Waiting for Answer Svalmta: xin lỗi mọi người!

severyane

Newbie
Joined
Mar 21, 2019
Messages
3
Reactions
46
MR
0.000
Xin chào toàn thể mọi người, các anh chị em của forum MMO4me.
Mình là Svalmta. Mình phải dùng nick này vì nick kia mình bị banned do "scam"


Trước hết mình gửi lời xin lỗi tới toàn thể anh chị em, những ai đã tin tưởng mình. Hôm nay mình viết đôi lời tâm sự gửi tới mọi người, không mong gì cả, chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng, vì không biết cuộc sống của mình sắp tới sẽ trải qua những chuyện như thế nào nữa.


Hiện tại mình đang điều trị bệnh ung thư máu tại bv Huyết học và truyền máu Sài Gòn, bệnh có dấu hiệu từ lâu nhưng mình mới bắt đầu có tiền điều trị trước Tết đến bây giờ.


Trong số những bạn mà mình vay tiền, mình đã cố gắng trả gần hết. Mình định tính trả xong xuôi rồi mới lên để “ xưng tội” nhưng mà hoàn cảnh bây giờ mình chưa thể trả hết cho 3 người còn lại được. Cái sai của mình là mình im lặng, ko nói ra. Chứ thâm tâm mình chưa bao giờ có ý định, hay muốn scam bất kỳ 1 ai.


Anh chị em nào đã nhận lại tiền, xin vào làm chứng giúp mình. Tất cả mọi người đã đặt niềm tin vào mình, giúp đỡ mình nhiều. Mình luôn ghi nhớ !

Sau cùng mình xin cảm ơn toàn thể anh em Đà Lạt team đã luôn sát cánh động viên mình, giúp đỡ mình về cả tinh thần lẫn vật chất. Đặc biệt anh Huy, anh Thanh, Nhật, Bo… Cảm ơn em Giang, chị Nga, Thành, em Giàu…( riêng hai em Giàu và Thành thì anh mới gửi trả lại 1 phần, anh sẽ cố gắng trả đủ cho hai em.)

Xin cảm ơn mọi người đã đọc tin.
Đây là lần nằm viện gần nhất của mình, và hiện tại thì đang tái khám liên tục 1 tuần 1 lần.

IMG_20190310_045239.jpg

đây là ảnh chụp lúc bạn từ HN vào thăm lúc mới nhập viện.
IMG_20190127_214558[1].jpg
 
Em không biết nói điều gì hơn chỉ mong anh sớm khỏi bệnh. Với em, anh là ân nhân giúp đỡ em trong những ngày đầu bước vào con đường MMO. Biết nhận lỗi và sửa sai thì không bao giờ muộn anh nhé. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, cám ơn anh lần nữa!
 
Năm 2019 có lẽ là năm để thú nhận tội lỗi, bữa vừa thấy có 1 bác nợ 6 năm giờ quay lại trả..
Ai rồi cũng sẽ phải lầm lỗi, quan trọng là TÂM luôn trong sáng. Có những lúc không phải cứ nói ra là sẽ được cảm thông nên thường là sẽ im lặng, âm thầm sửa chữa và chịu đựng tất cả. Trong tiềm thức luôn nghĩ rằng rồi một ngày nào đó sẽ sửa chữa và khắc phục lại lỗi lầm mình đã gây nên. Chúc chủ thớt gặp nhiều may mắn để nhanh chóng điều trị được bệnh.
 
Đã nhận lại tiền của anh. Chúc anh sớm khỏi bệnh. Em đang ở SG, nếu được ae cafe anh nhé :(
 
giờ chỉ cần lo điều trị thôi bác. Mấy vấn đề khác em thấy ko cần lo nghĩ nữa đâu.:(
 
mau chóng khỏe thoy bro ;)
 
những ngày đầu tiếp xúc với Svalmta thấy người rất đán để tin tưởng.
lúc anh im lặng tôi rất sock
nhưng giờ thấy vậy tôi rất lại sock vì anh chả chia sẻ với ai mà chịu đựng mình.
chúc anh mau khỏe.
cảm ơn em đã thông cảm !
 
Chúc Bro mau khỏe
 
Cố gắng lên bạn nhé, đừng bi quan, mong bạn sẽ sống thật lâu
 
Chờ admin của CECVN.COM vào thú tội và trả lại tiền nựa là được
 
Chúc c mau khỏe
 
thôi cho ng ta luôn còn đòi gì nữa :( :(:(:(
 
Có nói chuyện trực tiếp với anh 1 lần, cảm thấy anh là người sống rất thật, chỉ nghĩ anh scam do cùng đường thui, ko ngờ lại tới nỗi này. Chia buồn anh nhé.

:popo_cry::popo_cry::popo_cry:
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,490
Messages
7,072,312
Members
170,587
Latest member
jun88cards

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom