[Help] Xin hỏi anh em 1 con đường sáng

langtungheo

Junior
Joined
Mar 20, 2014
Messages
86
Reactions
33
MR
0.205
Mình có lẽ là tận cùng của loser rồi.
33 tuổi, kinh nghiệm là nhân viên thị trường Mobifone và làm sale 2 năm 1 công ty đểu. Lại đang ôm 1 cục nợ 17 triệu.

Mong anh em MMO4ME tư vấn và giúp mình 1 con đường sáng.
Mình hiện tại đang ở Việt Trì, Phú Thọ. Hiện đang làm thuê cho 1 anh ở Sài Gòn, tháng chỉ được 1tr5 - 2 triệu.

Muốn đi làm công nhân ở Khu Công Nghiệp Thụy Vân ở gần nhà thì bố cản ko cho. Trong mắt bố mình có lẽ mình là đứa vô dụng bất tài ở tận đáy xã hội.

Bác nào đi ngang qua mà đang tuyển người làm (nếu ở Việt Trì thì tốt quá) có thể cho mình cơ hội được ko ?

Xin cảm ơn những người anh em thiện lành !!
 
Tốt nhất chưa có hướng gì thì bác đi làm công nhân đi. Lương thấp nhất cũng 4-5tr rồi. Mục tiêu hiện tại là lo trả hết số nợ đó đi rồi bắt đầu làm lại từ đầu. Chứ lương có 1-2tr bác nuôi bác còn ko xong thì nuôi vợ con thế nào. Mmo hiện tại ai cũng lo làm kiếm chén cơm của mình, chẳng ai mà dư time để mà chia sẻ đâu bác à. Tự mình tìm hiểu và phấn đấu thôi.
 
Bác có bị ốm đau gì không , đã lấy vợ chưa - sao lại đi làm công việc tháng 1,2 triệu - đã thế 33t rồi vẫn bị ba mẹ cản vậy sao .
- Theo e biết giờ công việc gì người ta thuê bét nhất cũng 3tr / tháng @@
 
Mình có lẽ là tận cùng của loser rồi.
33 tuổi, kinh nghiệm là nhân viên thị trường Mobifone và làm sale 2 năm 1 công ty đểu. Lại đang ôm 1 cục nợ 17 triệu.

Mong anh em MMO4ME tư vấn và giúp mình 1 con đường sáng.
Mình hiện tại đang ở Việt Trì, Phú Thọ. Hiện đang làm thuê cho 1 anh ở Sài Gòn, tháng chỉ được 1tr5 - 2 triệu.

Muốn đi làm công nhân ở Khu Công Nghiệp Thụy Vân ở gần nhà thì bố cản ko cho. Trong mắt bố mình có lẽ mình là đứa vô dụng bất tài ở tận đáy xã hội.

Bác nào đi ngang qua mà đang tuyển người làm (nếu ở Việt Trì thì tốt quá) có thể cho mình cơ hội được ko ?

Xin cảm ơn những người anh em thiện lành !!

Chào bạn. Mình cũng 33 mùa xuân chưa một lần "nắm tay con gái" cũng góp ý với bạn chút

Cách đây 3 năm ở tuổi 30 mình cũng như bạn, đi làm chỉ lương còn ko đủ cả ăn nói gì giám mơ hồ lấy vợ. Trong mắt bạn bè gia đình xã hội mình là thành phần bỏ đi rồi, bạn bè tốt thì động viên mình, còn bạn bè kiểu xã giao thì lấy mình là tấm gương Tối, là đề tài của những câu chuyện mặc dù có mặt mình ở đó.

Sau đó mình cũng từ bỏ hết những ỹ nghĩ phải làm cái này cái kia, kể cả mmo mình xác định theo là phải có vốn, may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười. Nên mình về làm cùng chị mình là nấu cơm sinh viên mặc dù mình còn ko biết thịt gà ntn.... mục đích mình làm là để kiếm tiền trước đã, ít hay nhiều cũng phải có tiền trong người.... dù nó ko liên quan đến công việc của bạn nhưng nó có điểm chung là bạn đang khủng hoảng, vì vậy mình mong bạn đừng ngại bất cứ việc gì. Đừng lý do là làm công nhân thì thế này thế kia, do bố hay do người thân tác động.

Nên nếu như bạn ko xin đâu đc mà xin vào làm Công nhân thì cứ đi bạn à. 33 tuổi thì quyết định là ở bạn, có thể bố mẹ ko đồng ý nhưng bạn phải tìm cách chứng minh là bạn đi làm công nhân bạn đã đủ tiền nuôi bản thân mình...Và hiện tại bạn cũng như mình bạn chưa vướng bận chuyện vợ con, thì làm tiết kiệm ko rượu chè (mình bỏ được 3 năm nhé) thì bạn vẫn có dư giả tiền nhé, chỗ tiền đó thi thoảng mua cho bố mẹ cái gì đó thì các cụ có gét ở mặt nhưng vui trong lòng... và rồi chuyện bạn đi làm công nhân rồi chả ai để ý đâu. kể cả làm bảo vệ hay lái xe ôm.

Lựa chọn của mình là : Đi làm công nhân
 
Mình cũng như bạn
27t ko nghề ngỗng nữa năm trời
Kinh nghiệm 1 năm forex
Mới cháy 4000$ tháng trước
Chả còn vốn gày dựng lại....
Học IT ra mà giờ chả xin đc việc
Thấy nản vô cùng
 
Mình cũng như bạn
27t ko nghề ngỗng nữa năm trời
Kinh nghiệm 1 năm forex
Mới cháy 4000$ tháng trước
Chả còn vốn gày dựng lại....
Học IT ra mà giờ chả xin đc việc
Thấy nản vô cùng
Bạn tìm việc ngoài xã hội làm đi bạn, biết đâu lại phát huy sở trường.
 
Tốt nhất chưa có hướng gì thì bác đi làm công nhân đi. Lương thấp nhất cũng 4-5tr rồi. Mục tiêu hiện tại là lo trả hết số nợ đó đi rồi bắt đầu làm lại từ đầu. Chứ lương có 1-2tr bác nuôi bác còn ko xong thì nuôi vợ con thế nào. Mmo hiện tại ai cũng lo làm kiếm chén cơm của mình, chẳng ai mà dư time để mà chia sẻ đâu bác à. Tự mình tìm hiểu và phấn đấu thôi.

Đúng rồi. Các cao thủ toàn ở ẩn ăn 1 mình chứ ko share gì.
 
Last edited:
Trời, ông nội, tui rep ông bên voz rồi mà, giờ qua tới đây luôn hả. Topic này của ông phải ko? https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7523673
https://forums.voz.vn/showpost.php?p=151128062&postcount=8
:popo_surrender::popo_surrender::popo_surrender:
EvhGzTopQ9qIyNy88xmqJw.png
 
công nhân thì về hà nam làm cơ khí vài năm lên được thợ hàn về đây với tui bỏ mmo mai đi xin việc đây :oops:
 
Mình cũng như bạn
27t ko nghề ngỗng nữa năm trời
Kinh nghiệm 1 năm forex
Mới cháy 4000$ tháng trước
Chả còn vốn gày dựng lại....
Học IT ra mà giờ chả xin đc việc
Thấy nản vô cùng
Thấy tuyển đầy mà? Hay đấm tiền qua môn giờ không biết gì?
 
Mình cũng như bạn
27t ko nghề ngỗng nữa năm trời
Kinh nghiệm 1 năm forex
Mới cháy 4000$ tháng trước
Chả còn vốn gày dựng lại....
Học IT ra mà giờ chả xin đc việc
Thấy nản vô cùng
IT thì trên mmo này khối người hái ra tiền quan trọng cái đầu nghĩ cách hái nó thôi
 
Thường mấy ông học IT ra thất nghiệp toàn lười trong quá trình học, học chiếu lệ, học để qua môn nên ko biết làm gì là phải, chứ học khá thì xin việc cũng không khó mấy, với lại cho dù có thất nghiệp ở nhà thì đầy mảng để kiếm tiền, mấy site cần kỹ năng để lập trình cheat choác cả đống. Mọi thứ do bản thân cả, chỉ 1 phần do số phận thôi.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,475
Messages
7,059,222
Members
169,803
Latest member
HFMVietnam

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom