Số là hôm qua mình đang ngồi uống nước trà, thế là có một tin nhắn và ....
Đọc là muốn mê luôn, lỡ có Vợ/Người yêu thì xem như toi đời Em các bác à! Quản cáo kiểu này thì sao Em chịu nổi ?
Nó nhắn tin cho mình, khi nào không có Vợ ở nhà thì gọi vào số 19001095 của nó, nếu gọi vào thì mình toi tiền của mình rồi !bạn có bị trừ tiền trong tài khoản không
gọi thử đi, tám với em iu mừNó nhắn tin cho mình, khi nào không có Vợ ở nhà thì gọi vào số 19001095 của nó, nếu gọi vào thì mình toi tiền của mình rồi !
Bác thử gọi cho Em nó xem !!!!gọi thử đi, tám với em iu mừ![]()
Đúng là ác thiệt các bác ạ !Đúng là bọn mắt dạy các bác ạ. Hôm trước có tin nhắn i như vậy vào máy Bố em, Mẹ em không may đọc được thế là có truyện chứ. Sau em về nhà Bố em cho đọc em giải thích với Mẹ rồi Mẹ mới hiểu đấy ạ. Thế mới ác chứ.
Câu View với Like cũng đâu được gì đâu nè? Do bức xúc quá nên chia sẻ cho mọi người cùng xem, để có một tiếng nói đến tổng đài đó, để những người như chúng ta (Chúng ta là khách hàng) có cái quyền của một khách hàng chứ!!!! Nếu thấy hiệu quả quá thì ai ai cũng làm, thì làm sao chịu nổi ???câu view và like Dzú Tú áh.......