Bác xe ôm 80 tuổi bị thương tật

Status
Not open for further replies.

datdonghun

Hero
Verified
Joined
Nov 4, 2012
Messages
1,553
Reactions
1,588
MR
0.000
Insuree Balance
0
SAO KHI VIẾT BÀI NÀY MÌNH SẼ CHẠY RA ĐÓ XÁC MINH LẠI VÀ .....


Mọi người ơi mình có đi ngang qua khúc Nguyễn Thị Minh Khai đối diện đài truyền hình , kế bên đài An Viên sẽ thấy một ông lão tên Phụng Sinh năm 1943 chạy xe ôm đã gần 80 tuổi đang bị thương rất nặng . Người ta không đi xe của ông vì ông bị thương nặng, già yếu nên ông thường không đủ tiền ăn ...
1 năm trứơc ông bị ngừơi ta ăn cắp mất xe , tài sản duy nhất của ông ... Ông phải mượn nặng lãi 4 triệu nhưng tiền lời ông phải trả gấp ba lần số tiền đã mượn ... Lúc đó nhìều ngừơi chứng kiến cảnh giang hồ tới đòi tiền góp của ông mỗi ngày ... Vết thương của ông sâu lắm , ông bị tai nạn từ ngày 19 / 03 / 2014 đến nay ... Khách từ chối đi xe nên ông thường không có tiền ăn và thay băng vết thương củng như thuốc thang mỗi ngày ... Tối ông ngủ lại ngay tại góc đường trên chiếc ghế bố vì ông không có nhà và con cháu gì hết .
Ông nói chuyện thật thà lắm .
Mọi giúp đỡ trực tiếp xin liên hệ :
Đầu hẻm 12 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Đa Kao Quận 1


10430900_950126561716219_8671152576904639185_n.jpg

10451894_950126558382886_225843378203636268_n.jpg
10959340_950126535049555_5780097961168566337_n.jpg
10436277_950126581716217_6898447529075845121_n.jpg
10959350_950126545049554_5280694271065535511_n.jpg
 
Last edited:
đọc trên facebook rồi, công nhận xã hội còn nhiều phận đời khổ quá

chủ topic hình như copy chưa hết à, mình thấy còn có địa chỉ liên lạc của chủ facebook để có thể liên lạc để lấy địa chỉ trực tiếp của cụ mà
 
ở Q1 nên có lẽ anh @chemgio xem xét lập 1 topic quyên góp rồi trực tiếp qua gửi cho ông :)
 
CÓ LẺ MÌNH LUÔN LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU.....

"Sau khi Chia sẻ thông tin về ông Phụng, page đã nhận được rất nhiều lời động viên và chia sẻ, đã có rất nhiều người biết đến thông tin này và ủng hộ rất nhiều. Đặc biệt nhất là bạn @Candice Nguyen đã tới và đưa ông vào bệnh viện để khám và chuẩn bị mổ, điều đó đã nói lên rằng Facebook không hề ảo và nó đã giúp chúng ta lại gần nhau hơn, giúp chia sẻ những hoàn cảnh đáng thương và được nhiều người quan tâm giúp đỡ.

Hãy hành động thay vì ngồi soi mói, hãy giúp đỡ người khác bằng nhiều cách, bất cứ 1 hành động nhỏ nào cũng đều có ích cả. Một lần nữa xin cám ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã làm được rất nhiều điều có ích cho xã hội, chúng ta hãy cùng cố gắng hơn nữa nhé. Chúc Ông Phụng mau lành bệnh và chúc bạn @Candice Nguyen gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống"
 
nghèo khổ quá k biết kiếp trước sống sao mà kiếp này mang tội như dậy :(
 
làm gì có kiếp trước đây zậy bạn =.=
Có đó bạn! Không tin coi chừng khổ!...:)
P/s: Thớt ơi, làm thể nào quyên góp một ít giúp bác ấy bây giờ! Đưa mình STK VCB mình sẽ chuyển một ít nhỏ bé cho bác ấy!
 
ở Q1 nên có lẽ anh @chemgio xem xét lập 1 topic quyên góp rồi trực tiếp qua gửi cho ông :)
hiện tại có nhiều nhóm và cá nhân đã tham gia giúp ông rồi nhé ,đặc biệt của "hot girl" hồ xuân hương mà hầu hết giới từ thiện đều biết :D cho nên mmo4me charity sẽ không tham gia vào nhé ,còn việc kiếp trước kiếp sau ,chẳng qua để nhắc nhở con người sống tốt hơn ,yêu thương nhiều hơn thôi ,và mong là các bạn đừng gây war vì chuyện này để mình phải đóng topic :D
 
Có đó bạn! Không tin coi chừng khổ!...:)
P/s: Thớt ơi, làm thể nào quyên góp một ít giúp bác ấy bây giờ! Đưa mình STK VCB mình sẽ chuyển một ít nhỏ bé cho bác ấy!
vào đây nhé bạn, chú ấy đc nhiều người giúp rồi mình nghĩ bạn nên giúp bé Hân bị bứu ở môi trên ấy, mình cũng vừa chuyển khoản cho bé một ít.
 
Last edited by a moderator:
ở đà nang mình , bữa nào đi ngang qua làm từ thiện cho bác ấy
 
ở đà nang mình , bữa nào đi ngang qua làm từ thiện cho bác ấy
ở quận 1 sg mà bác ơi, e cũng ở đn nè, ủng hộ qua chuyển khoản cho chị Hồ Xuân Hương ấy, fb của chị mình để ở trên
 
ở quận 1 sg mà bác ơi, e cũng ở đn nè, ủng hộ qua chuyển khoản cho chị Hồ Xuân Hương ấy, fb của chị mình để ở trên

ủa tưởng nhầm đường nguyễn thi minh khai đà nẵng chứ
 
người đẹp có hình xăm này chuyên đi từ thiện :D
vừa vào xem :) hình đầy ng luôn, FB toàn TT, mà nhìu hình ng ta bị .. nhìn ghê thật nói thật mình con trai nhìn thấy nhợn nhơn ý là nhìn hình thôi, thế mà chị ta vẫn gặp TT đc .
 
Last edited by a moderator:
Có đó bạn! Không tin coi chừng khổ!...:)
P/s: Thớt ơi, làm thể nào quyên góp một ít giúp bác ấy bây giờ! Đưa mình STK VCB mình sẽ chuyển một ít nhỏ bé cho bác ấy!
nói thật ai tin chứ tớ chả tin điều đấy :) Thiên Đường ở đâu mãi chả ai tìm ra con ng đã lên đc mặt trăng r mà thiên đường là cái xó nào cũng chả bít..
Điạ ngục ở đâu khi trung tâm trái đất là Nham Thạch ?
Địa ngục thiên đường trong lòng ng và tự nghĩ ra mà thôi kiếp trước kiếp sau cũng do con người nghĩ ra mà thôi chưa điều gì là CM đc cả, bạn tin thì nó có thật ko tin thì ko có thôi.. Chết là hết :D
P/S : hôm qua tớ xem mấy page thì thấy rất nhìu ng nhà làm BS kêu chủ page đó dẫn đến nhà để họ chửa nhưng mà chả thấy admin mấy page đấy TL gì cả .
 
nói thật ai tin chứ tớ chả tin điều đấy :) Thiên Đường ở đâu mãi chả ai tìm ra con ng đã lên đc mặt trăng r mà thiên đường là cái xó nào cũng chả bít..
Điạ ngục ở đâu khi trung tâm trái đất là Nham Thạch ?
Địa ngục thiên đường trong lòng ng và tự nghĩ ra mà thôi kiếp trước kiếp sau cũng do con người nghĩ ra mà thôi chưa điều gì là CM đc cả, bạn tin thì nó có thật ko tin thì ko có thôi.. Chết là hết :D
P/S : hôm qua tớ xem mấy page thì thấy rất nhìu ng nhà làm BS kêu chủ page đó dẫn đến nhà để họ chửa nhưng mà chả thấy admin mấy page đấy TL gì cả .
năm nào mình cũng gặp bà mình ở dưới Âm Phủ nè
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,560
Messages
7,073,084
Members
170,649
Latest member
khanh2925
Back
Top Bottom