Thôi mấy ông lo gõ captcha kiếm cơm đi , bét làm gì rồi lại làm khổ gia đình và xã hội . Nói thì ai nói cũng hây chơi phải có điểm dừng , phải làm chủ được bản thân... bla... bla... nói thật chứ tui cũng máu đỏ đen , cũng chơi có điểm dừng , cũng từng win 300k$ betfair, rồi vào một ngày đẹp trời đi hết số win + 5b vốn . Hên là còn biết quay đầu chứ không thì căn nhà cũng bay rồi . Tôi biết tôi chỉ là cò con thôi, còn nhiều pro ẩn danh ở đây lắm. Nói thật thằng nào cũng có lòng tham và tôi khẳng định lòng tham là *** có điểm dừng nhé . Nói thì ai nói cũng hay hết , tôi trùm bét, tôi sống được nhờ bét .... đó là chưa đến lúc thôi . Có thể bạn win trong 1 2 3 năm luôn nhưng điều đó ko có nghĩa là cuối đời bạn vẫn luôn như vậy. Một ngày đẹp trời cơn bão sẽ cuốn đi những gì bạn có trong tay. Thân gửi mấy anh mấy chị có ý định làm giàu từ bét thì quên đi.