Cần anh em cho một lời khuyên

thấy mùi xộn lào rùi
82141585_495701671331653_5619938949897125888_n.jpg
 
go88, người không chơi là người ko bao giờ thắng, người thua là người chưa thắng, người bỏ cuộc là thất bại, còn chơi là còn gỡ ^^
 
Mới có mấy trăm chai, vẫn còn ít, phải có gì làm động lực mới bỏ được :popo_boss:. Giờ fen nghe tôi, đi bốc cái bát 1 tỏi, đánh 1 ván nữa thôi, được thì lên hương bỏ nghề, ko dc thì báo nhà, cha mẹ chửi cũng coi là động lực bỏ nghề. Chứ mới có nhiêu đó chưa thấm đâu, vẫn còn chung được :popo_boss:
 
Hứa bao lần bỏ. Mà hôm nay lại dính.
Mình chơi nhiều quá mà tham kinh con nhà bà khủng 100k lên hơn chục triệu vẫn hết.
Thay máu, ko thì hoá kiếp :)).

Nói thêm về vấn đề này, khi con người mình tham gia các trò đỏ đen, với tâm lý mong chờ được thắng, và cảm giác sung sướng khi thắng cuộc sẽ làm cơ thể sinh ra 1 chất gọi là dopamine. Dopamine này đc sinh ra khi chúng ta cảm thấy sung sướng, phấn khích như: trong quan hệ tình dục, mong chờ 1 bộ phim yêu thích, giải quyết đc 1 vấn đề nan giải... và trong cờ bạc như trên.
Việc tham gia cờ bạc nhiều sẽ vô tình làm cơ thể “nghiện” dopamine, khi thiếu sẽ làm ta cố gắng làm điều gì đó để giải toả cơn nghiện này.
Nếu cảm thấy còn nhẹ thì mỗi khi thấy thèm cảm giác cờ bạc thì kiếm việc gì đó khác mà làm, nghiện quá rồi thì chặt 10 ngón tay đi, còn cảm thấy ko bỏ nổi thì hoá kiếp cho đỡ khổ vợ con.
T có mấy người quen nghiện cờ bạc giờ khổ vkl, có vài đồng bạc trong túi là chạy đi đánh, nhìn chán đời vl.
 
Chào tất cả mọi người.
Mình hoạt động mmo cũng chưa lâu lắm nhưng đam mê nên mình đã từ bỏ rất nhiều thứ, hiện tại mình đang theo con đường offer ngày cũng kiếm 500-1000k.
Nhưng mình lại nghiện vào khoản tài xỉu, đợt trước mình đánh bên go88 từ 25 triệu lên 800 triệu mà cuối cùng lại hết, hôm nay mình nạp 37 triệu lại thua. Thật sự mình buồn và mong lung quá.
Xin các cao nhân giúp mình, kìm hãm con thú trong lòng mình.
Không có gì là dễ dàng, nên dễ đến thì dễ đi. Bên đây cũng từng bị nhưng không nhiều, tầm vài k thôi. Web nó trong tối, mình ngoài sáng ko kiểu gì chơi lại khi nó cầm cán mình cầm lưỡi, và nó hiểu rất rõ tâm lý người chơi ( cách nghĩ của riêng mình sau bao lần thua ). Lời khuyên là bạn nên chấp nhận mình thua rồi rút lui, vì thường chúng ta nghĩ mình sẽ thắng nên cứ theo hoài.
 
thấy nhìu anh em cũng khuyên nhủ và giải thích rùi, mình bổ sung thêm 1 cách giải quyết nè:
Chọn 1 hoặc nhiều loại đam mê khác để thay thế Bet: Chơi game, đá banh, người iu, ăn uống, ngủ, đọc sách, coi Youtube, .... miễn đừng là Bet :popo_surrender:

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, hãy làm bản thân mình bận rộn lên.
 
mình cũng vừa quay lại với tài xỉu go88, bỏ mấy năm , tự dưng mấy ngày nay quay lại chơi , thua hơn 300 triệu , cuối năm mất hết phương hướng , cũng tại tham lam và lối đánh cố sát quá
 
Hứa bao lần bỏ. Mà hôm nay lại dính.
Mình chơi nhiều quá mà tham kinh con nhà bà khủng 100k lên hơn chục triệu vẫn hết.
chuyển sang forex đi bác
 
Chơi là phải vui, vui thì mới chơi thôi
 
thấy nhìu anh em cũng khuyên nhủ và giải thích rùi, mình bổ sung thêm 1 cách giải quyết nè:
Chọn 1 hoặc nhiều loại đam mê khác để thay thế Bet: Chơi game, đá banh, người iu, ăn uống, ngủ, đọc sách, coi Youtube, .... miễn đừng là Bet :popo_surrender:

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, hãy làm bản thân mình bận rộn lên.
Không khả thi lắm, chỉ cần rảnh 5 phút cầm cái phone hay sẳn cái máy tính đang mở bật web là có đường gỡ nên.... Dễ gì
Nếu tận dụng thời gian rảnh thường xuyên đi chùa nghe kinh phật hoặc tập thiền thì tốt hơn.

Thắng tức là thua, thua tức là thắng. Nếu bạn dừng ngay tại đây thì bạn thua nhà cái nhưng thắng bản thân, nếu bạn tiếp tục chơi thì bạn thua sạch. Amen! :popo_surrender:
 
mình cũng vừa quay lại với tài xỉu go88, bỏ mấy năm , tự dưng mấy ngày nay quay lại chơi , thua hơn 300 triệu , cuối năm mất hết phương hướng , cũng tại tham lam và lối đánh cố sát quá
còn chơi là còn gỡ bác :)))
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,445
Messages
7,058,907
Members
169,786
Latest member
Dinhcongtu

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom