Phượt "Tà Mâu" săn hàng công nghệ

acevnvn

Exchanger
Verified
Joined
Feb 13, 2015
Messages
1,179
Solutions
1
Reactions
2,444
MR
4.191
Insuree Balance
87662|1488.68
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-wise-23-35-paypal-vn-us-eu-usd-euro-gpb-aud-22-8-pipo-23-45-po-23-45-usdt-23-85-sell-usdt-24-1-all-bank.445589/|44.66|VIP2||5
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Search google được biết "Tà Mâu" là "thủ phủ" hàng lậu, đá gà, casino.

Trưa nay hai vc nhà mình quyết "vượt biên" xem đất Cam nó thế lào :p

Mục đích thỏa mãn sự tò mò và săn vài con laptop PC, hoặc amply giá bèo, nghe đồn bên đó cấm quay phim chụp hình trừ ngoài chợ. Sẽ up hình sớm nhất cho anh chị em đam mê " phượt ".

Ai có nhu cầu mua máy móc gì thì add zalo dưới chữ ký nhé, mình sẽ up hình và trả giá trực tuyến qua zalo mua và mang dùm về SG ( only SG )

KÝ SỰ VÙNG BIÊN

Rời SG ngay trong đêm 25/03 với lộ trình SG => Đồng Tháp = > Long Xuyên => Đào Hữu Cảnh (Châu Phú). Ngay khi đặt chân tới đây tôi may mắn được tham gia lễ hội đức quản cơ TRẦN VĂN THÀNH 1 năm 1 lần. CA, BCHQS, và dân quân lập gác chắn xe suốt 1 cây quanh lễ hội chặn xe để đảm bảo có tuyến phố đi bộ và mua sắm cho hàng chục ngàn người dân và du khách. Với người dân nơi đây lễ này còn to hơn tết nguyên đán, khắp nơi cờ hoa. Các điểm nước suối, sâm, hạt é free hai bên đường đón du khách. Trong 3 ngày lệ hội các trại ăn chay và ăn mặn được dựng lên phục vụ du khách. Điều lạ là du khách chỉ việc "ăn" còn toàn bộ đồ ăn thức uống được bê tới bàn và có người dọn tận bàn. Quả là thú vị ...!
nzp7LIN.jpg

Trại ăn chay
4rrtPHc.jpg

Trại ăn mặn
HohBSij.jpg


Trưa 30/3 tôi rời Đào Hữu Cảnh vượt 20 cây số lên Châu Đốc thăm thú và thưởng thức món bún cá hết sức đặc trưng của An Giang. Sau đó đi thêm 7 cây đến xã Vĩnh Ngươn và chuẩn bị cho công cuộc vĩ đại "vượt biên".
Nghe vùng biên đáng sợ từ lâu nên cả 2 VC đã hỏi han rất kỹ dân tình và chính quyền địa phương để đảm bảo chuyến đi an toàn và tốt đẹp nhất.

Đường tới trạm gác, xa xa bên kia là đất bạn cambodia
Anrmphh.jpg

Do người dân và cán bộ biên phòng ko cho chụp ảnh nên mình chỉ chụp một số ảnh hạn chế về chợ gò " Tà Mâu" bên Cam. Tuyệt ko dám chụp trong Casino và chuồng gà vì sợ vỡ "alo" cả nghĩa bóng và đen. Từ xa bạn có thể thấy một tổ hợp casino hoành tráng có chóp nhọn như tòa lâu đài
fSlyvgv.jpg


Tới nơi là 16h trong khi 18h phải về VN vì vậy chuyến đi chỉ là sự thăm dò cho ngày chính thức 31/3. Trạm gác biên phòng là một chòi lá với barie chắn ngang. Có 1 sỹ quan và 1 lính gác, ai cũng đi xe qua lại rất tự do, nhưng đã được dặn dò từ trước. Biên giới có luật bất thành văn, và tôi chủ động bắt tay hỏi han anh sỹ quan trẻ để chuyến "vượt biên" trở nên an toàn hơn. Vừa qua cốt mốc biên giới khoảng 50m là ngã ba đường. Bên trái là gò Tà Mâu, bên phải là khu phức hợp Casino. Mặc dù đã đặt chân lên đất Cam nhưng tôi khá ngạc nhiên vì bên này ai cũng nói tiếng Việt, shop cũng tiếng Việt, chỉ có hàng hóa là từ Thailand và nội địa Japan.

Hàng ở đây đủ chủng loại, ti vi, xe đạp, máy lạnh. laptop, PC, server, cả hàng nóng. Bề thế hơn bất kì chợ điện tử nào tại VN và tất nhiên giá khà tốt. Nơi đây ảnh hưởng bởi luật Cambodia nhưng thực tế tất cả mọi thứ phụ thuộc vào mối quan hệ. Có quen biết sẽ an toàn, mua đc giá tốt + tận tình

Hàng tại đây đa số là hàng hiệu trên TG, tuyệt ko hàng VN, có 2 loại, hàng "bao" và "câm điếc". Sự thông thái của người mua đó là chọn được món hàng nguyên bản ko xào linh kiện. Chủ nhà nghỉ là bạn tôi, anh cho biết mua nguyên dàn lạnh Toshiba chỉ có 1 tr4 và đang hoạt động rất tốt. Nghe ham lắm phải ko :cool:.

Gò Tà Mâu là khu đất nổi với vài chục căn nhà sàn, trên dưới là các shop bán đủ các mặt hàng thương hiệu lớn. Laptop Thinkpaid, HP, Sony, PC, Apple, server
kcS7Chh.jpg

shKqlKM.jpg

4cN84DP.jpg

XBsmbPL.jpg


Xe đạp nổi tiếng khỏi nói Giant, Bridgestone và nội địa Nhật. Amply loa các loại Denon, shop bán amply còn bán cả kiếm Nhật mới ác :confused:
akMuzIs.jpg

8TxiIqN.jpg

Vdj2MOw.jpg

nvm3Oxl.jpg

'
2pIlFnr.jpg

Bán đủ loại lò, nồi cơm nội địa Nhật bao xài
TPM0ko0.jpg


Tất nhiên hàng nóng ở đây là công khai. Chỉ cần vài trăm đến vài triệu là có vũ khí sát thương như baton thu gọn, súng, roi, đèn pin điện, bình xịt hơi cay, dao goắm và mã tấu, súng bắn bi sắt, đảm bảo làm rợn sống lưng cho bất kì ai cầm chúng lần đầu. Lúc mình vào shop "nóng" có 3 thanh niên đang hỏi mua súng điện và bắn thử súng bi sắt. Tấm tôn cách 20m bị bắn móp rất dễ dàng. Chủ shop khẳng định bi sắt ko gây sát nhưng chắc chắn bị thương. Thậm chí với 12 tr là có khẩu K54 quả thật "bá đạo" vùng biên :confused:

Thời gian ko cho phép nên cả hai VC về trước tối, trên đường về 3 thanh niên mua hàng nóng tống 3 đi ngang qua, thanh niên cuối cầm túi đen mà mình biết chắc trong đó có hàng "nóng". Viên sỹ quan chặn lại lấy cái túi đen, mình nghĩ có chuyện lớn sắp xảy ra. Chăm đọc báo ko bằng một thấy, chỉ vài ba câu chuyện, cả người và hàng " nóng" về VN hết sức bình thường :eek:.

Sáng nay 31/3 sẽ di chuyển tới núi "Cấm" ăn bánh xèo rau rừng, vòng qua vùng 7 núi ăn thốt nốt, tầm trưa sẽ trở lại gò Tà Mâu để mua sắm và dạo khu Casino và trường gà, hình sẽ tiếp tục được update.

Bạn nào cần mua gì mình có thể hỗ trợ tương tác qua Zalo ở sđt dưới Sig nhé, bên Cam nhưng 3G Viettel đầy đủ, sẽ tìm, gửi hình, trả giá qua Zalo cho bạn ( only SG)

Lịch trình của mình là tối 31/3 sẽ rời Châu Đốc = > Long Xuyên = > Cần Thơ => Vĩnh Long => Tiềng Giang => SG. Bạn nào ở location nào giao lưu liên hệ mình dưới Sig nhé, anh chị em nơi nào vui tính và hiếu khách mình sẽ lưu lại nơi đó

Đến giờ sự cố đầu tiên là em flycam mua AMZ đã vĩnh viễn mất xác sau khi cất cánh vì ko biết điều khiển. Thế là ko có clip quay trên cao cho ace xem rồi :(

Chào thân ái và quyết thắng :p
 
Last edited:
Chợ Gò Châu Đốc ah
 
nghe lạ nhỉ, tưởng bên tàu khựa :D
 
Vãi lên tới gò Tà Mâu luôn à? phải còn ở quê đi cafe với bác thanhnien :D
 
Tà Khmau bên Campchia à ?
chính xác nó là vùng đất ở giữa Camp và Việt Nam, ngày trước ở đây có bán cả hàng nóng, quán nước thay vì hát nhạc thì nó mở phim xxx, được coi là vùng không có Luật Pháp. Mình ở cách vùng đó 1km, vượt qua bằng cách thuê người đưa qua con kênh, sau đó phải băng ruộng khá xa mới tới đó. Quá lâu rồi, nghe nói giờ nó còn mở casino rất nhộn nhịp.
 
chính xác nó là vùng đất ở giữa Camp và Việt Nam, ngày trước ở đây có bán cả hàng nóng, quán nước thay vì hát nhạc thì nó mở phim xxx, được coi là vùng không có Luật Pháp. Mình ở cách vùng đó 1km, vượt qua bằng cách thuê người đưa qua con kênh, sau đó phải băng ruộng khá xa mới tới đó. Quá lâu rồi, nghe nói giờ nó còn mở casino rất nhộn nhịp.
Anh ơi chụp ít đồ công nghệ điện thoại máy tính bảng hay giày dép ngon ngon nha.Người ta ch chụp mà chỉ cấm vùng casino với gà thôi @@
 
Anh ơi chụp ít đồ công nghệ điện thoại máy tính bảng hay giày dép ngon ngon nha.Người ta ch chụp mà chỉ cấm vùng casino với gà thôi @@
nhờ bác thanhnien trên kìa, mình hiện đang ở TPHCM, cần thì mai mình qua Phong Vũ chụp cho :D
 
Search google được biết "Tà Mâu" là "thủ phủ" hàng lậu, đá gà, casino.

Trưa nay hai vc nhà mình quyết "vượt biên" xem đất Cam nó thế lào :p

Mục đích thỏa mãn sự tò mò và săn vài con laptop PC, hoặc amply giá bèo, nghe đồn bên đó cấm quay phim chụp hình trừ ngoài chợ. Sẽ up hình sớm nhất cho anh chị em đam mê " phượt ".

Ai có nhu cầu mua máy móc gì thì add zalo dưới chữ ký nhé, mình sẽ up hình và trả giá trực tuyến qua zalo mua và mang dùm về SG ( only SG )

Chào thân ái và quyết thắng :rolleyes:
thớt chụp nhiều nha! ^^ :p:D:D
 
uh Phong Vũ còn vip hơn Tà Mâu nữa, có bảo hành luôn chứ không hên xui như Tà Mâu :D
Phong Vũ có BH là hàng chính hãng nhưng cái gì cũng có 2 mặt. Mình nhớ mãi vụ bạn mình mua con PC bảo hành 12 tháng BH 4 lần trong 7 tháng rồi. Hàng nội địa Nhật hay nước ngoài dù là rác tút lại xài vẫn bền lâu chán. Chắc hẳn trong nhà một số bạn vẫn có một số loại tủ lạnh Sanyo và quạt Toshiba chứ ? Xài chỉ vệ sinh ko biết hư là gì.

Chậu nhôm giờ xài vài năm lủng, còn mấy chậu nhôm Nga ở ngoài miền Bắc đến giờ chỉ có xỉn màu tí còn đâu vẫn xài tốt.

Xe đạp Martin VN bán khá mắc với linh kiện cơ bản, nhưng sang Tà Mâu lụm em xe đạp cuộc Nhật giá rất tốt, bánh rất to, ghi đông rất chắc, khá hầm hố với đủ đồ chơi
 
Đồ có ngon ko anh. Từ Hà Nội zô đó mất bn km?
Đồ thì khá ngon mà tùy người lựa em ơi. Nước hoa sang đủ cả chanel, dolce-gabbana, đồng hồ Omega, Rado. Nhưng phải quen biết này nọ cùng với biết mua mới đc hàng tốt giá tốt. Cũng là thượng là vàng hạ là cám

HN mà tới đây thì bay vào SG trước đã
 
Ủa mấy con lap với macbook ở đây giá tốt hơn ở VN không a/chị ơi, nếu tốt mốt chạy qua xúc :D
 
Ủa mấy con lap với macbook ở đây giá tốt hơn ở VN không a/chị ơi, nếu tốt mốt chạy qua xúc :D
Bạn ở gần đây thì mình hỏi giá giúp cho, add zalo đi rồi mình chụp hình gửi qua báo giá, shop bên này họ thoải mái lắm, tha hồ xem và trả giá ko làm khó du khách
 
Phong Vũ có BH là hàng chính hãng nhưng cái gì cũng có 2 mặt. Mình nhớ mãi vụ bạn mình mua con PC bảo hành 12 tháng BH 4 lần trong 7 tháng rồi. Hàng nội địa Nhật hay nước ngoài dù là rác tút lại xài vẫn bền lâu chán. Chắc hẳn trong nhà một số bạn vẫn có một số loại tủ lạnh Sanyo và quạt Toshiba chứ ? Xài chỉ vệ sinh ko biết hư là gì.

Chậu nhôm giờ xài vài năm lủng, còn mấy chậu nhôm Nga ở ngoài miền Bắc đến giờ chỉ có xỉn màu tí còn đâu vẫn xài tốt.

Xe đạp Martin VN bán khá mắc với linh kiện cơ bản, nhưng sang Tà Mâu lụm em xe đạp cuộc Nhật giá rất tốt, bánh rất to, ghi đông rất chắc, khá hầm hố với đủ đồ chơi
Mình nói mình đang ở TPHCM mà bạn ấy cứ làm khó nên dắt bạn ấy đi chơi luôn :D
Xe đạp bên đó rất ngon, hồi trước có con khóa yên luôn, chạy rất phê. Bác ngon rồi, em quê Châu Đốc mà giờ còn không có dịp lên đó :(
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,514
Messages
7,072,668
Members
170,616
Latest member
dmvipads

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom