Bi đát cảnh người cha gãy cột sống vì "vác lúa kiếm cơm"

Status
Not open for further replies.

ZzhoanghungzZ

Verified
Joined
Dec 13, 2010
Messages
4,947
Reactions
3,813
MR
0.000
Insuree Balance
0
Một tai nạn bất ngờ ập đến khiến anh Sang liệt giường. Là trụ cột trong nhà, anh Sang ngã xuống, gia đình cũng lâm vào cảnh khốn khó. Cha mẹ già bệnh tật thiếu tiền thuốc men, còn hai đứa con đang đứng trước nguy cơ thất học.

Hơn 3 tháng qua, ngôi nhà của anh Võ Minh Sang (SN 1982, ngụ thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) chìm trong nỗi khốn khó trước cảnh anh Sang từ bệnh viện về nhà phải nằm liệt giường. Một tai nạn xảy đến với anh Sang cũng là người trụ cột của gia đình nằm xuống khiến gia cảnh lâm vào bế tắc hơn bao giờ hết.




Anh Võ Minh Sang bị tai nạn liệt giường hơn 3 tháng qua.​


Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thanh Hường (33 tuổi, vợ anh Sang) cho biết, cách đây khoảng 3 tháng, trong lúc anh Sang đi vác lúa mướn thì bị ngã, các bao lúa đè lên người khiến anh chết giấc tại chỗ. Khi anh Sang tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, toàn thân bị gãy rụm. Bác sĩ kết luận, anh Sang bị gãy cột sống và nhiều khả năng chỉ có thể nằm một chỗ đến hết đời. “Nghe bác sĩ nói bệnh tình của anh ấy, tui như chết đứng. Anh Sang là trụ cột trong nhà mà nằm một chỗ thì cha mẹ, vợ con biết phải làm sao”, chị Hường xót xa.

Ngày anh Sang bị tai nạn, trong nhà chỉ có vài trăm ngàn đồng. Để có tiền điều trị bệnh cho anh Sang ở TPHCM, gia đình phải hỏi mượn khắp nơi nhưng cũng chỉ có thể cứu được mạng sống chứ không cứu anh trở lại bình thường. Tiền hết, nợ nần chất chồng thêm, chị Hường đành đưa anh Sang về lại bệnh viện tỉnh để tiếp tục điều trị cho đỡ tốn kém, chờ một phép màu cứu lấy anh. Sau một thời gian ở bệnh viện tỉnh, gia đình cũng không còn khả năng nên đành đưa anh Sang về nhà đến đâu hay đến đó.




Người đàn ông trụ cột nằm xuống, bao nỗi khốn khó cũng ập đến gia đình này.​


Trước khi bị tai nạn, anh Sang là người lo chính miếng cơm, manh áo cho cả nhà. Hàng ngày anh và vợ đi làm thuê, làm mướn để nuôi cha mẹ, một người anh bị chất độc da cam và 2 đứa con ăn học. Với công việc ai mướn gì làm nấy nên thu nhập rất bấp bênh, có ngày được ít trăm, có ngày chỉ vài chục, có ngày chẳng được đồng nào. Số tiền ít ỏi kiếm được nhưng phải lo đủ thứ từ bữa ăn, tiền thuốc men cho cha mẹ già đang bệnh tật, lại lo cho con đi học nên ngày nào không có việc thì xem như cả nhà lâm vào cảnh bữa đói, bữa no. Bởi thế, anh Sang nằm xuống cũng là lúc gia đình anh rơi vào kiệt quệ.

Chị Hường cho hay, tình trạng của anh Sang hiện giờ bị liệt 2 chân, tiểu tiện nhiều khi không biết nên hàng ngày đều phải dựa vào chị chăm nom. Chồng nằm xuống, bao gánh nặng đổ lên vai người phụ nữ trẻ. Chị Hường đã khóc rất nhiều, khóc cho số phận của chồng không may, khóc cho cả tương lai của 2 đứa con chưa biết ngày mai ra sao.




Chị Hường lo lắng cho tương lai của hai đứa con trước nguy cơ thất học.​


Người cha, người trụ cột giờ không thể lo được cho bản thân, vì thế hai đứa con của anh Sang là cháu Võ Minh Đang (13 tuổi) và cháu Võ Thanh Hồng (7 tuổi) đang ở tuổi ăn, tuổi học cũng trở nên mịt mờ hơn. Cháu Đang học lớp 7, còn cháu Hồng học lớp 1, cả hai cháu đều là những học sinh khá giỏi, nhiều năm liền nhận giấy khen của trường. Nhưng trước cảnh cha liệt giường hiện nay, hai cháu đang đứng trước nguy cơ bỏ học vì quá khó khăn. Chị Hường nói trong nước mắt: “Mấy ngày qua, tui kêu cháu Đang nghỉ học đi vì cha bệnh nên không lo cho cháu nó học nổi nữa đâu”. Chúng tôi nghe lời chị nói trong sự bất lực của người mẹ trẻ không lo được cho con mà xót cả lòng mình.




Ánh mắt đau đáu, ham học của cháu Võ Minh Đang​





Những tấm giấy khen của hai anh em cháu Minh Đang và Thanh Hồng.​


Chia sẻ với chúng tôi, cháu Võ Minh Đang tâm sự, cháu nói cháu rất ham học nhưng gia đình đang khó khăn, không có tiền chữa bệnh cho cha nên có thể cháu sẽ nghỉ học. Cháu cũng nói với chúng tôi, cháu rất buồn nếu phải nghỉ học giữa chừng. Từ khi cha bị tai nạn, cháu Đang bất đắc dĩ trở thành “người đàn ông chính” trong nhà khi phải đưa rước đứa em gái đi học hàng ngày, rồi còn phụ lo cơm nước, chăm sóc ông bà nội già đang mang bệnh tật.




Ông Võ Văn Lánh với căn bệnh đang hành hạ.​


Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ mà gia đình anh Sang đang ở còn có ông Võ Văn Lánh (SN 1922, cha ruột anh Sang) cũng đang mang một căn bệnh trầm kha. Hơn 1 năm nay, ông Lánh mổ tiền liệt tuyến, nặng đến nỗi phải nối cả ống nước tiểu ra cái bọc bên ngoài. Cuộc sống của ông Lánh là tháng ngày quanh quẩn trong nhà với cái bọc nước tiểu bên cạnh. Vợ ông Lánh, bà Trần Thị Tào (77 tuổi) cũng đang mắc phải bao thứ bệnh tuổi già. Thời gian qua tiền thuốc men của cha mẹ đều do anh Sang lo lắng. Giờ anh Sang nằm đó, không biết cha mẹ anh rồi sẽ thế nào khi ở cái tuổi xế chiều cần có con phụng dưỡng.




Vợ chồng ông Lánh đã ở cái tuổi xế chiều càng trở nên khốn khó hơn trước cảnh con trai nằm liệt giường.

Chị Hường cho biết thêm, anh Sang còn một người anh tên Võ Minh Giang bị chất độc da cam cũng sống chung với anh Sang từ nhỏ đến lớn. Từ khi anh Sang bị tai nạn, một người thân đã thay anh phụ chăm lo cho anh Giang nên đỡ được phần nào gánh nặng. “Tiền thuốc men hàng ngày cho anh Sang cả trăm ngàn đồng, mấy ngày qua, nhờ bà con thương tình cho mà cầm cự qua ngày. Tui lâm vào đường cùng rồi chú à, bệnh thì không khỏi mà nợ nần hàng chục triệu đồng chẳng biết khi nào trả nổi. Giờ chỉ có thể vái trời phật, cầu mong cho chồng đứng được thôi đã là mừng lắm, chứ biết lấy đâu ra tiền trị hết bệnh cho anh ấy hả chú”, chị Hường ngậm ngùi.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Hường nói ước mong của chị lúc này là có ai đó thương tình giúp đỡ để chị có điều kiện chữa bệnh cho chồng, đỡ đần cha mẹ già và để hai đứa con vẫn có thể tiếp tục đến trường. “Nếu hai đứa con mà thất học chắc tui sẽ ân hận cả đời mình”, chị Hường chua xót. Chúng tôi nhìn người đàn ông trụ cột nằm bất động trên giường, nhìn gương mặt khốn khổ của người vợ trẻ bất lực trước hoàn cảnh của gia đình, nhìn cháu Đang ham học với ánh mắt đau đáu mà thấy hết sức xót xa cho hoàn cảnh gặp bao nỗi bất hạnh này.




Để gia đình anh Sang, chị Hường vượt qua cơn bĩ cực này, rất mong sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.​


Trao đổi với PV Dân trí, ông Thái Văn Triệu- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Châu Hưng- cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Võ Minh Sang thật sự đang lâm vào bước đường cùng. Anh Sang là trụ cột gia đình nhưng bản thân bị tai nạn liệt giường giờ chưa biết ra sao. Cha mẹ anh đã già, lại bệnh tật nên khốn khó thêm. Và nhất là 2 đứa con của anh, nếu vì không tiền mà nghỉ học thì tội cho các cháu lắm.

“Qua báo Dân trí, chúng tôi mong các nhà hảo tâm hãy cùng chia sẻ, giúp đỡ để gia đình của anh Sang, chị Hường vượt qua khó khăn này”, ông Triệu bày tỏ.

cv9fisk8j3uy9ihcq.gif


Nguồn : http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-...-gay-cot-song-vi-vac-lua-kiem-com-1019521.htm

Hãy làm cái gì nhỏ bé thôi nhé , 1 đồng với họ cũng quý , làm phúc làm đức để cho sau này , tiền mình có ko tiếc nhưng chỉ có trong giới hạn của mình thôi , mong mọi người thỉnh thoảng hãy lên dân trí hoặc nngài đời đọc và ủng hộ cho các hoàn cảnh nhé , mình đi làm 1 ngày cũng ko được 200,000 đâu , nhưng ủng hộ là tấm lòng chứ ko quy về làm và được bao nhiêu mong mọi người chung tay dúp đỡ

cv9futdj2nqt5ifru.gif
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
418,571
Messages
7,073,225
Members
170,660
Latest member
hungkktk
Back
Top Bottom