó nghĩ quá. Em mới chuyển đến khu này từ năm ngoái, hôm chuyển đến thì có sang nhà bố nó mượn cái thang để lắp điện. Chém gió vài ba chuyện mới biết nó đang ôn thi đại học, em thì sẵn kiến thức hay đi dạy thêm nên tiện mồm hào phóng bảo là để cháu chỉ cho em nó mấy đường cơ bản đảm bảo đỗ. Ấy thế mà nó học tiến bộ hẳn và đỗ Kinh tế quốc dân thật. Con bé này theo gien của mẹ nó người Tuyên Quang nên xinh, cao mét 6, nói chung cũng thông minh lại biết nghe lời.

Nó đỗ đại học rồi nhưng vào học năm đầu có mấy cái môn Toán cao cấp với xác xuất nó bảo khó, vẫn bảo em qua kèm nó học. Em thì làm kinh doanh riêng nên cũng rảnh, thỉnh thoảng sang chém gió tí cũng không mất gì. Bố mẹ nó thì tin tưởng em vì đã dạy cho nó đỗ, nên bảo em cứ sang dạy, bởi hai người cũng là dân làm du lịch, phải đi công tác nhiều ít quan tâm được đến học hành của con. Thành thử nhiều khi em sang dạy nó có mỗi mình ở nhà, có khi hai anh em nấu cơm ăn cùng luôn cho vui.

Dạy con gái mới lớn nên có nhiều chuyện cũng nhạy cảm. Có lần em đang vẽ cho nó xem cái đồ thị, (em với nó ngồi đối diện nhau), tay em che nó nhìn không rõ hay sao ấy nên vươn người lên để nhìn. Đang thao thao bất tuyệt, theo phản xạ em ngẩng mặt lên thì...nó mặc cái áo rộng cổ, bên trong không mặc gì, em nhìn thấy hết. Không phải nói mặt em đỏ như xối gấc cúi ngay xuống. Chỉ lướt mắt qua 1 giây nhưng nói thật là em ngại không gì tả nổi. Nó thì hình như cũng biết, nhưng lại chả tỏ vẻ gì, chỉ mở to mắt nhìn em. Em ngại quá, dạy qua quít một lúc rồi em bảo có khách hẹn phải về, em chạy một mạch về nhà, người vẫn run, rót cốc nước tu một hơi mới hết đỡ.

Qua mấy hôm thì em vẫn thỉnh thoảng sang dạy như bình thường. Em cố gắng không để nó nhởm người lên nữa và cũng tránh nhìn nó, nhưng chưa biết làm cách nào để nhắc nó ăn mặc cho chỉnh tề vào được. Mà cứ để thế thì nói thật là thằng đàn ông như em cũng không thể giữ được cái tâm trong sáng được. Thỉnh thoảng đầu em lại lởn vởn những cái suy nghĩ khó nói. Nó thì cứ nhìn em với ánh mắt trìu mến sao sao ấy. Lần nào dạy nó xong em về cũng thấy khát khô cả cổ, tu nước ừng ực.

Nhưng đến hôm vừa rồi thì thật sự là em bắt đầu khó nghĩ. Hôm đấy như thường lẹ em sang dạy. Nhà vắng teo vì bố mẹ nó vừa đi công tác 5 ngày. Đang dạy thì trời mưa nên nó vội vàng chạy đi thu đồ, và nó bảo em cũng chạy lên ban công thu đồ cho nó nhanh không ướt hết. Mưa to bất chợt nên em với nó cuống cuồng rút quần áo, xong thì người cũng bị ướt gần hết, nền đá hoa ban công cũng bị hắt lênh láng nước. Cả hai đang định đi xuống thì bất chợt nó trượt chân rồi ngã nhào vào người em, em phải giơ tay mà đỡ nó. Hai tay nó ôm chặt lấy người em, người áp vào người em. Nhưng kỳ lạ là nó không buông ra mà còn cứ ôm em phải 5,6 giây. Đụng chạm cơ thể làm bản năng đàn ông trong em trỗi dậy, em cũng vòng tay ôm nó. Nó cũng ôm chặt em hơn chứ không đẩy ra, mắt nhìn em rất tình cảm, đầu nó áp vào ngực em. Tim em đập thình thịch, các ý nghĩ "khó nói" mọi ngày bắt đầu thôi thúc hơn bao giờ hết. Nhưng rồi lý trí trong người em thức dậy, em buông nó ra rồi không nói gì vội chạy về nhà. Về đến nhà, em tu ừng ực hết 2 bình nước mà cổ vẫn khô ran.

Các bác ạ, em uống nước nhiều thế nhưng em rất là yên tâm, vì nhà em đã lắp máy lọc nước HTECH để uống nên nước rất sạch và có thể uống liền. Em là nhân viên kinh doanh của công ty, lấy được giá đại lý nên giá rất hợp lý, chỉ 3,3 triệu một máy, rẻ hơn ở cửa hàng hoặc siêu thị hơn 1 triệu. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ em qua facebook hoặc số điện thoại 0936.728.703 nhé. Em giao hàng và hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại nhà. :D
 
Last edited:
Event để trong box chat, mem veri mà sao còn đi lừa tềnh ta
 
Event để trong box chat, mem veri mà sao còn đi lừa tềnh ta
lần đầu tiên làm event chả biết bỏ ở chỗ mô cả :oops:
 
B1: Mọi người like dùm mình trang này.
https://www.facebook.com/kysirongon...41829.297048337149507/312876012233406/?type=1

B2: Mỗi người comment 1 lần để lấy số post

B3: Tối 8h mình sẽ chốt danh sách để quay trên trang random.org

Giải thưởng là thẻ cào Viettel hoặc Mobifone hoặc Vinaphone nha.
Giải nhất là : 1 thẻ 50k
Giải nhì là : 1 thẻ 20k
Giải bét là : 1 thẻ 10k


======-=-----------=----------------=-=-=-=======================--=-=-
Sau đây là chém gió ai rãnh thì ngồi đọc cho vui :D

Em có người yêu rồi, nhưng có một con bé ở gần nhà làm em khó nghĩ quá. Em mới chuyển đến khu này từ năm ngoái, hôm chuyển đến thì có sang nhà bố nó mượn cái thang để lắp điện. Chém gió vài ba chuyện mới biết nó đang ôn thi đại học, em thì sẵn kiến thức hay đi dạy thêm nên tiện mồm hào phóng bảo là để cháu chỉ cho em nó mấy đường cơ bản đảm bảo đỗ. Ấy thế mà nó học tiến bộ hẳn và đỗ Kinh tế quốc dân thật. Con bé này theo gien của mẹ nó người Tuyên Quang nên xinh, cao mét 6, nói chung cũng thông minh lại biết nghe lời.

Nó đỗ đại học rồi nhưng vào học năm đầu có mấy cái môn Toán cao cấp với xác xuất nó bảo khó, vẫn bảo em qua kèm nó học. Em thì làm kinh doanh riêng nên cũng rảnh, thỉnh thoảng sang chém gió tí cũng không mất gì. Bố mẹ nó thì tin tưởng em vì đã dạy cho nó đỗ, nên bảo em cứ sang dạy, bởi hai người cũng là dân làm du lịch, phải đi công tác nhiều ít quan tâm được đến học hành của con. Thành thử nhiều khi em sang dạy nó có mỗi mình ở nhà, có khi hai anh em nấu cơm ăn cùng luôn cho vui.

Dạy con gái mới lớn nên có nhiều chuyện cũng nhạy cảm. Có lần em đang vẽ cho nó xem cái đồ thị, (em với nó ngồi đối diện nhau), tay em che nó nhìn không rõ hay sao ấy nên vươn người lên để nhìn. Đang thao thao bất tuyệt, theo phản xạ em ngẩng mặt lên thì...nó mặc cái áo rộng cổ, bên trong không mặc gì, em nhìn thấy hết. Không phải nói mặt em đỏ như xối gấc cúi ngay xuống. Chỉ lướt mắt qua 1 giây nhưng nói thật là em ngại không gì tả nổi. Nó thì hình như cũng biết, nhưng lại chả tỏ vẻ gì, chỉ mở to mắt nhìn em. Em ngại quá, dạy qua quít một lúc rồi em bảo có khách hẹn phải về, em chạy một mạch về nhà, người vẫn run, rót cốc nước tu một hơi mới hết đỡ.

Qua mấy hôm thì em vẫn thỉnh thoảng sang dạy như bình thường. Em cố gắng không để nó nhởm người lên nữa và cũng tránh nhìn nó, nhưng chưa biết làm cách nào để nhắc nó ăn mặc cho chỉnh tề vào được. Mà cứ để thế thì nói thật là thằng đàn ông như em cũng không thể giữ được cái tâm trong sáng được. Thỉnh thoảng đầu em lại lởn vởn những cái suy nghĩ khó nói. Nó thì cứ nhìn em với ánh mắt trìu mến sao sao ấy. Lần nào dạy nó xong em về cũng thấy khát khô cả cổ, tu nước ừng ực.

Nhưng đến hôm vừa rồi thì thật sự là em bắt đầu khó nghĩ. Hôm đấy như thường lẹ em sang dạy. Nhà vắng teo vì bố mẹ nó vừa đi công tác 5 ngày. Đang dạy thì trời mưa nên nó vội vàng chạy đi thu đồ, và nó bảo em cũng chạy lên ban công thu đồ cho nó nhanh không ướt hết. Mưa to bất chợt nên em với nó cuống cuồng rút quần áo, xong thì người cũng bị ướt gần hết, nền đá hoa ban công cũng bị hắt lênh láng nước. Cả hai đang định đi xuống thì bất chợt nó trượt chân rồi ngã nhào vào người em, em phải giơ tay mà đỡ nó. Hai tay nó ôm chặt lấy người em, người áp vào người em. Nhưng kỳ lạ là nó không buông ra mà còn cứ ôm em phải 5,6 giây. Đụng chạm cơ thể làm bản năng đàn ông trong em trỗi dậy, em cũng vòng tay ôm nó. Nó cũng ôm chặt em hơn chứ không đẩy ra, mắt nhìn em rất tình cảm, đầu nó áp vào ngực em. Tim em đập thình thịch, các ý nghĩ "khó nói" mọi ngày bắt đầu thôi thúc hơn bao giờ hết. Nhưng rồi lý trí trong người em thức dậy, em buông nó ra rồi không nói gì vội chạy về nhà. Về đến nhà, em tu ừng ực hết 2 bình nước mà cổ vẫn khô ran.

Các bác ạ, em uống nước nhiều thế nhưng em rất là yên tâm, vì nhà em đã lắp máy lọc nước HTECH để uống nên nước rất sạch và có thể uống liền. Em là nhân viên kinh doanh của công ty, lấy được giá đại lý nên giá rất hợp lý, chỉ 3,3 triệu một máy, rẻ hơn ở cửa hàng hoặc siêu thị hơn 1 triệu. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ em qua facebook hoặc số điện thoại 0936.728.703 nhé. Em giao hàng và hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại nhà. :D
xin 1 slot
 
Đã like, 11, nhờ MOD chuyển hộ vào box event đi chủ thớt :D
 
lai phét xem seo. :D
Tình hình là nhát gái à, rau sạch phải đánh cả cụm thím ơi :D
 
Last edited:
da like
:D
 
đã like...........
 
Đã ike :D
 
H mới đọc truyện của Bác :D PR sáng tạo voãi ah :D
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,473
Messages
7,059,210
Members
169,803
Latest member
HFMVietnam

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom