SCAM Cảnh báo website bexinhvietnam.com lừa đảo, làm ăn gian dối! AE cẩn thận nhé!

Status
Not open for further replies.

Thecaogiare

Newbie
Joined
Feb 3, 2012
Messages
0
Reactions
17
MR
0.000
Chào cả nhà,

Mình vô tình đọc được trên facebook của một người bạn và thấy rất bức xúc nên chép toàn bộ nội dung. Mọi người đọc qua và cẩn thận nếu có mua hàng tại site bexinhvietnam.com nhé.

---------------------------------------------------
NgocTran Truong
18 giờ trước · Đã chỉnh sửa
Người ta thường nói " ngồi buồn đi buôn thì lỗ" có lẻ đúng thật mọi người ạ!!! Chuyện là như thế này, có lẻ sẽ rất nhàm chán nhưng mọi người hãy vì mình mà đọc rồi tiện tay chia sẻ luôn nha. cám ơn mọi người nhiều. Vào ngày 3/6 tôi đang ngồi rửa xe buồn quá gọi cho đứa bạn thân hỏi thăm thì bạn tôi nói ý định bán quần áo trẻ em, đó là ước mơ của 2 đứa có 1 cái shop, thôi thì bán hàng online từ từ z....hai đứa ngồi cắm cúi lựa những mẫu hàng đầu tiên để đặt, chúng tôi đã đặt thử 3 mẫu của công ty BIMI, 4 mẫu của công ty Bexinh. Chiều ngày đó chúng tôi đã nhanh chóng gửi tiền cho 2 công ty đó. Chiều ngày 4/6 tôi nhận được hàng từ công ty BIMI, chúng tôi đã cười vì hàng đẹp và đúng yêu cầu. Chúng tôi tiếp tục đợi chờ công ty còn lại, ngày đó chúng tôi không có hàng, hơi buồn các bạn ạ.Chúng tôi đã gọi vào số điện thoại này 0915372368- tuon...tuon....tuon...
- Alo, chị ơi sao hàng e đặt vẫn chưa nhận được.
- uk, chị gửi rồi đó chừng nào tới người ta sẽ gọi, thôi nhé.
Chúng tôi bắt đầu lo lắng. Đến ngày 5/6 tôi gọi thì...."thuê bao quý khách vừa goj hiện không liên lạc được" Ôi trời chuyện gì nữa đây. đợi đến trưa thì điện thoại reo ( ơn trời vì chị đã bắt máy- tôi nói thầm)
- Chị ơi sao em vẫn chưa nhận được hàng
- Em là ai đấy?
- Dạ em Trân ở Cà Mau chị ơi
- uk.uk để chị coi lại.
- Chị ơi mai là ngày em khai trương rồi chị tranh thủ gừi hàng về cho em nghe, không có hàng sao em bán được chị.
- uk.uk...tít
Trời ơi bà này làm ăn gì vậy trời. Trưa ngày 6/6 tôi lại điện thoại..
- Chị ơi chị gửi hàng cho em chưa mà tới giờ em vẫn chưa nhận được.
- Chị gửi rồi
- Chị gửi hồi nào bao lâu thì em nhận được hàng, sao chị cứ để em chờ đợi hoài z.
- ơ. có gì mà phải chờ, khi nào hàng tới người ta sẽ gọi. z nhé
Ngày hôm đó chúng tôi vẫn không có hàng các bạn ạ. Buồn lắm nhưng biết làm sao ngoài chờ đợi.
Ngày qua ngày, rồi có một em trai gọi cho bạn tôi nói hàng bị lỗi nên chậm vài bữa mới gởi được, haz... tiếp tục chờ đợi, rồi nào là gửi lạc ra tới Vũng Tàu
Tiếp tục câu chuyện bà Đỗ Hoàng Phương Thùy đã điện cho bạn tôi và nói những mẫu chúng tôi đặt giờ bị lỗi bả sẽ cho xem một vài mẫu có sẵn của công ty, chọn mẫu nào bả sẽ gởi liền còn không bả sẽ chuyển khoản lại. Chúng tôi đã chọn cách gửi tiền lại và bả cũng đã ok tran.
Chưa dừng ở đó tôi vẫn không hề nhận được tiền lại như lời bả đã nói.
Tôi lại điện thoại vào ngày 20/6
- Chị gửi tiền cho tôi chưa
- Ai đấy
- Ngọc Trân ở Cà mau
- Uk mai chị gửi
- Chiều ngày mai chị mà không gửi chị đừng trách tôi.
Mọi người biết không đến ngày 23/6 tôi gọi thì chồng bà ta bắt máy và nói bả đi đánh tennis chưa về, tới 9h tôi gọi lại vẫn là đi đánh tennis chưa về. ( trời ơi tôi tức rung cả người luôn mọi người ơi)
Và tôi đã nhắn tin vào số máy của bả
- ...Tôi quậy thử coi chị lầm ưn như thế nào, tôi chơi với chị tới cùng, tới lúc tôi lên tới đó thì chị nói chuyện với công an đi, đồ lừa đảo.
- yên tâm.mai b se co hàng
- Tôi k cần hàng t cần tiền, tôi k thích làm ăn với người không có uy tín
- Giờ mình chỉ giao hàng chứ không giao tiền, mình sẽ coi tin nhắn như lời đe dọa nhe.đừng nóng giận như z, việc đơn giản mà tràn
- Đe dọa hả? t đặt hàng từ ngày mấy, t đợi chờ chị bao lâu, uy tin chị để ở đâu. chị nói chị gửi tiền lại thì chị phải gửi tiền lại.
- uh. tran can nhac dung thi lam nhe
Trời ơi coi bà ta nói chuyện như là không co chuyện gì hết z đó, tôi thật sự rất tức nhưng phải chịu đựng.
Còn động trời hơn nữa ngày 25/6 pả nhắn tin ms nhận hàng cho mình, mình rất muốn không đi nhận nhưng đứa bạn thân đã rủ mình đi xem sao, trời ơi thật khủng khiếp khi minh khui hàng ra, đơn hàng chỉ 2560.000đ nhưng pả gửi tới 3088.000đ thì các bạn đã biết toàn những hàng gì rồi, không phải là hàng mình đặt mà là những hàng pà ta tự chọn gửi về cho mình
Trời ạ, mình điên lên mất, nếu là các bạn thì các bạn sẽ làm gì
- Nuốt cục tức vào bụng hay làm cho đến cùng.
Mọi người chú ý coi chừng khi chia sẻ chỉ có hình ảnh của trang quần áo trẻ em nha mọi ngừoi

10386252_1474512136123336_4370352113516945757_n.jpg

-------------------------------------------
 
ai cũng muốn tránh rắc rối với pháp luật nên bọn scam mới hoành hành
 
Bó tay :D, chị này kinh doanh thẻ cào mà giờ định chuyển sang kinh doanh shop baby. mà gặp ngay cty sida=> dính phốt :D
 
Bó tay :D, chị này kinh doanh thẻ cào mà giờ định chuyển sang kinh doanh shop baby. mà gặp ngay cty sida=> dính phốt :D

"Chào cả nhà,

Mình vô tình đọc được trên facebook của một người bạn và thấy rất bức xúc nên chép toàn bộ nội dung. Mọi người đọc qua và cẩn thận nếu có mua hàng tại site bexinhvietnam.com nhé." :D :D
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,746
Messages
7,100,798
Members
172,805
Latest member
bonscasino

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom