Nhật ký thử thách kỷ luật bản thân - Quyết tâm lấy quỹ MFF

Em chuẩn bị cũng theo 2 bác làm cái tài khoản nữa thi cho có động lực
Hiện vẫn trade tài khoản cá nhân
 
em cũng theo dõi bác liên tục, cũng khoảng 1 năm trade quỹ mà mãi chưa rút được đồng nào về
Vâng bác.
Năm nay tử vi nói tuổi em thuận, với cũng rút kinh nghiệm cả 1 năm trước nên chắc sẽ có kết quả tốt hơn năm ngoái.
 
Vâng bác.
Năm nay tử vi nói tuổi em thuận, với cũng rút kinh nghiệm cả 1 năm trước nên chắc sẽ có kết quả tốt hơn năm ngoái.
éo tin đâu bác, năm ngoái em sao Thái Dương, thầy nào cũng kêu kiếm nhiều tiền mà kết quả sml. Mà em với bác cùng tên, khác mỗi họ thôi :))
 
éo tin đâu bác, năm ngoái em sao Thái Dương, thầy nào cũng kêu kiếm nhiều tiền mà kết quả sml. Mà em với bác cùng tên, khác mỗi họ thôi :))
bác cũng tên Dũng ạ. Họ nhà em cũng chẳng nổi tiếng mà cũng không lạ. :D
Em xem tham khảo thôi ạ, còn vẫn phải làm việc trên cơ sở khoa học. Nhưng về mặt tinh thần thì cảm giác an tâm phần nào hay phần đó ạ.:D
 
kiên nhẫn kỷ luật, rồi sẽ thành công thôi các bác, e đánh thỉnh thoảng cũng ko quản lý dc cảm xúc, nên hay toang quá
Em đang thất nghiệp, tập trung vào trade nhưng vẫn không ăn thua. Vợ thì cứ bảo trade thế này biết khi nào mới có $ trả nợ. Từ lúc biết đến trade toàn mang tiền nhà đi, cũng nản lắm bác ạ
 
Em đang thất nghiệp, tập trung vào trade nhưng vẫn không ăn thua. Vợ thì cứ bảo trade thế này biết khi nào mới có $ trả nợ. Từ lúc biết đến trade toàn mang tiền nhà đi, cũng nản lắm bác ạ
Bác nên kiếm thêm việc làm chính đi bác, như em lương ko gọi là cao so với trước đây ( trước em làm MMO lương trung bình 3k mỗi tháng) , sau mảng đó hẹo dần và ko làm được nữa.
Giờ em vẫn đi làm ở công ty lấy lương chính đưa vợ, sẽ đỡ áp lực tâm lý chuyện phải kiếm lợi nhuận đều hàng tháng, khi đó mới thoải mái mà làm được
 
Em đang thất nghiệp, tập trung vào trade nhưng vẫn không ăn thua. Vợ thì cứ bảo trade thế này biết khi nào mới có $ trả nợ. Từ lúc biết đến trade toàn mang tiền nhà đi, cũng nản lắm bác ạ
ui bác thất nghiệp mà trade fulltime thì tâm lý lắm bác ơi,
rảnh rỗi lại vào ngó chart, hay buồn buồn lại vào lệnh thì hay mất lắm bác ạ,
kiếm việc ji làm nhàn nhàn, vừa làm vừa trade, có đồng ra đồng vào, đỡ áp lực hơn ấy bác ạ
 
ui bác thất nghiệp mà trade fulltime thì tâm lý lắm bác ơi,
rảnh rỗi lại vào ngó chart, hay buồn buồn lại vào lệnh thì hay mất lắm bác ạ,
kiếm việc ji làm nhàn nhàn, vừa làm vừa trade, có đồng ra đồng vào, đỡ áp lực hơn ấy bác ạ
Cái này là chuẩn luôn
Trade fulltime còn vướng nợ nần là sẽ cực kì khó, khó gấp bội lần, dễ sai lầm hơn khi thoải mái trade
Ví dụ hôm nay thấy ko đẹp thì nghỉ
Còn mà phải áp lực trade để lấy lãi thì luôn muốn vào lệnh, vào lệnh càng nhiều càng dễ sai, sai càng muốn gỡ… vòng tròn luẩn quẩn
 
Cái này là chuẩn luôn
Trade fulltime còn vướng nợ nần là sẽ cực kì khó, khó gấp bội lần, dễ sai lầm hơn khi thoải mái trade
Ví dụ hôm nay thấy ko đẹp thì nghỉ
Còn mà phải áp lực trade để lấy lãi thì luôn muốn vào lệnh, vào lệnh càng nhiều càng dễ sai, sai càng muốn gỡ… vòng tròn luẩn quẩn
nợ nần mà còn trade thì chỉ có đốt tiền thôi, đã áp lực bên ngoài trả nợ, lại còn áp lực tâm lý trade, thì làm sao mà phân tích nổi, sao mà gồng lãi dc, chỉ gồng lỗ dc thôi :popo_beat_brick:
rồi có khi lỗ lại vay thêm để ko cháy
càng đánh càng thua, càng thua càng gỡ, càng gỡ thì lại càng thua :popo_dribble:
 
Em đang thất nghiệp, tập trung vào trade nhưng vẫn không ăn thua. Vợ thì cứ bảo trade thế này biết khi nào mới có $ trả nợ. Từ lúc biết đến trade toàn mang tiền nhà đi, cũng nản lắm bác ạ
Thôi bác cũng giống em, cùng cảnh ngộ. Vợ em giờ còn không nhìn mặt em cơ bác. Cơ mà em biết vợ vẫn thương mình. Mình đủ bản lĩnh vượt qua thì không sớm thì muộn mọi thứ lại tốt đẹp cả. Nhưng không vượt qua được thì kết cục tất yếu thôi bác ạ.
Em có giai đoạn cứ tìm hết nào sách vở, nào youtube, tiktok, facebook diễn đàn này nọ mong có câu trả lời cho động lực của mình, nhưng suy cho cùng chỉ có mình tự dựa vào mình thôi ạ.
nợ nần mà còn trade thì chỉ có đốt tiền thôi, đã áp lực bên ngoài trả nợ, lại còn áp lực tâm lý trade, thì làm sao mà phân tích nổi, sao mà gồng lãi dc, chỉ gồng lỗ dc thôi :popo_beat_brick:
rồi có khi lỗ lại vay thêm để ko cháy
càng đánh càng thua, càng thua càng gỡ, càng gỡ thì lại càng thua :popo_dribble:
Năm rồi em bị dính quá bias theo cái nhận định phân tích của mình nên chết đó bác. Giá như em cứ tuân thủ cái hệ thống của em một cách cứng nhắc thì mọi chuyện không đến mức đó. Giờ năm mới em quay lại với hệ thống của em, em không tin vào phân tích của cá nhân mình, vì quá cảm tính và cá nhân.
 
Thôi bác cũng giống em, cùng cảnh ngộ. Vợ em giờ còn không nhìn mặt em cơ bác. Cơ mà em biết vợ vẫn thương mình. Mình đủ bản lĩnh vượt qua thì không sớm thì muộn mọi thứ lại tốt đẹp cả. Nhưng không vượt qua được thì kết cục tất yếu thôi bác ạ.
Em có giai đoạn cứ tìm hết nào sách vở, nào youtube, tiktok, facebook diễn đàn này nọ mong có câu trả lời cho động lực của mình, nhưng suy cho cùng chỉ có mình tự dựa vào mình thôi ạ.

Năm rồi em bị dính quá bias theo cái nhận định phân tích của mình nên chết đó bác. Giá như em cứ tuân thủ cái hệ thống của em một cách cứng nhắc thì mọi chuyện không đến mức đó. Giờ năm mới em quay lại với hệ thống của em, em không tin vào phân tích của cá nhân mình, vì quá cảm tính và cá nhân.
vợ con rồi thì kiếm thêm chút đỉnh thôi bác ạ, gia đình là trên hết, lúc thành công rồi thì có khi lúc đó lại 1 mình, buồn lắm bác, nên cân bằng mọi thứ bác ạ.
Vợ con ủng hộ tâm lý thoái mái có khi thành công lại đến sớm hơn ấy bác :popo_adore:
 
vợ con rồi thì kiếm thêm chút đỉnh thôi bác ạ, gia đình là trên hết, lúc thành công rồi thì có khi lúc đó lại 1 mình, buồn lắm bác, nên cân bằng mọi thứ bác ạ.
Vợ con ủng hộ tâm lý thoái mái có khi thành công lại đến sớm hơn ấy bác :popo_adore:
vâng, năm mới này em không chỉ làm mới lại sự nghiệp trading của em mà là cả cuộc sống của em. Các bác thông cảm nghe hơi sến súa. :D
 
Mấy bác cho e hỏi chút vs. Pass quý thì tiền đó đem đi trade. Rồi chia lợi nhuận như nào bác nhỉ
 
Mấy bác cho e hỏi chút vs. Pass quý thì tiền đó đem đi trade. Rồi chia lợi nhuận như nào bác nhỉ
pass quỹ thì quỹ sẽ cấp cho acc mới, chia lợi nhuận 80-90% b ạ
 
vâng, năm mới này em không chỉ làm mới lại sự nghiệp trading của em mà là cả cuộc sống của em. Các bác thông cảm nghe hơi sến súa. :D
Hiểu bác ơi,
Follow bác và ủng hộ bác
 
Tâm lý quá các bác ạ. Bị hụt mấy kèo rồi bắt đầu vào ẩu theo cảm tính. Âm mất 3,5% rồi :(
 
Tâm lý quá các bác ạ. Bị hụt mấy kèo rồi bắt đầu vào ẩu theo cảm tính. Âm mất 3,5% rồi :(
Thế tạm thời dừng trade đi bác, chờ sang tuần tâm lý ổn lại thì chiến tiếp, mục tiêu hoà vốn để thi lại free
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,443
Messages
7,058,883
Members
169,780
Latest member
wookafrshow

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom