Chat cảm thấy phế vật quá thì phải làm saooo ???

2Ngons

Junior
Joined
Dec 15, 2020
Messages
135
Reactions
21
MR
0.440
chán đời quá mn ạ, năm nay sắp 30 rồi mà chả đâu vào đâu, công việc bấp bênh, vợ con thì chưa đủ khả năng để nghĩ tới. Nay ngồi ăn cơm, mẹ mình kể thẳng cu 98 nhà hàng xóm mới mua xe hơn tỷ tự dưng thấy chạnh lòng ghê, ngày xưa mình cũng đc cho ăn học đàng hoàng ( mình học dầu khí- mỏ địa chất) hồi ấy thích thì thi thôi, thầy cô cũng chả có định hướng gì, lúc vào mới biết ôi thôi toàn con ông cháu cha học ngành nàyy..
Vậy rồi cũng cố lấy tấm bằng DH ra trường, mình nhớ lúc ấy là 2014, đợt đấy offer thịnh lắm, trên mấy group tìm việc cho sinh viên lắm ng tuyển lắm, thế là mình tìm đến và làm thêm, Và đây chắc là lựa chọn sai lầm của mình. Mình lấy bằng xong vẫn tiếp tục làm công việc nàyy, đợt ấy lương khá cao so với mặt bằng sinh viên lúc ra trường, rồi càng ngày thì offer càng nát =)) từ đợt vip72 chết, rồi đến 911 thì ngày lại càng khó khăn, làm ko đủ trả tiền sock
Sau vài năm làm việc cũng tích luỹ đc ít vốn, Giờ muốn tìm 1 ngã rẽ khác mà ko biết nên đi đâu về đâu cả, ae từng trải ai cho mình lời khuyên được ko? mình thì là người khá kĩ tính, và cày cuốc đc kiểu trâu chó.
à mà thằng cu 98 chỗ nhà mình nó làm BM fb, có thầy nào dạy làm món này ko nhỉ =))
 
chán đời quá mn ạ, năm nay sắp 30 rồi mà chả đâu vào đâu, công việc bấp bênh, vợ con thì chưa đủ khả năng để nghĩ tới. Nay ngồi ăn cơm, mẹ mình kể thẳng cu 98 nhà hàng xóm mới mua xe hơn tỷ tự dưng thấy chạnh lòng ghê, ngày xưa mình cũng đc cho ăn học đàng hoàng ( mình học dầu khí- mỏ địa chất) hồi ấy thích thì thi thôi, thầy cô cũng chả có định hướng gì, lúc vào mới biết ôi thôi toàn con ông cháu cha học ngành nàyy..
Vậy rồi cũng cố lấy tấm bằng DH ra trường, mình nhớ lúc ấy là 2014, đợt đấy offer thịnh lắm, trên mấy group tìm việc cho sinh viên lắm ng tuyển lắm, thế là mình tìm đến và làm thêm, Và đây chắc là lựa chọn sai lầm của mình. Mình lấy bằng xong vẫn tiếp tục làm công việc nàyy, đợt ấy lương khá cao so với mặt bằng sinh viên lúc ra trường, rồi càng ngày thì offer càng nát =)) từ đợt vip72 chết, rồi đến 911 thì ngày lại càng khó khăn, làm ko đủ trả tiền sock
Sau vài năm làm việc cũng tích luỹ đc ít vốn, Giờ muốn tìm 1 ngã rẽ khác mà ko biết nên đi đâu về đâu cả, ae từng trải ai cho mình lời khuyên được ko? mình thì là người khá kĩ tính, và cày cuốc đc kiểu trâu chó.
à mà thằng cu 98 chỗ nhà mình nó làm BM fb, có thầy nào dạy làm món này ko nhỉ =))
Cần gì tìm đâu xa, cái tên nói lên tất cả kìa bạn :))
Đùa thôi chứ giờ mmo cái gì cũng khó khăn cả. MMO gần 20 năm mà giờ vẫn chơi vơi đây :D
 
nghe 98 mà mua xe tiền tỉ e nghe cũng chạnh lòng, trong khi 98 người ta đã có tiền tỉ, e thì đang thất nghiệp chả biết định hướng ntn :popo_adore::popo_adore::popo_adore:
 
Mua xe tiền tỷ lỡ nó trúng số chứ không phải thực lực thì sao, mà 98 nếu đẹp trai thì chắc có mấy bà đại gia đứng sau hậu thuận :popo_bye:
 
Mua xe tiền tỷ lỡ nó trúng số chứ không phải thực lực thì sao, mà 98 nếu đẹp trai thì chắc có mấy bà đại gia đứng sau hậu thuận :popo_bye:
may mắn nó cũng là 1 phần của thực lực mà :popo_big_smile::popo_big_smile:
 
Thời buổi này đẹp trai + khoai to + 6 múi+ mặt dày + tham vong + làm trong Club = mua xe tiền tỷ là bình thường
 
Thời buổi này đẹp trai + khoai to + 6 múi+ mặt dày + tham vong + làm trong Club = mua xe tiền tỷ là bình thường
tham vong:popo_big_smile::popo_big_smile::popo_big_smile:
 
Mua xe tiền tỷ lỡ nó trúng số chứ không phải thực lực thì sao, mà 98 nếu đẹp trai thì chắc có mấy bà đại gia đứng sau hậu thuận :popo_bye:
không bác ạ, nó kể nó làm BM bán, bằng cơ giờ năm ngoái nó còn đang thất nghiệp, thằng bạn nó kéo nó về làm cùng :D
 
không bác ạ, nó kể nó làm BM bán, bằng cơ giờ năm ngoái nó còn đang thất nghiệp, thằng bạn nó kéo nó về làm cùng :D
à bùng tiền FB, chơi via:popo_baffle::popo_baffle:
 
chán đời quá mn ạ, năm nay sắp 30 rồi mà chả đâu vào đâu, công việc bấp bênh, vợ con thì chưa đủ khả năng để nghĩ tới. Nay ngồi ăn cơm, mẹ mình kể thẳng cu 98 nhà hàng xóm mới mua xe hơn tỷ tự dưng thấy chạnh lòng ghê, ngày xưa mình cũng đc cho ăn học đàng hoàng ( mình học dầu khí- mỏ địa chất) hồi ấy thích thì thi thôi, thầy cô cũng chả có định hướng gì, lúc vào mới biết ôi thôi toàn con ông cháu cha học ngành nàyy..
Vậy rồi cũng cố lấy tấm bằng DH ra trường, mình nhớ lúc ấy là 2014, đợt đấy offer thịnh lắm, trên mấy group tìm việc cho sinh viên lắm ng tuyển lắm, thế là mình tìm đến và làm thêm, Và đây chắc là lựa chọn sai lầm của mình. Mình lấy bằng xong vẫn tiếp tục làm công việc nàyy, đợt ấy lương khá cao so với mặt bằng sinh viên lúc ra trường, rồi càng ngày thì offer càng nát =)) từ đợt vip72 chết, rồi đến 911 thì ngày lại càng khó khăn, làm ko đủ trả tiền sock
Sau vài năm làm việc cũng tích luỹ đc ít vốn, Giờ muốn tìm 1 ngã rẽ khác mà ko biết nên đi đâu về đâu cả, ae từng trải ai cho mình lời khuyên được ko? mình thì là người khá kĩ tính, và cày cuốc đc kiểu trâu chó.
à mà thằng cu 98 chỗ nhà mình nó làm BM fb, có thầy nào dạy làm món này ko nhỉ =))

vô Sài Thành nếu ở nơi khác, đến cầu Bình Lợi ... :popo_angry::popo_angry::popo_angry:
 
xã hội cả tỷ người, có người giỏi người may mắn đc thành tựu, ko nên quá đố kỵ làm gì bác, bác thích làm gì thì lên youtube search rồi tự học lâu dần cũng giỏi thôi
 
Mua xe tiền tỷ lỡ nó trúng số chứ không phải thực lực thì sao, mà 98 nếu đẹp trai thì chắc có mấy bà đại gia đứng sau hậu thuận :popo_bye:
98 2017-2018 cno làm Coin lending, các kiểu đầy đứa mua nhà mua xe bạn ak, chẳng qua là việc kiếm tiền của các bạn có thỏa mãn được yếu tố " lương tâm " hay không thôi, đợt đấy tôi mặc kệ, sống chết là việc của cmay thì giờ đã khác rồi, :D nhiều thằng đẩy nhà đầu tư vào cắn hoa hồng, bán coin lending cũng ăn ngập mồm rồi. còn chưa kể 2017, đợt uptrend mấy thằng thầy bà lập kênh telegram shill coin bẩn các thứ, có thể kể đến như KaoVan, Nam Nghiện :v nhiều lắm.

kiếm tiền để không bị chửi lộn tông môn lên mới khó chứ, kiếm tiền mà bất chấp thì đơn giản.
 
chán đời quá mn ạ, năm nay sắp 30 rồi mà chả đâu vào đâu, công việc bấp bênh, vợ con thì chưa đủ khả năng để nghĩ tới. Nay ngồi ăn cơm, mẹ mình kể thẳng cu 98 nhà hàng xóm mới mua xe hơn tỷ tự dưng thấy chạnh lòng ghê, ngày xưa mình cũng đc cho ăn học đàng hoàng ( mình học dầu khí- mỏ địa chất) hồi ấy thích thì thi thôi, thầy cô cũng chả có định hướng gì, lúc vào mới biết ôi thôi toàn con ông cháu cha học ngành nàyy..
Vậy rồi cũng cố lấy tấm bằng DH ra trường, mình nhớ lúc ấy là 2014, đợt đấy offer thịnh lắm, trên mấy group tìm việc cho sinh viên lắm ng tuyển lắm, thế là mình tìm đến và làm thêm, Và đây chắc là lựa chọn sai lầm của mình. Mình lấy bằng xong vẫn tiếp tục làm công việc nàyy, đợt ấy lương khá cao so với mặt bằng sinh viên lúc ra trường, rồi càng ngày thì offer càng nát =)) từ đợt vip72 chết, rồi đến 911 thì ngày lại càng khó khăn, làm ko đủ trả tiền sock
Sau vài năm làm việc cũng tích luỹ đc ít vốn, Giờ muốn tìm 1 ngã rẽ khác mà ko biết nên đi đâu về đâu cả, ae từng trải ai cho mình lời khuyên được ko? mình thì là người khá kĩ tính, và cày cuốc đc kiểu trâu chó.
à mà thằng cu 98 chỗ nhà mình nó làm BM fb, có thầy nào dạy làm món này ko nhỉ =))
tôi 30 rồi đây này, còn đang mông lung như 1 trò đùa đây !! không biết ông bạn ntn chứ, tôi thì từ 2017 đã tự lọ mọ trade coin trade củng rồi, đến giờ cũng gọi là có chút kinh nghiệm, nên giờ đang định hướng trau truốt lại kiến thức, rồi tự làm tự ăn thôi.

không tự làm được nữa thì kiếm đội ngon ngon mà làm FX, đang follow 1 TK Master 86%/ 15 tháng. !!
định gửi ít đó lấy tiền sinh hoạt thêm thắt mùa lạm phát ! :)
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,433
Messages
7,058,811
Members
169,777
Latest member
stake123

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom