Cach làm bùa ngải yêu

thichhoctin

Hero
Kindness
Joined
Oct 10, 2010
Messages
622
Reactions
386
MR
0.043
Tuần tự các bước như sau
1/ Điều tra sự di chuyển của đối tượng,
VD đi làm hay còn đi học, khi đi có ai
theo bảo vệ hay ko, hay đi về bằng
đường nào và phương tiện gì...
2/ Đúng 12 giờ khuya bạn phải 1mình
vào nghĩa trang, mang theo đèn pin,
búa, đục và 1 tờ giấy đỏ.
3/ Nếu đối tượng là nữ, thì bạn phải lựa
1 cái bia mộ của nam, khi chết phải vị
thành niên, lý do chết vì tình càng hiệu
quả, còn ko thì đua xe lạng lách đánh
võng cũng được Quan sát xung quanh
xem có người hay ko, chứ có họ đập
cho vỡ gáo. Lấy búa, đục đục trên bia
mộ 1 mảnh đá to chừng cỡ nắm tay,
xong cẩn thận gói lại bằng mảnh giấy
đỏ rồi mang về nhà
4/ Đặt mảnh đá dưới gối và đi ngủ. Lưu
ý từ đó về sau đúng 3 ngày 3 đêm ko
tắm mới có hiệu nghiệm.
5/ Đúng ngày thứ 3, lấy mảnh đá đặt
lên bàn thờ tổ tiên thắp nhang khấn
vái. Vái như thế nào là tùy bạn, chẳng
hạn con tên gì đó, lỡ yêu cô tên gì gì
đó, nay nhờ ông bà phù hộ độ trì cho
con được nên duyên chồng vợ...
6/ Cầm mảnh đá đi thẳng ra ngoài
đường, tìm 1 quán nước bên đường
ngồi kêu ly cafe và chờ đợi đối tượng
đi học (hay đi làm) về. Canh đúng
lúc đối tượng chạy xe ngang qua, cầm
hòn đá ném thẳng vô đầu đối tượng,
xong bình tĩnh đi về nhà chờ đợi.
* Kết quả: bảo đảm 10p sau đối tượng
sẽ theo mình đến tận nhà,có kèm theo
phụ huynh hay công an thì tùy kết quả
thương tật .
nguôn-zmb


haiz quá :binhsua12:
 
Kết quả: bảo đảm 10p sau đối tượng
sẽ theo mình đến tận nhà,có kèm theo
phụ huynh hay công an thì tùy kết quả
thương tật .:D
 
Tuần tự các bước như sau
1/ Điều tra sự di chuyển của đối tượng,
VD đi làm hay còn đi học, khi đi có ai
theo bảo vệ hay ko, hay đi về bằng
đường nào và phương tiện gì...
2/ Đúng 12 giờ khuya bạn phải 1mình
vào nghĩa trang, mang theo đèn pin,
búa, đục và 1 tờ giấy đỏ.
3/ Nếu đối tượng là nữ, thì bạn phải lựa
1 cái bia mộ của nam, khi chết phải vị
thành niên, lý do chết vì tình càng hiệu
quả, còn ko thì đua xe lạng lách đánh
võng cũng được Quan sát xung quanh
xem có người hay ko, chứ có họ đập
cho vỡ gáo. Lấy búa, đục đục trên bia
mộ 1 mảnh đá to chừng cỡ nắm tay,
xong cẩn thận gói lại bằng mảnh giấy
đỏ rồi mang về nhà
4/ Đặt mảnh đá dưới gối và đi ngủ. Lưu
ý từ đó về sau đúng 3 ngày 3 đêm ko
tắm mới có hiệu nghiệm.
5/ Đúng ngày thứ 3, lấy mảnh đá đặt
lên bàn thờ tổ tiên thắp nhang khấn
vái. Vái như thế nào là tùy bạn, chẳng
hạn con tên gì đó, lỡ yêu cô tên gì gì
đó, nay nhờ ông bà phù hộ độ trì cho
con được nên duyên chồng vợ...
6/ Cầm mảnh đá đi thẳng ra ngoài
đường, tìm 1 quán nước bên đường
ngồi kêu ly cafe và chờ đợi đối tượng
đi học (hay đi làm) về. Canh đúng
lúc đối tượng chạy xe ngang qua, cầm
hòn đá ném thẳng vô đầu đối tượng,
xong bình tĩnh đi về nhà chờ đợi.
* Kết quả: bảo đảm 10p sau đối tượng
sẽ theo mình đến tận nhà,có kèm theo
phụ huynh hay công an thì tùy kết quả
thương tật .
nguôn-zmb


haiz quá :binhsua12:
Lừa tềnh hả cậu :)) ................!
 
Bày dại coi chừng có thèng làm thiệt --> tai nạn thiệt đó :D
 
em đọc tới cái đoạn ra nghĩa địa lúc 12h là em té rồi =))
 
thấy ra nghĩa địa là hết dám làm =)) đọc lẹ xún cuối mới biết bị lừa tềnh >"<
 
Ngày xưa khi mới yêu, mình cũng làm có phần tương tự. Nhưng chỉ khác là mình dẫn luôn con nhỏ đó ra nghĩa địa trong đêm. Mà công nhận, nó cũng chẳng biết sợ ma là gì !!! :binhsua07:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,426
Messages
7,058,710
Members
169,769
Latest member
tranvu0131123

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom