Đôi Lời Với Anh Em Về 4 Chữ Ở Hiền Gặp Lành Với Bản Thân Mình

Status
Not open for further replies.
mình thì ko tin lắm ở hiền gặp lành , thứ 1 hiền hay ko mình ko biết nhưng mình sống ko hổ thẹn lương tâm , thứ 2 ko mong gì sẽ được gặp lành vì ko phải mình cố ở hiền để được gặp lành , thứ 3 có thể là có thật vì cả chục năm nay thất nghiệp ko đi làm nhưng vẫn chưa bị chết đói :p các bác ah , ko biết cái này có thể gọi là lành ko nữa nhưng mình cảm thấy như thế thì mình cũng đã lành hơn so với nhiều người khác . Tự cho mình lành tức là bạn đã gặp lành , còn bạn đắn đo suy tính thiệt hơn thì bạn vẫn chưa gặp lành đâu nha :p .

P/s : chemgio chơi tiếng anh mà sao link cái link usps vào làm gì ta ;) muốn quảng cáo cho nhà đài hay gì đấy ah :))
 
mình thì ko tin lắm ở hiền gặp lành , thứ 1 hiền hay ko mình ko biết nhưng mình sống ko hổ thẹn lương tâm , thứ 2 ko mong gì sẽ được gặp lành vì ko phải mình cố ở hiền để được gặp lành , thứ 3 có thể là có thật vì cả chục năm nay thất nghiệp ko đi làm nhưng vẫn chưa bị chết đói :p các bác ah , ko biết cái này có thể gọi là lành ko nữa nhưng mình cảm thấy như thế thì mình cũng đã lành hơn so với nhiều người khác . Tự cho mình lành tức là bạn đã gặp lành , còn bạn đắn đo suy tính thiệt hơn thì bạn vẫn chưa gặp lành đâu nha :p .

P/s : chemgio chơi tiếng anh mà sao link cái link usps vào làm gì ta ;) muốn quảng cáo cho nhà đài hay gì đấy ah :))
vậy là lành hơn người khác nhiều rồi còn gì mà lành ở đây được hiểu là giúp người nữa chứ ko phải ko hại ai là được ,mà đâu có thấy usps gì đâu ta ,check lại bài post rồi cho mình xin cái hình proof nhé để biết có vấn đề gì thì còn edit ,dạo này có nhiều chương trình của nhóm mà ko thấy xuất hiện tham gia nhỉ :D
 
mình lót tót vào Post Office mà anh em ta hay gọ

, đưa chuột vào chữ Post Office trong bài đầu topic nha chemgio :p . Cuối năm vận đen nhiều quá nên ko có tham gia với ae , ở nhà nằm bấm game nghe vợ chửi cho nó qua ngày đoạn tháng ấy mà :-j
 
Còn ở Hiền gặp ác và sau đó quả báo có chuyện đó ko @chemgio
 
Còn ở Hiền gặp ác và sau đó quả báo có chuyện đó ko @chemgio
Ở hiền gặp ác thì nếu theo triết lý phật giáo thì do kiếp trước gây nghiệp nên đời này phải chịu quả báo , nếu đời này ko chịu tu hay bố thí làm phước thì tội chồng chất , và kết quả thì bác sẽ biết , còn nếu biết tu tâm dưỡng tánh thì sẽ chịu quả báo 1 thời gian sau đó may mắn sẽ đến với người đó thôi :D , nói chung là hơi tôn giáo tí , nhưng đều dựa vào nhân quả cả :D
 
mình lót tót vào Post Office mà anh em ta hay gọ

, đưa chuột vào chữ Post Office trong bài đầu topic nha chemgio :p . Cuối năm vận đen nhiều quá nên ko có tham gia với ae , ở nhà nằm bấm game nghe vợ chửi cho nó qua ngày đoạn tháng ấy mà :-j
chả biết ở đâu nó hiện vào chứ mình đâu có đưa link đó ,thanks nhé,mình đã fix rồi mà usps là bưu điện của mỹ ,không phải nhà đài nào nha :D ,ờ thôi thì còn vài ngày nữa qua năm cố gắng lên nha rồi qua năm đi tiếp với anh em nhé ,sau cơn mưa trời lại sáng mà :d
Còn ở Hiền gặp ác và sau đó quả báo có chuyện đó ko @chemgio
Đôi Lời Với Anh Em Về 4 Chữ Ở Hiền Gặp Lành Với Bản Thân Mình :D:D:D:D:D:D để ý dòng chữ màu xanh nhé
 
:p chọc u chơi tí thôi chứ cái đó là do copy ở đâu đó rồi past lại nên nó còn cái link url , click unlink là được , còn USPS thì nó có 1 cái ở gần ngay nhà mình mà :)) chemgio có vẻ hiền lành hơn so với nick name nhỉ kakakkaa :D . Vụ ở hiền gặp lành hay ko thì các bạn cứ ở hiền trước đi đã , chưa ở hiện sao gặp được lành , sao phải lo lắng mấy vấn đề ấy nhỉ , cái nào cũng phải làm trước rồi kết quả nó mới theo sau mà , đôi dòng chém gió với các bạn thức đêm .
 
Vậy mấy bác đâm VPs hay là domain free ,ug sau này có bị sao ko nhỉ :p:D
 
Vậy mấy bác đâm VPs hay là domain free ,ug sau này có bị sao ko nhỉ :p:D
ug quả báo về xã hội là vào nhà giam ,mình nhớ đã từng đọc 1 bài nói về quả báo ug có thật do 1 người kể về bạn của anh ta là ug chuyên đâm cc mua hàng bán lại a ta khuyên nhưng ko nghe rồi 1 ngày anh kia bị tai nạn giao thông ,2 bàn tay không sử dụng được nữa ,2 bàn tay đó trước đó là dùng để gõ bàn phím làm ug đấy ,giờ tìm lại search từ ngữ không chính xác nên ko ra được bài đó nếu ko trích dẫn cho anh em xem
 
Ug cũng là 1 dạng ăn cắp rồi mà :D , thay vì trực tiếp đi móc túi giờ tận dụng thời công nghệ để lấy tài khoản người khác mang lợi ích riêng cho mình :D , bác chemgio nên làm vài bài để anh e tỉnh ngộ :D
 
bài viết của anh chém gió dài quá trời nhìn hoa cả mắt, dang vao 2/10.2013 đến 14/1/2014 mới hot
 
Thật sự mà nói thì mình chẳng tin vào ở hiền gặp lành .
Gia đình mình chẳng làm điều j` ác và cũng làm 1 số việc thiện tuy nó k lớn lao j` nhưng rồi sao . 3 mình đi xuất khẩu lđ 5 6 năm vất vả dành dụm dc tiền gửi về cho gia đình , Mẹ mình xài nó mua dc vài mảnh đất . Nhưng điều tuyệt vời thay là đã bị lừa cắm hết sổ đỏ . Mà ng lừa lại là bạn thân của mẹ mình . H thì gánh 1 đống nợ vs ngân hàng . Bán nhà đi trả nợ để sang ở nhờ nhà dì . Cô kia thì trốn rồi . Công an thì thi thoảng mang tiền đến họ mới phát lệnh truy nã lên tv . Còn k thì im ỉm như k có j` .

Còn bản thân mình thì chưa gây tổn hại đến ai , làm việc thiện thì siêu ít ( mình thấy mình có dấu hiệu "neet") nhưng đã có khá điều k hay đã xảy đến vs mình.

Đôi khi mình tự hỏi là có "số" hay "hên" "xui" .... j` k . Nhưng trong lòng mình thì luôn có câu trả là k rồi . Mỗi ng có 1 quan điểm và mình thì k tin vào điều ở hiền gặp lành đâu .

Nếu các bạn hay coi danlambaovn thì sẽ thấy toàn những vụ dân oan mà k bao h xuất hiện / ANTV . Trc' còn ít bị chặn dạo này thấy đụng chạm nhiều nó dìm web rồi k vào theo dõi dc nữa . Nên mình nghĩ ở hiền mà k tiền + quyền thì cũng k chống nổi đâu . Chẳng qua là ng # chưa động đến thôi . Đọc rồi mới thấy nhiều vụ chiếm đoạt tài sản 10 năm làm lụng của nhà ng ta , còn bẫy cho gia đình ng ta vào tù . Hay cảnh sát mật vụ đánh ng cướp iphone mà lên công an báo thì họ bảo "thấy rơi cầm hộ"
m146.gif
thì đủ hiểu .
 
reply nhưng e chưa xem hết,ôi dài qá.:)

Ps: a chém gió có ăn ở hiền lành ko:D đùa tí
 
reply nhưng e chưa xem hết,ôi dài qá.:)

Ps: a chém gió có ăn ở hiền lành ko:D đùa tí
đọc hết bài của a đi em rồi sẽ có câu trả lời
Thật sự mà nói thì mình chẳng tin vào ở hiền gặp lành .
Gia đình mình chẳng làm điều j` ác và cũng làm 1 số việc thiện tuy nó k lớn lao j` nhưng rồi sao . 3 mình đi xuất khẩu lđ 5 6 năm vất vả dành dụm dc tiền gửi về cho gia đình , Mẹ mình xài nó mua dc vài mảnh đất . Nhưng điều tuyệt vời thay là đã bị lừa cắm hết sổ đỏ . Mà ng lừa lại là bạn thân của mẹ mình . H thì gánh 1 đống nợ vs ngân hàng . Bán nhà đi trả nợ để sang ở nhờ nhà dì . Cô kia thì trốn rồi . Công an thì thi thoảng mang tiền đến họ mới phát lệnh truy nã lên tv . Còn k thì im ỉm như k có j` .

Còn bản thân mình thì chưa gây tổn hại đến ai , làm việc thiện thì siêu ít ( mình thấy mình có dấu hiệu "neet") nhưng đã có khá điều k hay đã xảy đến vs mình.

Đôi khi mình tự hỏi là có "số" hay "hên" "xui" .... j` k . Nhưng trong lòng mình thì luôn có câu trả là k rồi . Mỗi ng có 1 quan điểm và mình thì k tin vào điều ở hiền gặp lành đâu .

Nếu các bạn hay coi danlambaovn thì sẽ thấy toàn những vụ dân oan mà k bao h xuất hiện / ANTV . Trc' còn ít bị chặn dạo này thấy đụng chạm nhiều nó dìm web rồi k vào theo dõi dc nữa . Nên mình nghĩ ở hiền mà k tiền + quyền thì cũng k chống nổi đâu . Chẳng qua là ng # chưa động đến thôi . Đọc rồi mới thấy nhiều vụ chiếm đoạt tài sản 10 năm làm lụng của nhà ng ta , còn bẫy cho gia đình ng ta vào tù . Hay cảnh sát mật vụ đánh ng cướp iphone mà lên công an báo thì họ bảo "thấy rơi cầm hộ"
m146.gif
thì đủ hiểu .
trước tiên mình xin chia sẻ với những mất mát của gia đình bạn ,và mình cũng xin nhấn mạnh là ở hiền gặp lành không có nghĩa là bạn chỉ ở hiền không hại ai mà bạn còn phải biết giúp người ,giúp vật ,cái đó thì mới gọi là ở hiền gặp lành ,bản thân bạn cũng tự nhận là bạn làm việc thiện siêu ít có nhiều điều không hay xảy đến với bạn , nói chung ở topic này mình không bàn gì nhiều vì ngay cả tiêu đề topic là mình nói đối với bản thân mình ,có nhiều việc bản thân bạn phải trải nghiệm qua thì mới cảm thấy nó đúng ,chứ bạn chưa trải nghiệm qua thì ai nói gì bạn cũng thấy nó không đúng ,vì kim đâm vào chân người khác thì bạn không thể cảm thấy đau, chỉ nghe người khác nói đau thôi phải ko :D ,đó là lý do có 1 số bài reply mình không trả lời là vậy ,nhưng chung quy mình cũng chỉ khuyên bạn ở hiền sẽ gặp lành ,cứ làm điều tốt đi rồi sẽ nhận lại điều tốt đẹp nhưng phải làm từ cái tâm chứ ko phải làm vì muốn nhận lại điều tốt đẹp nhé :D ,chúc cho bạn sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với bạn ,hết cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai :D


mọi người nên xem thêm video này nhé :D
 
Last edited:
đọc hết bài của a đi em rồi sẽ có câu trả lời
trước tiên mình xin chia sẻ với những mất mát của gia đình bạn ,và mình cũng xin nhấn mạnh là ở hiền gặp lành không có nghĩa là bạn chỉ ở hiền không hại ai mà bạn còn phải biết giúp người ,giúp vật ,cái đó thì mới gọi là ở hiền gặp lành ,bản thân bạn cũng tự nhận là bạn làm việc thiện siêu ít có nhiều điều không hay xảy đến với bạn , nói chung ở topic này mình không bàn gì nhiều vì ngay cả tiêu đề topic là mình nói đối với bản thân mình ,có nhiều việc bản thân bạn phải trải nghiệm qua thì mới cảm thấy nó đúng ,chứ bạn chưa trải nghiệm qua thì ai nói gì bạn cũng thấy nó không đúng ,vì kim đâm vào chân người khác thì bạn không thể cảm thấy đau, chỉ nghe người khác nói đau thôi phải ko :D ,đó là lý do có 1 số bài reply mình không trả lời là vậy ,nhưng chung quy mình cũng chỉ khuyên bạn ở hiền sẽ gặp lành ,cứ làm điều tốt đi rồi sẽ nhận lại điều tốt đẹp nhưng phải làm từ cái tâm chứ ko phải làm vì muốn nhận lại điều tốt đẹp nhé :D ,chúc cho bạn sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với bạn ,hết cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai :D


mọi người nên xem thêm video này nhé :D
Vậy k làm nhiều việc thiện thì sẽ bị chuyện k hay à . Mình k nghĩ vậy đâu .
Mình thì tin vào kinh nghiệm, kỹ năng hay khoa học hơn .
Nếu bạn đủ thông minh thì ng ta sẽ k lừa dc bạn=những trò vặt mà phải lừa=trò tinh vi hơn.
Nếu bạn tham gia giao thông cẩn thận, đối tượng tham ra giao thông # cũng cẩn thận, máy móc k vấn đề thì sẽ chẳng bao h xảy ra tai nạn . Còn có làm nhiều việc thiện mấy đi chăng nữa mà đi ẩu hoặc người tham gia giao thông # đi ẩu thì vẫn tai nạn như thường .
Nếu đi qua công trường mà có thứ j` rơi vào đầu thì k phải là xui hay k làm việc thiện đâu . Do người ta chưa tuân thủ đúng luật xây dựng đó ạ .
Hay đi bộ sang đường mặc dù đúng làn thì vẫn có thể bị tai nạn . Nhưng nếu bạn cố lết thêm mấy bc' chân để đi qua hầm hay lên cầu vượt thì chẳng có vụ tai nạn đâu . Trừ khi có thằng khùng vào phi xe xuống hầm hay đâm vào cầu vượt.
65.gif


Mỗi ng có 1 suy nghĩ riêng và có j` đó để tin như bạn chắc sẽ tuyệt hơn mình . Bạn sẽ có phương hướng và bc đi chứ k như mình đến h cũng chẳng biết đi thế nào .
Còn về trải nghiệm thì lành chưa thấy đâu nhưng dữ thì cũng kha khá rồi . Nhưng k sao cả những j` k vui k thích mình sút nó ra khỏi đầu
12.gif
nhanh ý mà
Mình chúc bạn thành công hơn với việc quyên góp, jup' đỡ dc nhiều ng hơn . Mình cũng muốn tham gia nhưng thực sự mà nói thì mình còn đang mất phương hướng, cần giúp đỡ thì giúp thế quái nào dc người khác .
22.gif
 
Vậy k làm nhiều việc thiện thì sẽ bị chuyện k hay à . Mình k nghĩ vậy đâu .
Mình thì tin vào kinh nghiệm, kỹ năng hay khoa học hơn .
Nếu bạn đủ thông minh thì ng ta sẽ k lừa dc bạn=những trò vặt mà phải lừa=trò tinh vi hơn.
Nếu bạn tham gia giao thông cẩn thận, đối tượng tham ra giao thông # cũng cẩn thận, máy móc k vấn đề thì sẽ chẳng bao h xảy ra tai nạn . Còn có làm nhiều việc thiện mấy đi chăng nữa mà đi ẩu hoặc người tham gia giao thông # đi ẩu thì vẫn tai nạn như thường .
Nếu đi qua công trường mà có thứ j` rơi vào đầu thì k phải là xui hay k làm việc thiện đâu . Do người ta chưa tuân thủ đúng luật xây dựng đó ạ .
Hay đi bộ sang đường mặc dù đúng làn thì vẫn có thể bị tai nạn . Nhưng nếu bạn cố lết thêm mấy bc' chân để đi qua hầm hay lên cầu vượt thì chẳng có vụ tai nạn đâu . Trừ khi có thằng khùng vào phi xe xuống hầm hay đâm vào cầu vượt.
65.gif


Mỗi ng có 1 suy nghĩ riêng và có j` đó để tin như bạn chắc sẽ tuyệt hơn mình . Bạn sẽ có phương hướng và bc đi chứ k như mình đến h cũng chẳng biết đi thế nào .
Còn về trải nghiệm thì lành chưa thấy đâu nhưng dữ thì cũng kha khá rồi . Nhưng k sao cả những j` k vui k thích mình sút nó ra khỏi đầu
12.gif
nhanh ý mà
Mình chúc bạn thành công hơn với việc quyên góp, jup' đỡ dc nhiều ng hơn . Mình cũng muốn tham gia nhưng thực sự mà nói thì mình còn đang mất phương hướng, cần giúp đỡ thì giúp thế quái nào dc người khác .
22.gif
nếu muốn tranh luận tranh cãi thì mình có cả khối câu chuyện có thật để phản biện lại những lập luận của bạn đưa ra ,có những việc khi bạn trải qua rồi thì bạn mới thấy ,kinh nghiệm ,kỹ năng hay khoa học không giúp ích được gì cho bạn,mọi việc đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn ,giờ mình ko bàn thêm những cái đó làm gì vì có thể bạn thấy nó xa xôi và bạn không tin ,mình chỉ lấy mấy chuyện xảy ra gần đây thôi ,đơn cử là vụ hôi bia gần đây, với việc làm của bác tâm sửa xe miễn phí giúp các em học sinh ,bạn thích hành động nào hơn ,bạn thích 1 xã hội vô cảm khi xảy ra chuyện sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi ,có chuyện là nhảy vào hôi của ,ngay cả người bị tai nạn giao thông cũng không tha , hay là bạn thích 1 xã hội có nhiều người như bác tâm ,bác chúc cứu người ở cầu bình triệu ,không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai ,chuyện hôm nay người khác gặp ,tương lai có thể mình cũng sẽ là nạn nhân ,cũng ở vào tình huống của người đó ,vậy khi đó mình muốn mọi người giúp mình, hay là không những không giúp mà còn hại mình như vụ hôi của , câu hỏi cũng là câu trả lời :D ,mong là bạn sẽ sớm có niềm tin và phương hướng vào cuộc sống và sớm nhận ra chân lý thật sự của cuộc đời là gì :D ,mà sao có 2 người rồi cứ nói không tin không làm mà lại nói gặp dữ thì cũng kha khá,mình chỉ nói là nên làm việc thiện nhiều gieo gì gặt đó ,cho dù chuyện nặng cũng sẽ hóa nhẹ,còn ở hiền không phải không hại ai mà còn phải giúp người giúp vật nữa nói rõ thế rồi còn gì :D
 
nếu muốn tranh luận tranh cãi thì mình có cả khối câu chuyện có thật để phản biện lại những lập luận của bạn đưa ra ,có những việc khi bạn trải qua rồi thì bạn mới thấy ,kinh nghiệm ,kỹ năng hay khoa học không giúp ích được gì cho bạn,mọi việc đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn ,giờ mình ko bàn thêm những cái đó làm gì vì có thể bạn thấy nó xa xôi và bạn không tin ,mình chỉ lấy mấy chuyện xảy ra gần đây thôi ,đơn cử là vụ hôi bia gần đây, với việc làm của bác tâm sửa xe miễn phí giúp các em học sinh ,bạn thích hành động nào hơn ,bạn thích 1 xã hội vô cảm khi xảy ra chuyện sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi ,có chuyện là nhảy vào hôi của ,ngay cả người bị tai nạn giao thông cũng không tha , hay là bạn thích 1 xã hội có nhiều người như bác tâm ,bác chúc cứu người ở cầu bình triệu ,không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai ,chuyện hôm nay người khác gặp ,tương lai có thể mình cũng sẽ là nạn nhân ,cũng ở vào tình huống của người đó ,vậy khi đó mình muốn mọi người giúp mình, hay là không những không giúp mà còn hại mình như vụ hôi của , câu hỏi cũng là câu trả lời :D ,mong là bạn sẽ sớm có niềm tin và phương hướng vào cuộc sống và sớm nhận ra chân lý thật sự của cuộc đời là gì :D ,mà sao có 2 người rồi cứ nói không tin không làm mà lại nói gặp dữ thì cũng kha khá,mình chỉ nói là nên làm việc thiện nhiều gieo gì gặt đó ,cho dù chuyện nặng cũng sẽ hóa nhẹ,còn ở hiền không phải không hại ai mà còn phải giúp người giúp vật nữa nói rõ thế rồi còn gì :D

Thì mình đâu có ý j` cãi đâu . Mình chẳng ghi là "mỗi người có 1 suy nghĩ riêng" mà . Mình chỉ nêu ra quan điểm của mình thôi theo hướng thực tế vs khoa học thôi . Và đâu có phủ nhận j` của bạn đâu .Bạn cứ fai? đứng vào hoàn cảnh của ng # thì bạn mới hiểu dc . Cái ở hiền gặp lành nó k đơn giản như bạn nghĩ đâu .
Câu chuyện của bạn hay của mình nói ra ở đây cũng chỉ mang tính chất chia sẻ kinh nghiệm chứ k phải là tranh luận hay tranh cãi đâu . Bạn đừng hiểu nhầm .
 
Có lẽ bác chiêm nghiệm đạo Phật nhiều nên câu chuyện của bác nó có vẻ huyền hoặc chủ quan.:eek:
Cá nhân em thì nghĩ việc ở hiền gặp lành nó đơn giản thôi; mình đối xử tốt với người khác thì lẽ thường ko mấy ai nỡ làm hại mình (trừ trường hợp cá biệt gặp người xấu thì với ai nó cũng xử tệ thì thì ko nói :D), cái mình nhận được chính là phản chiếu của những việc mình làm.
Người làm việc xấu, hay đối xử bạc bẽo hững hờ với con người, với cuộc đời thì những người xung quanh cũng ko yêu thương nổi; người làm việc tốt thì ko những được yêu thương trân trọng, mà bản thân người đó cũng thấy mình có ích, thấy tâm hồn thanh thản.
Như vậy là thấy cái sự "lành" rồi :D
 
Thì mình đâu có ý j` cãi đâu . Mình chẳng ghi là "mỗi người có 1 suy nghĩ riêng" mà . Mình chỉ nêu ra quan điểm của mình thôi theo hướng thực tế vs khoa học thôi . Và đâu có phủ nhận j` của bạn đâu .Bạn cứ fai? đứng vào hoàn cảnh của ng # thì bạn mới hiểu dc . Cái ở hiền gặp lành nó k đơn giản như bạn nghĩ đâu .
Câu chuyện của bạn hay của mình nói ra ở đây cũng chỉ mang tính chất chia sẻ kinh nghiệm chứ k phải là tranh luận hay tranh cãi đâu . Bạn đừng hiểu nhầm .
mình cũng chỉ nói theo kiểu xã hội cho bạn dễ thấy chứ cũng không có ý gì vì cũng như mình nói là phải chính bản thân trải qua mới chứng nghiệm được thế nào,cuộc sống thì muôn đời muôn vẻ nhưng cái chính của mình là hướng về 1 xã hội tốt đẹp ,người người biết yêu thương ,giúp đỡ lẫn nhau mà thôi :D ,và mình thì thích hành động để những cảnh đau khổ,bất hạnh càng ngày càng ít ,chứ không phải ngồi 1 chỗ rồi kêu tội ,kêu xót,kêu tội nghiệp điều đó không giúp cho những hình ảnh bất hạnh đau khổ ít đi ,thà là đi thắp 1 ngọn nến còn hơn là ngồi kêu gào trong bóng đêm :D :D :D :D
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,427
Messages
7,058,727
Members
169,772
Latest member
dataanalyticsvsb

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom