Cần tìm lời khuyên?

BN2412

Senior
Joined
Dec 12, 2012
Messages
395
Reactions
61
MR
0.370
Insuree Balance
0
Em chào các bác ạ. Thoắt đi 1 quãng thời gian rồi nhìn lại cái tài khoản này của em cũng đã tồn tại được gần 7 năm trời rồi :(. Trước đó có 1 2 tài khoản lập trước đấy nữa nhưng bị mất :(.
Khoảng thời gian gần 7 nằm hóng xem chùa tại diễn đàn em cũng có thêm nhiều kiến thức nhưng chỉ dừng lại ở mức newbie không khác gì 1 con vịt :(.
Đã có khoảng thời gian không hoạt động vì đi làm công việc bên ngoài, tưởng chừng như sẽ không quay về làm mmo nữa. Nhưng rồi đâu lại vào đấy em không thể làm được ở đâu lâu dài được, không tự nghỉ thì cũng chểnh mảng công việc rồi phải bỏ việc. Bên cạnh đó năm ngoái em còn dính vào bóng bánh khiến ôm 1 cục nợ to đùng :(.
Từ đó tới giờ em như bị mất phương hướng, em không muốn làm một cái gì cả, lâu lâu ai có việc nhờ thì đi làm dăm bữa 1 tháng rồi lại về. Còn lại là suốt ngày đâm đầu vào đi nhậu. Hiện tại sau hơn 1 tháng em lên núi ở. Không wifi, không rượu chè đàn đúm có lẽ em đã thông não ra được phần nào :(.
Nhưng trở về nhà em lại trống rỗng, không biết mình nên bắt đầu lại như thế nào :(.
Em năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, cũng may là chưa có vợ con :(.Đúng là ở cái tuổi này em mới thấy mình sắp già cmnr :(. Em thì lại không có bằng cấp. Những công việc hiện tại ở chỗ em chỉ toàn tuyển như bưng bê quán ăn, quán trà , đi làm ở các khu công nghiệp, mà cái tuổi em thì mấy quán ăn đấy ai nó nhận :((. Chỉ có đi làm bảo vệ, bốc vác hoặc trông xe thôi :(. Cuộc sống em giờ như quay vào ô bế tắc :(.
Sau nhiều năm ăn hại giờ mới thấy phí quãng thời gian đã qua, nhưng không thể vì những vấp ngã đầu đời đấy mà gục ngã được :(. Nên em mạnh dạn lên đây tìm những lời khuyên của anh em cũng như hỏi anh em xem. Em bây giờ nên đi làm thuê với một công việc nào đó cả ngày an toàn yên phận với mức lương khoảng 4 5tr/1tháng. Hay là vay anh em bạn bè mỗi người 1 2 triệu quay lại học hành đàng hoàng và theo con đường mmo ạ. (Vì giờ em không khác gì newbie cả :( )
Chứ giờ em chán lắm rồi :(. 1 thằng đàn ông 27t không có nổi 100k trong túi. Đời đúng là đời mà :(
 
Mạnh dạn đi xin việc làm bên ngoài trc đã bạn. Chiều chịu khó tập thể dục các kiểu thêm mối quan hệ. Tiết kiệm được một khoản trước đã, nuôi cái miệng trước. Có vốn rồi thì kiếm mối nhập hàng trên 1688.com về bán (có thể nhờ bên vận chuyển mua hộ ship tận nhà).
 
Em chào các bác ạ. Thoắt đi 1 quãng thời gian rồi nhìn lại cái tài khoản này của em cũng đã tồn tại được gần 7 năm trời rồi :(. Trước đó có 1 2 tài khoản lập trước đấy nữa nhưng bị mất :(.
Khoảng thời gian gần 7 nằm hóng xem chùa tại diễn đàn em cũng có thêm nhiều kiến thức nhưng chỉ dừng lại ở mức newbie không khác gì 1 con vịt :(.
Đã có khoảng thời gian không hoạt động vì đi làm công việc bên ngoài, tưởng chừng như sẽ không quay về làm mmo nữa. Nhưng rồi đâu lại vào đấy em không thể làm được ở đâu lâu dài được, không tự nghỉ thì cũng chểnh mảng công việc rồi phải bỏ việc. Bên cạnh đó năm ngoái em còn dính vào bóng bánh khiến ôm 1 cục nợ to đùng :(.
Từ đó tới giờ em như bị mất phương hướng, em không muốn làm một cái gì cả, lâu lâu ai có việc nhờ thì đi làm dăm bữa 1 tháng rồi lại về. Còn lại là suốt ngày đâm đầu vào đi nhậu. Hiện tại sau hơn 1 tháng em lên núi ở. Không wifi, không rượu chè đàn đúm có lẽ em đã thông não ra được phần nào :(.
Nhưng trở về nhà em lại trống rỗng, không biết mình nên bắt đầu lại như thế nào :(.
Em năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, cũng may là chưa có vợ con :(.Đúng là ở cái tuổi này em mới thấy mình sắp già cmnr :(. Em thì lại không có bằng cấp. Những công việc hiện tại ở chỗ em chỉ toàn tuyển như bưng bê quán ăn, quán trà , đi làm ở các khu công nghiệp, mà cái tuổi em thì mấy quán ăn đấy ai nó nhận :((. Chỉ có đi làm bảo vệ, bốc vác hoặc trông xe thôi :(. Cuộc sống em giờ như quay vào ô bế tắc :(.
Sau nhiều năm ăn hại giờ mới thấy phí quãng thời gian đã qua, nhưng không thể vì những vấp ngã đầu đời đấy mà gục ngã được :(. Nên em mạnh dạn lên đây tìm những lời khuyên của anh em cũng như hỏi anh em xem. Em bây giờ nên đi làm thuê với một công việc nào đó cả ngày an toàn yên phận với mức lương khoảng 4 5tr/1tháng. Hay là vay anh em bạn bè mỗi người 1 2 triệu quay lại học hành đàng hoàng và theo con đường mmo ạ. (Vì giờ em không khác gì newbie cả :( )
Chứ giờ em chán lắm rồi :(. 1 thằng đàn ông 27t không có nổi 100k trong túi. Đời đúng là đời mà :(
Bạn tìm hiểu làm content - Vlog hoặc sáng tạo- phát triển kênh kết hợp làm gì đó kiếm vài triệu
 
Bạn tìm hiểu làm content - Vlog hoặc sáng tạo- phát triển kênh kết hợp làm gì đó kiếm vài triệu
cái đó em cũng có tìm hiểu rồi bác. nhưng dạo này không có thời gian. đi làm vài tháng nuôi cái thân đã bác ạ :(
 
Mạnh dạn đi xin việc làm bên ngoài trc đã bạn. Chiều chịu khó tập thể dục các kiểu thêm mối quan hệ. Tiết kiệm được một khoản trước đã, nuôi cái miệng trước. Có vốn rồi thì kiếm mối nhập hàng trên 1688.com về bán (có thể nhờ bên vận chuyển mua hộ ship tận nhà).
vâng bác. em cũng đang đi theo đúng cái hướng đo đây bác ạ :)
 
Thật sự mmo giờ rất khó ! Bạn phải kiên trì và sáng tạo . Mình nghĩ bạn có thể làm youtuber sẽ phù hợp hơn .
MMO giờ pro còn phải điêu đứng ! Nếu muốn sống nổi thì phải biết đầu tư forex và dropshipping mà 2 cái này không còn gọi là mmo nữa . Nó là kinh doanh và đầu tư , tư duy, sáng tạo .
Hiện mình cũng làm dropsipping shopify đã lỗ hơn 10k $ rồi chưa thấy win và mình cùng làm youtuber để phục vụ cho dropshipping .
Nói chung bạn muốn có tiền thì phải làm kiên trì và sáng tạo . Bạn phải có tư duy nói không với bỏ cuộc mới làm được Kinh tế Mạng Này.

https://mmo4me.com/forums/dropshipping.86/post-thread
 
Em thì khác bác em ở saigon em vừa mới sạt nghiệp mất trắng cộng thêm số nợ kha khá ! bạn bè quay lưng người yêu thì sắp cưới chồng nhốt mình cả tuần trong phòng . Hôm nay mới lết ra nét ngồi một chút ....
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,472
Messages
7,059,171
Members
169,802
Latest member
ceonguyenhuyhoan

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom