[Tâm sự] Em chán học đại học quá các bác ơi :(

vinhdatgn

Senior
Joined
Jul 2, 2012
Messages
341
Reactions
133
MR
0.285
Viết hơn nửa trang rồi lại xoá đi, vì mông lung quá.:(

Anh/chị, hoặc bạn, em, mọi người vào cho mình xin một ít lời khuyên với. Học ĐH cũng năm rưỡi rồi, cũng qua >10 môn rồi mà vẫn cứ thấy như là chưa học được gì, mỗi môn chưa kịp ngấm đã thi, qua, không qua lại học lại những cái chưa kịp ngấm đó :(. Có nhiều môn học rồi cũng chả biết để làm gì, không biết sau này có ra được trường thì có đủ kiến thức mà làm không nữa:(

Em chỉ thấy kĩ năng mềm ở ĐH là hay thôi, nhưng nếu chỉ vì KNM mà gắn bó thì cảm thấy lãng phí thời gian và tiền bạc quá, có ai cũng cảnh ngộ với mình không :confused:

P/s : trong đầu em nghĩ là em sẽ đi học ở Trung tâm những môn mà em thích các bác ơi
 
Last edited:
tâm lý chung của mọi sinh viên...như tuổi dậy thì..... nhưng ra trường đâu cũng vào đấy....
 
Chủ yếu tự học là chính. E cũng đang chán đây cố cầy quốc MMO và ĐH lấy cái bằng ĐH rùi cố sang Mỹ hoặc Úc học lên master rùi xin định cư. Chia sẻ với bác tẹo :3
 
Mình cũng như bạn. Cũng 1 năm rưỡi có điều MMO không ra $ nên phải gắn đi học thôi
 
thôi kiếm cái bằng đã tính sau bác,e nghĩ học 2 năm giờ đang học cao đẳng.Ra trường lỡ xin đâu được có cái bằng đáp vô cũng ngon,vừa làm mmo vừa học.Lỡ sau này có cơ hội làm ngoài ngon mà thiếu cái bằng tiếc lắm đó.Ra ngoài giao lưu nhiều cũng có cái hay của nó
 
mấy môn học ở ĐH chủ yếu là cho cậu luyện não, não tập thể lực, tập sức bền, tập cái nhạy bén

rồi áp lực học hành thi cử, làm đồ án, tiểu luận, bài tập nhóm, bài tập lớn,... rèn cho cậu cái sắp xếp thời gian với sức chịu đựng áp lực.

mấy môn đó gần như 90% ra ngoài sẽ không áp dụng, nhưng lý do vẫn phải học nhũng môn đó thì mình nói ở trên rồi đó

mình ra trường trễ 1 kỳ, nhưng nhờ có bằng đại học với bằng tiếng anh nên đi làm cũng đỡ, cố lên cậu, học đại học xứng đáng cho công sức cậu bỏ ra đó! ^^
 
chung cảnh ngộ ,minh năm cuối r mà muốn bỏ lắm r :D cơ mà vẫn phải cố lết lấy cái bằng chứ biết sao dk. Trong khi mình lười học thế mà điểm vẫn thấp lè tè :v
 
gắng học đi , chổ mình hết tuyển nhân viên đạp xích lô rồi , cố gắng nhé
 
Vớ vẩn nhất là mấy cái môn tư tưởng này nọ.
 
năm cuối này, đang chuẩn bị thực tập, đang còn nợ môn. nói chung đã thi vào rồi thì lăn lê bò lết thế ếu nào cũng phải ra cho bằng được, không bỏ giữa chừng
 
số thằng học chuyên nghiệp xong mà có gọi là học ít lắm.
đa số toàn "bằng":
uống rượu
chịch gái
bỏ học
chơi game
1 số thì :nấu ăn ( hoặc nợ tiền quá)

PS: 1 thanh niên đã trải qia cho biết =))
 
Hãy xem LêThẩm Dương, Đọc Tony Buổi Sáng..
Thực ra lúc học đh rất là quan trọng, Chịu khó sẽ rèn được rất nhiều thứ, ra làm ngon ơ..: Ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm, sức khỏe..
Kỹ năng cứng chỉ quyết định 30% thành công thôi... đừng đặt nặng quá..
tâm lý sinh viên toàn năm đầu muốn thi lại, rồi thì học k học muốn nhanh ra có bằng, kêu có bằng cũng thế, học k học cũng thế.. Sai lầm
Kinh nghiệm 7 năm mới ra đc tr của t :V. ( nghĩ lại thấy ngu vãi, k chịu học, h đang đi bốc vác chợ Long Biên :( )
 
Mình bỏ đại học, và tới giờ mình vẫn không hối hận khi nhìn mấy đứa bạn hồi đó chung khóa ra trường giờ toàn thất nghiệp, mình KHINH, ít ra mình còn được đi trộn hồ. Lêu lêu mấy thằng đại học.
 
Mình bỏ đại học, và tới giờ mình vẫn không hối hận khi nhìn mấy đứa bạn hồi đó chung khóa ra trường giờ toàn thất nghiệp, mình KHINH, ít ra mình còn được đi trộn hồ. Lêu lêu mấy thằng đại học.
a bỏ ĐH khi đang học năm mấy vậy a? lúc đó a làm mmo ra tiền rồi chứ?
 
Năm 3 này mà ra trường bằng trung bình là cái chắc ( điểm thấp lè tè), tiếng anh thì dốt, kỹ năm mềm thì yếu ko biết sau này ra sao đây :(
 
đã học 4 năm rưỡi, tháng 6 tốt nghiệp. nhưng đang còn nợ hơn chục môn. đi học cũng ko hiểu gì. chỉ vì học ngu quá. nhưng vẫn muốn đi học. học được thì cứ học, vì biết đâu sau này hữu dụng. đời ko nói trước được điều gì :p
 
Viết hơn nửa trang rồi lại xoá đi, vì mông lung quá.:(

Anh/chị, hoặc bạn, em, mọi người vào cho mình xin một ít lời khuyên với. Học ĐH cũng năm rưỡi rồi, cũng qua >10 môn rồi mà vẫn cứ thấy như là chưa học được gì, mỗi môn chưa kịp ngấm đã thi, qua, không qua lại học lại những cái chưa kịp ngấm đó :(. Có nhiều môn học rồi cũng chả biết để làm gì, không biết sau này có ra được trường thì có đủ kiến thức mà làm không nữa:(

Em chỉ thấy kĩ năng mềm ở ĐH là hay thôi, nhưng nếu chỉ vì KNM mà gắn bó thì cảm thấy lãng phí thời gian và tiền bạc quá, có ai cũng cảnh ngộ với mình không :confused:
có nè đã học và đã nghỉ để làm mmo:D
 
Nếu thấy chán thì chuyển ngành khác đi bác. Học không có hứng thú thì tốn tiền lắm. EM từng học đại học được 1 năm rồi bỏ thi lại ngành khác, giờ có bằng rồi vẫn thất nghiệp ở nhà làm MMO. :D:D
 
Viết hơn nửa trang rồi lại xoá đi, vì mông lung quá.:(

Anh/chị, hoặc bạn, em, mọi người vào cho mình xin một ít lời khuyên với. Học ĐH cũng năm rưỡi rồi, cũng qua >10 môn rồi mà vẫn cứ thấy như là chưa học được gì, mỗi môn chưa kịp ngấm đã thi, qua, không qua lại học lại những cái chưa kịp ngấm đó :(. Có nhiều môn học rồi cũng chả biết để làm gì, không biết sau này có ra được trường thì có đủ kiến thức mà làm không nữa:(

Em chỉ thấy kĩ năng mềm ở ĐH là hay thôi, nhưng nếu chỉ vì KNM mà gắn bó thì cảm thấy lãng phí thời gian và tiền bạc quá, có ai cũng cảnh ngộ với mình không :confused:
CHán học thì làm gì?
ĐÚng là ngốc
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,364
Messages
7,070,622
Members
170,489
Latest member
childinyou

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom