DÂM DỤC VÀ CƠ THỂ

vậy ra muốn tu tốt họ vẫn phải lên núi cho rời xa chốn bụi trần. Chứ ngày nào cũng vô quán karaoke với quán massage thì biết bao kiếp mới tu xong ạ.:D
Lên núi là trốn khổ, người ta có chửi mình thì mới biết mình còn sân, ra đường phải va chạm hàng đống các cô gái xinh đẹp mới biết tâm dục của mình ở mức nào. Lên núi ko ai động đến thì có vẻ ung dung tự tại nhưng đó là cái ung dung của người trốn đời, ham muốn còn nguyên trong tâm mà không xả bỏ được. Xuống núi, ai chửi còn sân hơn người thế gian.
Kiếm tiền nuôi gia đình vì lòng thương và trách nhiệm thì ko phải là ham muốn nhưng nhân danh kiếm tiền cho vợ con mà để có tiền để thỏa mãn ham muốn của mình thì đó là ham muốn.
 
vậy ra muốn tu tốt họ vẫn phải lên núi cho rời xa chốn bụi trần. Chứ ngày nào cũng vô quán karaoke với quán massage thì biết bao kiếp mới tu xong ạ.:D
Cảnh giới thuộc hàng hiếm muộn thì không cần cố gắng với tới làm gì, vì thực sự rất khó và kén người. Theo chủ nghĩa duy tâm thì đó là từ "duyên". Đủ "duyên" thì mới lên núi tu tới mức giác ngộ được. Đa phần lên núi được 1 vài ngày, vài tháng, hay vài năm thì đã bỏ núi chạy lấy người rồi :popo_still_dreaming:

Còn 1 cách tu tập dễ dàng hơn, ngay chốn đô thị đông đúc đầy thị phi, giữa thời đại crypto 4.0 mang nặng tính vật chất. Đó là bỏ cái sân si xung quanh( GATO) và chỉ ham những thứ mình có thể chủ động kiểm soát và đạt được, chỉ cần mình của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là đủ. Tuy bảo dễ dàng hơn nhưng cũng phải quyết tâm lắm mới tu tập được. Hằng ngày lướt Facebook bao nhiêu đại gia mới nổi, bao nhiêu cơ hội làm giàu vừa mới vụt qua, con Bitcoin bao giờ cán mốc 100k, ... Có khách rồi, em chạy Grab tiếp đây :popo_go:
 
Cảnh giới thuộc hàng hiếm muộn thì không cần cố gắng với tới làm gì, vì thực sự rất khó và kén người. Theo chủ nghĩa duy tâm thì đó là từ "duyên". Đủ "duyên" thì mới lên núi tu tới mức giác ngộ được. Đa phần lên núi được 1 vài ngày, vài tháng, hay vài năm thì đã bỏ núi chạy lấy người rồi :popo_still_dreaming:

Còn 1 cách tu tập dễ dàng hơn, ngay chốn đô thị đông đúc đầy thị phi, giữa thời đại crypto 4.0 mang nặng tính vật chất. Đó là bỏ cái sân si xung quanh( GATO) và chỉ ham những thứ mình có thể chủ động kiểm soát và đạt được, chỉ cần mình của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là đủ. Tuy bảo dễ dàng hơn nhưng cũng phải quyết tâm lắm mới tu tập được. Hằng ngày lướt Facebook bao nhiêu đại gia mới nổi, bao nhiêu cơ hội làm giàu vừa mới vụt qua, con Bitcoin bao giờ cán mốc 100k, ... Có khách rồi, em chạy Grab tiếp đây :popo_go:
Chuc bạn cuối năm đông khách nhé
 
Cân bằng trong cuộc sống không có nhiều người làm được bởi lúc trẻ ỷ khỏe để kiếm tiền, có tiền rồi cũng bất chấp luôn. Tới khi già chi tiền ra hấp tấp để mua sức khỏe đó mà!
 
sau khi đọc bài của bác e thấy lo lắng rồi á. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
Cái này phải hỏi @Hieune . Tớ theo dõi thấy cậu ấy nghiên cứu về Phật giáo rất chuyên sâu.
Bạn ấy chỉ nghiên cứu chứ ko hiểu. "Tu" có nghĩa là sửa, là thay đổi để tốt hơn. Chứ ko phải nhồi nhét tư tưởng, mù quáng.

Phật giáo lập ra để giúp con người hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, chứ ko phải giúp con người đắc đạo thành phật để rồi bay vào một cõi vô hình nào đó hay là giúp cho bản thân khỏi xuống hỏa ngục.
 
Last edited:
Không biết ham muốn cái gì thì không khổ nhỉ
"Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành." - Chủ tịch Hồ Chí Minh :popo_big_smile:
 
Bạn ấy chỉ nghiên cứu chứ ko hiểu. "Tu" có nghĩa là sửa, là thay đổi để tốt hơn. Chứ ko phải nhồi nhét tư tưởng, mù quáng.

Phật giáo lập ra để giúp con người hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, chứ ko phải giúp con người đắc đạo thành phật để rồi bay vào một cõi vô hình nào đó hay là giúp cho bản thân khỏi xuống hỏa ngục.
Like cho bạn.
 
Con đường thoát khổ giải phóng sự ham muốn, Ham muốn ăn uống thở tình dục địa vị giàu có ... Khi giải phóng tất cả mọi thứ chúng ta được tự do, lúc đó dẫn tới cái chết, cái chết mong đợi đón nhận mà không phải sợ hãi.Cuộc sống này mỗi người phải chịu áp lực riêng của chính mình, buông bỏ bớt để bớt khổ, để hết khổ là điều không thể, khi ai cũng đều ham sống sợ chết cả.
 
Con đường thoát khổ giải phóng sự ham muốn, Ham muốn ăn uống thở tình dục địa vị giàu có ... Khi giải phóng tất cả mọi thứ chúng ta được tự do, lúc đó dẫn tới cái chết, cái chết mong đợi đón nhận mà không phải sợ hãi.Cuộc sống này mỗi người phải chịu áp lực riêng của chính mình, buông bỏ bớt để bớt khổ, để hết khổ là điều không thể, khi ai cũng đều ham sống sợ chết cả.
Như mang trên vai gánh nặng ngàn cân, buông bỏ được cân nào nhẹ đi ít đó. Không buông bỏ thì kiếp này khổ sang kiếp mới còn gánh nặng hơn, chịu buông bỏ thì kiếp này bớt khổ mà kiếp sau cũng bớt khổ hơn.
 
Lên núi là trốn khổ, người ta có chửi mình thì mới biết mình còn sân, ra đường phải va chạm hàng đống các cô gái xinh đẹp mới biết tâm dục của mình ở mức nào. Lên núi ko ai động đến thì có vẻ ung dung tự tại nhưng đó là cái ung dung của người trốn đời, ham muốn còn nguyên trong tâm mà không xả bỏ được. Xuống núi, ai chửi còn sân hơn người thế gian.
Kiếm tiền nuôi gia đình vì lòng thương và trách nhiệm thì ko phải là ham muốn nhưng nhân danh kiếm tiền cho vợ con mà để có tiền để thỏa mãn ham muốn của mình thì đó là ham muốn.
Mình nhắc các bạn rồi: khi nào tốt nghiệp ngành nghề, hoặc có kiến thức cơ bản, đúng đắn về ngành nghề đó mới nên nhận xét, đánh giá, bình luận về ngành nghề đó; ví dụ khi nào bạn có kiến thức hiểu biết cơ bản Phật giáo thì mới nên dựa theo đó nhận xét, đánh giá, phát biểu, bình luận. Để đạt chính tri kiến, đạt kiến thức chuẩn xác chính xác; không khởi sinh tạp niệm, tà kiến, sở tri chướng, những kiến thức sai lầm không đúng đắn.
Người lên núi ẩn tu là để tâm dễ thanh tịnh, càng dễ đạt định, càng dễ phát sinh trí tuệ. Ví dụ khoa học cho các bạn dễ hiểu: 1 vị Giáo Sư cần nơi để nghiên cứu, nơi càng yên tĩnh, thì ông ta càng dễ tập trung vào nghiên cứu công việc, càng dễ phát sinh trí tuệ để hoàn thành công việc, hoàn thành công trình.
 
Mình nhắc các bạn rồi: khi nào tốt nghiệp ngành nghề, hoặc có kiến thức cơ bản, đúng đắn về ngành nghề đó mới nên nhận xét, đánh giá, bình luận về ngành nghề đó; ví dụ khi nào bạn có kiến thức hiểu biết cơ bản Phật giáo thì mới nên dựa theo đó nhận xét, đánh giá, phát biểu, bình luận. Để đạt chính tri kiến, đạt kiến thức chuẩn xác chính xác; không khởi sinh tạp niệm, tà kiến, sở tri chướng, những kiến thức sai lầm không đúng đắn.
Người lên núi ẩn tu là để tâm dễ thanh tịnh, càng dễ đạt định, càng dễ phát sinh trí tuệ. Ví dụ khoa học cho các bạn dễ hiểu: 1 vị Giáo Sư cần nơi để nghiên cứu, nơi càng yên tĩnh, thì ông ta càng dễ tập trung vào nghiên cứu công việc, càng dễ phát sinh trí tuệ để hoàn thành công việc, hoàn thành công trình.
Mình biết bạn đã tin sâu con đường bạn đã chọn nên mọi giải thích với bạn sẽ rất khó được bạn chấp nhận, nên ko có ích gì cả. Tùy duyên của bạn.
 
Góp thêm cái ý cá nhân mình xem có cao nhân nào ghé qua chỉ giáo thêm. Ham muốn giác ngộ, cũng là ham muốn thôi
Mình loại bỏ ham muốn ác giữ lại ham muốn thiện bạn ạ. Có vậy pháp tứ chánh cần của Đức Phật mới có câu ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp.
 
Lên núi là trốn khổ, người ta có chửi mình thì mới biết mình còn sân, ra đường phải va chạm hàng đống các cô gái xinh đẹp mới biết tâm dục của mình ở mức nào. Lên núi ko ai động đến thì có vẻ ung dung tự tại nhưng đó là cái ung dung của người trốn đời, ham muốn còn nguyên trong tâm mà không xả bỏ được. Xuống núi, ai chửi còn sân hơn người thế gian.
Kiếm tiền nuôi gia đình vì lòng thương và trách nhiệm thì ko phải là ham muốn nhưng nhân danh kiếm tiền cho vợ con mà để có tiền để thỏa mãn ham muốn của mình thì đó là ham muốn.
Thế thì tâm dục của em kinh lắm. Không cần biết xinh hay xấu em cứ phải ngắm ngực ngắm mông trước đã. Não còn chưa kịp động mà mắt đã liếc rồi. :(

Cảnh giới thuộc hàng hiếm muộn thì không cần cố gắng với tới làm gì, vì thực sự rất khó và kén người. Theo chủ nghĩa duy tâm thì đó là từ "duyên". Đủ "duyên" thì mới lên núi tu tới mức giác ngộ được. Đa phần lên núi được 1 vài ngày, vài tháng, hay vài năm thì đã bỏ núi chạy lấy người rồi :popo_still_dreaming:

Còn 1 cách tu tập dễ dàng hơn, ngay chốn đô thị đông đúc đầy thị phi, giữa thời đại crypto 4.0 mang nặng tính vật chất. Đó là bỏ cái sân si xung quanh( GATO) và chỉ ham những thứ mình có thể chủ động kiểm soát và đạt được, chỉ cần mình của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là đủ. Tuy bảo dễ dàng hơn nhưng cũng phải quyết tâm lắm mới tu tập được. Hằng ngày lướt Facebook bao nhiêu đại gia mới nổi, bao nhiêu cơ hội làm giàu vừa mới vụt qua, con Bitcoin bao giờ cán mốc 100k, ... Có khách rồi, em chạy Grab tiếp đây :popo_go:
Bác làm em ngộ ra là chạy Grab có thể ngộ ra được các chân lý trên như bác. Em sẽ follow bác đi chạy Grab.:D
 
Thế thì tâm dục của em kinh lắm. Không cần biết xinh hay xấu em cứ phải ngắm ngực ngắm mông trước đã. Não còn chưa kịp động mà mắt đã liếc rồi. :(


Bác làm em ngộ ra là chạy Grab có thể ngộ ra được các chân lý trên như bác. Em sẽ follow bác đi chạy Grab.:D
chuyện thường ngày ở phố huyện mà, dâm dục nó mạnh lắm chứ đâu đơn giản. Nhân loại có đói nghèo, chiến tranh, bệnh tật vẫn dâm dục như thường.
 
Thế thì tâm dục của em kinh lắm. Không cần biết xinh hay xấu em cứ phải ngắm ngực ngắm mông trước đã. Não còn chưa kịp động mà mắt đã liếc rồi. :(


Bác làm em ngộ ra là chạy Grab có thể ngộ ra được các chân lý trên như bác. Em sẽ follow bác đi chạy Grab.:D
Chạy Grab nhiều thời gian rãnh rỗi chờ khách, tranh thủ thiền định. Thiền định không chỉ là tìm 1 nơi yên tĩnh, ngồi yên 1 chỗ bắt chéo 2 chân, nhắm mắt, và suy nghĩ. Thiền định theo định nghĩa của mình đơn giản là suy nghĩ về mọi thứ, không nhất thiết phải yên tĩnh, không nhất thiết phải ngồi yên. Có thể thiền định trong lúc chạy Grab, đi tắm hay đi vệ sinh luôn :popo_bye:
 
Chạy Grab nhiều thời gian rãnh rỗi chờ khách, tranh thủ thiền định. Thiền định không chỉ là tìm 1 nơi yên tĩnh, ngồi yên 1 chỗ bắt chéo 2 chân, nhắm mắt, và suy nghĩ. Thiền định theo định nghĩa của mình đơn giản là suy nghĩ về mọi thứ, không nhất thiết phải yên tĩnh, không nhất thiết phải ngồi yên. Có thể thiền định trong lúc chạy Grab, đi tắm hay đi vệ sinh luôn :popo_bye:
vậy nếu như tiêu đề của chủ top ta có thể thiền định lúc đang d*m d*c không ạ.:D
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,573
Messages
7,073,240
Members
170,660
Latest member
hungkktk
Back
Top Bottom